Chương 30

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 30
Prev
Next

 

CHƯƠNG 30: MẬT DANH CỦA KẺ PHÁ ĐÁM

Nói là nhờ người nhắn hộ, nhưng trường cảnh sát đang trong giai đoạn huấn luyện tập trung, nội bất xuất ngoại bất nhập. Việc lời nhắn có đến được tay kẻ kia hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ và lòng nhiệt thành của cậu bạn học cùng khóa.

[ Cậu ta chắc chắn sẽ nhắn. ] Izuki khẳng định chắc nịch. [ Kẻ bị đuổi học kia vốn có tiền sử bắt nạt học đường, chính cậu bạn này là người đã âm thầm tố giác hắn. Cậu ta vốn chẳng ưa gì tên đó, lại còn cực kỳ sùng bái Sabukawa Fukaryu, nên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. ]

Hệ thống ngỡ ngàng: [ Cậu còn rảnh rỗi đi hóng hớt mấy chuyện bát quái này cơ à? ]

Thu thập tình báo thôi. Đã tốn bao nhiêu điểm đổi kỹ năng cho Sabukawa thì phải tận dụng cho đáng. Izuki trầm ngâm: Muốn ‘cày’ điểm hoài nghi thì phải bốc đúng thuốc cho đúng bệnh. Trước đây ta cứ đánh phủ đầu diện rộng, giờ là lúc dùng đến tiểu tiết rồi.

Hệ thống: [ …… Khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Người ta đã bị đuổi học rồi, cậu còn trêu chọc làm gì? Lại còn bảo không phải vì trả thù cho bạn bè. ]

Nói thật nhé, ta chỉ thấy bất công thôi. Đến một lời xin lỗi ta còn chưa nhận được, nhà trường thì cứ như sợ ta sẽ làm thịt hắn đến nơi nên tuyệt đối không cho gặp mặt. Ta nhờ người nhắn tin đòi một lời xin lỗi, chẳng phải là hành động cực kỳ văn minh và lễ phép sao? Ngươi nghĩ ta định làm gì?

Hệ thống há hốc mồm, chẳng lẽ nó nghĩ quá nhiều thật? Nó đành chống chế: [ …… Xin lỗi, hình như tôi cũng bị ‘Hào quang Trùm cuối’ làm ảnh hưởng rồi. ]

Không sao, đúng là ta cũng định làm gì đó với hắn thật.

Hệ thống: [ …………………… ]Hắc! Cái thằng nhóc này!!!

Izuki thản nhiên tiếp lời: Hắn bị đuổi học là vì lỗi lầm lần này, còn đống nợ bắt nạt ngày xưa vẫn chưa trả. Loại cặn bã đó, một người chính trực như ta nhìn không lọt mắt, muốn thay trời hành đạo không được sao? Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ: Ta làm vì chính mình thôi, đừng hiểu lầm.

Hành hành hành… (Được được được…) Hệ thống cạn lời vì bị xoay như chong chóng.

Trước đây khi Izuki từ chối đổi “Hình nộm thế thân”, tuyên bố rằng: “Furuya Rei còn chạy sô hai đầu được, đến dịch dung còn lười chẳng thèm làm mà có ai phát hiện đâu, ta cũng làm được”, Hệ thống đã thấy cậu có tinh thần phản kháng cực mạnh.

Bây giờ, Hệ thống thấy cậu có người bạn đầu tiên nên muốn ủng hộ, thế mà cậu nhất quyết không thừa nhận… Chẳng lẽ vì vụ ra mặt bảo vệ Hagiwara lộ liễu quá nên giờ cậu thấy ngại? Hay đơn giản là đang tuổi nổi loạn?

Hệ thống không hiểu nổi tâm lý con người, nó chỉ đành lầm bầm trong lòng rồi tiếp tục làm tròn vai hỗ trợ: [ Nhắc cậu một chút, Vodka lại gọi điện kìa. ]

Không nghe.

[ Cậu muốn nghe cũng chẳng được vì điện thoại Tổ chức đang tắt máy. Nhưng hắn gọi cả chục cuộc rồi, cứ để thuê bao mãi thế này liệu có ổn không… ] Đến đây, Hệ thống lại lộ ra bản chất “đa cấp”: [ Mua hình nộm thế thân đi! Như vậy cậu vừa có thể đi học, vừa có thể ra ngoài ‘cày’ điểm hoài nghi với Tổ chức! Ta giảm giá cho cậu 5%, có hỗ trợ trả góp luôn! ]

Izuki kinh ngạc: Tại sao ta phải làm việc quần quật như thế? Ta cứ ở lì trong trường, Tổ chức không liên lạc được với ta, chẳng phải điểm hoài nghi sẽ tự tăng sao? Đâu nhất thiết phải gặp mặt mới tăng điểm.

Hệ thống “đa cấp”: [ ……??? ] Nghe cũng có lý nhỉ.

Dù cảm thấy việc này hơi giống “tìm đường chết”, nhưng nhìn chỉ số hoài nghi từ Vodka, Gin, thậm chí là Boss đang tăng vọt, Hệ thống thèm đến nhỏ dãi. Nó quyết định tin vào phán đoán của Izuki. Cứ thế, Izuki “ngâm” Tổ chức thêm mấy ngày nữa mới chịu bật điện thoại chuyên dụng lên.

Hộp thư đầy rẫy tin nhắn từ Vodka với tông giọng ngày càng dè dặt. Tin nhắn cuối cùng là của Gin, chỉ vỏn vẹn hai chữ: [ TRẢ LỜI. ]

Izuki bình tĩnh hồi âm: [ Người bình thường tan làm là không nghe điện thoại. Với lại, lần trước các anh chê gu ăn mặc của tôi, tôi thù dai lắm. Chừng nào tôi chưa nguôi giận thì đừng có phiền. ]

Gửi xong, cậu lại tắt máy cái rụp. Tổ chức thiếu cậu thì Gin vẫn tăng ca giải quyết được hết thôi. Không có gì mà Gin không làm được, nếu không được thì bắt đám nằm vùng làm cùng là xong.

Ở một nơi khác, Gin vừa nhận được hồi âm sau nhiều ngày mất liên lạc. Anh mở bưu kiện ra xem, sát khí lập tức bùng nổ. Vodka ngồi cạnh đang xem bản đồ rùng mình một cái: “Đại ca? Có chuyện gì thế?”

Gin không đáp, lập tức gọi lại nhưng chỉ nhận được thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Gương mặt Gin âm trầm: “Vẫn chưa tìm thấy tung tích thằng nhóc đó sao?”

Dù không nói tên, Vodka vẫn hiểu ngay đó là ai. Kẻ có thể khiến đại ca nổi điên mà vẫn không tìm ra người, ngoài phản đồ ra thì chỉ có thể là Usuha Izuki!

“Ách, vâng… Dù tra được căn hộ cậu ta mua, nhưng thuộc hạ báo lại là gần đây không có ai về đó cả…” Điện thoại tắt máy, mail không hồi âm, người biến mất tiêu. Vodka bắt đầu nghi ngờ hay là Izuki đào tẩu rồi? Nhưng không lý nào, Tổ chức đãi ngộ cậu ta tốt thế kia mà! Ngoài Tổ chức ra thì còn cái “công ty” nào bao dung nổi cái tính cực phẩm của cậu ta chứ?!

Vodka thận trọng gợi ý: “Gần đây cậu ta có quẹt thẻ của đại ca không? Có lẽ tra theo hướng đó sẽ thấy.”

Gin: “…… Nghĩ cách khác đi.”

Hồi trước để phòng hờ, Gin đưa thẻ ngân hàng của mình cho Izuki để dễ theo dõi vị trí tiêu dùng. Ai ngờ có lần Gin đang ở nước ngoài lệch múi giờ, Izuki ở Nhật quẹt thẻ điên cuồng. Gin bị điện thoại rung liên tục mười mấy lần làm cho tỉnh giấc. Mở ra xem thì thấy một món đồ có hơn mười ngàn Yên mà thằng nhóc đó cũng chia ra quẹt làm mười mấy lần. Gin nghi nó cố tình tìm chuyện nên đã hủy liên kết thông báo với điện thoại mình luôn rồi…

Vodka đoán được sự tình, lại hiến kế: “Hay đại ca báo mất thẻ đi? Cậu ta hết tiền sẽ tự chủ động liên lạc thôi.”

Gin nhắm mắt: “Động não tí đi.”

Cái kế hèn này mà cũng nghĩ ra được. Izuki mà quậy lên thì đâu có đơn giản như thế. Hiện tại tuyến hàng Trung Đông vẫn ổn, nếu báo mất thẻ lương của nó, với cái tính đó, nó sẽ không để yên đâu.

“Phụt.”

Người ngồi đối diện không nhịn được cười thành tiếng: “Xin lỗi, tôi lỡ tưởng tượng cảnh Gin ra ngân hàng làm thủ tục báo mất thẻ.”

Gin cau mày: “Amuro…”

Vodka khó chịu: “Chú ý thái độ đi, lính mới.”

Amuro Tooru (Furuya Rei) mỉm cười gật đầu. Vodka cảm thấy tên lính mới này cũng thuộc dạng “khó nhằn” y hệt ai kia. Tuy mới vào nhưng vì làm việc quá tốt nên được Rum trọng dụng, địa vị không khác gì cán bộ cấp cao.

“Về việc tìm Usuha-kun, tôi có gợi ý này.” Amuro nói, “Tôi sẽ gửi mail bảo là muốn trả lại cái hộp nhạc cho cậu ấy.”

Vodka không mặn mà: “Thời điểm nhạy cảm thế này, Usuha chắc chắn biết cậu là chim mồi, không ra mặt đâu.”

Amuro không tự ái, tiếp tục: “Vậy còn cách này —— Usuha-kun chẳng phải rất để tâm đến việc chưa có mật danh sao? Các anh hãy báo cho cậu ấy là đã có mật danh rồi, cậu ấy sẽ tò mò mà liên lạc lại thôi.”

Vodka im lặng. Tuy nghe có vẻ trẻ con, nhưng với một kẻ “ấu trĩ” như Izuki, chiêu này chắc chắn hiệu quả. Vodka nhìn Gin, thấy đại ca im lặng ngầm đồng ý, liền lôi máy ra soạn tin.

“Mà này, mật danh của cậu ấy là gì thế?” Amuro hỏi.

Vodka đáp: “Botanist.”

“…… Botanist (Nhà Thực vật học)?” Amuro là người sành rượu nên hiểu ngay: “Dòng rượu Gin này ngoài 9 loại hương liệu cơ bản thì còn pha trộn thêm 22 loại thảo mộc bản địa… Một loại Gin mang phong vị bạc hà cực kỳ màu mè và phức tạp, rất hợp với Usuha-kun đấy.”

Nghe Amuro nhấn mạnh từ “màu mè”, Vodka gật đầu lia lịa. Boss chắc chắn là bị ám ảnh bởi tấm ảnh “lóa mắt” của Izuki nên mới chọn cái tên này. Đáng tiếc cho danh tiếng của đại ca, sao thằng nhóc đó cũng thuộc dòng họ Gin cơ chứ?!

Izuki dù tắt máy nhưng có Hệ thống làm “mật thám” nên biết ngay nội dung mail.

Mật danh? Izuki hứng thú: Tuy biết đây là mồi câu… nhưng được rồi, ta cắn câu. Cuối tuần này đi gặp bọn họ một chuyến đi, bỏ đói Tổ chức thế là đủ rồi, chúng ta phải ‘vặt lông cừu’ một cách bền vững chứ.

Đến kỳ nghỉ, Izuki viết đơn xin phép gặp thầy Onizuka. Thầy cầm tờ đơn, đắn đo: “…… Em thấy thầy có nên phê cho em không?”

“Nên ạ.”

“Lần này sẽ không để cảnh sát đến trường tìm em nữa chứ? Thề đi!”

Izuki nhìn thầy như nhìn đồ ngốc, nhưng vẫn đáp: “Em thề.”

Thầy Onizuka biết mình hơi lố, nhưng thầy bị sang chấn tâm lý thật rồi, cứ thấy Sabukawa xin ra cổng là thầy lại thấy khó thở.

Hagiwara đứng bên cạnh xem náo nhiệt, vỗ vai Izuki: “Có việc gì thì gọi cho tớ nhé, đừng làm khó huấn luyện viên, dạo này tóc thầy rụng hơi nhiều rồi đấy…”

Ra khỏi văn phòng, Izuki gặp lại cậu bạn hàng xóm kia. Cậu ta ghé sát tai Izuki nói nhỏ: “Hôm nay tớ về nhà sẽ nhắn lại lời của cậu ngay.”

“Cảm ơn nhé.”

Đời sống trường cảnh sát phong phú quá, ta bắt đầu thấy mong chờ rồi đấy, chẳng muốn quan tâm đến Tổ chức tí nào.

Hệ thống: [ …… Nghỉ phép thì cứ đi đi, chuyện bên này không xong ngay được đâu! Mà cậu nhắn thế, nhỡ tên kia sợ quá mà tự sát thì sao? ]

Không đâu, ngươi hiểu lầm gì về mấy kẻ bắt nạt rồi? Loại người đó sẽ chọn làm hại người khác chứ không bao giờ tự làm hại mình đâu. Cứ chờ xem, chậm nhất là một tháng nữa, hắn sẽ tự vác xác đến tìm ta tính sổ thôi.

Izuki dửng dưng: Lúc đó đừng gọi ta là Sabukawa giúp bạn trả thù, hãy gọi ta là Usuha Izuki – khắc tinh của cái ác.

Hệ thống: [ …………………… ]Ta còn chưa nhắc đến Hagiwara Kenji mà cậu đã cuống quýt phủ nhận cái gì chứ!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 30"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly