Chương 7

  1. Home
  2. [CONAN + KHR] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA 2
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7: Lời thề dưới ánh trăng và bí mật của Mikoto

Sự xuất hiện của cô bé nhút nhát trong vai trò Người bảo vệ hệ Sương mù của Vongola khiến Miyuki thực sự phải “ngã ngửa”. Cô chống cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi quay sang nhìn Reborn với ánh mắt đầy ai oán: “Thầy thấy ảo thuật của con có chỗ nào thua kém cô bé nũng nịu kia không?”

Reborn ban cho cô một cái lườm cháy máy: “Chỗ nào cũng thua kém.”

Miyuki cảm thấy bị đả kích nặng nề: “Dù sao con cũng là đồ đệ của thầy mà, sao thầy lại bênh người ngoài thế chứ? Hơn nữa con từng trực tiếp khiêu chiến Mammon của Varia rồi, thực lực của con rõ ràng nhỉnh hơn cô bé đó một chút mà!”

Reborn nhìn cô bằng nửa con mắt khinh bỉ: “Nghe nói lần khiêu chiến đó cô thua thảm hại cơ mà. Với lại, chẳng phải cô đã có Tuyết Giới rồi sao?” Ý tứ rất rõ ràng: Ngậm miệng và đừng làm phiền ta nữa.

Miyuki ấm ức ngồi xổm một góc, thỉnh thoảng lại ném cái nhìn oán trách về phía Reborn. Cuối cùng, vì bị nhìn quá nhiều đến mức phát phiền, Reborn chĩa thẳng súng vào đầu cô: “Baka-Yuki, nhìn cho kỹ đi, thực lực chân chính đang ở phía sau kia kìa!”

Trận đấu xoay chuyển nhanh chóng. Khi cô bé Chrome không địch lại và bị đánh đến mất đi nội tạng ảo ảnh, một làn sương dày đặc bao phủ lấy sân đấu. Bất chợt, Tsuna đứng bên cạnh Miyuki đau đớn ôm đầu: “Đến rồi! Anh ta đến rồi! Rokudo Mukuro!”

“Rokudo Mukuro là ai?” Miyuki ngơ ngác.

“Kufufufu… Vẫn không nhớ ra sao? Đúng là một món đồ chơi chóng quên.” Sương mù tan đi, một thiếu niên với khí chất ngạo nghễ, tà mị xuất hiện.

Miyuki kinh ngạc: “Đây là… bám thân thực thể hóa sao? Lợi hại thật.”

Sự xuất hiện của Mukuro đã lật ngược thế cờ, đè bẹp đối thủ từ Varia. Miyuki nhìn chằm chằm vào bóng hình ấy, trong đầu chợt hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt, xa xôi và mờ mịt. Một cái tên đã đến đầu môi nhưng cô không cách nào gọi ra được, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Khi tỉnh lại, Miyuki đã nằm trong bệnh viện, giường bên cạnh chính là cô bé Chrome. Thấy Chrome định bỏ đi trong sợ hãi, Miyuki mỉm cười trấn an: “Chào em, Người bảo vệ hệ Sương mù. Chị là Samukawa Miyuki, chủ nhân của Tuyết Giới. Đây là bệnh viện, em chỉ bị kiệt sức sau trận đấu thôi. Mọi người đều rất quan tâm em đấy.”

Cô bé nhút nhát lí nhí: “Chrome.”

Miyuki mỉm cười: “Chào em, rất vui được quen biết em, Chrome. Chào mừng em gia nhập Vongola, mọi người đều rất cần em.”

Sau khi Chrome rời đi, Mikoto hớt hải chạy vào phòng bệnh, gương mặt tràn đầy lo lắng: “Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dino tiên sinh nói em đột nhiên ngất xỉu trong trận chiến! Tên khốn đó đã làm gì em phải không?!”

Miyuki lắc đầu: “Em không biết, tự nhiên thấy đau đầu quá thôi. Mà tên khốn chị nói là ai cơ?”

“Em không cần biết! Đã bảo đừng đi xem trận đó rồi mà!” Mikoto nắm chặt tay em gái, giọng run rẩy: “Nghe chị, phải tránh xa kẻ đó ra. Anh ta là điềm gở, sẽ hại chết em mất!”

Miyuki nhíu mày, nắm ngược lại tay chị mình: “Chị lại dùng năng lực đó đúng không? Trả lời em đi!”

Mikoto cúi đầu im lặng, rồi đột ngột òa khóc: “Chị thấy rồi! Chị thấy em sẽ chết vì anh ta! Trong một biển lửa mênh mông, em vừa đánh đàn vừa rơi lệ, còn anh ta chỉ đứng nhìn mà không hề cứu em! Anh ta muốn em phải chết!!”

Miyuki sững sờ, cô nhẹ nhàng vuốt tóc chị mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng: “Em hiểu rồi, em sẽ tránh xa anh ta. Nhưng chị phải hứa với em, tuyệt đối không được sử dụng năng lực đó nữa. Nếu không, dù có chết em cũng không tha thứ cho chị đâu.”

Sau khi để Mikoto và Dino rời đi, trong phòng chỉ còn lại Miyuki và Tsuna. Miyuki thở dài: “Tsuna, đừng căng thẳng, tôi không phải Reborn đâu mà cậu phải sợ bị ngược đãi.”

Cô nghiêm túc nhìn cậu: “Tôi giữ cậu lại là để nói một chuyện cực kỳ quan trọng. Mikoto và tôi không phải chị em ruột, chúng tôi là trẻ mồ côi được cha cậu nhận nuôi. Nhưng Mikoto không có khả năng chiến đấu, chị ấy yếu ớt như một người bình thường.”

Tsuna chăm chú lắng nghe.

“Chị ấy có năng lực tiên tri tương lai, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh của chính mình. Mỗi lần nhìn thấy tương lai, sức khỏe của chị ấy lại suy kiệt. Nếu điều này bị kẻ xấu biết được, chị ấy sẽ không giữ nổi mạng sống.”

Miyuki nhìn thẳng vào mắt Tsuna: “Giờ chúng tôi đã gia nhập gia tộc của cậu, tôi sẽ là Người bảo vệ, là thanh kiếm và lá chắn cho cậu. Tôi chỉ xin cậu một điều: Hãy bảo vệ chị ấy, giữ kín bí mật này. Ở Vongola, hãy để chị ấy chỉ là một nhân viên hậu cần bình thường.”

Tsuna xúc động đứng bật dậy: “Không đâu! Tôi sẽ bảo vệ Mikoto, bảo vệ cả em và tất cả mọi người! Tôi không cần tiên tri hay quyền lực gì cả, tôi chỉ muốn mọi người được ở bên nhau vui vẻ thôi!”

Miyuki ngẩn người, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay: “Hèn chi Đệ Cửu lại chọn cậu. Xét về sức hút cá nhân, cậu thực sự là một thủ lĩnh đáng để đi theo. Có lẽ chỉ có cậu mới có thể dẫn dắt Vongola trở lại với tôn chỉ ban đầu của Đệ Nhất.”

Nói đoạn, Miyuki bước xuống giường, quỳ một gối xuống đất một cách thành kính: “Nguyện vì chủ nhân phụng hiến tất cả, trở thành thanh kiếm và lá chắn cho ngài, cho đến khi thân xác này hóa thành tro bụi.”

Tsuna hoảng hốt nhảy dựng lên: “Á á á! Miyuki đừng quỳ mà! Làm ơn đứng lên đi!!!”

Miyuki đứng dậy, mỉm cười: “Thật sự rất giống…”

“Giống gì cơ?”

Miyuki lắc đầu, trong tâm trí cô vừa thoáng qua một bóng hình bao dung và ấm áp như bầu trời, luôn dịu dàng với đồng đội. Rất giống Tsuna, nhưng cô lại không nhớ nổi người đó là ai.

“Không có gì đâu. Tsuna, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không phản bội cậu. Hãy cứ chiến đấu vì niềm tin của mình, mọi người luôn ủng hộ cậu!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly