Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (16)
Chương 121: Kẻ công lược, cút đi! (16)
Từ khi biết Lâm Tư Nghiên theo chân La Kiện, Từ Tử Phàm đã đoán được cô ta muốn đối phó mình. Trong mắt những kẻ công lược, không có bước đi nào là ngẫu nhiên, mỗi quân cờ họ chọn đều phải phục vụ một mục đích cụ thể.
Để đáp trả, Từ Tử Phàm bắt đầu giăng bẫy. Anh cố tình để lộ những dự án “mồi” để Lâm Tư Nghiên đánh cắp cho La Thị. Đỉnh điểm là một đại dự án nhìn qua thì đầy tiềm năng nhưng thực chất là một cái hố không đáy, đủ sức làm lung lay cả một tập đoàn lớn.
Kỷ Nhã Văn dạo gần đây được sếp chỉ dạy rất nhiều. Khi xem qua hồ sơ dự án, cô nhạy cảm nhận ra điểm bất thường: “Chủ tịch, số liệu này có vấn đề, đầu tư vào đây quá mạo hiểm.”
Từ Tử Phàm khá bất ngờ trước sự thông minh của cô. Anh mỉm cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi thành thật: “Dự án này tôi sẽ không đầu tư. Tất cả chỉ là cái bẫy tôi giăng ra cho La Thị thôi.” Anh xoay màn hình máy tính cho cô xem: “Sáng nay, giá thầu của chúng ta đã bị tin tặc đánh cắp.”
Kỷ Nhã Văn lập tức hiểu ra vấn đề. Cô ghé sát tai sếp, hạ thấp giọng đầy hào hứng: “Ý chủ tịch là cố tình để họ ăn cắp bí mật, khiến họ đắc ý rồi cuối cùng dồn toàn lực vào cái dự án ‘hố tử thần’ kia để họ tán gia bại sản?”
“Chính xác. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi.” Từ Tử Phàm nháy mắt với cô. Kỷ Nhã Văn thấy mình như được sếp trao cho sứ mệnh cao cả, ánh mắt sáng rực: “Chủ tịch yên tâm, em sẽ giữ kín như bưng!”
Từ đó, hai người thường xuyên cùng nhau tăng ca, đi công tác. Kỷ Nhã Văn kinh ngạc phát hiện sếp mình còn là một hacker siêu cấp. Mọi thứ Lâm Tư Nghiên đánh cắp đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cô trợ lý nhỏ quyết định vứt hết poster các “tiểu thịt tươi” trong phòng mình đi, thay bằng ảnh của sếp. Với cô, sếp mới là thần tượng duy nhất, là nguồn năng lượng tích cực giúp cô nỗ lực mỗi ngày.
Về phía Lâm Tư Nghiên, cô ta đã tốn không ít điểm tích lũy để giúp La Kiện cướp dự án của Từ Thị. Điểm hảo cảm của La Kiện dành cho cô ta đã lên tới 82. Cô ta đắc ý chờ đợi ngày trở thành con dâu nhà họ La để quay lại sỉ nhục Từ Tử Phàm.
Để lấy được thông tin về đại dự án cuối cùng, Lâm Tư Nghiên quyết định “chơi lớn”. Cô ta chi 5 vạn điểm mua Dịch dung đan để thay đổi diện mạo, 2 vạn điểm để che chắn camera và 3 vạn điểm để hệ thống phá khóa, đột nhập vào văn phòng của Từ Tử Phàm lúc 2 giờ sáng.
Cô ta không hề hay biết rằng, mọi hành động của mình đã bị Từ Tử Phàm ngồi nhà xem trực tiếp qua hệ thống camera bảo mật cao hơn cả hệ thống của cô ta. Anh còn hack luôn cả camera giao thông để ghi lại toàn bộ quá trình cô ta di chuyển từ biệt thự đến công ty. Tất cả bằng chứng phạm tội này được anh đóng gói gửi cho Kỷ Nhã Văn lưu trữ.
Sáng hôm sau, Kỷ Nhã Văn xem xong bưu kiện mà sững sờ: Sếp mình hack được cả hệ thống giao thông? Kỹ thuật này đúng là đột phá lên tận trời xanh rồi! Cô càng thêm quyết tâm: Cả đời này mình sẽ không bao giờ thoát fan sếp!
Tại buổi đấu thầu chính thức, ba ông trùm kinh doanh cùng họp mặt. Khi La Thị đưa ra phương án giống Từ Thị đến 90% nhưng lợi ích cao hơn một bậc, cả hội trường xôn xao kinh ngạc. Cha con nhà họ La đắc ý nhìn về phía Từ Tử Phàm, không hề biết rằng mình đang đứng bên bờ vực thẳm.
Comments for chapter "Thế giới 6 - Kẻ Công Lược, Cút Đi! (16)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com