Chương 3

  1. Home
  2. [CONAN + KHR] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA 2
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3: Trận chiến trong mơ và bóng ma học đường

Cảm giác bất lực khi liên tục bị đá văng khỏi giấc mơ khiến Rokudo Mukuro cực kỳ khó chịu. Với anh, mối thù này không báo thì không phải là kẻ thống trị cõi mộng! Vì vậy, ngay khi vừa bước chân vào ảo cảnh quen thuộc, không nói hai lời, anh vung đinh ba đâm thẳng tới. Đúng là “phản diện chết vì nói nhiều”, lần này anh quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế!

Thế nhưng, cô gái tóc đen linh hoạt xoay người, một họng súng đen ngóm đã nhắm thẳng vào tim Mukuro. Phản xạ này khiến anh không khỏi kinh ngạc.

Cô gái nở nụ cười tàn nhẫn: “Đây là giấc mơ của tôi, tôi đã nhắc anh nhiều lần rồi nha~ Anh nghĩ mình có thể làm loạn sao? Ở đây mà bị xử lý thì ngoài đời anh cũng chết chắc đấy~”

Mukuro cười khẩy, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện ngay sau lưng cô, khống chế lấy cổ đối phương: “Thật xem thường cô, nhưng cô nghĩ dễ dàng hạ được ta sao?” Chỉ cần anh dùng lực, cái cổ mảnh khảnh kia sẽ gãy lìa.

Nhưng kỳ lạ thay, cô gái không hề hoảng sợ mà lại cười lớn đầy sảng khoái. Ngay lập tức, người con gái trong tay Mukuro biến thành một chiếc đèn ngủ. Miyuki thực sự đứng bên cửa sổ, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Ha ha ha… Đã lâu rồi mới gặp được món đồ chơi mạnh mẽ và thú vị như anh. Những kẻ khác bị cuốn vào đây chỉ cần tôi dùng chút lực là hỏng ngay. Anh thì khác, không chỉ có ý chí riêng mà còn có thể đối kháng với tôi, thú vị đến mức tôi chẳng nỡ giết anh nữa rồi.”

“Kufufufu…” Mukuro cũng bật cười ngạo nghễ, đôi mắt rực cháy nhìn cô: “Món đồ chơi? Để xem ai mới là món đồ chơi của ai!”

Con số trong mắt phải của anh nhảy sang số 4. Miyuki hơi kinh ngạc: “Ồ, sự cộng hưởng của Lục Đạo Luân Hồi sao? Độ phù hợp hoàn hảo thế này thật hiếm thấy, đúng là một món đồ chơi thượng hạng!”

Sử dụng Tu La Đạo, lực tấn công của Mukuro tăng vọt. Miyuki ban đầu còn thong thả, nhưng dần dần cô cảm thấy lực bất tòng tâm, sự mệt mỏi bắt đầu tê liệt các giác quan.

“Khụ… cơ thể này thật không nghe lời, bắt đầu phản kháng rồi sao!” Cô gái tóc đen lầm bầm với vẻ mặt phẫn hận, biểu cảm dần trở nên u ám.

Mukuro nhận ra có điều bất thường. Giọng nói của cô không thuần túy là nữ mà pha lẫn giọng nam trầm đục, giống như bị một linh hồn khác bám thân thao túng. Có kẻ khác cũng có thể xâm nhập và chiếm hữu cơ thể trong mơ sao?

Dù vậy, Mukuro vẫn quyết sát cô bằng được. Một đối thủ đáng sợ thế này nếu để sống sẽ là mầm họa khôn lường! Đinh ba vung lên, Miyuki né được đòn chí mạng nhưng vẫn bị hất văng vào tường, máu tươi ứa ra từ khóe miệng. Cô không hề đau đớn mà nụ cười càng thêm dữ tợn.

Mukuro tiến lại gần để tung đòn cuối… nhưng cũng như những lần trước, anh đột ngột bị đá văng khỏi giấc mơ không một dấu hiệu báo trước!

“Khụ khụ… thật là xen vào việc của người khác!”

Trên giường, Miyuki đột ngột bật dậy, phun ra một ngụm máu lớn. Mikoto nghe động tĩnh liền bật đèn, hoảng loạn trước cảnh tượng trước mắt. Miyuki sắc mặt trắng bệch, áo ngủ đẫm máu dù không có vết thương ngoài da nào.

“Miyuki! Cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà!” Mikoto ôm lấy cô, khóc nấc lên.

Tsunayoshi từ phòng bên chạy sang cũng hoảng hồn: “Cái… cái gì thế này?!”

Reborn nhảy lên giường, kiểm tra rồi bình thản nói: “Bị thương trong giấc mơ thôi, không chết được đâu.”

“Trong mơ mà cũng bị thương thành thế này sao?!” Tsuna ôm đầu, thế giới này quá huyền ảo rồi, cậu thậm chí không dám đi ngủ nữa!

Cả đêm đó, Mikoto thức trắng canh bên giường, nắm chặt tay Miyuki không dám rời một giây.

Sáng hôm sau, khi mọi người hỏi về kẻ đã tấn công, Miyuki chớp mắt ngơ ngác: “Bị thương trong mơ? Tớ không nhớ gì cả.”

Cô nhớ lại nhưng mọi thứ như bị màn sương dày đặc bao phủ. Ngoại trừ cảm thấy cơ thể hơi nặng nề, cô hoàn toàn không thấy đau đớn hay có ký ức gì về trận chiến tối qua.

Reborn nhận xét: “Là bị tấn công trực tiếp vào tinh thần. Sau này phải tăng cường huấn luyện Thuật sĩ đi. Có kẻ có thể tấn công con trong mơ thì chắc chắn là một Thuật sĩ hàng đầu. Nếu không phải con có tính cảnh giác cao của Mafia, chắc giờ đã thành người thực vật hoặc chết rồi.”

Miyuki lầm bầm khi Reborn vừa đi khỏi: “Sư phụ thối! Con là Người bảo vệ hệ Tuyết mà ngài bắt con đi học nghề của Thuật sĩ hệ Sương mù, định để hệ Sương mù của ngài thất nghiệp hết à!!”

Ngày đầu tiên đến trường Namimori.

“Wow! Đây đúng là thiên đường mà!” Mikoto hào hứng nhìn ngắm xung quanh. Trái ngược với sự căng thẳng ở các ngôi trường Mafia, nơi đây mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Đang đi, họ bắt gặp một nhóm Ủy ban kỷ luật đang “xử lý” học sinh vi phạm. Nhìn mấy gã tóc đầu đinh (tóc máy bay), Mikoto bất bình hỏi Tsuna: “Trường này cũng có bạo lực học đường sao?”

“Suỵt! Mikoto, Miyuki, đó là Ủy ban kỷ luật. Đừng có đắc tội với Hibari tiền bối, anh ấy đáng sợ lắm.” Tsuna run rẩy nhắc nhở.

“Chim sẻ (Hibari) sao? Cái này mà gọi là giữ gìn kỷ luật à? Rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu!” Miyuki khinh khỉnh. “Gã chim sẻ đó là đứa nào? Gọi ra đây chúng ta cùng hội đồng, không tin nhiều người thế này mà không đánh thắng gã!”

Gokudera và Yamamoto lập tức nhìn đi chỗ khác: “Bọn tớ không tham gia đâu!”

Tsuna tái mặt: “Miyuki! Là Hibari tiền bối, không phải chim sẻ! Đừng có dại mà dây vào anh ấy!”

Sau khi kết thúc một ngày học êm đềm, trên đường về, họ bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: Hibari Kyoya một mình quét sạch gần cả trăm tên côn đồ. “Xác” người nằm la liệt dưới chân anh như một ngọn núi nhỏ. Hibari đứng đó, khoác áo trên vai, cầm cặp tôn-fa đầy máu với nụ cười lạnh lùng.

“Mẹ ơi…” Mikoto há hốc mồm.

“Gì vậy trời? Một mình hạ cả trăm đứa? Gã đó là ai vậy?” Miyuki cũng phải sửng sốt.

“Đấy… đấy chính là Hội trưởng Hội kỷ luật Hibari Kyoya đấy.” Tsuna giải thích với giọng run rẩy.

Miyuki hít sâu một hơi: “Thôi, chúng ta đi đường vòng đi.” Thấy sức chiến đấu kinh người đó, cô quyết định tránh xa phiền phức cho lành. Từ đó về sau, cứ thấy bóng Hibari là hai chị em ngoan như cún, khiến Tsuna chỉ biết cạn lời: “Tiết tháo của hai người đâu hết rồi?!”

Gần đến ngày diễn ra Trận chiến Nhẫn, không khí ngày càng căng thẳng.

Trước cổng trường Namimori, một cô gái ăn mặc quái dị đi ngang qua Miyuki và Mikoto. Cô ta khẽ cười: “Ồ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.”

Miyuki dừng bước, cảm nhận được một luồng ác ý sâu sắc từ “cô nàng nhuyễn muội” đáng yêu kia. Mikoto định dùng năng lực tiên tri để xem danh tính đối phương nhưng Miyuki lập tức ngăn lại.

“Đừng dùng năng lực đó, cái giá phải trả rất đắt. Chị là người thân duy nhất của em, đừng làm em lo lắng.”

Hai chị em nhanh chóng bước đi khi thấy bóng dáng Hibari thấp thoáng phía xa. Họ lịch sự cúi chào: “Chào buổi sáng, Hibari tiền bối!” rồi chạy biến vào trường.

Cô gái quái dị nhìn theo bóng lưng Miyuki, cười huyền bí: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Miyuki khẽ nghiêng đầu, khẩu hình miệng nhắn lại một câu tuyệt tình: “Biến xa ra!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly