Chương 24

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24: Đánh bại dễ dàng

Ngay khi Ranga (Lam Nha), Hikari (Quang Nha) và Gobta hội quân thành công với tàn quân của Gabil, đội tiên phong Lang Kỵ Binh do Xích Quỷ (Sekki) dẫn đầu cũng vừa vặn tràn đến chiến trường.

“Xem ra tình hình thực sự nghiêm trọng đây. Quân đoàn Lang Kỵ Binh nghe lệnh, triển khai đội hình mũi dùi, xuyên thủng khối thịt băm phía trước cho ta! Ngài Seppou, ngài Rimuru, mời hai vị cùng nhóm Hồng Hoàn tự do hành động.” Xích Quỷ dõng dạc ra lệnh.

Bởi lẽ thực lực của nhóm Seppou, Rimuru, Hồng Hoàn (Benimaru), Bạch Lão (Hakurou), Tử Uyển (Shion)… đã vượt xa quân đội thông thường, họ không thể phối hợp tác chiến theo đội hình. Cách tốt nhất là để họ tự do “oanh tạc”, miễn là không gây thương vong cho quân mình.

“Được, Rimuru, chúng ta đi tìm Trư Nhân Đế. Hồng Hoàn, các cậu cứ tùy nghi di tản.” Seppou nói.

“Rõ! Chúc hai vị đại nhân võ vận xương minh!” Nhóm Hồng Hoàn đồng loạt quỳ một gối lĩnh mệnh.

Seppou và Rimuru gật đầu nhìn nhau, đồng thời triển khai cánh bay vút lên không trung. Seppou sở hữu đôi cánh rồng uy mãnh, còn Rimuru thì nhờ “Đại Hiền Giả” ngụy trang thành đôi cánh ác ma.

“Hảo, chúng ta cũng bắt đầu thôi!” Xích Quỷ dứt lời, dẫn đầu kỵ binh bắt đầu đợt xung phong. Nhóm Hồng Hoàn cũng mỗi người chọn một hướng để “tả xung hữu đột”.

“Đây là trận chiến đầu tiên sau khi gia nhập dưới trướng hai vị đại nhân, tuyệt đối không được để họ mất mặt. Nếm thử mùi vị Hắc Viêm Ngục của ta đi!” Hồng Hoàn vừa bước đi, những đóa pháo hoa bằng lửa đen liên tục nổ tung, thiêu rụi quân Orc trong kết giới hỏa ngục khủng bố.

“Hoắc hoắc hoắc… tuổi trẻ thật tốt, nhưng lão già này cũng chưa đến mức không nhúc nhích nổi.” Bạch Lão thong dong bước tới trước quân đoàn Orc.

“Lão già kia, chết đi!” Một tên Orc giơ cao rìu chiến định bổ xuống.

Đôi mắt Bạch Lão chợt sắc lẹm, ngón tay khẽ búng nhẹ vào chuôi đao. Thanh đao hơi nhích ra khỏi vỏ, rồi ông biến mất, hiện ra phía sau lưng đám lính.

“Nha lặc nha lặc, thật là lũ trẻ chẳng biết kính lão đắc thọ gì cả.” Ánh mắt sắc sảo biến mất, ông thu đao vào vỏ, tiếp tục tiến về phía trước. Ngay lúc đó, trên người đám Orc phía sau đồng loạt xuất hiện vô số vết chém trí mạng, máu phun như suối rồi đổ gục hàng loạt.

Nếu Bạch Lão là cực hạn của “Kỹ”, thì Tử Uyển chính là cực hạn của “Lực”. Cô vác thanh đại đao “Goraumaru” chém xuống một nhát, đất đá nứt toác, bụi mù mịt, thổi bay cả một mảng quân địch trước mặt.

“Dâng hiến trung nghĩa và vinh quang cho ngài Seppou và ngài Rimuru!” Tử Uyển đắc ý vẫy tay chào hai vị lãnh đạo trên không trung. Seppou và Rimuru cũng vẫy tay đáp lại, nhưng cả hai đều đổ mồ hôi hột.

“Sau này chọn vợ tuyệt đối không được chọn kiểu như Tử Uyển đâu nhé,” Seppou cà khịa.

“Đồng cảm sâu sắc,” Rimuru tán thành. Cả hai cùng rùng mình một cái.

Trong khi đó, Trường Vân (Nagumo) thể hiện mình là một bậc thầy vũ khí. Tuy không chuyên sâu đao thuật như Bạch Lão, nhưng căn bản của ông đã đạt mức đại sư, đặc biệt là thương thuật. Ông thực hiện những động tác đâm, thu thương đơn giản nhưng nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, cứ thế tản bộ giữa quân thù mà sát ra một đường máu.

Anh Tuyết (Yuki) – cô bé năm nào giờ đã ra dáng thiếu nữ mười bảy, kế thừa yêu thuật Quỷ Hỏa của tộc Kijin nhưng đã biến dị thành màu tím đen. Cô gọi nó là Minh Viêm — ngọn lửa thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần dính phải, quân Orc sẽ gào thét thảm thiết rồi chết đứng, xác thịt vẫn nguyên vẹn nhưng linh hồn đã bị tro bụi.

“Anh Tuyết trưởng thành thật rồi.” Seppou hài lòng gật đầu. Anh không muốn cô chỉ là một bình hoa di động.

“Rimuru, tìm thấy Trư Nhân Đế chưa?”

“Kia có phải không?” Rimuru chỉ tay về phía một gã Orc khổng lồ nhất, mặc bộ giáp đen dữ tợn giữa đại quân.

“Đúng là hắn, lượng ma tố dồi dào nhất. Kết thúc trận chiến này sớm thôi!”

…

Tại ngục giam tộc Lizardmen, Thương Ảnh (Souei) đã cứu được thủ lĩnh và con gái ông. Khi bị một tên Tướng quân Orc chặn đường, Thương Ảnh chỉ khẽ quát: Thao Ti Yêu Trảm Trận, những sợi tơ thép dính lập tức cắt nát quân thù thành từng mảnh vụn trước sự kinh hãi của tộc Lizardmen.

Ở một góc khác trong rừng, Gelmud và tên hề Laplace đang quan sát qua quả cầu thủy tinh. Gelmud phát điên khi thấy kế hoạch vạn năm có một bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của gần 50 Kijin và đội quân Lang Kỵ Binh tinh nhuệ.

“Ở đâu ra lắm Kijin thế này!” Gelmud dậm chân giận dữ. Hắn định ra lệnh cho Laplace ra tay nhưng tên hề này từ chối vì không có trong hợp đồng.

Bất ngờ, Treyni xuất hiện với sát khí ngút trời. Cô định bắt giữ cả hai nhưng Laplace đã kịp dùng bom khói tẩu thoát cùng Gelmud, dù bị Treyni chém đứt một cánh tay.

Quay lại chiến trường của Ranga, tên Tướng quân Orc vừa đánh bại Gabil đang ngạo mạn nhục mạ tên của Seppou và Rimuru.

“Lũ giòi bọ, dám sỉ nhục hai vị chủ nhân! Đáng chết vạn lần!” Ranga và Hikari phẫn nộ tột độ.

Ma tố bùng nổ, sừng của chúng mọc thêm nhánh, tiến hóa thành Quang Lam Tinh Lang. Một cơn lốc xoáy khổng lồ hòa quyện giữa tia chớp đen và vàng cuộn trào, nghiền nát tên Tướng quân Orc và hàng ngàn quân lính xung quanh thành tro bụi trong chớp mắt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly