Chương 39

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 39
Prev
Next

CHƯƠNG 39: KUROSAWA TIÊN SINH (PHẦN 2)

Tại quầy bar của quán cà phê Poirot.

“Cậu nói cái gì? Cậu hỏi tôi xem Gin có vợ hay không á?” Amuro Tooru nhìn Edogawa Conan với vẻ mặt quái dị. Anh thực sự không hiểu nổi tại sao cậu nhóc này lại thốt ra một câu hỏi nực cười đến thế.

“Thì là cái kiểu đó đó…” Conan cuống cuồng giải thích, “Mọi người đều không biết ông ta kết hôn, nhưng thực tế là ông ta đã có vợ rồi.”

“Ý cậu là kết hôn bí mật?”

Conan gật đầu như bổ củi: “Đúng đúng, chính là kiểu đó. Biết đâu ngoài đời Gin lại là một người chồng cực kỳ biết chiều chuộng và chăm sóc vợ thì sao?”

Một người chồng tốt biết bế bổng cô vợ đang làm nũng lên để hôn và an ủi!

Amuro Tooru im lặng. Amuro Tooru cạn lời. Amuro Tooru lặng lẽ rót cho Conan một ly sữa nóng.

Nhóc con, uống đi cho bổ não!

Conan hậm hực bê ly sữa quay lại chỗ Ran. Cậu cũng biết suy luận của mình rất buồn cười, nhưng mà… người trong tranh thực sự quá giống Gin.

Lúc này, Mori Ran và Suzuki Sonoko vẫn đang bàn tán sôi nổi về bộ truyện tranh “Tiểu Nhật Tử”, nhưng Conan đã hoàn toàn mất hứng thú.

“Không biết mấy cái ‘chương đỏ’ thỉnh thoảng lại xuất hiện có ý nghĩa gì nhỉ.” Sonoko cười với vẻ mặt đầy gian tà, “Ran này, cậu có nghĩ thực ra nó không phải màu đỏ mà là màu ‘vàng’ không?”

“Chương đỏ” là cách gọi của các fan truyện dành cho những chương không có nội dung gì ngoài một bức ảnh dài được tô kín màu đỏ.

“Sonoko, cậu đừng có nghĩ bậy.” Ran đỏ mặt đẩy nhẹ cô bạn.

Sonoko bĩu môi: “Đâu phải mình tớ nghĩ thế. Vợ chồng tình cảm mặn nồng như vậy, có chút ‘màu vàng’ (cảnh nóng) cũng là bình thường thôi mà.”

“Chắc là không phải đâu.” Ran nhấp một ngụm nước trái cây, suy đoán: “Tớ lại có ý kiến khác.”

“Gì thế? Gì thế?” Sonoko tò mò.

Ran nói: “Tớ đã kể rồi mà, lúc tớ và bố đến làng Sankyo có gặp bà Kurosawa. Cô ấy là bác sĩ tâm lý, tớ nghĩ những chương màu đỏ đó là chuyện liên quan đến điều trị cho bệnh nhân, vì bảo mật nên không tiện đăng ra.”

Bằng chứng rõ nhất là sau khi từ làng Sankyo về, “Tiểu Nhật Tử” lại cập nhật thêm một chương đỏ.

“Hóa ra là vậy à!” Sonoko tỏ vẻ thất vọng tràn trề.

Conan ngồi bên cạnh uống sữa, nghe đến đây thầm nghĩ: Mắt đỏ, hồng bảo thạch, chương đỏ… người phụ nữ này còn giống ‘Xích Thú’ hơn cả Shibatani Yoime nữa ấy chứ!

Đúng là chỉ có đặt sai tên, chứ không bao giờ có chuyện đặt sai biệt danh.

Nhưng ngay sau đó, Conan lại khựng lại. Tại sao cậu lại nghĩ Nyusa là Xích Thú nhỉ? Chẳng phải kết quả điều tra đã rõ ràng rồi sao: cô ấy chỉ là một du khách vô tội, không hề liên quan đến vụ Xích Thú mà Tổ chức đang truy tìm.

Đang nhức đầu vì nghĩ về người phụ nữ đó, Conan chợt thấy Nyusa đẩy cửa quán Poirot bước vào, theo sau là ba nhóc tì quen thuộc của Đội thám tử nhí.

“Chào mừng quý khách.” Amuro Tooru nghe tiếng chuông cửa liền theo bản năng lên tiếng. Nhưng khi nhìn rõ người vừa tới, vị cảnh sát công an nằm vùng suốt bảy năm với tâm lý thép này bỗng chốc co rụt đồng tử, nụ cười cứng đờ trên môi.

Kurosawa Nyusa!

“Chào anh Amuro, chào cô Ran, đã lâu không gặp.” Vừa thấy Conan, thái độ của Nyusa lập tức lạnh nhạt hẳn đi, “Nhóc con, em cũng ở đây à!”

“Em chào bà Kurosawa ạ.” Conan chỉ biết cười trừ.

“Bà Kurosawa!” Sonoko thốt lên kinh ngạc. Sau khi được Ran xác nhận, cô nàng hớn hở lao tới xin chữ ký.

“Ơ, tôi cũng có fan hâm mộ sao?” Nyusa ngại ngùng cười, “Tôi chỉ vì ở nhà rảnh rỗi quá nên vẽ lại chuyện hằng ngày thôi, không ngờ lại được nhiều người thích đến thế.”

“Ngọt lắm luôn ấy ạ, các bạn nữ trong lớp em ai cũng mê.” Sonoko phấn khích, “Không ngờ ngoài đời cô cũng có đôi mắt dị sắc hồng-đen thật, bọn em cứ tưởng đó là thiết kế nhân vật thôi.”

Nyusa chạm tay vào mắt trái, tinh nghịch nháy mắt với Sonoko: “Đây là thương hiệu của tôi mà.”

Sau khi ký tên cho Sonoko, Nyusa khéo léo từ chối lời mời ngồi chung, cô mỉm cười bí ẩn: “Lần này tôi đến đây là có chính sự.”

Tsuburaya Mitsuhiko chắp tay sau lưng như một “ông cụ non”, hất cằm nói với Amuro: “Anh Amuro, phiền anh chuẩn bị cho chúng em một chỗ yên tĩnh nhé.”

“Đúng thế, phải thật yên tĩnh, không có ai làm phiền.” Ayumi bồi thêm, “Và cho chúng em năm, sáu ly cà phê nữa.”

“A! Tớ muốn uống nước chanh cơ.” Genta ôm đầu lẩm bẩm.

Mitsuhiko lườm một cái: “Uống cà phê!”

“Được rồi…” Genta hậm hực im lặng.

“Có chuyện gì quan trọng thế?” Amuro nén cười hỏi.

“Bọn em vừa nhận được một vụ ủy thác.” Mitsuhiko khoe khoang.

“Thế thì đúng là chuyện đại hỷ rồi.” Amuro liếc nhìn Nyusa. Có vẻ vị phu nhân này chính là người ủy thác, nhưng không biết nội dung là gì.

“Conan, qua đây nhanh lên! Hôm nay là ngày quan trọng của Đội thám tử nhí đấy.” Ayumi gọi.

Haibara Ai khoanh tay trêu chọc: “Đúng đấy, ủy thác quan trọng lắm nha, đừng có bám lấy chị Ran nữa.”

Conan bất lực thở dài, nhưng cậu cũng tò mò muốn biết Nyusa định nhờ vả gì. Khi cả nhóm đã ngồi vào bàn, Nyusa trải tờ báo ra, chỉ vào ngôi nhà làm nền phía sau Đội thám tử nhí: “Nhiệm vụ của các em chính là ngôi nhà này.”

Cả nhóm ngơ ngác không hiểu. Nyusa giải thích: “Căn nhà này có một khu vườn rất đẹp, tôi cực kỳ thích. Chẳng phải các em vừa giúp chủ nhà tìm lại viên đá quý bị mất sao? Hãy giúp tôi hỏi ông ấy xem có thể bán lại căn nhà này cho tôi không.”

“Hả?” Conan cạn lời.

Ba đứa trẻ đang hừng hực khí thế bỗng chốc xìu xuống.

“Gì vậy chứ, cứ tưởng là nhiệm vụ gì to tát lắm.”

Thất vọng nhất là Mitsuhiko, cậu nhóc gục đầu xuống bàn: “Bà Kurosawa ơi, bọn em là thám tử, chứ không phải môi giới bất động sản đâu ạ.”

“Tôi đã tìm hiểu rồi, chủ nhà là ông Ichiro Katori. Vì vụ trộm vừa rồi nên con cái ở nước ngoài muốn đón ông ấy đi, ngôi nhà sẽ bỏ trống. Chúng ta có cơ hội rất lớn đấy.” Nyusa thuyết phục.

Conan thấy Nyusa đã dùng từ “chúng ta”, liền nhắc nhở: “Bà Kurosawa, bọn em vẫn chưa nhận nhiệm vụ mà.”

“Tôi sẵn sàng trả một vạn Yên phí ủy thác.” Nyusa tung “chiêu cuối”.

“Nhiệm vụ này bọn em nhận!” Mitsuhiko đập bàn chốt hạ.

“Một vạn Yên… thì mua được bao nhiêu bát cơm lươn nhỉ?” Genta bấm đốt ngón tay tính toán.

“Chà, vụ ủy thác trị giá một vạn Yên cơ đấy. Cố lên nhé, danh thám tử.” Haibara Ai ra vẻ xem kịch vui.

Conan: “…”

“Conan, giúp anh bưng cái này một chút.” Amuro gọi từ quầy bar.

Trong quán không đông khách, bình thường Amuro sẽ không nhờ giúp, Conan hiểu ngay là anh có chuyện muốn nói riêng. Cậu chạy lại gần: “Anh Amuro, có chuyện gì ạ?”

Amuro hỏi: “Vụ bà Kurosawa muốn mua nhà là thế nào?”

Conan giải thích lại sự tình cho anh nghe.

“Anh nhớ vụ trộm đá quý ở nhà ông Ichiro Katori mà chúng ta giải quyết hôm nọ chứ? Bà Kurosawa ưng căn nhà đó nên muốn nhờ Đội thám tử nhí làm thuyết khách.”

“Tôi nhớ rồi. Nhà ông Katori ở số 26, khu 2, phố Beika.”

Conan ngạc nhiên, vị cảnh sát này sao cái gì cũng biết rõ thế nhỉ.

“Nó nằm cùng dãy với nhà em, cách nhau sáu căn, ngay sát công viên nhỏ. Tên trộm đã lợi dụng việc công viên không có camera để đột nhập.”

“Ra là vậy…” Amuro trầm ngâm, “Gã FBI đó vẫn đang ở nhà cậu chứ?”

Conan cười gượng gạo.

Amuro dặn dò: “Nếu bà Kurosawa mua được căn nhà đó, hãy bảo gã FBI kia để mắt tới một chút. Nếu không mua được, thì tìm cách giới thiệu cho cô ấy căn khác, tôi sẽ gửi thông tin bất động sản cho cậu sau.”

“Bà Kurosawa có vấn đề gì sao ạ?” Conan không nhịn được mà nghĩ đến nhân vật Gin trong truyện tranh.

“Tổ chức đang có ý định chiêu mộ cô ấy và đang tiến hành điều tra. Không có gì bất ngờ thì họ sẽ sớm tiếp xúc thôi. Chúng ta cần phải bảo vệ cô ấy.”

“Cái gì! Tại sao?” Conan không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

Có những chuyện Amuro không tiện nói rõ, anh chỉ nhấn mạnh: “Nhớ kỹ, khi tiếp xúc với bà Kurosawa, phải luôn giữ cảnh giác cao độ.”

Tại làng Sankyo, dù Amuro chưa bao giờ xem thường Nyusa, nhưng anh cũng không ngờ mình lại bị thôi miên. Ký ức bị bóp méo, nhận thức bị khống chế. Nếu không phải ký ức của cả Gin và Vermouth đều xác nhận Nyusa chính là Xích Thú, thì chính Amuro cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ ký ức của chính mình.

Tổ chức đã cố gắng khôi phục ký ức cho anh nhưng đều thất bại. Trong sâu thẳm tâm trí anh luôn có một con quái vật màu đỏ đáng sợ trấn giữ. Kết luận là: nếu không có mật mã đặc biệt, ký ức đó sẽ vĩnh viễn bị phong tỏa.

Một người như vậy quá đáng sợ, tuyệt đối không thể để cô ấy rơi vào tay Tổ chức Áo đen.

Conan chẳng hỏi thêm được gì, lại còn rước thêm một đống nghi vấn, cậu ấm ức bê cà phê quay lại bàn. Tuy nhiên, việc một người vốn ghét FBI như Amuro lại chủ động bảo “bảo gã FBI kia để mắt tới” chứng tỏ chuyện này không hề đơn giản.

Conan vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trong khu vườn trăm hoa đua nở, ông lão Ichiro Katori ngồi trên ghế bập bênh nhàn nhã uống trà. Haibara Ai đứng bên cạnh cầm ấm trà, sẵn sàng rót thêm cho ông.

Nyusa và Genta đứng sau lưng ông, mỗi người một bên bóp vai. Ayumi và Mitsuhiko thì mỗi người đấm một bên chân cho ông lão.

Còn cậu — Edogawa Conan — thì đang cầm quạt đứng quạt phành phạch bên cạnh, thỉnh thoảng còn bị mấy cái đứa “phản bội” kia chê là quạt yếu quá. Haibara Ai đáng ghét kia chẳng những không giúp mà còn đứng đó cười trộm.

“Ông Katori ơi, ông bán nhà cho bà Kurosawa đi mà, cô ấy tốt lắm.” Ayumi nũng nịu thuyết phục.

Lời tác giả: Đội thám tử nhí: Vì một vạn Yên và cơm lươn, chúng em sẵn sàng đổi nghề làm bảo mẫu kiêm môi giới!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly