Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (22)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (22)
Prev
Next

Chương 22

Buổi tối, cả nhà dùng cơm xong là đến giờ xem TV, nhưng hễ trên màn hình xuất hiện tình tiết yêu đương, mẹ Kiều lại lôi Kiều Tử Hân ra nói vài câu. Kiều Tử Hân không muốn nghe, lấy cớ đi xe mệt mỏi, mới 8 giờ đã trở về phòng. Cô còn bị mẹ oán trách là chẳng biết điều chút nào, về nhà cũng không biết ngồi lại trò chuyện với người thân.

Kiều Tử Hân nằm trên nệm gửi WeChat cho Từ Tử Phàm, hỏi anh đang làm gì.

Từ Tử Phàm hồi âm là đang xử lý email của công ty. Kiều Tử Hân mỉm cười, dường như sau khi mở công ty, Từ Tử Phàm dành tâm huyết cực lớn cho nó, đặc biệt thích tăng ca làm việc. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh bây giờ chắc chắn đang mặt không cảm xúc đối diện với máy tính xách tay, thỉnh thoảng sờ cằm khi thấy hứng thú, hoặc gõ ngón tay lên mặt bàn khi đang suy nghĩ thận trọng.

Thực ra khi để tâm đến một người, ta sẽ tự giác quan sát được rất nhiều động tác nhỏ và sở thích cá nhân của người đó. Cô là như vậy, và Từ Tử Phàm cũng thế. Giống như mẹ cô chưa bao giờ thực sự để ý đến cô, nhưng sở thích của chồng và con trai thì bà thuộc nằm lòng. Trong căn nhà này, cô hoàn toàn là người dư thừa.

Từ Tử Phàm hỏi cô ở nhà thế nào, cô không nói những chuyện phiền lòng kia mà chỉ bảo mọi người sống rất tốt. Cô còn kể với anh rằng ở ngoại ô có một đầm hồ, tuy mùa đông đóng băng nhưng đó là nơi cảnh sắc đẹp nhất thị trấn, ngày Tết chắc ít người qua đó, khi nào rảnh hai người có thể đi xem, ngày trước cô đã học bơi ở chính cái hồ đó.

Từ Tử Phàm trò chuyện với cô hồi lâu, đến gần 11 giờ mới thúc giục cô đi ngủ sớm để mai còn đón khách. Sau khi chúc ngủ ngon, Từ Tử Phàm trầm tư nhìn lịch sử trò chuyện, rồi lên mạng đăng một bài ẩn danh:

【 Cho hỏi nếu một người đang không vui, đêm giao thừa nên làm gì để cô ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, đón một cái Tết hân hoan? 】

Hồ Điệp Lan: Xem phong cách hỏi chuyện của ông cán bộ này là biết ngay thẳng nam rồi, chắc chắn là muốn dỗ bạn gái vui lòng đúng không? Mời cô ấy xem phim, tặng 99 đóa hồng, ăn bữa tối dưới ánh nến, sau đó đi xem pháo hoa rực rỡ!

Tô Lạc Nhược: Xem pháo hoa +1. Phim đêm giao thừa đề cử 《Nhân sinh thật đẹp》, Tử Hân với Tử Phàm đóng chính, phim hài, bạn gái ông chắc chắn sẽ thích!

Lan Sắt: Nhất định phải tặng hoa, một bó thật to ấy! Nhất định phải xem 《Nhân sinh thật đẹp》, đang buồn mà xem phim này là đúng bài luôn! Trailer bánh cuốn lắm, chắc chắn làm bạn gái ông vui lên!

Từ Tử Phàm lặng lẽ nhìn từng dòng phản hồi, không hiểu sao dù ẩn danh mà ai cũng đoán anh và Kiều Tử Hân là một đôi. Anh thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong cuộc đời mình, anh sinh ra ở khu ổ chuột, không cha không mẹ, không người thân, một mình lăn lộn lớn lên. Để không bị bắt nạt, anh nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thành đại ca của đám du côn khu ổ chuột. Sau đó anh tay trắng lập nghiệp, từng bước rời khỏi nơi đó để thành doanh nhân kiệt xuất, quen biết các đại lão thương giới và quan chức chính phủ, dần bước vào vòng tròn đỉnh cấp.

Khi đó anh đã 50 tuổi, gần nửa đời người đều dành cho việc phấn đấu, làm gì có tâm trí nghĩ chuyện yêu đương? Dù có kết hôn cũng là xem mắt dựa trên các điều kiện, hai bên thấy hợp thì ở cạnh nhau. Đến lúc công thành danh toại, anh càng không có hứng thú dỗ dành mấy cô gái trẻ. Bản thân là trẻ mồ côi nên anh chỉ thích một gia đình ấm áp, ổn định, đương nhiên sẽ không làm bất cứ việc gì gây hại đến gia đình.

Sau này xuyên không vài lần, đa phần là vào vai pháo hôi nghịch tập, chỉ có hai lần anh bảo vệ người khác: một lần là cha mẹ, một lần là em gái. Cả đời anh lo cho hạnh phúc của em gái cũng chỉ bị gọi là một “người anh cuồng em” mà thôi. Lần này bảo vệ Kiều Tử Hân lại bị nhiều người coi là một cặp, lúc trước bận việc anh không để ý, giờ thấy mọi người nói vậy, anh dứt khoát đăng tin hỏi trực tiếp:

【 Cho hỏi tại sao mọi người đều đoán là bạn gái? Nếu một người đàn ông muốn một người phụ nữ cả đời hạnh phúc vui vẻ, chỉ là bạn tốt hoặc anh trai em gái không được sao? 】

Mạt Mạt: Ông muốn nói hai người chỉ là tình bạn nam nữ thuần túy à? Hmm… không nói là có hay không, nhưng cả đời dài lắm, nếu chỉ là bạn bè thì ai đi cùng ông cả đời? Sau này chồng người ta cũng chẳng để người đàn ông khác quản việc vợ mình có hạnh phúc hay không đâu.

Tân Niên Vui Sướng: Tôi trước đây cũng có anh bạn thanh mai trúc mã cực tốt, nhưng sau này bạn gái anh ta hay ghen, cực kỳ ghét tôi, thế là hai đứa thành người dưng. Chắc ông còn trẻ mới nghĩ nam nữ làm bạn tốt được cả đời, lớn lên mới biết quan hệ nam nữ phức tạp lắm. Không thành người yêu thân thiết thì chắc chắn sẽ xa cách thôi, chưa thấy ngoại lệ nào khác.

Sáu Đến Bay Lên: Ông mà đem bài này cho cô gái đó xem là bị đánh chết đấy. Chỉ muốn làm bạn thì đừng đối tốt với người ta quá, không thì sau này cô ấy còn nhìn trúng được ai khác nữa không? Mà ông lại không đáp lại cô ấy, thì cô ấy hạnh phúc cái nỗi gì! Hôm qua tôi mới tỏ tình với anh trai kết nghĩa, kết quả anh ta bảo không thích gu của tôi. Không thích mà đối tốt với tôi thế làm gì? Ăn Tết mà thất tình thì ai thảm bằng tôi? Anh trai em gái gì chứ, rõ ràng không có huyết thống, đối xử tốt thế bảo sao không rung động cho được, anh ta làm những người khác đều bị biến thành bùn hết rồi, tức chết tôi mất thôi a a a!

Từ Tử Phàm cảm thấy thế giới như bừng sáng muôn màu muôn vẻ. Vốn dĩ anh nghĩ đối tốt với ai đó là đối tốt thôi, tìm một lý do là có thể cứ thế đi tiếp. Nhưng những phản hồi này như mở ra một cánh cửa mới. Anh chợt nghĩ, nếu Kiều Tử Hân sau này gả cho người khác, anh lấy thân phận gì để quan tâm cô? Nếu cô gặp rắc rối không giải quyết được, anh ra tay giúp thì chồng cô có ghen hay phản cảm không? Cả đời dài như vậy, anh và cô không có huyết thống, lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô?

Thử đặt mình vào vị trí đó, nếu vợ anh có một “hộ hoa sứ giả” bên cạnh như thế, anh tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.

Còn có cư dân mạng nói đúng, anh đối với cô quá tốt sẽ làm lu mờ mọi người theo đuổi khác, liệu cô có thể thật lòng yêu người khác để kết hôn hạnh phúc không? Giống như lúc quay 《Nhân sinh thật đẹp》, Kiều Tử Hân đã phản đối việc để nữ chính gả cho cao phú soái, nhất định muốn để “thiên sứ” hạ phàm gặp lại nữ chính. Liệu có phải suy nghĩ của cô cũng giống như những người này? Xét về việc đối tốt với cô, anh tin chắc trên đời này không ai chân thành hơn mình, vì anh đến thế giới này là vì cô.

Đêm đó Từ Tử Phàm mất ngủ, nhưng không phải vì mờ mịt mà là muốn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nếu anh làm cái bóng phía sau thì có đảm bảo được cô hạnh phúc cả đời không, hay nếu anh yêu và kết hôn với cô thì có khiến cô vui vẻ hạnh phúc hơn không. Bất kể chọn cách nào, một khi đã quyết định là không thể thay đổi, nên anh phải cân nhắc thật kỹ. Anh luôn cho rằng qua năm tháng dài đằng đẵng, tình cảm không phải thứ đáng tin nhất, trách nhiệm mới là vĩnh cửu.

Kiều Tử Hân không hề biết người mình thầm thương đã “thông suốt”. Sáng sớm cô đã dậy giúp mẹ đón khách. Ba Kiều là con cả, dưới có hai em trai, ba em gái; các bậc trưởng bối đã mất hết nên năm nào Tết cũng tụ họp ở nhà họ Kiều. Sáu gia đình, chín đứa trẻ, năm nay còn thêm một nhà nữa là người em trai của thím Nhị, cảm giác cả căn nhà chật ních người.

Kiều Tử Hân vẫn như hồi nhỏ, lặng lẽ bưng khay trái cây, nước ngọt và đồ ăn vặt mời mọi người, rồi chuẩn bị vào bếp giúp mẹ nấu cơm.

“Ái chà! Đây chẳng phải đại minh tinh nhà mình sao, năm nay sao lại về thế này?”

“Tử Hân mau ngồi xuống đây, cháu với Lâm Viêm, Liễu Khiết là thế nào? Cháu có thực sự là tiểu tam không? Lâm Viêm trông cũng soái đấy, cháu từng quen hắn thật à? Cô xem mấy tin trên mạng chẳng biết cái nào thật cái nào giả, cháu kể cô nghe đi.”

“Còn có Từ Tử Phàm nữa! Anh ta đẹp trai quá, em nghe dì Ngọc nói chị với anh ta không phải một cặp, chị giới thiệu cho em đi. Anh ta là fan của chị chắc chắn sẽ nghe lời chị mà, em thích anh ta lắm! Nếu được quen anh ta một thời gian, em chết cũng mãn nguyện.”

Thím Nhị đẩy mấy người đó ra, nhíu mày: “Đi đi, Tết nhất nói chuyện chết chóc gì chứ. Đừng nói lung tung.” Bà xoay người kéo Kiều Tử Hân ngồi xuống, cười bảo: “Tử Hân à, lại đây cho thím nhìn kỹ nào, đúng là dậy thì thành công, càng lúc càng xinh, bên ngoài còn đẹp hơn trên TV nữa.”

Kiều Tử Hân mỉm cười nhạt, liếc nhìn Kiều Chí Bằng. Cô đoán thím Nhị đột nhiên tốt đột xuất thế này chắc cũng vì muốn cô bỏ tiền mua nhà gần trường học cho Kiều Chí Bằng đây mà. Trước đây bà ta toàn coi cô như con ở để sai bảo.

Nào ngờ thím Nhị vẫy tay gọi cháu trai bà ta lại, giới thiệu: “Cháu xem, đây là Trương Hạo, hai đứa hồi nhỏ còn chơi chung với nhau đấy, nhớ không? Lần trước nó bảo thím là cực kỳ thích cháu, nhờ thím làm mai. Thím thấy thế này là ‘thân chồng thêm thân’ còn gì? Chuyện tốt cả đấy! Càng nhìn càng thấy hai đứa xứng đôi, trai tài gái sắc, sau này sinh con chắc chắn sẽ đẹp, hợp lắm.”

Trương Hạo ngượng nghịu cười, chào Kiều Tử Hân, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm cô một cách đầy xâm lược, khiến cô cảm thấy như bị xúc phạm.

Kiều Tử Hân nhìn thím Nhị, thẳng thắn đáp: “Xin lỗi thím, hiện tại cháu chưa tính đến chuyện này, hơn nữa tính cách cháu và Trương Hạo không hợp nhau đâu, thím đừng nhắc lại nữa. Cháu vào bếp giúp mẹ đây.”

Thím Nhị nắm chặt tay cô, sa sầm mặt: “Cháu xem cái đứa này sao chẳng nể mặt thím tí nào vậy? Lần trước cháu gọi điện cho mẹ khóc lóc bảo bị người ta lừa, thím còn có lòng tốt giới thiệu việc cho mà cháu nhất định không về. Giờ thím giới thiệu mối tốt thế này, cháu chưa nói gì đã từ chối, ý cháu là gì hả? Khinh thường thím Nhị này à?”

Cô em họ vừa đòi quen Từ Tử Phàm nhìn Kiều Tử Hân bằng ánh mắt ghen tị: “Người ta là đại minh tinh quen toàn phú nhị đại, làm sao thèm để mắt đến dân quê mình chứ.”

Thím Nhị hầm hầm nhìn Kiều Tử Hân: “Trương Hạo tốt nghiệp đại học hẳn hoi, lại còn thi đỗ công chức, đang làm ở sảnh hành chính công đấy, tương lai rộng mở lắm. Tử Hân à, không phải thím nói đâu, cháu làm minh tinh chỉ ăn bát cơm thanh xuân thôi, vài năm nữa ai thèm xem cháu nữa? Công việc bấp bênh đã đành, lại còn ôm ấp bao nhiêu người trên TV cho cả nước xem, người ta dị nghị không biết để đâu cho hết. Nếu không phải Trương Hạo thích cháu, cháu đào đâu ra người tốt thế này? Lẽ nào cháu muốn ở thành phố lớn làm bồ nhí cho mấy ông chủ à? Ham hư vinh thế là không tốt đâu.”

Kiều Tử Hân dùng sức hất tay bà ta ra, lạnh lùng nói: “Thím Nhị nhà họ Kiều, bà hết lời này đến lời khác nhục mạ tôi mà còn muốn tôi nể mặt bà sao? Bà tưởng tôi vẫn là con bé tội nghiệp mặc cho các người mắng nhiếc năm xưa à!” Cô quét mắt nhìn qua biểu cảm bất mãn của mọi người: “Nếu đã khinh rẻ tôi thì đừng có gọi tôi về, tôi cũng chẳng hứng thú gì với những bộ mặt giả tạo của các người đâu. Cái Tết này các người tự đi mà ăn với nhau!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (22)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly