Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (12)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (12)
Prev
Next

Chương 39:

Quý Á Như áp giải Từ Tử Phàm đến bệnh viện kiểm tra, phụ huynh hai nhà nhận được tin cũng vội vã chạy tới. Nghe kể lại tình cảnh lúc đó, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. May mắn bác sĩ xác nhận Từ Tử Phàm chỉ bị thương ngoài da, chăm sóc kỹ là sẽ ổn. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bố Quý vỗ mạnh lên vai Từ Tử Phàm, cười nói: “Khá lắm con trai! Một mình hạ gục mười mấy đứa, con luyện võ từ bao giờ thế? Chú đây còn chẳng nhận ra.”

Bố Từ cũng không giấu nổi vẻ tự hào: “Đừng nói ông, tôi là bố nó còn không biết đây này. Chắc là lén tập tành mỗi sáng sớm rồi. May mà có tí võ vẽ, không thì hôm nay khổ thân con tôi rồi!”

Mẹ Quý và mẹ Từ vẫn còn chưa hoàn hồn. Mẹ Từ vỗ ngực thở dài: “Chứ còn gì nữa, bọn khốn đó không biết ai thuê mà ác độc thế, đòi phế cả tay phải của Tử Phàm. Phải nhờ cảnh sát điều tra cho ra lẽ, nếu chúng làm thật thì tương lai thằng bé coi như xong đời!”

Mẹ Quý nắm tay Quý Á Như, xúc động nói với Từ Tử Phàm: “Tử Phàm à, dì phải cảm ơn con, hôm nay nhờ có con bảo vệ Á Như…”

Từ Tử Phàm vội ngắt lời: “Dì đừng nói thế, mục tiêu của chúng là con, Á Như chỉ là bị vạ lây thôi. Tối nay nhà mình đều chưa ăn gì, lát nữa rời đồn cảnh sát, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon để giải xui nhé. Mọi chuyện qua rồi, mọi người đừng lo lắng nữa.”

Các bậc tiền bối gật đầu tán thành. Quý Á Như nãy giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía Từ Tử Phàm, hễ chạm mắt anh là cô lại vội vàng tránh đi, vành tai đỏ hồng. Từ Tử Phàm nhìn mà thầm buồn cười, không ngờ “nữ học thần” lạnh lùng thường ngày lại có lúc đáng yêu như thế.

Tại đồn cảnh sát, dù không có camera giám sát nhưng ghi âm cuộc gọi báo án đã gián tiếp xác nhận nhóm lưu manh có âm mưu từ trước. Khi nhắc đến chuyện thi cử, đối tượng nghi vấn hàng đầu chính là bạn học. Từ Tử Phàm thẳng thắn nêu tên Lý Húc Đông và Nghiêm Vũ Hân, vì trong hai tháng qua anh chỉ có xung đột với họ. Anh cũng cung cấp thêm những mối quan hệ phức tạp giữa các bên. Cảnh sát nhận thấy hai người này có nghi vấn rất lớn, nên khi lấy lời khai đã dùng thêm nghiệp vụ khiến đám lưu manh lúng túng lộ sơ hở.

Tuy nhiên, việc điều tra vẫn cần thời gian, Từ Tử Phàm và mọi người ra về chờ tin. Dù đám lưu manh bị anh đánh đến mức không bò dậy nổi, nhưng lúc cảnh sát đến, anh đang hạ tên cuối cùng – nghĩa là anh đang trong tình trạng nguy hiểm, hoàn toàn được coi là phòng vệ chính đáng. Những vết thương anh gây ra cho chúng cũng chỉ là phần mềm, ngay cả tên bị trật khớp cũng được anh nhanh tay nắn lại ngay tại chỗ, nên chẳng tính là thương tích gì nặng. Đám lưu manh biết mình đuối lý nên cũng chẳng dám đòi giám định thương tật để bắt đền.

Khi biết kẻ chủ mưu là Lý Húc Đông, sắc mặt mọi người đều rất tệ. Hắn và Nghiêm Vũ Hân đã “cắm sừng” Từ Tử Phàm, giờ còn định phế tay anh, chẳng qua là cậy nhà có tiền để dọn dẹp hậu quả. Nghĩ đến việc vụ án có thể bị “chìm xuồng”, ai nấy đều uất ức.

Quý Á Như nhíu mày suốt bữa ăn, sau đó nói khẽ: “Để tớ đi tìm…” Cô ngập ngừng rồi sửa lại: “Tìm ông bà Nghiêm, nhờ họ gây áp lực cho nhà họ Lý.”

Từ Tử Phàm rót nước trái cây cho ba người phụ nữ, cười bảo: “Không cần đâu, cậu đã rời nhà họ Nghiêm thì đừng dính dáng nữa. Loại nhân tình đi cầu xin này khó trả lắm, lại còn làm xấu đi hình ảnh của cậu trong mắt họ. Không đáng. Hắn có thể cậy thế hiếp người hôm nay, nhưng chắc gì tương lai quyền thế của chúng ta không bằng hắn? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sớm muộn gì tôi cũng bắt hắn phải trả giá.”

Quý Á Như nghe mà lòng ấm áp, nhưng vẫn thầm tính toán xem còn cách nào khác để dạy dỗ Lý Húc Đông. Cô đã ở trong giới thượng lưu 18 năm, không lẽ lại không có chút mối quan hệ nào.

Bố Quý định châm điếu thuốc nhưng thấy con gái thì lại cất đi, trầm giọng: “Tử Phàm, nếu không phải chú không biết dạy con (Nghiêm Vũ Hân) thì con đã chẳng dính vào thằng họ Lý đó. Con yên tâm, công việc làm ăn của chú đang khởi sắc, sau này chú sẽ đòi lại công đạo cho con.”

Từ Tử Phàm không từ chối, anh nâng ly bia chạm cốc với chú: “Vậy con đợi chú Quý nhé! Nào, mọi người uống một ly đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Đời còn dài, sau này tính cả vốn lẫn lời với hắn, không để hắn chịu thiệt đâu.” Mọi người đều bật cười trước cách nói của anh. Nhìn vẻ mặt ung dung của anh, họ cũng thấy nhẹ lòng và có thêm động lực. Họ tuy là người bình thường, nhưng ai dám bảo tương lai họ không thể đạp đổ nhà họ Lý? Lúc này, không chỉ bố Quý muốn kiếm tiền, mà ngay cả bố Từ cũng nảy sinh tham vọng. Đàn ông mà không bảo vệ được con mình thì còn ra thể thống gì?

Bố Từ vốn làm việc trong cơ quan nhà nước, ngày thường luôn cười xòa như chẳng quan tâm gì, thực ra ông là người rất khéo léo, chỉ là không muốn dính vào đấu đá phe phái nên chọn một vị trí khiêm tốn. Nhưng lần này vì con, ông đã thay đổi ý định, quyết định nắm bắt một thời cơ lớn trong chính trường, chính thức bước vào mắt xanh của lãnh đạo tỉnh.

Từ Tử Phàm không am hiểu sâu về quan trường, nên anh chọn cách hiếu thảo nhất: mỗi tối bố về nhà, anh đều giúp bố xoa bóp giải khuây, thậm chí còn đi học một bộ kỹ thuật massage chuyên nghiệp. Với anh, tình cảm gia đình ở thế giới này là điều vô giá.

Cuối cùng, vụ án cũng được xử lý theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”. Tên cầm đầu tóc vàng thay đổi lời khai, một mình gánh hết tội. Hắn bị xử 2 năm tù vì tội gây rối trật tự công cộng, những tên khác bị 3 tháng. Lý gia đã dùng quan hệ để gạch tên Lý Húc Đông ra khỏi vụ việc. Khi đi học lại, Lý Húc Đông càng nhìn Từ Tử Phàm bằng nửa con mắt, khinh khỉnh ra mặt: “Báo cảnh sát thì đã sao? Tao vẫn bình an vô sự đấy thôi!”

Từ Tử Phàm chẳng thèm chấp chấp. Loại phú nhị đại này trong mắt anh chỉ là phế vật, sớm muộn gì cũng tự làm tự chịu. Anh trả thù chưa bao giờ sợ muộn, giờ anh có gia đình để bảo vệ nên không muốn mạo hiểm làm liều. Anh tự tin rằng vài năm nữa mình sẽ nghiền nát Lý gia.

Nhưng Quý Á Như thì không nhịn được. Cô dành vài ngày không đi chung với Từ Tử Phàm để bí mật liên lạc với nhà họ Tề – đối thủ cạnh tranh của Lý gia. Dùng những mối quan hệ cũ ở nhà họ Nghiêm, cô đưa cho nhà họ Tề một phương án hợp tác béo bở, giúp họ “hớt tay trên” một dự án lớn mà Lý gia đang dốc sức theo đuổi. Việc này khiến Lý gia thiệt hại không nhỏ. Quý Á Như cảm thấy món quà đáp lễ này vẫn còn nhẹ chán.

Từ Tử Phàm vốn luôn theo dõi tình hình, thấy động thái của nhà họ Lý và hành động của Quý Á Như là đoán ra ngay. Trước buổi livestream, anh ghé sát vào cô cười nói: “Cảm ơn tiểu tỷ tỷ lạnh lùng đã báo thù giúp tôi nhé, đúng là khí phách ngời ngời.”

Quý Á Như đỏ mặt, cúi đầu lật sách để che giấu sự hoảng loạn: “Ai lạnh lùng cơ?”

Từ Tử Phàm chống cằm nhìn cô, trêu chọc: “Cậu chứ ai. Cậu xem trên livestream ai cũng gọi cậu là tiểu tỷ tỷ lạnh lùng, bảo là chưa thấy cậu cười bao giờ. Ở trường cũng thế, các bạn muốn hỏi bài còn chẳng dám gặp cậu, toàn chạy sang hỏi tôi, làm tôi bận đến mức chẳng có thời gian chơi bóng.”

Quý Á Như nghiêm túc nghĩ lại, đúng là anh rất thích chơi bóng. Cô đáp: “Vậy sau này tớ giảng bài cho các bạn, cậu cứ đi chơi bóng đi.”

Từ Tử Phàm bật cười, vươn tay xoa rối mái tóc dài của cô: “Tôi đùa thôi, đâu có ham chơi thế! Nào, chuẩn bị livestream thôi.”

Khi buổi livestream bắt đầu, Quý Á Như vừa vuốt lại tóc vừa lườm anh một cái. Cô để ý đến bình luận và thấy đúng là mọi người đều nói mình quá lạnh lùng. Cô nhìn vào hình ảnh của mình trong máy quay, đúng là chẳng có tí nụ cười nào. Nhưng không có gì vui thì cười cái gì? Chẳng lẽ mọi người thích con gái lúc nào cũng mỉm cười sao? Cô liếc nhìn Từ Tử Phàm, không ngờ lại chạm ngay ánh mắt đầy ý cười của anh.

Ngay sau đó, Từ Tử Phàm chỉ vào một bài tập, cười ranh mãnh: “Tiểu tỷ tỷ lạnh lùng ơi, bài này làm thế nào nhỉ?”

Quý Á Như thấy ngứa tay thật sự, chỉ muốn đánh cho anh một trận. Sao anh có thể “lầy lội” đến mức này cơ chứ!

Lời tác giả: Từ Tử Phàm: “Tầm này tôi phải làm ‘con cưng’ của cả nhà!”

Cảm ơn mọi người, chương sau sẽ đăng lúc 23 giờ nhé, moah moah ~

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 2 - Trúc Mã Nghèo Nghịch Tập (12)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly