Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (24)
- Home
- [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
- Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (24)
Chương 24
Từ Tử Phàm liếc nhìn thời gian trên điện thoại, còn mười phút nữa là đến rạng sáng. Anh dẫn Kiều Tử Hân đi chậm rãi dọc theo bờ hồ, hỏi cô: “Năm mới cô có nguyện vọng gì không?”
Kiều Tử Hân hơi ngạc nhiên khi thấy người có tính cách như anh lại nghĩ đến chuyện này, cô suy nghĩ rồi đáp: “Có chứ, em hy vọng chúng ta… đều có thể ổn thỏa. Sự nghiệp rực rỡ hơn, cuộc sống vui vẻ hơn, thân thể khỏe mạnh hơn, tóm lại là mọi chuyện càng ngày càng tốt.”
“Ừ, nghe nói ước với sao băng thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực, nhưng lúc này không có sao băng rồi.”
Kiều Tử Hân nhìn về phía thành phố, cười nói: “Thật ra ước với pháo hoa cũng được mà, lúc nãy mình không đi qua trung tâm, chắc bên đó đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi…”
Lời cô chưa dứt, bỗng nhiên trước mắt bừng sáng, pháo hoa rợp trời nở rộ giữa không trung, tiếng nổ đùng đoàng không ngớt bên tai.
Kiều Tử Hân kích động nắm lấy tay áo Từ Tử Phàm, chỉ lên trời: “Tử Phàm! Nhiều pháo hoa quá! Đẹp thật đấy!”
“Thích không?” Từ Tử Phàm lần đầu thấy nhiều pháo hoa thế này, cảm thấy cũng khá đẹp, anh cúi đầu nhìn Kiều Tử Hân hỏi.
Kiều Tử Hân không tin vào mắt mình, trố mắt nhìn: “Là anh làm sao?”
“Ừ.” Từ Tử Phàm gật đầu, “Trên mạng nhiều người nói, khi con gái không vui, nhìn thấy pháo hoa sẽ quên hết mọi phiền não. Tử Hân, mặc kệ người nhà cô thế nào, cô vẫn còn tôi, còn đội quân người hâm mộ, còn vô số fans đang ủng hộ cô, đừng vì những người đó mà đau lòng.”
Kiều Tử Hân dùng sức chớp mắt để ngăn dòng lệ, nở nụ cười rạng rỡ: “Giờ em không thấy đau lòng chút nào cả, thật đấy, đây là cái Tết vui nhất mà em từng trải qua!”
Từ Tử Phàm nhìn gương mặt cười lay động lòng người của cô, một sợi dây trong tim bỗng rung lên. Không biết có phải vì bắt đầu cân nhắc quan hệ nam nữ hay không, khi thay đổi góc độ nhìn Kiều Tử Hân, anh phát hiện cô thật sự rất mỹ miều. Đôi mắt to tròn đầy thần thái như chứa cả bầu trời sao, sống mũi cao vì không quàng khăn nên bị lạnh đến hơi ửng hồng, trông lại thêm vài phần đáng yêu, còn cả đôi môi đỏ mọng mềm mại… Lần đầu tiên anh nhận ra Kiều Tử Hân có sức hút cực lớn đối với phái nam!
Anh nhanh chóng dời tầm mắt, cùng cô nhìn lên bầu trời. Anh vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng anh có thể bắt đầu dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ để quan sát cô. Nếu anh yêu cô, anh sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Nếu không thể yêu, anh sẽ tìm những người đàn ông tốt cho cô lựa chọn, rồi ở bên cạnh bảo vệ cô như một cái bóng. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh sẽ không để bất cứ ai nhận ra tâm tư của mình.
“Từ Tử Phàm!”
Từ Tử Phàm phản xạ quay đầu lại, liền thấy Kiều Tử Hân giơ điện thoại lên, “tách” một tiếng chụp chung một tấm ảnh. Kiều Tử Hân đi giày cao gót nên thấp hơn anh nửa cái đầu, trong ảnh cô hơi nghiêng đầu tựa về phía anh, tay giơ chữ V cười tươi, còn anh thì hai tay đút túi, nghiêng người nhìn sang, hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ. Với phông nền pháo hoa rực rỡ, bức ảnh đẹp đến nao lòng!
Kiều Tử Hân dùng bức ảnh này đăng một dòng trạng thái lên Weibo.
Kiều Tử Hân v: Năm mới, chúng ta phải tiến thêm một bước nữa. @Từ Tử Phàm
[Mèo Nhỏ: ??? Tôi đang mơ à? Nam thần nữ thần hợp thể đón giao thừa???]
[Gió Qua Không Vết: A a a bất ngờ quá, đây là món quà năm mới tuyệt nhất!]
Fans ngay lập tức lướt thấy Weibo của cô, thi nhau gào thét đòi “phát đường” chính thức, hỏi rốt cuộc tình hình là thế nào.
Kiều Tử Hân cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Từ Tử Phàm, cười bảo: “Hy vọng chúng ta có thể quay được nhiều phim hay hơn, công ty cũng tiến thêm một bước.” Tim cô đập thình thịch, không biết anh sẽ phản ứng thế nào, liệu có nhận ra cô đang “giấu đầu hở đuôi” không. Cô mong công ty tiến tới, nhưng càng mong quan hệ hai người tiến tới hơn!
Từ Tử Phàm lấy điện thoại ra chia sẻ lại bài đăng của cô:
Từ Tử Phàm v: Lập tức chuẩn bị một vở diễn lớn. // @Kiều Tử Hân v: Năm mới, chúng ta phải tiến thêm một bước nữa. @Từ Tử Phàm
[Hồ Điệp Lan: Ha ha ha, được lắm, đúng phong cách Từ Tử Phàm!]
[Mạt Mạt: 666 Từ tổng vẫn bá đạo và thẳng nam như ngày nào ha ha.]
[Tuyết Rơi Lả Tả: Từ tổng anh cứ thế này là ế cả đời đấy, mau để Tử Hân nhà chúng tôi cứu rỗi anh đi! Chúc mừng năm mới~]
Ánh mắt Kiều Tử Hân lóe lên, ngẩng đầu nhìn Từ Tử Phàm. Anh cất điện thoại, không có phản ứng gì đặc biệt. Cô hơi nản lòng, bước lên một bước nhìn pháo hoa mà thẩn thờ. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác được choàng lên vai cô.
“Lạnh không? Khoác thêm vào.”
Kiều Tử Hân thấy ấm áp hẳn, nhưng thấy anh chỉ mặc mỗi áo len bên trong, cô nhíu mày: “Không được, anh sẽ bị cảm lạnh mất.”
“Không sao, tôi không lạnh.” Từ Tử Phàm cài cúc áo đầu tiên cho cô, không cho cô cởi ra, “Xem pháo hoa đi, sắp hết rồi. Xong rồi mình về.”
“Vâng.” Kiều Tử Hân nép mình trong chiếc áo vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cô nhắm mắt lại chân thành ước nguyện trong lòng. Cô hy vọng… năm mới có thể yêu Từ Tử Phàm.
Ngày hôm sau, họ bắt xe khách sớm rời khỏi thị trấn rồi chuyển máy bay về Yến Kinh. Vừa mở máy, điện thoại đã reo liên hồi, họ không kịp về nhà mà đến thẳng công ty.
Trên mạng lúc này đã bùng nổ. Vốn dĩ 《Nhân sinh thật đẹp》 vừa chiếu đã đứng đầu doanh thu phòng vé, độ thảo luận về cặp đôi này đang rất cao. Kết quả, có người đăng lên diễn đàn một thị trấn nhỏ đoạn video quay lén cảnh Kiều Tử Hân cãi nhau với người nhà. Chú thích video nói cô là kẻ vong ơn phụ nghĩa, tham giàu phụ nghèo, đến mẹ ruột cũng không nhận.
Video này vừa được đưa lên Weibo đã bị chia sẻ chóng mặt, leo thẳng lên hạng 8 tìm kiếm nóng! Điều đáng mừng duy nhất là sau nửa năm sóng gió trước đó và những màn “vả mặt” cực gắt của Từ Tử Phàm, cư dân mạng đã có lòng tin rất cao vào Kiều Tử Hân. Phản ứng đầu tiên của họ không phải là chửi bới mà là thắc mắc tại sao cô lại làm vậy.
Video bị tắt tiếng ở vài chỗ, chỉ để lại những câu cô cự tuyệt trưởng bối, muốn cắt đứt quan hệ nên trông rất dễ gây hiểu lầm. Dư luận chia làm hai phe: đa số cho rằng cô hiền lành, không đời nào tự dưng đi mắng người, chắc chắn đám người kia đã làm gì quá đáng; phe thiểu số thì cho rằng trưởng bối là trưởng bối, đến mẹ mà cũng đoạn tuyệt thì không tử tế gì, rồi lôi chuyện bằng cấp thấp của cô ra mỉa mai, bảo cô có tiền là khinh người. Thêm bức ảnh cô đăng đêm giao thừa, phe này càng mắng cô bất hiếu khi cãi nhau với nhà rồi đi hẹn hò xem pháo hoa vui vẻ.
Hai bên cãi vã dữ dội đúng lúc Từ Tử Phàm về đến. Giám đốc bộ phận PR vội báo cáo xin ý kiến.
Từ Tử Phàm biết cô đã đoạn tuyệt với gia đình, nhưng xem video anh mới thấy cô đã phải chịu uất ức nhường nào. Hơn hai mươi con người đứng trong căn nhà do cô bỏ tiền mua, hùng hổ chỉ trích cô như tội nhân thiên cổ. Những người này tiêu tiền của cô, khinh thường nghề nghiệp của cô, còn muốn giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô, thật không biết ai cho họ cái quyền đó.
Văn phòng lặng ngắt, thư ký và giám đốc PR không dám thở mạnh khi thấy chân mày anh càng nhíu càng chặt. Mãi đến khi Kiều Tử Hân vỗ vai anh trấn an: “Không sao đâu, lúc đó em mắng họ sướng miệng lắm. Thật đấy, nếu không sợ bị hội đồng là em đã ra tay đánh người rồi.”
Từ Tử Phàm dãn cơ mặt nhưng vẫn không cảm xúc: “Cô nên nói cho tôi biết sớm hơn. Bọn họ bắt nạt cô mà còn muốn ăn Tết yên ổn sao? Dám tung ba cái thứ này lên mạng, chắc tưởng tôi không làm gì được họ.” Anh quay sang hỏi cô: “Cô nhớ rõ cuộc đối thoại lúc đó chứ?”
Kiều Tử Hân gật đầu: “Xem video là khớp lại được hết.”
“Tốt. Cô hãy kể lại toàn bộ lời đối thoại cho Lina. Lina, cô đối chiếu với video, bộ phận PR tìm người tung bản dịch môi ngữ lên để hoàn nguyên sự thật. Dẫn dắt dư luận đúng lúc, không để ai hắt nước bẩn vào Tử Hân. Ngoài ra, soạn sẵn một thông cáo báo chí: khi dư luận đã xuôi theo mình, hãy công bố việc Tử Hân cắt đứt quan hệ với người nhà, nhấn mạnh cô ấy đã để lại bao nhiêu tài sản cho nhà họ Kiều và kế hoạch phụng dưỡng mẹ cô ấy sau này.” Từ Tử Phàm nhanh chóng đưa ra sắp xếp bài bản.
Ngay khi công ty bắt đầu hành động, đội quân fans của Kiều Tử Hân đã ra tay trước một bước. Một số fans bỏ lỡ tin tức vì ngủ nướng hoặc đi chúc Tết, thấy thần tượng bị mắng là lập tức bùng nổ sức chiến đấu.
Đầu tiên là một fan giỏi đọc môi ngữ. Cô ấy dịch chính xác từng chữ trong video, khớp hoàn toàn với khẩu hình. Điều này lập tức gây chấn động: Ba và em trai của cô đều không cùng huyết thống? Mẹ cô lại là người trọng nam khinh nữ đến mức mù quáng? Bao nhiêu người dùng tiền của cô mà ngày Tết lại ép cô đến mức phải bỏ nhà đi?
Rồi đến bà thím Nhị kia, coi minh tinh chẳng khác gì hạng người rẻ tiền, nhục mạ cô chưa đủ còn ép cô lấy thằng cháu trai “của nợ” của bà ta. Cả một gia đình cực phẩm đúng là chuyện lạ đời.
Cư dân mạng thi nhau mắng mỏ sự lệch lạc của nhà họ Kiều, nhiều người còn chia sẻ hoàn cảnh tương tự khiến họ đồng cảm sâu sắc.
Tiếp đó, một fan khác tìm ra địa chỉ IP của người đăng video, hack điện thoại người đó rồi lần theo lịch sử trò chuyện để hack thêm những người liên quan. Fans không công khai danh tính nhưng tung ra hàng loạt ảnh chụp tin nhắn: cô em họ chửi Kiều Tử Hân vì không giới thiệu Từ Tử Phàm cho cô ta, cậu em trai mắng chị vì không đưa tiền mua nhà, thậm chí cả tên Trương Hạo nói với bạn bè rằng sớm muộn cũng “ngủ” được Kiều Tử Hân rồi đá đi vì hạng đàn ông như hắn không thèm lấy loại phụ nữ hay xuất đầu lộ diện làm vợ.
Cư dân mạng được một phen mở mang tầm mắt, điên cuồng chỉ trích nhà họ Kiều. Họ chia sẻ thông tin khắp nơi để mọi người cùng tránh “vũng lầy” này. Nhà họ Kiều lúc này đã rối như canh hẹ. Ba Kiều cả đời giữ sĩ diện nay chẳng còn mặt mũi nào. Cô em họ bị ép phải xin lỗi công khai, Trương Hạo và Kiều Chí Bằng cũng lật đật xin lỗi theo. Nhưng vô ích, hành vi ác độc như thời phong kiến này không thể xong chuyện chỉ bằng một câu xin lỗi!
Mẹ Kiều ở nhà bị mắng chửi không ngẩng đầu lên được, ai cũng trách bà không biết dạy con. Bà vừa khóc vừa thấy uất ức, tại sao bà luôn lo cho nhà họ Kiều mà cuối cùng lại là lỗi của bà? Chẳng phải chính họ đã đuổi Kiều Tử Hân đi sao? Lúc này bà nhận được điện thoại của Kiều Tử Hân, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, cứ ngỡ có thể dựa vào con gái để lấy lại chút vị thế. Nào ngờ vừa bắt máy, Kiều Tử Hân đã lạnh lùng nói:
“Con đã bảo rồi, còn chọc vào con thì đừng trách con không khách khí. Nếu các người không nghe, con sẽ tính sổ đến cùng. Mẹ bảo họ: ai nợ tiền con phải trả sạch, ai cầm trang sức của con phải trả lại ngay, nếu không cảnh sát sẽ đến tìm các người để điều tra. Con nói được là làm được!”
Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (24)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com