Chương 10

  1. Home
  2. [CONAN + KHR] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA 2
  3. Chương 10
Prev
Novel Info

Chương 10: Thí nghiệm thể mang tên Kidzuki

“Ồ, cuối cùng cũng tới rồi.” Rokudo Mukuro cười khanh khách nhìn Miyuki, vẻ mặt như thể “ta đã đợi cô từ lâu lắm rồi”.

Miyuki thì chẳng hào hứng tí nào. Việc bị kéo vào ảo cảnh của một kẻ cười nham hiểm, bụng đầy ý đồ xấu xa như Mukuro chẳng phải trải nghiệm gì thú vị.

“Đừng căng thẳng, Chrome nói cô bé rất thích cô.” Mukuro cười nói. “Chừng nào Chrome còn thích cô và cô không chạm đến giới hạn của ta, cô vẫn an toàn.”

“Chrome? Cô bé Sương mù dễ thương đó sao? Nhưng vì sao em ấy lại thích tôi? Chúng tôi đâu có tiếp xúc nhiều.” Miyuki thắc mắc.

“Kufufufu… Có lẽ những lời cô nói lúc trước đã làm cô bé cảm nhận được sự ấm áp.” Mukuro bắt đầu chậm rãi kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và Chrome, về việc cô bé bị cha mẹ bỏ rơi và phải dựa vào ảo ảnh nội tạng để duy trì sự sống. Câu chuyện diễn ra tự nhiên như hai người bạn cũ đang tán gẫu, không hề có âm mưu hay tính toán.

Miyuki cảm thán: “Cha mẹ cô bé thật quá đáng. Chrome là một đứa trẻ lương thiện và biết nghĩ cho người khác, chính vì chưa từng nhận được hơi ấm nên mới trân trọng sự quan tâm đến vậy.”

“Kufufufu, có vẻ cô cũng rất thích cô bé.”

“Tôi chưa bao giờ ghét em ấy cả. Nếu không phải vì anh muốn giết tôi, có khi tôi đã nhận em ấy làm em gái rồi!” Miyuki thẳng thắn đáp.


“Cô thực sự rất đặc biệt.” Mukuro đổi giọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. “Cô có rất nhiều bí mật mà ngay cả chính cô cũng không biết. Ban đầu ta không định xen vào việc người khác, nhưng giờ ta bắt đầu tò mò rồi.”

Miyuki cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Cô biết Mukuro đang dùng năng lực để xâm nhập tâm trí mình: “Anh đã nói là tôi an toàn cơ mà!”

“Kufufufu… Yên tâm, ta không khống chế cô, chỉ muốn tìm hiểu lai lịch của cô thôi. Lai lịch của cô phức tạp hơn những gì cô nghĩ nhiều đấy. Ngoan nào, đừng phản kháng, ta sẽ không làm hại cô.”

Giọng nói của Mukuro như có ma lực, khiến Miyuki dần lịm đi và gục vào lòng anh.

Trong ảo cảnh ký ức, một phòng thí nghiệm hiện ra với những nhân viên mặc áo blouse trắng đang đi lại đầy phấn khích. Một cô bé khoảng 13-14 tuổi, tóc đen dài, ngồi lặng lẽ với ánh mắt đầy tuyệt vọng và chán ghét nơi này.

Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo blouse trắng bước tới, cười rạng rỡ: “Kidzuki! Anh sắp thành công rồi! Em sẽ tự hào về anh đúng không?”

Cô bé nhìn anh ta, ánh mắt ban đầu lóe lên tia hy vọng như tìm thấy người thân, nhưng ngay sau đó lại trở nên tro tàn khi nghe về cuộc thí nghiệm. Anh ta nâng mặt cô bé lên, giọng nói âm độc như rắn rết: “Kidzuki, anh sẽ bảo vệ em. Khi thí nghiệm thành công, sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa. Những kẻ đó đều sẽ phải chết.”

Hình ảnh đột ngột chuyển sang một khung cảnh đẫm máu. Phòng thí nghiệm đầy xác chết, mùi máu tanh nồng nặc. Cô bé tóc đen cầm đoản đao, cả người run rẩy: “Không phải lỗi của tôi… Ai đó cứu tôi với! Daemon! Arlene! Giotto!”

Gã thanh niên kia tiến lại khen ngợi: “Kidzuki, làm tốt lắm. Những kẻ đó đáng đời. Giờ em đã có thể tự bảo vệ mình, kẻ nào làm tổn thương em đều đã chết cả rồi.”

“Không!!! Tôi là một con quái vật!” Cô bé gào thét trong đau đớn.


“Ồ, không ngờ lại thấy được nội dung đặc sắc thế này.” Mukuro cười lạnh nhìn gã đàn ông đang hiện hình trong ảo cảnh để ngăn cản mình. “Ngươi thực sự xuống tay tàn nhẫn với em gái mình như vậy sao? Coi cô bé là thí nghiệm thể, thủ đoạn của ngươi khiến cả ta cũng phải rùng mình đấy.”

Gã đàn ông cười điên dại: “Con bé là thí nghiệm thể xuất sắc nhất.”

“Kufufufu… Ta rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt thất bại của ngươi. ‘Con mèo nhỏ’ này sẽ không đi theo con đường ngươi sắp đặt đâu.”

“A! Là người của phe Vongola!!” Joshima Ken chỉ tay hét lớn khi thấy Miyuki và Mikoto trên phố.

Trong khi Mikoto còn chưa kịp phản ứng, Miyuki đã chạy vọt tới nắm tay Chrome: “Chào em, Chrome~ Em còn nhớ chị không?”

Chrome đỏ mặt, khẽ gật đầu: “Vâng, chào chị, Miyuki-san.”

“Cứ gọi chị là Miyuki được rồi! Chrome có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn em gầy quá. Chúng ta là người một nhà, có khó khăn gì cứ tìm chị nhé!”

“Này! Cái đồ đàn bà quái dị kia, ngươi có ý đồ bất lương gì hả!!” Ken gào lên.

Miyuki liếc xéo gã: “Tôi có mời cậu đâu? Con nít con nôi tránh ra chỗ khác chơi!”

“Ngươi… đừng tưởng ta không đánh phụ nữ nhé!”

“Ken~” Chrome đứng ra can ngăn, cô thẹn thùng cúi đầu: “Cảm ơn chị, em phải đi với họ đây.”

Đợi nhóm Hắc Diệu đi xa, Mikoto mới chọc vào người em gái: “Này, cái thói thấy gái xinh là sấn sổ vào bắt chuyện của em không tốt đâu nhé, trông chẳng khác gì bà cô quái đản cả!”

Miyuki bèn kể lại thân thế tội nghiệp của Chrome cho Mikoto nghe. Mikoto mủi lòng: “Đứa trẻ đó… lần sau gặp nhất định phải mời em ấy về nhà chơi, để em ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.”

“Vâng.”

Mikoto đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý: “Nhưng mà… làm sao em biết rõ chuyện của Chrome thế?”

“Nếu em nói là mơ thấy… chị có tin không?”

“Oa, giờ em giỏi thật đấy, nằm mơ mà sắp đuổi kịp năng lực tiên tri của chị rồi! Bước tiếp theo chắc em định xuyên không luôn hả?”

“Mikoto à…”

“Mau về nhà khai báo thành khẩn cho chị ngay!!”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly