Chương 69

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 69
Prev
Next

Chương 69: Tình cờ gặp gỡ, người định mệnh của Seppou

Vì lãnh thổ của Thánh Pháp Hoàng Quốc Lubelius khá rộng lớn, lại e ngại Quang Nha (Mitsuga) sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có, nên sau một tuần di chuyển, Seppou và Anh Tuyết mới đặt chân đến thủ đô.

“Đúng là quốc gia tôn giáo, đâu đâu cũng thấy tín đồ,” Anh Tuyết nhìn quanh, thấy hầu hết mọi người đều mặc trang phục giáo hội liền cảm thán.

“Ừ, đây thực sự là một quốc gia đáng sợ,” Seppou trầm ngâm.

“Tại sao vậy thưa ngài Seppou?”

“Những người có đức tin mạnh mẽ là những kẻ đáng sợ nhất thế giới. Vì tín ngưỡng, họ có thể không màng sống chết, vô tư cống hiến tất cả. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với những ai thực tâm tin tưởng. Có kẻ thờ phụng Luminous vì được che chở khỏi ma vật, tâm tồn cảm kích; nhưng cũng có kẻ chỉ giả vờ làm tín đồ để được bảo mệnh, được ở lại thành phố này. Khi quốc gia gặp nguy biến, hai loại người này sẽ có lựa chọn hoàn toàn khác nhau.”

Anh Tuyết nghiêm túc đáp: “Tôi hiểu rồi. Ngài Seppou, tôi và mọi người cũng sẵn sàng dâng hiến sinh mạng vì ngài và ngài Rimuru.”

“Ha ha, ta biết, nhưng ta hy vọng các cô có thể sống tốt, có như vậy mới đi theo chúng ta lâu dài được chứ,” Seppou ôn hòa cười.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến chi nhánh Hiệp hội tại Lubelius. So với các chi nhánh khác, nơi này có phần vắng vẻ và đìu hiu hơn hẳn. Nhân viên tiếp tân đang ngủ gật thấy có khách vào liền bừng tỉnh, nhưng khi nhìn vào thẻ nhà thám hiểm của Seppou và Anh Tuyết, cô nàng trợn tròn mắt, định há miệng hét lên.

【 Thông báo: Dự kiến đối tượng sẽ phát ra tiếng thét sau 2 giây nữa. 】

Nhờ sự nhắc nhở của “Tiếng nói của Thế giới”, Seppou nhanh tay bịt miệng cô nàng lại, chặn đứng đợt “sóng âm kích” sắp nổ ra. Sau khi dặn cô nàng không được gây náo loạn, anh mới buông tay. Nhưng ngay lập tức, cô tiếp tân chạy vắt chân lên cổ lên lầu, hét vang khắp tòa nhà:

“Chi nhánh trưởng ơi! Nhà thám hiểm cấp S từ tổng bộ tới rồi! Còn có cả một cấp A đi cùng nữa!”

Cả tòa nhà bỗng chốc náo loạn. Đám nhà thám hiểm đang nghỉ ngơi ùa xuống như ong vỡ tổ, vây quanh Seppou để xin chữ ký và chiêm ngưỡng “thần tượng”. Cấp S là những huyền thoại sống của Hiệp hội, việc được tận mắt nhìn thấy họ là một vinh dự cực lớn.

“Đủ rồi! Ồn ào thế này còn ra thể thống gì nữa!” Một giọng nói trầm đục vang lên.

Đám đông dạt ra, để lộ một người đàn ông trung niên cường tráng. Đó là Atel Lanko, chi nhánh trưởng nơi đây. Ông ta bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị, dò hỏi: “Ngài chính là nhà thám hiểm cấp S, Seppou Tempest đại nhân?”

“Đúng vậy,” Seppou bình thản đáp. Anh thầm khen ngợi thái độ nghiêm túc của ông ta, nhưng giây tiếp theo, Atel bất ngờ nở nụ cười hớn hở, rút từ sau lưng ra một cuốn sổ và bút: “Hì hì, tôi là chi nhánh trưởng Atel. Ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Seppou dở khóc dở cười. Để ổn định tình hình, anh hứa sau khi xong việc sẽ ký tặng cho mỗi người một tấm, lúc này đám đông mới chịu giải tán để anh cùng Atel vào văn phòng thảo luận về vùng không gian kỳ quái.

Mười ngày trước, ngư dân ở một thị trấn ven biển đột ngột mất tích, khi tìm thấy thì tất cả đều hôn mê trên thuyền. Đội phòng vệ địa phương ra biển điều tra cũng gặp tình trạng tương tự. Điều kỳ lạ là Giáo hội Lubelius không tự mình giải quyết mà lại giao việc này cho Hiệp hội. Chi nhánh Lubelius đã phái tiểu đội mạnh nhất của mình đi, nhưng cả hai nhà thám hiểm cấp A đều trúng chiêu và đang hôn mê sâu.

Seppou cùng Anh Tuyết đến nơi đặt những người hôn mê.

“Tiếng nói của Thế giới, có thể kiểm tra tình trạng của họ không?”

【 Thông báo: Phát hiện một loại nguyền rủa tinh thần khiến đối tượng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Có thể hóa giải. 】

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống, Seppou lập tức giải trừ lời nguyền. Những người hôn mê dần tỉnh lại trong sự reo hò của mọi người. Qua lời kể của nhà thám hiểm cấp A, họ chỉ kịp nhận thấy vùng biển đó có không gian năng lượng cực kỳ bất ổn, tựa như một mảnh vỡ không gian, sau đó liền lịm đi.

Seppou quyết định sẽ trực tiếp đến thị trấn ven biển đó để điều tra thêm. Sau khi để lại một xấp chữ ký cho đám fan cuồng, anh và Anh Tuyết rời khỏi chi nhánh.

Trên đường đi, một bóng hình lướt qua trong đám đông với mái tóc màu bạc rực rỡ đã thu hút sự chú ý của Seppou.

“Đó là…! Anh Tuyết, cô ra cổng thành chờ ta trước, ta có chút việc riêng cần xử lý.”

Seppou đuổi theo bóng dáng ấy vào một con hẻm vắng. Anh nghe thấy tiếng quát tháo của hai tên lưu manh đang dồn một cô bé vào góc tường, định giở trò đồi bại và cướp bóc.

“Dừng tay!”

Ngay khi tên lưu manh định hạ dao, Seppou sử dụng “Dịch chuyển không gian” xuất hiện ngay lập tức, che chở cô bé vào lòng và bẻ gãy tay kẻ tấn công. Với khí thế áp đảo và sát khí lạnh người, anh khiến hai tên lưu manh sợ đến mức tè ra quần, chạy trốn trối chết.

“Ổn rồi, giờ em đã an toàn,” Seppou thu hồi sát khí, nở nụ cười ôn hòa với cô bé trong lòng.

Lúc này, anh mới nhìn rõ dung mạo của cô. Làn da trắng như tuyết, mái tóc bạc suôn mượt và đặc biệt là đôi mắt dị sắc (một bên đỏ, một bên xanh) tuyệt đẹp.

Trái tim Seppou bỗng lỡ một nhịp, anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, lẩm bẩm một câu: “Cuối cùng cũng gặp được em, người định mệnh của anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly