Chương 4

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4: Thành lập binh đoàn Kỵ Lang

Thời gian dần trôi, vầng trăng đã chiếm lấy vị trí của thái dương, tỏa ánh ngân huy xuống mặt đất.

 

Các Goblin đều lăm lăm những cây cung thô sơ, đứng sau hàng rào gỗ đơn giản, còn Seppou và Rimuru thì đứng chắn ngay trước mặt họ. Chẳng bao lâu sau, tiếng chạy rầm rập truyền đến, một đàn Nha Lang dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn đã xuất hiện.

 

“Lũ Goblin kia, đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành thức ăn cho bọn ta chưa?” Con Nha Lang đầu đàn có một vết sẹo dài ở mắt phải, trông vô cùng hung tợn.

 

“Ngôi làng này hiện do bọn ta bảo hộ, nếu biết điều thì khôn hồn mà rút lui mau!” Rimuru đứng ra tuyên bố. Nhưng vì lúc này chú ta đã thu hồi toàn bộ ma tố vào trong cơ thể, nên lời nói chẳng mấy sức thuyết phục.

 

“Nực cười! Một con Slime yếu ớt mà cũng dám mạnh miệng. Lên cho ta!” Con đầu đàn ra lệnh.

 

Đám thuộc hạ lập tức lao lên, nhưng Rimuru đã sớm bố trí một trận đồ tơ thép, chỉ chờ chúng tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên, vì sợi tơ quá mảnh lại là ban đêm, lũ Nha Lang không hề phát hiện ra mà đâm sầm tới. Trong nháy mắt, một mảng lớn Nha Lang ngã rạp xuống đất, cùng lúc đó các Goblin dùng cung tên bắn hạ nốt những con may mắn lọt qua.

 

“Cái gì?” Thủ lĩnh Nha Lang kinh ngạc thốt lên.

 

“Cha ơi, tình hình có vẻ không ổn! Xin hãy cẩn thận!” Một con Nha Lang có màu lông hơi khác biệt đứng cạnh con đầu đàn lên tiếng nhắc nhở.

 

Nhưng tên thủ lĩnh rõ ràng là một kẻ ngạo mạn điển hình, hắn gạt đi ngay: “Hừ, chỉ là một con Slime, có gì phải sợ.”

 

Nói xong, hắn bất chấp tất cả, một mình xông lên, định dùng nanh vuốt cắn đứt toàn bộ tơ thép để vồ lấy Rimuru.

 

“Hừ, đúng là hạng hữu dũng vô mưu, tự cao tự đại.” Nhìn thủ lĩnh Nha Lang lao lên mà không chút phòng bị, Seppou không nhịn được mà buông lời cảm thán.

 

Quả nhiên, khi hắn vừa định vồ lấy Rimuru thì cả cơ thể bỗng khựng lại giữa không trung.

 

“Cái gì thế này? Đây là…!”

 

“Đây là Tơ Dính. Ta hỏi lại lần cuối, các ngươi có chịu rút lui không?” Rimuru mở lời.

 

“Chỉ là một con Slime mà đòi…!” Thủ lĩnh Nha Lang bắt đầu ra sức giẫm giụa.

 

“Vậy thì không còn cách nào khác.”

 

Rimuru trực tiếp dùng “Thủy Nhận” chém bay đầu con thủ lĩnh.

 

“Cha ơi!” Thiếu chủ Nha Lang đau đớn gào lên.

 

Rimuru lập tức nuốt chửng cái xác của thủ lĩnh Nha Lang, sau đó biến hình thành hình dáng của hắn. Nhìn đám Nha Lang đang không ngừng tiến lại gần, Rimuru bung tỏa toàn bộ sức mạnh, sử dụng kỹ năng mới nhận được là “Uy Áp” để ép bọn chúng lùi lại.

 

Thế nhưng, đám Nha Lang không hề bỏ chạy. Chúng cắn răng chịu đựng, gian nan bước từng bước một về phía Rimuru.

 

Vẫn muốn chiến đấu sao? Chạy mau đi chứ, ta không muốn đại khai sát giới đâu!

 

Đang lúc Rimuru băn khoăn không biết làm thế nào, thì kết quả lại nằm ngoài dự tính của chú ta. Thiếu chủ Nha Lang dẫn đầu toàn bộ những con còn lại, phủ phục xuống trước mặt Rimuru: “Tộc của chúng tôi nguyện ý đi theo ngài!”

 

“Hả? Chuyện gì thế này?” Rimuru chảy mồ hôi hột (trong tưởng tượng).

 

“Cho chừa cái tội làm màu quá mức nhé.” Seppou đứng bên cạnh trêu chọc. Thực ra anh đã đoán trước được kết quả này, bởi lẽ theo anh biết, hầu hết ma thú đều tôn thờ kẻ mạnh.

 

“Cậu còn ở đó mà cười, giờ phải làm sao đây?” Rimuru biến lại thành Slime, nhảy lên vai Seppou, dùng “cái tay ngắn tẻn” chọc chọc vào má anh.

 

“Gì mà làm sao? Nhận bọn chúng đi chứ? Cậu xem, tọa kỵ có rồi, kỵ binh chẳng phải cũng có luôn sao?”

 

“Ờ nhỉ, sao ta không nghĩ ra ta!” Rimuru vui vẻ tiếp thu kiến nghị của Seppou.

 

…

 

Ngày hôm sau, Rimuru với tư cách là lãnh đạo mới của làng đã ban bố những quy định mới. Ban đầu Rimuru định giao chức vị này cho Seppou, nhưng anh bác bỏ ngay lập tức. Cái kiểu việc “dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc nhiều hơn lừa” thế này, anh chả dại gì mà ôm vào thân.

 

Nhưng dưới sự đeo bám dai dẳng của Rimuru, anh đành chấp nhận chia sẻ một nửa trách nhiệm thủ lĩnh, đứng ngang hàng với chú ta.

 

“Được rồi, mọi người chú ý! Sau này các bạn sẽ sống theo cặp, nhất định phải hòa thuận với nhau đấy nhé!”

 

“Hả?”

 

“Thưa ngài, ‘sống theo cặp’ nghĩa là sao ạ?” Trưởng làng đại diện mọi người hỏi.

 

“Là hai bên phối hợp với nhau, mỗi Goblin sẽ đi cùng một con Nha Lang. Sau này các bạn là cộng sự thân thiết, hiểu chưa?”

 

“Rõ!”

 

Toàn bộ Goblin và Nha Lang đều đồng thanh tuân lệnh và nhanh chóng phân nhóm. Thiếu chủ Nha Lang đi theo Rimuru, còn con mạnh thứ hai trong tộc đi theo Seppou – tình cờ thay, đó lại là một cô sói cái.

 

Ban đầu Rimuru định đổi với Seppou, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Thiếu chủ như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, Rimuru đành bỏ cuộc.

 

“Tiếp theo là chuyện ăn, mặc, ở, đi lại… Phải may quần áo mới, lập đội thu thập thức ăn, xây dựng nhà cửa và đội tuần tra… Cái đó…” Rimuru nhìn con trai út của trưởng làng, định gọi nhưng nhận ra cậu ta chưa có tên nên hơi lúng túng. Cuối cùng, chú ta đưa ra một quyết định điên rồ: “Không có tên thì bất tiện quá, hay là để ta đặt tên cho các bạn nhé?”

 

“Hả? Thật sao ạ?” Toàn bộ Goblin và Nha Lang đều kinh ngạc tột độ.

 

“Đúng vậy, có vấn đề gì à?”

 

Không trả lời câu hỏi của Rimuru, tất cả bắt đầu hò reo vang trời. Seppou cũng thấy khó hiểu, lập tức hỏi “Tiếng nói Thế giới” nguyên nhân.

 

<< Giải đáp: Việc đặt tên cho ma vật là chia sẻ ma tố của bản thân cho chúng, giúp chúng tiến hóa. >>

 

“Hóa ra là vậy, hèn gì chúng hưng phấn thế.” Seppou cũng không nói cho Rimuru biết, vì anh biết dù có nói, Rimuru vẫn sẽ làm vậy thôi. Chú ta vốn dĩ là một kẻ “tốt bụng đến mức ngốc nghếch” mà.

 

Thế là các Goblin và Nha Lang tự giác xếp thành từng hàng để chờ đặt tên.

 

“Bắt đầu từ trưởng làng trước đi.” Rimuru nói.

 

“Để tôi làm cho.” Seppou đứng dậy, vì anh rất trọng khí phách của ông lão. “Từ giờ ông tên là Rigurd.”

 

“Tuân lệnh!” Seppou cảm nhận được một phần ma tố thoát khỏi cơ thể, chảy vào người trưởng làng. Tiếp đó là con trai trưởng làng, Seppou cho cậu ta kế thừa cái tên của người anh đã khuất: “Rigur”. Cậu ta cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu cảm tạ.

 

Sau đó, việc đặt tên trở nên khá tùy tiện vì số lượng quá đông. Seppou cảm thấy dù mình không phải kẻ “dốt đặt tên” thì cũng bắt đầu cạn vốn từ, suýt chút nữa anh đã bảo Rimuru đưa cho cuốn “Bách Gia Tính” rồi.

 

Rất nhanh, đám Goblin đã xong, đến lượt tộc Nha Lang. Hai đại diện dẫn đầu tiến đến trước mặt Rimuru và Seppou. Hai người nhìn nhau gật đầu, bắt đầu đặt tên cùng lúc:

 

“Từ giờ ngươi tên là Ranga (Lam Nha).”

 

“Từ giờ ngươi tên là Hikari (Quang Nha).”

 

Oàng!

 

Chẳng hiểu sao ngay sau khi đặt tên xong, một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Cả hai ngã nhào xuống đất, chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay trước khi mất đi ý thức, “Tiếng nói Thế giới” và “Đại Hiền Giả” đồng thời lên tiếng:

 

<< Thông báo: Lượng ma tố thấp dưới mức cho phép, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông. Dự kiến thời gian hồi phục: ba ngày. >>

 

<< Thông báo: Xác nhận mối quan hệ giữa hai thực thể Rimuru Tempest và Seppou Tempest vô cùng mật thiết, nhận được năng lực bổ sung: ‘Hành Lang Linh Hồn’. >>

 

…

 

Ba ngày sau, tại lều của trưởng làng, Seppou và Rimuru cùng lúc tỉnh dậy.

 

“Không ngờ lại tốn sức đến thế.” Seppou gãi gãi đầu.

 

“Khoan đã, cậu biết chuyện gì đã xảy ra sao?” Rimuru hỏi.

 

“Phải. Lúc thấy bọn họ hưng phấn vì được đặt tên, tôi đã hỏi ‘Tiếng nói Thế giới’. Đặt tên cho ma vật không đơn thuần là một cái tên đâu. Chúng ta phải đánh đổi một phần ma tố để cung cấp cho chúng, giúp chúng mạnh lên, thậm chí là tiến hóa. Ma vật cấp bậc càng cao thì tiêu hao càng nhiều.”

 

“Sao cậu không nói cho ta?”

 

“Nói cho cậu thì cậu có bỏ mặc bọn họ không?” Seppou mỉm cười nhìn bạn mình.

 

“À… chắc là không.”

 

“Thế thì nói làm gì cho mệt.”

 

“Được rồi. Nhưng tôi nghe thấy thông báo cuối cùng nói chúng ta đã thiết lập ‘Hành Lang Linh Hồn’, cậu có nghe thấy không?” Rimuru hỏi tiếp.

 

“Có, tôi cũng nghe thấy, nhưng chưa rõ nó là gì.”

 

“Vậy thì hỏi thôi.”

 

Cả hai cùng lúc giao tiếp với hệ thống của mình.

 

<< Giải đáp: Hành Lang Linh Hồn là sợi dây liên kết tuyệt đối giữa hai bên. Hai bên có thể triệu hồi nhau bất cứ lúc nào, đồng thời chia sẻ ma tố và sinh mệnh lực cho nhau. >>

 

Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng bật cười. Đối với điều này, họ không hề phản đối. Từ lâu họ đã coi đối phương là người bạn có thể tin tưởng giao phó cả tấm lưng.

 

“Đại nhân Rimuru, đại nhân Seppou, hai người tỉnh rồi!” Lúc này, một cô gái xinh xắn chạy vào, vui sướng nhìn hai người.

 

Cả Seppou và Rimuru đồng thanh: “Cô là ai vậy?”

 

“Thần là Haruna đây ạ!”

 

“Haruna? À… Ồ!” Hai người nhất thời không nhận ra, nhưng suy nghĩ một chút liền nhớ ra đây là một cô nàng Goblin mà Rimuru đã đặt tên. Nhưng sự thay đổi này…

 

Cả hai không ngừng đánh giá cô nàng Goblin đã thay đổi hoàn toàn này. Có điều, trang phục của cô nàng hơi… thiếu vải, khiến hai gã “độc thân già” tổng cộng hơn 70 tuổi đầu phải đỏ mặt tía tai.

 

“Đại nhân Rimuru, đại nhân Seppou, hai người tỉnh rồi sao!” Một giọng nói đầy khí thế vang lên. Bước vào là một tráng sĩ Goblin cao lớn, vạm vỡ.

 

“Còn ngươi lại là ai?” Cả hai lại hỏi lần nữa.

 

“Thần là Rigurd đây ạ!” Rigurd kiêu hãnh trả lời, còn tiện tay gồng mình khoe cơ bắp.

 

“Cái gì cơ!” Cằm của hai người suýt rơi xuống đất. Họ vội vàng hỏi lại “siêu máy tính” của mình.

 

<< Thông báo: Nhờ hiệu quả của việc đặt tên, các Goblin đã tiến hóa. Goblin đực tiến hóa thành Hobgoblin, Goblin cái tiến hóa thành Goblina. >>

 

“Ồ! Hóa ra là vậy. Nhưng mà sự thay đổi này đúng là…” Seppou và Rimuru cùng nhếch mép, cảm thán sự kỳ diệu của quá trình tiến hóa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly