Chương 28

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 28
Prev
Next

 

CHƯƠNG 28: KẺ ĐIÊN TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG

Trong chất giọng cố tình kéo chậm của Sabukawa Fukaryu, đồng tử của kẻ đối diện rung động một cách mất kiểm soát. Chỉ mười mấy giây sau tiếng súng cướp cò, dưới áp lực nặng nề, mồ hôi hắn chảy ròng ròng, ướt đẫm cả áo trong. Ngón trỏ hắn đặt trên cò súng, cánh tay run rẩy như không chịu nổi trọng lượng của vũ khí. Bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu: hắn đã mất đi lý trí để phán đoán chính xác.

Vẻ mặt Hagiwara Kenji cũng trở nên ngưng trọng. Ban đầu, anh tưởng Sabukawa chỉ định dọa cho kẻ vi phạm quy định kia một trận, và vì tin tưởng Sabukawa sẽ không làm quá đà nên anh định không can thiệp.

Trong trường cảnh sát, việc học viên có mâu thuẫn và tự giải quyết là chuyện thường tình, huấn luyện viên thường nhắm mắt làm ngơ để họ xả bớt bức xúc, tránh việc nghẹn trong lòng rồi gây họa lớn hơn. Nhưng giờ anh nhận ra mình đã nhầm. Sabukawa thì rất ổn định, nhưng kẻ đối diện thì không… Hắn đã đánh giá cao lý trí của tên kia. Dù là đạn huấn luyện thì ở khoảng cách này vẫn cực kỳ nguy hiểm.

Hagiwara tháo tai nghe mà Sabukawa vừa đeo cho mình ra, nghiêm nghị hỏi thầy Onizuka: “Vừa rồi cậu ấy đã nói gì vậy?” Có phải đe dọa quá mức rồi không?

“…… Cậu ta nói đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nổ súng.”

“Vậy là chỉ uy hiếp khiến đối phương phải thôi học sao?”

Thầy Onizuka siết chặt nắm đấm: “…… Có lẽ là vậy.”

Dù có một khoảnh khắc thầy đã nghĩ Sabukawa muốn “xử lý” luôn kẻ kia, nhưng thầy nhanh chóng gạt đi. Sabukawa có thể nguy hiểm, nhưng cậu ta đủ thông minh để không làm chuyện đó trước mặt bao nhiêu người. Dù không tin đạo đức của cậu ta, thì cũng phải tin vào chỉ số thông minh của cậu ta chứ!

Thực tế, Sabukawa làm rất tốt. Cậu không hề động thủ, cũng chẳng nói lời đe dọa thô thiển nào. Đến tận bây giờ, cậu chỉ nói ba câu: một câu nhắc lại quy định dùng súng, một câu hỏi, và một câu khiêu khích nhẹ nhàng. Rõ ràng lỗi của kẻ dùng súng chỉ người lớn hơn nhiều.

Đã vào trường cảnh sát mà còn kích động thế này, đúng là không có tố chất… Mà khoan, tên này không lẽ lại hiểu lầm câu nói của Sabukawa thành ‘ta sẽ giết ngươi’ theo nghĩa đen đấy chứ? Hắn mất hết lý trí rồi, chắc chẳng còn tâm hơi đâu mà phân tích ngữ nghĩa nữa…

Thầy Onizuka cảm thấy vô cùng phức tạp. Thầy không ngờ tiết xạ kích lại thành ra thế này. Hồi trước thầy đi học suýt chết treo cổ đã là cực hạn rồi, giờ học sinh của thầy lại dùng súng chỉ vào nhau. Thầy tự hỏi mình có xung khắc với tiết học này không?

Thấy Hagiwara định tiến lên điều giải, thầy Onizuka vội ngăn lại: “Khoan đã, đừng qua đó, vạn nhất kích thích hắn… Khoảng cách này đạn huấn luyện cũng có thể gây họa đấy.”

Là một cảnh sát từng ra trận, thầy quá quen với biểu cảm của kẻ bị dồn vào đường cùng. Lúc này, chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể khiến đối phương làm liều. Thầy vẫn chưa hiểu sao chuyện lại đi xa đến mức này.

Bình thường súng cướp cò thì mắng một trận, viết bản kiểm điểm là xong. Nhưng giờ nó sắp biến thành một vụ đấu súng thật sự. Bảo lỗi tại Sabukawa thì không đúng vì cậu làm đúng quy trình, nhưng bảo không liên quan đến cậu thì… rõ ràng tên kia bị Sabukawa dọa cho “mất não” rồi!

Nếu xảy ra chuyện, tên kia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, còn Sabukawa cùng lắm chỉ bị phê bình… Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng nằm trong tính toán của cậu ta sao?! Thầy Onizuka rùng mình trước ý nghĩ đó.

Thực tế, từ lúc Sabukawa dứt lời đến giờ mới trôi qua mười mấy giây, nhưng với kẻ đối diện, đó là mười mấy giây dài như cả thế kỷ. Hắn không cố ý, hắn chỉ là thẹn quá thành giận khi nhớ lại lúc bị Sabukawa bắt thóp vì nói xấu sau lưng. Hắn cậy Sabukawa quay lưng đi nên mới rút súng chỉ vào lưng cậu để thỏa mãn ảo tưởng trả thù… Ai ngờ Sabukawa vừa kết thúc lượt bắn đã xoay người lại ngay lập tức.

Hắn hoảng hốt định thu súng lại, nhưng trong cơn loạn lạc, súng lại cướp cò. Thấy không ai bị thương, hắn định thở phào, nhưng ánh mắt của Sabukawa nhìn hắn lúc đó… Đôi mắt đỏ thẫm như xoáy sâu vào não bộ, khiến hắn run rẩy.

Hắn muốn giết mình. Mình phải phản kháng, nếu không mình sẽ chết… Hắn không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn bản năng sinh tồn điên cuồng.

“Bắn thêm một phát nữa đi, đây có thể là lần cuối cùng ngươi được nổ súng.”

Giọng nói mê hoặc vang lên.

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng nổ. Sắc mặt mọi người thay đổi ngay tức khắc. Hagiwara hét lớn: “Fukaryu-chan!” rồi lao thẳng lên.

Nhưng mới chạy được hai bước, anh đã khựng lại. Tình hình vượt xa dự liệu. Ở khoảng cách cực gần, ngay trong chớp mắt, Sabukawa hơi nghiêng đầu, tiến một bước chộp lấy cổ tay đối phương, bẻ ngược họng súng lên trời. Viên đạn găm thẳng vào trần nhà. Ngay sau đó là một tiếng “rắc” khô khốc, xương cổ tay tên kia bị bẻ gãy, khẩu súng đã nằm gọn trong tay Sabukawa.

Tên kia ôm tay gào thét rồi ngã lăn ra đất, đau đớn đến mức không phát ra tiếng. Sabukawa đứng cạnh đó, chẳng thèm liếc nhìn kẻ dưới đất lấy một cái, chỉ cúi đầu nhàn nhã kiểm tra khẩu súng trong tay. Cứ như thể vụ thoát chết trong gang tấc vừa rồi chỉ là một chuyện vặt vãnh.

Thầy Onizuka vội chạy đến, thở phào vì không có án mạng: “Được rồi, mọi người không sao là tốt, khẩu súng đó…”

Thầy không dám để súng trong tay Sabukawa lâu hơn, nhìn cái cách cậu nghiệm súng cứ như sắp bồi thêm một nhát vào kẻ đang nằm đất vậy. Áp lực tâm lý lớn quá, thầy phải thu hồi ngay.

Vừa nghe thầy nói, Sabukawa nhìn sang và giơ tay lên. Chỉ nghe thấy những tiếng “cạch cạch” liên hồi, các linh kiện súng rơi lả tả xuống đất như mưa. Chỉ trong vài giây, cậu đã tháo tung khẩu súng bằng một tay.

Cậu bình thản nói: “Như vậy là không cần lo lắng nữa rồi.”

Thầy Onizuka: “…………”

Không lo cái con khỉ ấy! Sao cậu tháo súng thuần thục như đi chợ thế hả?!

Kết thúc tiết học, đối phương bị gãy xương cổ tay và chấn động tâm lý mạnh, tiết xạ kích buộc phải hủy bỏ. Thầy Onizuka mặt mày đen kịt, bắt cả lớp viết mười trang cảm tưởng về việc sử dụng súng an toàn, rồi vội vàng đưa kẻ bị thương đến phòng y tế.

Trường bắn chỉ còn lại Sabukawa và Hagiwara.

“Cậu làm tớ đứng tim đấy.” Hagiwara cười khổ, “Dù rất vui vì cậu quan tâm đến tớ, nhưng không cần mạo hiểm thế đâu, hắn có súng mà.”

“Chỉ là đạn huấn luyện.”

“Đạn huấn luyện cũng không được!”

Sabukawa im lặng một chút: “Cũng không hẳn là vì cậu, ngay từ đầu hắn đã nhắm vào tôi rồi.”

“Phải rồi, không vì tớ, tớ tin mà.” Hagiwara cười, chẳng tin lấy một chữ. Anh biết nếu kẻ đó chỉ nhắm vào Sabukawa, cậu ta chắc chắn sẽ không phản ứng dữ dội như vậy. Cậu ta vốn chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của chính mình.

Sabukawa đành giải thích thêm: “Tôi vốn dĩ đã không thích hắn, thật đấy.”

Hagiwara: “Ồ, vậy sao?”

Đến tối, Hagiwara nhận ra lời nói “không thích” của Sabukawa có lẽ là thật, vì lời đồn cũ đã được nâng cấp lên phiên bản 2.0:

[ Sabukawa Fukaryu vốn định đợi đến giờ thẩm vấn mới xử, nhưng vì không nhịn được nên trong giờ bắn súng đã dọa cho tên kia phát điên luôn, giờ người ta đang đòi thôi học kìa!!! ]

Hagiwara: “……???”

Hóa ra là cùng một người sao?!

Cùng lúc đó, bước sang tuần thứ hai, Sabukawa chính thức bị thầy Onizuka gọi đi nói chuyện riêng. Thầy Onizuka bước vào phòng với tâm trạng nặng nề, nghiêm túc hỏi:

“Sabukawa, thầy gọi em lên đây vì lý do gì, chắc em cũng hiểu rõ chứ?”

Sabukawa: “Thầy muốn em thôi học ạ? Em cũng thấy nên có một người phải thôi học, nhưng là người khác cơ.”

Thầy Onizuka: “…………”

Cái thằng nhóc này, không biết ‘tự giác’ là gì sao?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly