Chương 26

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 26
Prev
Next

Chương 26: Đồng minh đại ngàn Jura

Với cái chết của Trư Nhân Đế, Rimuru chính thức tuyên bố cuộc chiến với tộc Orc khép lại. Khắp nơi, các bộ tộc bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong và tìm kiếm những người còn sống sót.

Đơn vị duy nhất không có thiệt hại về người chính là thuộc hạ dưới trướng Seppou và Rimuru. Họ tự nguyện gánh vác trách nhiệm cứu trợ y tế. Với lượng thuốc hồi phục khổng lồ trong bụng Rimuru — thứ mà cậu dùng mãi không hết — cùng với tấm lòng thiện lương của mình, Rimuru đã giúp cứu sống vô số thương binh.

“Tình hình sao rồi?” Seppou hỏi Xích Quỷ (Sekki) đang đứng cạnh bên.

“Báo cáo ngài Seppou, tộc Orc còn khoảng một vạn người sống sót. Tộc Lizardmen và các bộ lạc Goblin liên minh chịu tổn thất nặng nề; số người còn lại của tộc Lizardmen chưa đầy một ngàn, trong khi Goblin nhờ quân số đông đảo nên vẫn còn khoảng hai ngàn người,” Xích Quỷ tỉ mỉ báo cáo.

“Ta hiểu. Vậy còn cậu ấy thì sao?” Seppou gật đầu rồi lại hỏi một câu tương tự, nhưng ẩn ý hoàn toàn khác.

Xích Quỷ hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi lại: “Ngài… đang hỏi về ngài Rimuru ạ?”

“Phải.”

Quả nhiên Seppou hỏi về tâm thế của Rimuru. Xích Quỷ khổ sở lắc đầu: “Nói thật, tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Ngài Rimuru bình thường rất tùy hứng, thậm chí là ngây thơ, nhưng vừa rồi ngài ấy lại bộc phát uy quyền và giác ngộ của một kẻ bề trên thực thụ. Thật là một sự mâu thuẫn kỳ lạ.”

“Đến ta còn thấy kinh ngạc nữa là ông. Rimuru thực sự đã trưởng thành rồi,” Seppou bình thản đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Rimuru đang tất bật chạy qua chạy lại giữa các bệnh nhân.

“Vâng.”

“Như vậy, ta cũng có thể yên tâm rời đi được rồi,” Seppou đột ngột nói.

“Ngài Seppou… ngài vẫn quyết định đi sao?”

“Phải. Nếu không có gì thay đổi, lần này ba thế lực bá chủ rừng Jura đều đã thu phục được. Các ông đã tiến hóa thành Kijin, tộc Orc đã quy phục Rimuru, còn tộc Lizardmen — chắc chắn họ sẽ không dại gì gây hấn lúc này, nhất là khi chúng ta vừa có ơn cứu mạng với họ.” Seppou điềm tĩnh phân tích.

“Sắp tới, Thụ Yêu Tinh với tư cách là người bảo hộ trật tự sẽ đứng ra đề nghị chúng ta lãnh đạo rừng Jura để duy trì sự ổn định. Ngôi làng của chúng ta sẽ sớm phát triển thành một thành phố, thậm chí là một quốc gia. Mà một quốc gia thì điều kiêng kỵ nhất chính là tồn tại hai vị vua cùng lúc.”

“Nhưng tôi tin ngài Rimuru chắc chắn sẽ không bận tâm đâu!” Xích Quỷ vội vàng nói.

“Ta biết cậu ấy không bận tâm, và các ông cũng vậy. Nhưng một nước hai vua sớm muộn cũng dẫn đến chia rẽ. Đây là nhà của chúng ta, ta không muốn thấy nó tan vỡ. Hơn nữa, khi đã ngồi vào vị trí đó, không phải chuyện gì cũng do chúng ta quyết định được, thực lực của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức tuyệt đối để phớt lờ mọi quy tắc. Vả lại, ta đã nói rồi, ta muốn tự mình đi xem thế giới bên ngoài ra sao.” Seppou vừa vẫy tay chào Rimuru từ xa, vừa giải thích cho Xích Quỷ.

“Nhưng chuyện này… ngài thực sự không định nói cho ngài Rimuru biết sao?” Xích Quỷ buồn bã hỏi.

“Hì hì, ông tin không, nếu cậu ấy biết ta định đi, chỉ có hai khả năng xảy ra: Một là cậu ấy sẽ bám đuôi đòi đi theo cho bằng được; hai là cậu ấy sẽ lén trốn đi chơi trước ta.” Seppou bật cười.

Xích Quỷ nghẹn lời, chỉ biết cười gượng: “Đại nhân nói rất có lý, tôi không còn gì để phản bác.”

Đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Trong mắt Rimuru, việc Seppou rời đi — dù giải thích thế nào — cũng sẽ bị cậu hiểu thành Seppou muốn “bỏ rơi” mình để đi du ngoạn một mình.

“Được rồi Xích Quỷ, ta đi rồi sẽ về mà. Trong lúc ta vắng mặt, phiền ông bảo vệ cậu ấy thật tốt, bảo vệ mái nhà của chúng ta.” Seppou quay lại, mỉm cười gửi gắm niềm tin vào vị thuộc hạ thân tín.

“Rõ! Xích Quỷ tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngài!” Xích Quỷ quỳ một gối, trịnh trọng thề thốt.

Seppou hài lòng vỗ vai ông rồi rảo bước về phía Rimuru.

…

Ngày hôm sau, cuộc hội nghị giữa các chủng tộc tham chiến được tổ chức dưới sự chứng kiến của Thụ Yêu Tinh Treyni.

“Xét thấy cuộc chiến vừa qua đã gây tổn hại to lớn cho các bộ tộc trong rừng Jura, tôi triệu tập mọi người tới đây để thảo luận về việc duy trì ổn định, đồng thời đưa ra phán quyết công bằng cho tộc Orc — những người gây ra vụ việc này,” Treyni mở lời. “Đề án đầu tiên tôi đưa ra là: Các tộc hiện diện tại đây sẽ thành lập Liên minh Đại ngàn Jura.”

Các đại diện đều xôn xao. Trước nay các tộc trong rừng luôn mạnh ai nấy sống, họ không hiểu tại sao một Thụ Yêu Tinh vốn giữ thế trung lập lại đưa ra đề nghị này. Treyni giải thích rằng kể từ khi Bạo Phong Long Veldora biến mất, trật tự của rừng rậm đã bị đe dọa, chỉ có đoàn kết mới giúp họ tồn tại. Các đại diện sau một hồi suy nghĩ đều đồng ý.

“Vậy thưa ngài Treyni, ai sẽ là người đảm nhận chức Minh chủ?” Thủ lĩnh tộc Lizardmen hỏi. Đây là vấn đề cốt lõi, vì trong thế giới ma vật, Minh chủ không phải là một danh xưng tượng trưng mà là mối quan hệ chủ – tớ thực thụ.

“Tôi đề nghị: Ngài Rimuru Tempest sẽ đảm nhận vị trí Minh chủ!” Treyni dõng dạc tuyên bố.

“Hả? Tôi á?” Rimuru, người nãy giờ vẫn đang ngồi trong lòng Seppou, giật bắn mình. Gương mặt cậu méo xệch vì kinh ngạc.

“Quả thực ngài Rimuru là người xứng đáng nhất,” Thủ lĩnh Lizardmen ủng hộ.

“Tộc Orc chúng tôi đã giao phó tất cả cho ngài Rimuru, chúng tôi hoàn toàn tán thành,” Geld đại diện tộc Orc lên tiếng.

“Khoan đã! Tại sao lại là tôi? Chẳng phải nên là Seppou sao?” Rimuru nhảy bổ ra khỏi lòng Seppou, chỉ tay vào mũi bạn mình mà hỏi.

“Không, tôi cho rằng ngài Rimuru phù hợp hơn,” Treyni phản bác. “Ngài Seppou có tài quân sự thiên bẩm, nhưng quản lý một liên minh cần nhiều hơn thế. Hơn nữa, chính ngài Seppou đã từ chối vị trí này trước đó rồi.”

“Cái gì?! Cậu từ chối khi nào hả?” Rimuru ngơ ngác nhìn Seppou.

“Ngay trước khi họp chứ đâu! Hì hì, cậu ráng chịu đi nha!” Seppou giơ hai ngón tay làm dấu chữ V đầy đắc ý.

“A! Tớ không làm! Tớ không chịu đâu! Đã nói rồi, tớ lo việc nội bộ, cậu lo đối ngoại cơ mà! Giờ cậu định lười biếng hả? Mơ đi!” Rimuru bắt đầu giở thói trẻ con.

“Thì đúng là cậu lo nội bộ mà. Liên minh thành lập rồi thì tất cả là người nhà, quản lý họ chính là việc nội bộ còn gì?” Seppou tung chiêu “lý lẽ cùn”.

“Ơ… thật thế à?” Quả nhiên, Rimuru ngây ngô đã bị lừa vào tròng.

“Đúng vậy, tôi thấy ngài Seppou nói rất đúng,” Xích Quỷ nhanh chóng bồi thêm một nhát.

Rimuru nhìn sang nhóm Hồng Hoàn để tìm đồng minh, nhưng cả hội đều gật đầu lia lịa. Thấy Xích Quỷ đã gật đầu, cộng thêm nụ cười đầy “ẩn ý” của Seppou, ai dại gì mà phản đối.

“Oa oa! Các người bắt nạt tôi!” Rimuru uất ức chạy ra góc tường ngồi vẽ vòng tròn.

“Shion ơi, Rimuru lại ‘phát bệnh’ kìa,” Seppou tung ra “đòn sát thủ”.

Vừa nghe thấy tên Shion, Rimuru lập tức nhảy tót lại vào lòng Seppou với tốc độ ánh sáng: “Tớ không có! Tớ bình thường! Đừng nói bậy!” Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt.

Hội nghị kết thúc với việc Rimuru chính thức trở thành Minh chủ. Cậu ra lệnh tha bổng cho tộc Orc, chấp nhận gánh vác mọi tội lỗi của họ như đã hứa với Geld đời trước. Thủ lĩnh tộc Lizardmen tuy đau xót nhưng trước sự kiên định của Rimuru cũng đành chấp nhận.

“Rimuru, cậu định sắp xếp cho tộc Orc thế nào?” Seppou hỏi sau khi tan họp.

“Thì làm lao động chính thôi. Với mười lăm vạn nhân lực, việc mở rộng làng thành thị trấn sẽ nhanh hơn nhiều. Họ chính là nguồn lực tuyệt vời để xây dựng cơ sở hạ tầng,” Rimuru hào hứng vạch ra kế hoạch.

“Cũng đúng, rất hợp lý,” Seppou gật đầu tán thưởng.

“Vậy xong việc ở đây rồi, chúng ta về nhà thôi!”

“Được, về nhà thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly