Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (17)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (17)
Prev
Next

Chương 152: Tiểu chó săn vị trí C (17)

Sau bữa lẩu, tổ chương trình đã tìm riêng Từ Tử Phàm để hỏi xem những lời anh nói lúc gọi điện thoại thực sự kiên định đến mức nào. Dù việc “thần tượng không được yêu đương” ở nước ngoài bị kiểm soát rất gắt gao, nhưng ở trong nước, không khí vẫn chưa đến mức quá cực đoan. Tuy nhiên, rất nhiều “tiểu thịt tươi” hiện nay phất lên nhờ vẻ ngoài và những hành động “thả thính” để giữ chân fan. Vì chưa có tác phẩm thực lực nên họ hoàn toàn dựa vào “fan bạn gái” để duy trì nhân khí; nếu không có fan bao nuôi, họ sẽ chỉ là một ngôi sao băng vụt tắt.

Thái độ của Từ Tử Phàm vô cùng kiên định: “Em không quan tâm người khác định nghĩa thần tượng thế nào, nhưng em cho rằng thần tượng trước hết phải có nhân phẩm tốt, có những ưu điểm khiến fan ngưỡng mộ, học tập để cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn. Em sẽ không che giấu lập trường của mình. Dù em làm thần tượng, diễn viên hay ca sĩ thì cũng vậy thôi. Nếu vì việc em sẽ kết hôn sinh con mà không thể ra mắt, em thấy cũng chẳng sao, đó là kết quả từ lựa chọn của em. Đã có tiền lệ của anh Bạch Vũ Thần, em tin sẽ không có ‘fan bạn gái’ nào tìm đến em, đó chính là điều em muốn.”

Tổ chương trình đã mở cuộc họp thảo luận. Từ Tử Phàm luôn giữ vững vị trí vương tọa, nếu anh duy trì được vị trí Center cuối cùng thì thái độ này có gây sóng gió gì không, không ai dám chắc. Cuối cùng, qua phân tích tệp fan của Từ Tử Phàm, mọi người phát hiện một chuyện ngoài ý muốn: Có lẽ vì ngay tập đầu Từ Tử Phàm đã xuất hiện với ngoại hình béo mạp, nên anh gần như… không có fan bạn gái! Những bình luận ủng hộ anh trên mạng phần lớn đều rất lý trí, không hề có kiểu chiếm hữu cuồng nhiệt.

Sau khi hỏi ý kiến của Bạch Vũ Thần – người đi trước vô cùng tán thành quyết định này – tổ chương trình quyết định giữ lại đoạn gọi điện thoại của Từ Tử Phàm. Họ dự đoán lượng fan sẽ không biến động quá lớn, mà dù có xấu nhất là Từ Tử Phàm bị loại vì mất fan thì cũng tốt cho chương trình.

Bởi mục đích của họ là tạo ra nhóm nhạc nam số một quốc gia, thà để Từ Tử Phàm nói rõ ngay từ bây giờ còn hơn là đợi thành đoàn rồi mới gây sốc. Việc có tiếp tục ủng hộ anh hay không là quyền của khán giả. Biết đâu Từ Tử Phàm lại trở thành một “luồng gió mới” của giới idol, thu hút thêm nhiều fan mẹ, fan chị em hay fan sự nghiệp thì sao?

Để đối phó với sóng gió có thể xảy ra, tập 6 được biên tập khéo léo để màn trình diễn của Từ Tử Phàm và đoạn gọi điện thoại xuất hiện cùng lúc. Sướng hay khổ đều dựa vào tập này.

Nhóm của Từ Tử Phàm lại thắng lớn. Anh trình diễn một bài nhảy cực kỳ bùng nổ. Lúc này anh đã giảm được 20kg, với chiều cao 1m85 và cân nặng 95kg, trông anh đã thon gọn hẳn, không còn thuộc diện “quá béo” nữa. Khoác lên mình bộ đồ diễn cực chất, từng bước nhảy của anh đẹp đến nao lòng. Anh trở thành người thắng cuộc lớn nhất và nhận thêm lượng phiếu thưởng khổng lồ.

Khi tập 6 lên sóng, khán giả đầu tiên là kinh ngạc trước tốc độ giảm cân của Từ Tử Phàm, bình luận ngập trời đều là xin bí quyết. Tiếp đó là đoạn gọi điện thoại; thấy Từ Tử Phàm có vẻ không vui khi mẹ hỏi về việc giảm cân và nhắc đến chuyện uống thuốc, fan bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của anh. Nghĩ lại việc anh đột ngột béo lên trước đây đúng là rất kỳ lạ, nhiều người đã để lại bình luận quan tâm chân thành.

Rồi đến đoạn mẹ Từ hỏi chuyện yêu đương và màn tuyên bố của anh trước ống kính. Phan Vũ lúc này cũng đang dùng nick phụ để theo dõi, hắn lập tức điên cuồng bình luận hạ bệ Từ Tử Phàm. Đám fan não tàn còn sót lại của hắn cũng hùa vào mắng chửi anh thậm tệ.

Nhưng những khán giả khác vừa thấy đống bình luận đó đã nảy sinh ác cảm. Fan của Từ Tử Phàm lập tức đáp trả: “Từ Tử Phàm không trộm cắp, không lừa đảo, thẳng thắn nói mình muốn kết hôn thì có gì sai? Không thích thì biến, đừng làm như anh ấy phạm tội tày đình không bằng!”

Người qua đường cũng thấy khó hiểu: Chửi thì nên chửi kẻ lừa dối tình cảm fan, còn người ta đã minh bạch ngay từ đầu sao lại chửi? Không thích thì đừng ủng hộ, tại sao lại bảo người ta không xứng làm thần tượng? Đa số người qua đường đều cho rằng họ chỉ quan tâm đến hát nhảy, không rảnh lo chuyện đời tư của nghệ sĩ.

Tiếp đó, cảnh Từ Tử Phàm vì không yên tâm về mẹ ở quê nên nhờ nhân viên mở máy điện thoại đã xây dựng thành công hình ảnh một người con hiếu thảo, hiểu chuyện. Chủ đề “nhân phẩm là trên hết” được nhiều người nhắc lại. Có người thích minh tinh vì nhan sắc, có người lại thích vì tính cách, chẳng ai cấm được ai.

Đến màn trình diễn trên sân khấu, mị lực của Từ Tử Phàm đã mạnh hơn tập đầu rất nhiều. Có thể thấy anh đã thực sự khổ luyện trong trại huấn luyện. Fan của anh trung thành vì tính cách điềm tĩnh, hài hước và chăm chỉ của anh ngay từ đầu, nên hiện tại họ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh hết mình.

Trên mạng nổ ra cuộc tranh luận: “Ai quy định thần tượng không được yêu đương?”. Những khái niệm “ngầm định” xưa cũ không còn đứng vững. Thần tượng vốn dĩ không chỉ dành riêng cho những “tiểu thịt tươi” bán nhan sắc. Việc Từ Tử Phàm thẳng thắn, không lừa dối đã giúp anh chiếm trọn cảm tình của người qua đường. Đây chính là kết quả anh muốn: Hợp thì đến, không hợp thì giải tán, tránh tối đa mâu thuẫn sau này.

Sau 24 giờ kể từ khi tập 6 phát sóng, Từ Tử Phàm vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với số phiếu bỏ xa người thứ hai, thậm chí tốc độ tăng phiếu còn nhanh hơn trước. Tổ chương trình lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Họ nhận ra Từ Tử Phàm là một trường hợp “ngược dòng” cực kỳ thành công và quyết định sẽ dành cho anh nhiều khung hình đắt giá hơn.

Tại nhà Bạch Tinh Thần, hai chị em họ Bạch đang cùng xem lại chương trình. Bạch Vũ Thần cảm thán: “Hy vọng cậu ấy may mắn hơn em, sau này sóng gió tình cảm sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Bạch Tinh Thần vừa ăn khoai tây chiên vừa nói: “Chắc chắn rồi, cậu ấy là người có chủ kiến. Có ‘vết xe đổ’ của em ở đó, cậu ấy nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

Bạch Vũ Thần cười khổ: “Chị sắp thành fan của cậu ta rồi đấy, cẩn thận lại dính tin đồn tình cảm tiếp bây giờ.”

Bạch Tinh Thần chẳng quan tâm: “Kệ đi, lời đồn rồi cũng tự tan thôi.” Cô nhìn Từ Tử Phàm trên màn hình, bật cười: “Mà Từ Tử Phàm đẹp trai thật đấy, nếu thực sự ở bên cậu ấy thì là chị chiếm hời mới đúng, chị lớn hơn cậu ấy tận 3 tuổi mà!”

Chương trình “Thần tượng ra đời” gồm 12 tập. Tập 8 loại những người dưới hạng 35. Tập 9 chọn ra 5 thí sinh chăm chỉ nhất làm Center cho 5 nhóm mới. Và lúc này mọi người mới ngỡ ngàng: Người chăm chỉ nhất chính là Từ Tử Phàm!

Đoạn video tua lại cảnh Từ Tử Phàm lầm lũi luyện tập một mình bất kể đêm hôm, mồ hôi ướt đẫm sàn tập đã khiến khán giả vô cùng xúc động. Chẳng trách anh tiến bộ thần tốc như vậy, ngay cả cố vấn Chu Bằng còn phải khen ngợi khả năng sáng tác và Rap của anh.

Sau tập 9, lượng fan của Từ Tử Phàm lại tăng vọt. Một người vừa ưu tú vừa nỗ lực hơn cả những người bình thường như anh, thực sự giống như một kho báu mà fan càng đào càng thấy quý giá. Lượng fan của anh mở rộng nhanh chóng, trở thành một hiện tượng “phá vỡ mọi quy luật” của giới idol.

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 8 - Tiểu Chó Săn Vị Trí C (17)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly