Chương 29

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 29
Prev
Next

CHƯƠNG 29: THUẬT THÔI MIÊN KỲ QUÁI VÀ CON ÁT CHỦ BÀI CỦA BÁC SĨ NYUSA

Nội dung bản hợp đồng rất đơn giản, tóm gọn lại chỉ có một ý chính:

Yamamura Sachiko ủy quyền cho Kurosawa Nyusa tiến hành thôi miên để cô trở thành em gái Kato Yoshiko. Sau khi thôi miên kết thúc, mọi sự cố phát sinh do thay đổi thân phận đều không liên quan đến Nyusa, đồng thời Nyusa có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Cuối bản hợp đồng là chữ ký của ba người: Yamamura Sachiko, Kato Chiharu và Yamamura Sekinin.

Kurosawa Nyusa chậm rãi gặm một hạt hạnh nhân, thong thả nói: “Mọi người thấy rồi đó, tôi chỉ chịu trách nhiệm sửa đổi ký ức, những việc khác tôi không hề hay biết. Ngay cả những kỷ niệm quan trọng trong trí nhớ của cô cũng là do mẹ cô kể lại cho tôi sau khi cô bị thôi miên đấy.”

Yamamura Sachiko lật xem bản hợp đồng, cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ hoang đường. “Tại sao tôi lại chọn vứt bỏ quá khứ để trở thành Yoshiko? Có liên quan đến cái chết của cha tôi không?”

“Làm sao tôi biết được?” Nyusa lục lại trí nhớ, đáp không chắc chắn: “Tôi quen cha cô qua sự giới thiệu của một khách hàng khác. Theo ý ông ấy, có lẽ hai người lo lắng cho sức khỏe của mẹ cô nên mới làm vậy. Còn về cái chết của cha cô… chắc là ‘bệnh nghề nghiệp’ của dân nghiên cứu thôi. Mấy nhà toán học hay vật lý học thường hay tự sát vì không giải được một vấn đề nào đó mà, cha cô chắc cũng vậy.”

Sachiko nghe giải thích nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ là không chỉ ra được điểm mấu chốt.

“Bà Kurosawa đúng là ngốc thật, chẳng biết cái gì cả.” Edogawa Conan bày ra vẻ mặt khinh bỉ, định dùng kế khích tướng để moi thêm tin tức.

Nyusa không khách khí lườm lại: “Bởi vì những kẻ biết quá nhiều bí mật thường không sống thọ, lại còn dễ bị người xấu đánh lén sau gáy nữa. Tôi thì muốn sống thọ trăm tuổi, con cháu đầy đàn cơ.”

Conan — kẻ đã không dưới một lần bị “đập gậy” vì nghe lén bí mật — cứng họng: “…”

Ánh mắt Sachiko dừng lại ở con số thù lao 100 triệu Yên. “Tiền này là cha tôi trả sao? Ông ấy giàu thế ạ?”

Conan cũng chú ý đến con số trên trời đó, nhìn Nyusa bằng ánh mắt nhìn gian thương: “100 triệu Yên? Thù lao cao quá vậy sao?”

“Cao cái gì mà cao!” Nyusa lập tức xù lông. “Nhóc con không biết xấu hổ à? Yoshiko chết tận sáu tháng Sachiko mới quay về, nhóc biết trong sáu tháng đó có bao nhiêu chuyện xảy ra không? Tôi phải sửa ký ức của cả làng, CẢ LÀNG ĐẤY! Bận rộn suốt nửa tháng trời cơ mà.”

Dù có dị năng thì cũng phải sửa từng người một, ngay cả đứa trẻ vừa mới biết đi cũng không được bỏ sót.

“Đây đúng là một công trình đồ sộ.” Ngay cả người dày dạn kinh nghiệm như Amuro Tooru cũng lần đầu thấy một nhóm đối tượng bị thôi miên khổng lồ đến vậy. Nếu người phụ nữ này dùng năng lực đó vào việc xấu… quốc gia này coi như xong.

Nyusa chỉ vào một trang trong hợp đồng: “Nhìn cho kỹ nhé, phí ủy thác gốc là 60 triệu Yên, dịch vụ hậu mãi là 4 triệu/lần. Ông Yamamura Sekinin đã mua trọn gói mười lần hậu mãi, tổng cộng là 100 triệu Yên, không thu dư một xu. Đây là giá ‘nhảy lầu’ vì lương tâm nghề nghiệp rồi đấy, vậy mà cô còn dám bảo với Mori Kogoro tôi là hung thủ đứng sau hại cô hả?”

Sachiko cười ngượng ngùng: “Bà Kurosawa cũng biết chuyện đó sao…”

“Gâu! Gâu! Gâu!” Tiếng chó Becgie dũng mãnh đột ngột vang lên trong phòng.

Cả ba người sững lại. Kurosawa Jin đang trốn trong tủ quần áo cũng nghe thấy, nhìn màn hình điện thoại, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.

“Ngại quá, để tôi xem tin nhắn chút.” Nyusa cầm điện thoại lên, không quên khoe khoang: “Âm báo tin nhắn tôi đặc chế riêng cho anh nhà tôi đấy, ngầu không?”

Ba người: “…” — Không có người đàn ông nào thấy cái âm thanh đó ngầu cả!

Kurosawa Jin: “…” — Hắn lặng lẽ rút khẩu Beretta ra, mở khóa an toàn, lên đạn.

Tin nhắn từ Jin: [Cô cố ý đúng không? Biến mau.]

Nyusa nhìn tin nhắn, ngọt ngào nhắn lại: [Jin yêu dấu, anh tê chân chưa? Đợi chút, em dọn dẹp bọn họ xong sẽ cứu anh ra ngay.]


“Dịch vụ hậu mãi nghĩa là sao?” Conan tò mò hỏi.

Nyusa cất điện thoại, cười tươi giải thích: “Nghĩa là nếu có ai tìm Sachiko, hoặc có ai nghi ngờ cô ấy không phải Yoshiko, tôi sẽ có mặt để xử lý. Tất cả đều nằm trong gói hậu mãi.”

Amuro: “…” — Hóa ra người của tổ chức bị xử lý là do cái ‘dịch vụ’ này.

Conan nhận ra điểm khác: “Bao gồm cả việc chị Sachiko nhờ bác Mori điều tra sao?”

“Chúc mừng nhóc, đoán đúng rồi!” Nyusa cười rạng rỡ. “Các người chính là lần hậu mãi thứ mười đấy. Bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa?”

Cả ba: “…”

“Bí mật mà cứ giữ trong lòng thì khó chịu lắm, hôm nay nói ra hết thấy thoải mái hẳn. Dù sao lát nữa các người cũng sẽ quên thôi.”

Sachiko định nhờ Nyusa khôi phục lại ký ức cũ cho mình, nhưng Nyusa dứt khoát từ chối: “Tôi làm việc theo hợp đồng, phải có đầu có đuôi. Sau khi xong xuôi cô muốn làm gì là việc của cô, nhưng lần hậu mãi cuối cùng này tôi phải làm cho đúng chỗ.”

Mặc cho Conan và Sachiko cố gắng thuyết phục, Nyusa vẫn chỉ tuân theo hợp đồng. Thấy thời gian đã đủ, cô cười tủm tỉm thu hồi tài liệu: “Đến đây thôi.”

“Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng tôi xin phép.” Conan nắm tay Sachiko định lôi ra ngoài chạy thoát. Cậu nghĩ đơn giản: chỉ cần rời xa Nyusa, không bị thôi miên thì mọi chuyện sẽ có cách tính sau.

Nhưng ngay khi họ vừa chạm tay vào nắm cửa, Nyusa đột ngột tháo sợi dây chuyền hồng ngọc ra, giơ cao trước mặt. Viên đá đỏ rực đung đưa theo nhịp điệu đều đặn.

“Tôi ra lệnh cho các người: Đứng lại.” Giọng Nyusa lạnh lùng, mắt trái đỏ rực như có dã thú gầm gừ.

Thân thể Conan và Sachiko cứng đờ tại chỗ như bị đóng băng.

“Nhìn vào viên đá này.”

Giọng nói của Nyusa mang theo một sức mạnh mê hoặc lạ kỳ. Sachiko là người có ý chí yếu nhất, ánh mắt sớm đã trở nên hoang mang. Conan cố gắng cắn vào đầu lưỡi để tỉnh táo, nhưng cậu kinh hoàng phát hiện đôi mắt mình hoàn toàn không tuân theo ý chí, cứ dán chặt vào viên hồng ngọc.

Amuro định ra tay can thiệp nhưng Nyusa chỉ cần liếc mắt: “Đừng cử động.” Toàn thân anh lập tức bất động.

“Từ bao giờ?” Amuro nghiến răng hỏi.

Nyusa mỉm cười ngọt ngào như cô gái nhà bên: “Tối qua, lúc tôi khoe đôi mắt với mọi người đấy. Việc thôi miên đã hoàn thành từ lúc đó rồi.”

Hóa ra cô nàng đã dùng đôi mắt dị sắc hiếm có của mình làm vật trung gian để “gieo hạt giống” thôi miên vào tâm trí họ từ trước, và viên hồng ngọc chính là mồi lửa để kích hoạt nó.

Dưới mệnh lệnh của Nyusa, ba người lảo đảo quay lại ngồi xuống bàn. Sachiko và Conan nhanh chóng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Riêng Amuro vẫn cố gắng chống cự bằng ý chí phi thường của một đặc vụ.

“Tại sao phải phản kháng?” Nyusa vuốt vai Amuro, giọng thỏ thẻ như gió thoảng: “Tôi chỉ làm anh quên đi những chuyện không nên biết thôi mà. Ngủ đi… khi tỉnh lại, tất cả sẽ kết thúc.”

Amuro hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trước khi mất ý thức, anh mới nhận ra sai lầm của mình: vật trung gian thực sự không phải viên đá, mà là đôi mắt đỏ rực kia.

Xác nhận ba người đã ngủ say, Nyusa hài lòng đeo lại dây chuyền, kiểm tra hành lang rồi khóa chặt cửa phòng lại.

Kế hoạch tiếp theo chính là… hắc hắc hắc! Cô lại một lần nữa mở cửa tủ quần áo ra.

Lời tác giả: Gin 29 tuổi, Amuro 29 tuổi. Tin mình đi, Gin tuy nhìn thâm sâu nhưng cũng chỉ là “tam đại ca” thôi, thỉnh thoảng vẫn bị Vermouth át vía đấy!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly