Chương 36

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 36
Prev
Next

CHƯƠNG 36: NGHIỆP VỤ CẢNH SÁT HAY PHONG THÁI ĐẠI CA?

Usuha Izuki lẫn trong đám bạn cùng khóa, cùng nhau tiến vào một quán Izakaya (quán nhậu bình dân Nhật Bản).

Ba người kia thuần thục gọi rượu, Matsuda Jinpei liếc nhìn Izuki vẫn đang chăm chú xem menu: “Cậu không phải lần đầu uống rượu đấy chứ, không biết gọi món à?”

Izuki bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, vì trước đây tôi không có tiền.”

Date Wataru lộ vẻ không đồng tình: “Matsuda…”

Sao cậu lại xát muối vào vết thương của người ta thế? Ăn nói kiểu đó, thật lo cậu sẽ đắc tội với người khác quá!

Khóe miệng Matsuda giật giật: “Lớp trưởng, anh đừng để cậu ta lừa, cậu ta cố ý nói vậy đấy.”

Date Wataru không tin. Dù người bạn mới này trông có vẻ dễ gây hiểu lầm, nhưng Matsuda cũng không nên nói về người ta như thế! Hagiwara Kenji đứng bên cạnh cười khẽ hai tiếng, ho khan giải thích: “Lớp trưởng, là thật đấy, Fukaryu-chan khá là thích đùa.”

Hồi mới quen, Hagiwara và Matsuda quả thực rất chú ý chiếu cố đến tâm trạng của một đứa trẻ mồ côi như Sabukawa Fukaryu. Nhưng sau đó họ nhận ra, cậu ta chẳng để tâm chút nào! Tên này chuyên lấy bản thân ra làm trò đùa “địa ngục”, đầy ác thú vị. Nhiều khi chẳng cần thiết, cậu ta cứ phải tự bóc vết sẹo của mình ra rồi thưởng thức vẻ mặt bối rối của người khác.

Giống như vừa rồi, chỉ cần nói là lần đầu uống là xong, đằng này cậu ta cứ phải bồi thêm câu “vì trước đây không có tiền”…

Hagiwara từng cảm thán: “Có lẽ Fukaryu-chan muốn chúng ta thả lỏng hơn, cho thấy cậu ấy thực sự không sao cả.” Matsuda cũng tán thành lý do đó, nhưng giờ thấy Lớp trưởng bị lừa rồi quay sang trách mình, Matsuda lại nhớ về quá khứ từng bị Izuki quay như dế mà nghiến răng nghiến lợi.

Vẻ ngoài của Sabukawa Fukaryu quá lừa tình! Lúc nào cũng làm người ta tưởng cậu ta nghiêm túc, nhưng thực tế thì nhạt nhẽo và ấu trĩ kinh khủng!!! Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nữa!!!

Izuki tiếc nuối nhận ra chiêu này không còn tác dụng với hai người kia, đành thừa nhận: “Xin lỗi, đùa chút thôi.”

Date Wataru cuối cùng cũng tin, sảng khoái cười lớn: “Ha ha ha, tôi còn chẳng kịp phản ứng nữa.”

Hagiwara săn sóc hỏi: “Thế nào, chọn được gì chưa? Cần tôi gợi ý không?”

“Làm phiền anh vậy.” Izuki dứt khoát đóng menu lại. Hagiwara giúp cậu gọi một loại nồng độ cồn thấp.

Tại quán nhậu, mọi người rất dễ mở lòng. Lớp trưởng lên tiếng trước: “Tôi nghe nói Hagiwara về trường cảnh sát làm trợ giảng đúng không? Cảm thấy thế nào?”

“Cũng tốt, nhìn thấy các bạn trẻ tràn đầy sức sống, tôi cũng thấy nhiệt huyết hẳn lên.”

Matsuda chế nhạo: “Cái giọng điệu ông cụ non gì thế này, cậu cũng có hơn họ mấy tuổi đâu?”

Date quan tâm hỏi: “Vậy sau này cậu tính sao? Quay lại đội xử lý bom mìn à?”

Hagiwara trầm ngâm: “Thật ra tôi đang cân nhắc mảng hình cảnh.”

Anh giỏi tháo bom, nhưng không đam mê tháo lắp máy móc như Matsuda. Như Matsuda từng nói, khả năng quan sát và sức hút khi giao tiếp của anh có lẽ sẽ phát huy tốt hơn trong việc điều tra án và khai thác thông tin.

“Hình cảnh tốt mà!” Date ủng hộ, “Tôi cũng thích làm hình cảnh, giờ đang tích lũy kinh nghiệm ở đồn địa phương… Đúng rồi, Sabukawa thì sao? Cậu có ý tưởng gì không?”

Izuki trả lời trôi chảy: “Tôi muốn làm việc ở tuyến đầu… kiểu thường xuyên tiếp xúc với hiện trường vụ án ấy.”

Date Wataru: “…”

Dù “Hào quang Trùm cuối” tác động lên Date yếu hơn, nhưng nghe câu trả lời này, anh vẫn không nhịn được mà nghĩ lệch lạc trong một giây.

Tại sao lại muốn tiếp xúc hiện trường? Có đam mê gì lạ lùng sao? Nếu thích nhìn thi thể thì đi làm pháp y chứ… lý do phải là tuyến đầu là vì…

Hagiwara ho khẽ: “Lớp trưởng, ý của Fukaryu-chan là muốn có mặt ngay từ đầu để tìm manh mối bắt tội phạm ấy mà.”

Date bừng tỉnh: “À… à, vậy thì tốt. Tội phạm thường thích quay lại hiện trường… ách, không phải, ý tôi là một số tội phạm thích quay lại, không đúng, tôi muốn nói là…”

Mình đang nói cái quái gì thế này! Nói cứ như Sabukawa là tên tội phạm quay lại hiện trường ấy! Sao đầu óc mình cứ như bị trống rỗng thế nhỉ!

Dù kháng tính tốt, nhưng một khi trúng chiêu của “Hào quang Trùm cuối”, đầu óc Date vẫn có lúc không nghe theo sai bảo. Matsuda cười phá lên: “Không cần giải thích, mọi người hiểu ý anh mà. Đúng không, Sabukawa?”

Izuki gật đầu. Matsuda chợt nhớ ra điều gì: “Nhắc đến tuyến đầu, mọi người biết Sở Cảnh sát Đô thị sắp cải cách không?”

Hagiwara đã nghe phong thanh: “Là về Đội điều tra cơ động thuộc Bộ hình sự đúng không? Nghe nói sẽ đổi từ chế độ 3 đội sang 4 đội, sau này có thể sẽ là 4 ngày trực một ca 24 giờ.”

Khác với Đội cơ động xử lý bom mìn của Matsuda, Đội điều tra cơ động (MIU) phải tuần tra 24/24 trong khu vực phụ trách. Khi có sự cố, họ phải là người có mặt đầu tiên để điều tra sơ bộ. Sau đó, họ sẽ bàn giao lại cho cảnh sát địa phương hoặc các bộ phận chuyên môn.

“Đó là một nơi đầy rẫy những việc đang làm dở thì phải dừng lại, dù muốn tra tiếp cũng phải bàn giao cho người khác khi hết ca.” Matsuda đánh giá, “Nhưng có lẽ sẽ hợp với Sabukawa, nơi đó đúng nghĩa là tuyến đầu.”

Vì MIU thường đi tuần theo cặp, thời gian ở trụ sở rất ít, nên trừ cộng sự ra thì các đồng nghiệp khác sẽ cảm thấy… dễ thở hơn. Chứ nếu ngồi văn phòng suốt ngày với Sabukawa Fukaryu, chắc đồng nghiệp của cậu sẽ trầm cảm mất.

Izuki thực sự thấy hứng thú. Hệ thống từng nói có người sẽ sinh ra kháng tính với “Hào quang Trùm cuối”, nên nếu ngồi văn phòng lâu ngày, đồng nghiệp “lờn thuốc” thì cậu sẽ khó cày điểm hoài nghi. Nhưng MIU thì khác! Đi tuần liên tục, tự do cao, gặp đủ loại người, lại còn có thể lấy danh nghĩa cảnh sát để đi dọa mấy người không quen biết.

Vị trí này đúng là đo ni đóng giày cho mình mà! Dù mặt vẫn không cảm xúc, nhưng đôi mắt Izuki sáng rực lên làm ai cũng nhận ra cậu đang rất phấn khích.

Đang định nâng ly cảm ơn mọi người về thông tin hữu ích này, Izuki chợt khựng lại. Cậu thu tay về, nhìn chằm chằm vào cái ly của mình.

Hagiwara nhận ra điều gì đó: “Có chuyện gì vậy?”

“Cái gã đầu hói giống yêu quái Kappa phía sau tôi đang ‘bán hàng’ kìa.”

Mấy anh cảnh sát lập tức phản ứng. “Bán hàng” ở đây nghĩa là giao dịch chất cấm. Để không rút dây động rừng, họ không quay đầu lại ngay. Hagiwara học theo Izuki, nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên mặt ly.

Phản quang mạnh quá, nhìn hoa cả mắt. Sao Fukaryu-chan có thể nhận ra ngay lập tức hay thế nhỉ? Ánh mắt kiểu gì vậy…

Rất nhanh, họ đã khóa được mục tiêu. “Nếu trên người hắn vẫn còn hàng thì bắt quả tang được. Phải cẩn thận kẻo chúng tiêu hủy chứng cứ.”

Hagiwara đang làm trợ giảng rất hăng say, anh tin tưởng vào phán đoán của Izuki và coi đây là cơ hội thực hành tốt: “Fukaryu-chan muốn đi thẩm vấn thử không?”

Chàng thanh niên mắt đỏ sẫm đứng dậy, tiến về phía bàn đó. Hagiwara giới thiệu với bạn cũ: “Fukaryu-chan là học viên xuất sắc khóa này đấy, nói là thủ khoa cũng không quá…”

Đúng lúc mọi người đang chờ nghe những câu nghiệp vụ mẫu mực được dạy trong trường, thì thấy Sabukawa Fukaryu đập mạnh một phát xuống bàn đối phương, một tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người nhìn xuống với giọng điệu phẳng lặng:

“Các ngươi là người của ai? Đến đây làm gì?”

Gã đầu hói Kappa kia sợ đến nhũn cả chân, lắp bắp: “Đại… Đại ca! Em không biết đây là địa bàn của ngài! Hàng là của lão đại Inoshita ạ!”

Date Wataru trợn tròn mắt: “…… Hả? Cái gì… thế này…”

Matsuda Jinpei hỏi một câu đầy sâu xa: “Đây là thành quả giảng dạy của trường cảnh sát hiện nay đấy à?”

Trợ giảng Hagiwara Kenji im lặng một hồi: “Đây chỉ là trường hợp đặc biệt thôi… Nhưng cậu cứ nói xem, cách này có hiệu quả không nào!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly