Chương 70

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 70
Prev
Next

Chương 70: Bước đầu điều tra

“Anh có thể buông tôi ra được chưa?”

Giữa lúc Seppou còn đang lẩm bẩm một mình, cô bé trong lòng anh lên tiếng, giọng nói mang theo chút lạnh lùng.

Seppou sực tỉnh, vừa lúc thấy cô bé đang nhíu mày nhìn mình. Nhìn lại tư thế ám muội của hai người, anh hốt hoảng lập tức buông tay.

“Cái đó, thật xin lỗi… Tôi nhất thời sốt sắng… Cầm lòng không đậu… Chủ yếu là vì em quá thu hút tôi… Chát! Mình đang nói cái quái gì thế này!” Seppou luống cuống giải thích, giữa chừng còn tự tát mình một cái.

“Hô~ khụ khụ, là tôi thất lễ, mong em thứ lỗi.” Seppou hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, lịch sự xin lỗi. Nhưng sâu trong lòng, tim anh vẫn đang đập loạn xạ như nai con chạy loạn.

“Ha ha.” Nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của Seppou, cô bé khẽ bật cười.

Phải thừa nhận rằng dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng nụ cười của cô bé thật sự nghiêng nước nghiêng thành, khiến Seppou lại một lần nữa ngẩn người.

“Này, anh tên là gì?” Cô bé hỏi.

“À, tôi là Seppou, Seppou Tempest, là một nhà thám hiểm.” Seppou vội vàng giới thiệu.

“Ra là Seppou sao? Tuy anh rất thất lễ, nhưng nể tình anh đã giúp tôi, tôi bỏ qua cho anh đấy!”

“Đa tạ em. Vậy xin phép cho tôi hộ tống em ra đến đường lớn, dù sao ở đây cũng không an toàn lắm.” Seppou đề nghị.

“Không cần đâu, anh đi đi.”

“Không được, ngõ hẻm ở đây chằng chịt, một cô gái như em khó lòng bảo đảm sẽ không gặp lại chuyện vừa rồi. Đi theo tôi.” Seppou tỏ thái độ kiên định, trực tiếp nắm tay cô bé kéo đi.

“Này, anh…!” Cô bé bị hành động bất ngờ của Seppou làm cho giật mình. Cô định rụt tay lại, nhưng không hiểu sao lại thôi. Cảm giác lạ lẫm này… hình như cũng không tệ.

Sau một hồi quanh co, Seppou đưa cô bé trở lại trục đường chính đông đúc. Lúc này anh mới buông tay ra.

“Được rồi, đến đây là an toàn rồi. Chắc em là tiểu thư của gia đình quý tộc nào đó ở Lubelius đúng không? Mau về nhà đi, kẻo người thân lại lo lắng.”

“Sao anh biết tôi là con nhà quý tộc?” Cô bé giả vờ kinh ngạc hỏi.

“Thường dân Lubelius cơ bản đều mặc trang phục tôn giáo, còn em lại mặc lễ phục. Khách du lịch đến đây rất hiếm, nên xác suất cao em là quý tộc địa phương.” Seppou phân tích.

“Cũng thông minh đấy,” cô bé khen ngợi.

“Hắc hắc, quá khen. Mau về nhà đi, lần sau đừng có chạy lung tung vào những nơi như vậy nữa.”

“Hỏi anh một câu nhé.” Cô bé nhìn anh. “Anh có tin vào chân thần duy nhất Luminous không?”

“Không tin.”

“Tại sao? Chẳng phải thờ phụng ngài ấy sẽ được chúc phúc và bảo hộ sao?”

“Dù tôi không biết thần linh có thật sự tồn tại hay không, nhưng thay vì tin vào một vị thần hư ảo, tôi thà tin vào đồng đội và người thân của mình hơn.” Seppou mỉm cười trả lời.

“Người thân sao…” Nghe đến đây, cơ thể cô bé khẽ run lên. Hai chữ đó dường như vừa đánh mạnh vào tâm trí cô.

“Tôi phải về rồi.” Cô bé quay người rời đi, trên mặt thoáng qua một chút ngưng trọng và giằng xé.

“Chờ đã, có thể cho tôi biết tên em không?”

“Tôi tên là Luminous.” Cô bé mỉm cười, đáp lại rồi biến mất trong dòng người.

“Luminous? Trùng tên với chân thần duy nhất sao? Chắc cha mẹ đặt tên này để mong em ấy bình an thôi. Một vị thần thì làm sao bị bọn côn đồ dồn vào hẻm được.” Seppou tự cười chính mình rồi đi về phía cổng thành hội hợp với Anh Tuyết.


Ở một góc khuất không người, Luminous không hề về nhà như đã nói.

“Thưa ngài Luminous, có cần thần xử lý tên đồ đệ vô lễ vừa rồi không?” Một lão giả mặc trang phục quản gia đột ngột xuất hiện phía sau cô, cung kính cúi đầu.

“Không cần, đi tra xét thông tin về hắn cho ta.” Luminous ra lệnh.

“Rõ.” Viên quản gia biến mất.

“Ha ha, thật là một kẻ thú vị. Đã bao lâu rồi mới gặp một người mà ‘Sinh tử khống chế’ không có tác dụng nhỉ… người trước đó là con thằn lằn lớn đáng ghét kia thì phải.” Luminous lẩm bẩm. Cô đưa tay vuốt ve cổ tay vừa bị Seppou nắm lấy, khẽ thầm thì: “Người thân sao?”


Seppou gặp lại Anh Tuyết và lên đường đến thị trấn ven biển. Anh mất một lúc lâu mới thoát khỏi dư âm của cuộc gặp gỡ vừa rồi để tập trung vào nhiệm vụ. Sau 20 phút di chuyển tốc độ cao, họ đã đến đích.

Trước mắt hai người là một thị trấn đìu hiu, ngoài phố không một bóng người. Seppou tìm đến một tửu quán để dò hỏi thông tin.

Chủ quán lúc đầu khuyên họ nên quay về vì ngay cả nhà thám hiểm cấp A cũng gặp nạn. Tuy nhiên, khi Seppou đưa ra chứng minh cấp S từ tổng bộ, ông lão lập tức phấn khích như gặp được cứu tinh.

Ông kể rằng kể từ khi vùng không gian dị thường xuất hiện, đàn ông trong trấn đi đánh cá đều rơi vào hôn mê. Thị trấn sống nhờ hải sản, giờ không ai đánh cá nên cũng kiệt quệ, phải sống nhờ lương thực cứu tế từ Lubelius.

“Ngoài chuyện đó ra, trong trấn có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?” Seppou hỏi.

“Có một chuyện,” ông chủ quán nhớ lại. “Ở ngoại ô có một nữ phù thủy, là bán ma vật. Ngày ngư dân gặp chuyện, mọi người đến tìm bà ấy, bà ấy không chữa bệnh mà chỉ liên tục lặp lại một đoạn ngôn ngữ kỳ quái rồi đóng cửa không ra ngoài nữa.”

“Bà ấy nói gì?”

Chủ quán đọc lại:

“Vương miện Tinh tú, chờ đợi quân chủ của nó.

Ngũ Hoa vụn nát, sinh linh đồ thán.

Tiếng rồng ngâm vang trời mang đến hy vọng.

Long Vương tóc đen mắt đen sẽ thu hồi quyền bính của mình.”

“Ngài Seppou, đoạn này nghe giống như một lời tiên đoán vậy?” Anh Tuyết nhận xét.

Seppou trầm ngâm suy nghĩ về ý nghĩa của lời tiên đoán: “Vương miện Tinh tú là gì? Quân chủ là ai? Ngũ Hoa vụn nát là chiến tranh sao? Và vị Long Vương tóc đen mắt đen đó nữa…”

Anh quyết định nhờ chủ quán đưa đi gặp trấn trưởng để kiểm tra tình trạng những người hôn mê, hy vọng có thể cứu tỉnh họ giống như đã làm ở chi nhánh Hiệp hội. Ông chủ quán vô cùng kích động, lập tức dẫn đường đưa họ đến trung tâm hành chính của thị trấn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly