Chương 49

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 49
Prev
Next

Chương 49: Điều tra = Về nhà thăm nhà

“Yuuki? Sao cậu lại tới đây?” Seppou xấu hổ hỏi. Anh thầm nghĩ cái cảnh tượng mất mặt vừa rồi chắc chắn đã bị nhìn thấy hết, ôi thật là ngại quá đi mà!

“Khụ khụ, tôi có một nhiệm vụ ở đây, nghĩ là cậu sẽ hứng thú.” Yuuki ho khan hai tiếng, cố tỏ ra trấn định.

“Anh Yuuki xấu xa! Anh mau đi đi!”

“Đúng thế, đúng thế!”

“Thầy giáo là của chúng em! Không cho anh cướp đi đâu!”

Seppou còn chưa kịp lên tiếng thì năm đứa trẻ đã nháo nhào cả lên. Trước đó anh đã dặn bọn trẻ rằng công việc của anh là nhà mạo hiểm, thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ và vắng mặt, bảo chúng phải ngoan ngoãn. Thế nhưng giờ đây, năm đứa nhỏ này bám anh như sam, nhất quyết không cho anh đi nhận nhiệm vụ nào cả.

Yuuki lần này coi như đã chọc phải tổ ong vò vẽ.

“Này… Seppou, rốt cuộc cậu làm thế nào hay vậy? Tôi quen biết chúng lâu thế rồi mà chúng chưa bao giờ thân cận với tôi như thế này.” Yuuki buồn bã nói.

“Cái đó gọi là sức hút. Nhìn lại cái quầng thâm mắt sâu hoắm của cậu đi, trông cứ như bị suy nhược ấy, ai mà thích cho nổi.” Seppou mỉa mai.

“Ờ, cậu nói có lý đến mức tôi không cãi lại được luôn.” Yuuki nghẹn lời.

Sau một hồi dỗ dành, hứa hẹn sẽ quay về ngay khi xong việc và thực hiện nghi thức “ngoéo tay” với từng đứa trẻ, Seppou mới trấn an được nhóm Chloe và Alice để chúng chịu quay về trường học. Yuuki gọi một nhà mạo hiểm trực ban đưa bọn trẻ đi, rồi mới bắt đầu giải thích nội dung nhiệm vụ.

“Nói đi, nhiệm vụ gì mà đích thân cậu phải tới tìm tôi?”

“Chuyện Charybdis hồi sinh cậu chắc biết rồi chứ?” Yuuki nghiêm túc hỏi.

“Biết, và tôi tin nhóm Rimuru đã giải quyết xong.” Seppou bình thản đáp.

“Tự tin vậy sao?”

“Chính là tự tin như vậy đấy.”

“Được rồi, cậu thắng. Chuyện là Vương quốc Falmuth trước đây vì sự kiện Chúa tể Heo mà muốn phái đoàn điều tra vào rừng Jura, nhưng vì cậu đã ‘xử đẹp’ hai tên đồng hương và cả một đại đội quân phòng vệ của họ nên việc đó bị hoãn lại.”

“Trách tôi chắc? Ai bảo bọn chúng tâm tính bất chính, muốn ra tay với tôi trước.” Seppou bĩu môi.

“Tôi không trách cậu chuyện đó. Ý tôi là hiện tại vì Charybdis xuất hiện, Vương quốc Falmuth lại sợ hãi và quyết định lập đội điều tra kiêm thảo phạt. Nhưng thực chất…”

“Bọn họ là đi nạp mạng đúng không?” Seppou cười khinh miệt.

“Sao cậu biết?” Yuuki kinh ngạc.

“Quá rõ còn gì. Cái tính của đám quý tộc Falmuth là dùng mạng người làm màu cho Giáo hội xem, để sau đó có lý do thỉnh cầu các ‘Thánh kỵ sĩ’ xuất quân. Không khó đoán đâu.”

“Lợi hại! Đúng là vậy, nhưng trưởng chi nhánh Falmuth là Franz không muốn nhìn đám người đó chết vô ích nên đã xin tổng bộ chi viện. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cậu là hợp nhất, sẵn tiện cho cậu về thăm nhà luôn.” Yuuki giải thích.

“Cũng được. Vậy cái ‘đội cảm tử’ đó gồm những ai? Dân thường bị cưỡng chế hay tù nhân?”

“Cậu là thần tiên phương nào mà đoán gì cũng trúng thế! Là 30 tù nhân, thù lao cho họ là sự tự do. Và nhắc lại, đó là đoàn điều tra, không phải ‘đội cảm tử’!” Yuuki càm ràm.

“Có khác gì nhau đâu.” Seppou nhún vai. Sau đó anh bắt đầu “dụ dỗ” Yuuki bằng cách kể về những thứ Rimuru đã xây dựng ở làng: suối nước nóng khổng lồ, các món ăn từ thế giới cũ, thậm chí là truyện tranh và âm nhạc.

“Truyện tranh! Âm nhạc! Cho tôi đi với!” Yuuki hoàn toàn bị hạ gục, anh khao khát được hưởng thụ những thứ giải trí của quê hương mà bấy lâu nay anh không thể tự mình khôi phục được.

“Cậu chắc chứ? Misha sẽ để cậu đi sao?” Seppou liếc nhìn đầy ẩn ý. Misha là thư ký và là cánh tay phải tin cậy nhất của Yuuki, người quản lý Yuuki cực kỳ nghiêm khắc.

“Ờ thì… hôm nay cô ấy không có ở đây, hay là mình xuất phát luôn đi!” Yuuki hào hứng đề nghị.

Thế nhưng Seppou không trả lời, chỉ nhìn ra sau lưng Yuuki với vẻ mặt đầy châm chọc.

“Không lẽ nào!” Yuuki vừa định vọt đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Ngài Yuuki, nếu ngài dám bước thêm bước nữa, tôi sẽ từ chức ngay lập tức!”

Misha đã xuất hiện. Cô cho biết “radar dò tìm Yuuki bỏ trốn” của mình đã hoạt động nên cô đã giải quyết công việc với tốc độ ánh sáng để quay về bắt tại trận. Yuuki mếu máo xin xỏ nhưng vô ích, anh bị Misha túm cổ áo lôi xệch về văn phòng, không quên để lại lời nhắn: “Seppou, thượng lộ bình an! Nhớ mang truyện tranh về cho tôi đấy!”

Sau khi thu xếp xong, Seppou dẫn theo Anh Tuyết (Setsuna) và Quang Nha (Hikari) về căn cứ để dặn dò công việc cho Trường Vân (Choun).

“Choun, cậu ở lại trường học dạy dỗ võ thuật cho năm đứa trẻ đó nhé. Ta giao bọn chúng cho cậu.” Seppou trịnh trọng dặn dò.

“Tuân lệnh, thưa ngài Seppou. Tôi nhất định không phụ sự ủy thác của ngài.”

Seppou cũng dỗ dành hai chị em sinh đôi Hắc (Kuro) và Bạch (Shiro) đi học để kết thêm bạn mới. Sau khi để Choun cho năm đứa trẻ nghịch ngợm một bài học “giáo dục bằng tình thương” để chúng biết lễ độ, Seppou cùng hai thuộc hạ của mình bắt đầu lên đường hướng về biên cảnh Vương quốc Falmuth.

“Cũng hơi mong đợi đấy, không biết tên Rimuru đó đã phát triển thị trấn đến mức nào rồi?” Seppou lẩm bẩm đầy háo hức.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly