Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (18)
Chương 45:
Sau khi Từ Tử Phàm và Quý Á Như trở nên nổi tiếng, rất nhiều thương hiệu đồ dùng học tập và thực phẩm chức năng tìm đến mời họ làm đại diện. Đây là thời điểm sức nóng của cả hai đang ở đỉnh cao, nếu nhận lời chắc chắn sẽ mang lại doanh thu đột phá. Nhưng họ từ chối tất cả, chỉ tập trung quảng bá cho cửa hàng TaoBao cá nhân và việc kinh doanh của bố Quý.
Cửa hàng TaoBao được đổi tên thành “Hiệu sách Trạng Nguyên”, chuyên cung cấp các loại sách bài tập, sách bổ trợ, giáo án từ tiểu học đến trung học, cùng bộ tài liệu ôn tập do chính Từ Tử Phàm tổng hợp. Bộ tài liệu này chính là “bảo vật trấn cửa hàng”. Nhờ sự tuyển chọn kỹ lưỡng, Hiệu sách Trạng Nguyên trở thành biểu tượng của chất lượng. Nhiều cửa hàng khác bắt chước nhập các loại sách tương tự nhưng doanh số không thể đuổi kịp – đơn giản vì mua sách của hai vị học thần mang lại cảm giác “lấy hên”, cùng một mức giá thì ai dại gì mà mua chỗ khác!
Công việc kinh doanh hồng phát đến mức họ phải thuê tới mười nhân viên chăm sóc khách hàng và đóng gói. Rảnh tay khỏi việc lặt vặt, cả hai sẵn sàng tiến vào đại học để tiếp tục hành trình làm học bá. Họ cùng trúng tuyển vào ngôi trường danh giá nhất thủ đô: Từ Tử Phàm chọn ngành Công nghệ thông tin, còn Quý Á Như học Quản trị kinh doanh. Từ Tử Phàm quan niệm “nhiều nghề không lo chết đói”, anh muốn làm chủ công nghệ để sau này có “xử lý” ai cũng thuận tiện hơn. Còn Á Như muốn học hành chuyên nghiệp để tương lai tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
Sau bữa tiệc mừng tân sinh viên, cả hai lên thủ đô sớm. Bốn vị phụ huynh hiện giờ ai cũng bận rộn: nhà họ Quý công việc làm ăn đang phất lên như diều gặp gió; bố Từ được điều chuyển làm Thị trưởng của một thành phố lớn trong tỉnh, mẹ Từ cũng tất bật với các hoạt động ngoại giao giúp chồng tạo dựng quan hệ.
Dù hai vị học thần đã rời đi, nhưng tại trường Nhất Trung, truyền thuyết về họ vẫn không dứt. Trên diễn đàn trường, hai bài viết hot nhất là “Tổng hợp thành tích khủng” và “Bộ sưu tập ảnh cực phẩm” của cặp đôi. Tin tức bố Từ lên chức Thị trưởng cũng nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người trầm trồ: hóa ra gen ưu tú là có thật, bố mẹ giỏi giang thì con cái mới xuất chúng như vậy!
Nghiêm Vũ Hân tình cờ đọc được những tin này, bàng hoàng nhận ra nhà họ Từ và họ Quý đã thay đổi đến chóng mặt. Trước đây cô ta luôn coi thường người lớn của hai nhà, gặp mặt cũng chẳng thèm hỏi han nửa lời, nên không hề hay biết họ đã đổi đời từ bao giờ. Tại sao bố Từ lại có thể làm Thị trưởng? Tại sao bố mẹ Quý kinh doanh lại thành công như thế? Tại sao hồi cô ta còn ở đó, họ chẳng thấy tiến bộ gì cả?
Nghiêm Vũ Hân cảm thấy bất công tột độ. Dựa vào đâu Quý Á Như về nhà đó không phải chịu khổ mà gia đình còn ngày càng giàu sang? Tại sao cô ta về nhà họ Nghiêm giàu có mà lại sống áp lực như địa ngục, bị cấm túc, bị ép học đến mức muốn nôn mửa? Tiền nhiều để làm gì khi không có lấy một chút tự do và niềm vui?
Đúng lúc này, Lý Húc Đông lại tìm đến. Nửa năm qua nhà họ Lý gặp nhiều khó khăn, đối thủ cạnh tranh mạnh lên khiến lợi nhuận sụt giảm. Ông Lý hy vọng con trai có thể dỗ dành Nghiêm Vũ Hân quay lại. Nếu hai nhà liên hôn, với một người thừa kế “ngốc nghếch” như Vũ Hân, chẳng sớm thì muộn sản nghiệp nhà họ Nghiêm cũng sẽ rơi vào tay nhà họ Lý.
Lý Húc Đông thấy bố nói có lý. Đằng nào cũng phải lấy vợ, lấy một người mang về cả một tập đoàn là món hời nhất đời. Hắn hạ mình tặng hoa, gọi điện, nhắn tin xin lỗi với thái độ cực kỳ chân thành. Hắn còn kéo cả đám bạn vào làm chứng rằng nửa năm qua mình “thủ thân như ngọc”, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô nên mới không dám đường đột tìm gặp.
Nghiêm Vũ Hân ban đầu hận hắn thấu xương, mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn tát hắn mấy cái khi hắn đến nhà. Nhưng Lý Húc Đông cứ “đánh chửi không đi”, khăng khăng rằng lúc đó vì tự ái do bố mẹ cô phản đối nên mới hành động nông nổi. Giữa lúc cô độc và bế tắc, sự kiên trì của hắn đã khiến cô ta mềm lòng. Sau đó, Lý Húc Đông đề nghị cả hai cùng đi du học để thoát khỏi áp lực thi lại đại học ở trong nước.
Đề nghị này đánh trúng tim đen của Nghiêm Vũ Hân! Cô ta đã quá chán ngán những buổi học bù và ánh mắt coi thường của bố mẹ ruột. Đi nước ngoài chẳng phải sẽ được tự do, tha hồ hưởng thụ cuộc sống thiên kim sao?
Cô ta lấy hết can đảm thưa với bố: “Bố, con muốn đi du học. Con nghe nói giáo dục nước ngoài tốt hơn, sau này về nước cũng dễ làm việc.”
Ông Nghiêm nheo mắt nhìn con gái, lạnh lùng hỏi: “Ở trong nước còn học không xong, ra nước ngoài học được cái gì? Nếu có tâm, hãy học cho tốt với gia sư rồi đến công ty đi theo bố mà học quản lý.”
Nghiêm Vũ Hân hoảng sợ. Phải đi theo ông Nghiêm hàng ngày chẳng khác nào bị mắng mỗi ngày. Cô ta nghiến răng nói thật: “Bố, con muốn cùng đi du học với Lý Húc Đông.”
Ông Nghiêm không nói nhiều nữa, chỉ hỏi một câu cuối: “Con chắc chắn chứ? Vẫn muốn dây dưa với nó?”
Thấy cô ta gật đầu, ông buông một câu lạnh lẽo: “Được, quản gia sẽ sắp xếp. Sau này đừng có hối hận. Đi đi.”
Nghiêm Vũ Hân không hề biết rằng, ngay đêm đó, vợ chồng nhà họ Nghiêm đã đưa ra một quyết định: nếu đứa con gái duy nhất này không thể đào tạo được, họ sẽ sinh thêm đứa nữa. Dù mẹ Nghiêm đã lớn tuổi nhưng với trình độ y học hiện nay, việc bồi dưỡng một người kế nghiệp mới vẫn khả thi hơn là giao tài sản cho một kẻ ngu xuẩn.
Nghiêm Vũ Hân rời đi mà không gặp lại bố mẹ lần cuối. Cô ta cùng Lý Húc Đông sang nước ngoài, ở căn hộ cạnh nhau, tràn đầy hưng phấn vì thoát khỏi “nhà giam”. Khi lên máy bay, cô ta còn mỉm cười tự đắc, nghĩ rằng mình vẫn là người thắng cuộc so với Từ Tử Phàm và Quý Á Như.
Từ Tử Phàm nghe tin hai kẻ đó đi du học thì thấy rất tốt, coi như bớt được vài kẻ ngáng chân để anh tập trung phát triển sự nghiệp. Ở đại học, anh và Quý Á Như dù bị mọi người vây xem như sinh vật lạ nhưng họ hòa nhập rất nhanh với bạn cùng phòng. Điều khiến các bạn học kinh ngạc nhất là hai người này rất ít khi lên thư viện, cứ rảnh là lại đi nghiên cứu các dự án kiếm tiền.
Cuối học kỳ một, họ đã hiện thực hóa được ý tưởng lớn!
Từ Tử Phàm tập hợp hai “đại thần” và ba sinh viên xuất sắc trong ngành máy tính để xây dựng một Nền tảng giáo dục trực tuyến 1 kèm 1. Năm người bạn đóng góp kỹ thuật và nhận 20% cổ phần, còn Từ Tử Phàm bỏ vốn và quản lý, nắm 80% còn lại.
Quý Á Như tham gia quản trị công ty. Họ tuyển dụng chính các sinh viên giỏi trong trường làm “gia sư”. Người dùng có thể đặt câu hỏi trên nền tảng, các gia sư sẽ nhận lớp dạy 1 kèm 1 trong 45 phút và thu phí. Nền tảng thu 40%, gia sư nhận 60%. Công việc này vừa tự do vừa thu nhập cao hơn đi làm gia sư truyền thống nên được sinh viên hưởng ứng nhiệt liệt.
Nhờ uy tín của hai “học thần” quốc dân, nền tảng vừa ra mắt đã gây bão. Ban đầu mọi người còn quan sát, nhưng chính cộng đồng fan của họ đã tiên phong sử dụng và phản hồi cực tốt. Sau đó, nền tảng mở rộng thêm các khóa học video bài bản của các giáo viên tên tuổi, giúp học sinh có thể học đi học lại cho đến khi hiểu thì thôi.
Chỉ sau một năm, nền tảng này trở thành ứng dụng giáo dục mạnh nhất, được cả phụ huynh và giáo viên trong trường khuyên dùng. Cũng trong năm đó, Từ Tử Phàm chính thức đứng nhất chuyên ngành của mình!
Thực ra, việc lập ra nền tảng này một phần là để kinh doanh, phần khác là để Từ Tử Phàm “học lỏm” kỹ thuật từ các đại thần máy tính. Với trí tuệ của mình, chỉ sau một năm vừa làm vừa học, anh đã “trò giỏi hơn thầy”, vượt qua những sinh viên ưu tú nhất để bảo vệ danh hiệu học thần của mình.
Quý Á Như vẫn giữ vững ngôi vị số một trong ngành Quản trị. Cô như cá gặp nước, vừa học vừa thực hành ngay tại công ty của cả hai. Sau thành công của nền tảng giáo dục, họ bắt đầu bắt tay vào những dự án mới, viết tiếp truyền kỳ của mình tại giảng đường đại học.
Lời tác giả: Chương đầu tiên của ngày hôm nay! Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúc mọi người Trung thu đoàn viên, vui vẻ và hạnh phúc nhé! Yêu cả nhà ~~~(づ ̄3 ̄)づ
Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (18)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com