Chương 6

  1. Home
  2. [CONAN + KHR] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA 2
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6: Kiếm sĩ của mưa và ký ức cũ

Trận chiến hệ Vũ giữa Yamamoto Takeshi và Squalo sắp diễn ra. Đối với Miyuki mà nói, cái tên Squalo này thật sự là quá… quen thuộc đến phát bực. Không nói đến cái giọng oanh tạc đặc trưng, chỉ cần đếm số lần cánh cửa trụ sở Cố vấn ngoài cửa báo hỏng mỗi khi gã ghé qua, Miyuki đã muốn ghi hận gã suốt đời!

Hồi đó, khi Miyuki dõng dạc yêu cầu Iemitsu nhất định phải đòi Varia bồi thường phí sửa cửa, Iemitsu đã thở dài bảo: “Con nói chuyện uyển chuyển một chút đi, có lẽ tuổi thọ của mấy cánh cửa nhà mình sẽ dài thêm được vài ngày đấy.”

Mối quan hệ giữa Miyuki và Squalo không hẳn là thân thiết kiểu hòa thuận, nhưng lại có cực kỳ nhiều chuyện để bát quái. Điều kỳ lạ nhất toàn Vongola chính là: Miyuki mỗi lần phát huy độc miệng chọc Squalo điên tiết, cô vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, toàn mạng trở về.

Varia nổi tiếng bạo lực dã man, kẻ dám ở địa bàn của họ gào thét mà còn giữ được cái mạng trở ra chắc không quá 5 người, và người duy nhất lông tóc không tổn hao gì chỉ có thể là “ca lạ” Samukawa Miyuki! Nghe nói lần đầu cô đến trụ sở Varia, Squalo đã gầm lên đòi chém chết cô, kiếm khí quét sạch cả văn phòng, đồ đạc nát bấy. Vậy mà cuối cùng, mọi người lại thấy cô nàng tung tăng đi ra, bỏ lại Squalo phía sau vẫn đang gào thét một cách vô vọng.

Gần đây nhất, Squalo còn đưa ra một lời mời kiểu “ông đây ban ơn cho cô”: mời Miyuki gia nhập Varia làm cán bộ cấp cao, hưởng đãi ngộ ngang hàng với Belphegor hay Mammon. Nếu là kẻ khác, một là mang ơn đội nghĩa ôm đùi đồng ý, hai là bị đánh cho nhập viện nằm vài năm. Nhưng Miyuki không những từ chối thẳng thừng mà còn khiến cánh cửa trụ sở Cố vấn hôm đó lại… báo hỏng lần nữa.

“Squalo sao…” Miyuki trầm mặc, ra vẻ suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.

Tsuna và Yamamoto căng thẳng nhìn cô chờ đợi.

“Thật ra… chúng mình cũng không thân lắm đâu.” Suy nghĩ nửa ngày, cô đưa ra một đáp án “đáng tin cậy”.

Bốc phét!! Dino đã nói rồi, muốn biết về Squalo cứ tìm Miyuki, cả Vongola ai mà không biết hai người “quen” nhau thế nào!

“Nói sao nhỉ? Gã đó đúng là một tên nô lệ của kiếm! Nhìn vẻ ngoài thô lỗ, giọng to thế thôi chứ thực tế rất ổn trọng. Dù nóng tính nhưng cực kỳ dũng cảm và quyết đoán, cũng có não đấy.” Miyuki giải thích. “Kiếm thuật của gã là ‘sát nhân kiếm’ được tôi luyện trong máu lửa. Đừng coi thường cánh tay trái của gã, gã là kẻ thật sự từng giết người, không phải kiểu đấu kiếm thể thao hay điểm tới là dừng như các cậu đâu. Đừng mang lòng nhân từ hay sự may mắn ra sàn đấu, gã sẽ giết cậu thật đấy, Yamamoto.”

Tsuna lo sốt vó, nhưng Yamamoto vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Miyuki vỗ vai cậu ta đầy khâm phục: “Đúng như Reborn nói, cậu không phải đại ngốc thì cũng là sát thủ thiên bẩm. Cứ giữ vững tâm thế đó đi! Vì giao tình, tôi tiết lộ thêm chút: tay trái gã có cơ quan bí mật, đừng ngây thơ cho rằng sau lưng gã là tử huyệt.”

Dino vừa bước vào đã cạn lời: “Miyuki, em đừng giả vờ không thân nữa! Cả thế giới Mafia đang đồn quan hệ giữa em và Squalo không bình thường kìa!”

“Mắt nào của họ thấy không bình thường?”

“Ít nhất em là người duy nhất chọc điên gã mà không bị thiếu tay thiếu chân hay mất mạng! Người còn lại làm được thế chỉ có Xanxus thôi. Em thật sự quá… may mắn đấy.” Dino cảm thán.

Trận chiến hệ Vũ diễn ra đầy kịch tính tại trường Namimori. Mikoto vì sợ Squalo nên ở nhà với mẹ Nana, còn Miyuki thì đi theo cổ vũ.

Vừa đến cổng trường, Squalo đã đứng trên cao nhìn xuống, ngạo mạn quát: “Thằng nhóc chơi kiếm kia, tao sẽ băm mày thành món sashimi!”

Miyuki quen thói vẫy tay chào: “Hế lô Squalo~~ Lại gặp nhau nha~~~”

Thấy Miyuki, mặt Squalo biến sắc: “Cái con nhóc kia!! Sớm muộn gì ta cũng thịt ngươi đem cho cá mập ăn!!”

“Này, tiền đền mấy cái cửa văn phòng bên tôi bao giờ Varia mới trả hả? Đồ keo kiệt! Thiếu nợ thì phải trả chứ?”

“Ngươi…!”

“Còn nữa, đừng có làm bộ mặt như tôi nợ anh. Hồi đó anh đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi đã nhảy việc sang Varia từ lâu rồi. Giờ lại lôi tôi vào cái trò tranh đoạt nhẫn phiền phức này làm lợi thế thắng lợi, đúng là trẻ con!”

Squalo điên tiết, lập tức biến mất trên mái nhà. Tsuna khóc không ra nước mắt: “Miyuki à, em đừng kích động gã nữa, người chiến đấu là Yamamoto mà!!”

Trận đấu vô cùng nguy hiểm. Khi Yamamoto dường như bị áp đảo, Miyuki lại rất bình thản. Cô giải thích cho Tsuna về thiên tài kiếm thuật của Người bảo vệ hệ Vũ đời đầu, và sự biến ảo của phái Shigure Soen Ryu (Sơn Thời Hồng Uyên Lưu).

Reborn ngạc nhiên: “Sao đột nhiên em lại hiểu rõ về kiếm thuật thế? Chẳng phải em chỉ thích bắn tỉa vì sợ bị thương khi cận chiến sao?”

Miyuki ngẩn người: “Em cũng không biết… cảm giác như trong đầu có những đoạn ký ức, giống như một người mặc áo trắng nào đó đã giảng giải rất kỹ cho em vậy. Ngài tin không?”

Reborn trầm ngâm: “Baka-Yuki, lúc nào đó em nên đi gặp bác sĩ Shamal đi. Em mang quá nhiều bí ẩn, đôi khi cứ như có một nhân cách khác đang tồn tại vậy.”

Vongola đã điều tra về Miyuki, nhưng quá khứ trước khi vào cô nhi viện của cô là một khoảng trắng hoàn hảo, cứ như cô đột ngột xuất hiện giữa cõi đời này vậy.

Kết quả trận chiến thật bất ngờ, Squalo – vị kiếm sĩ kiêu hãnh đó – đã chìm vào làn nước cùng bầy cá mập sau khi thừa nhận thực lực của Yamamoto.

“Đồ ngốc…” Miyuki thở dài, quay lưng bước đi trước.

Thật ra, Miyuki và Squalo có một sợi dây liên kết từ quá khứ. Trong nhiệm vụ đầu tiên năm 11 tuổi, Miyuki đã mềm lòng trước một kẻ địch già yếu. Khi gã đó bất ngờ phản kháng, chính Squalo đã nhanh tay chém chết kẻ đó để cứu mạng cô.

Lúc đó, Squalo đã mắng cô là ‘Rác rưởi không hiểu luật Mafia thì biến đi cho khuất mắt’. Miyuki đã khóc nức nở, còn Squalo thì gầm gừ bảo cô tìm chỗ nào không có gã mà khóc. Nhưng sau đó, gã vẫn âm thầm cử người bảo vệ cô vì sợ tàn dư địch tấn công.

Lần sau gặp lại, khi cô mỉm cười nói lời “Cảm ơn”, gã đàn ông giọng to kia đã không mắng nữa mà im lặng rời đi thật nhanh. Kể từ đó, Miyuki không còn sợ gã, mà ngược lại luôn dùng sự phúc hắc của mình để trêu chọc gã. Và Squalo, dù giận đến mấy, cũng chưa từng thực sự vung kiếm vào cô.

“Thật là một tên ngốc…” Miyuki ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng, mắt hơi ướt.

Mikoto nhẹ nhàng xoa đầu em mình: “Mọi chuyện đã qua rồi, Miyuki. Đó là lựa chọn của anh ấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly