Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (1)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (1)
Next

Chương 1:

Từ Tử Phàm tỉnh dậy trong cơn đau đầu búa bổ. Đập vào mắt anh là một bàn đầy vỏ lon bia và gạt tàn thuốc lá chất đống. Trên màn hình máy tính vẫn đang phát video hộp đêm ồn ào, khiến đầu anh càng thêm đau nhức.

Đây không phải lần đầu tiên xuyên không. Sau khi xác nhận trong phòng chỉ có một mình, Từ Tử Phàm tắt đoạn video, tự ngâm mình trong bồn tắm để tiếp nhận thông tin về thế giới này.

Đối tượng anh cần bảo vệ lần này là Kiều Tử Hân. Cô xuất đạo năm 18 tuổi và giành ngôi Ảnh hậu, năm nay 23 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bất ngờ gặp hạn nặng: phim đóng máy liên tục thất bại, bị gọi là “thuốc độc phòng vé”, vướng scandal làm tiểu tam, bị cộng đồng mạng tẩy chay kịch liệt. Công ty quản lý thậm chí đã hủy hợp đồng, đẩy cô vào đường cùng.

Đáng lẽ cô không phải rơi vào cảnh này, tất cả đều do một kẻ trọng sinh hãm hại. Từ Tử Phàm với tư cách là sứ giả thực hiện nhiệm vụ, tới đây để bảo vệ Kiều Tử Hân, giúp cô có một đời hạnh phúc.

Cơn đau đầu dịu bớt, anh nhanh chóng tra cứu thông tin về Kiều Tử Hân trên mạng:

#Kiều Tử Hân cút khỏi giới giải trí#

#Giải trí Tinh Thần hủy hợp đồng với Kiều Tử Hân#

#Kiều Tử Hân làm tiểu tam rẻ tiền#

Từ Tử Phàm nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên thành bồn tắm — một thói quen mỗi khi anh đang suy tính.

Công ty Tinh Thần vừa công bố hủy hợp đồng sáng nay. Theo diễn biến cũ, tối nay Kiều Tử Hân sẽ bị cô bạn thân Bạch Du rủ đi bar giải sầu. Sau đó, Bạch Du sẽ sắp xếp cho phóng viên xông vào chụp cảnh cô say xỉn, thân mật với người mẫu nam để tung thêm bằng chứng giả, khiến cô không còn đường lui.

Bạch Du vốn nợ nần chồng chất vì thói ăn chơi, lần này nhận tiền của kẻ khác để bán đứng Kiều Tử Hân. Đáng thương cho Kiều Tử Hân vẫn hết lòng tin tưởng bạn mình, để rồi sau chuyện này cô hoàn toàn suy sụp, không thể gượng dậy nổi.

Từ Tử Phàm xem đồng hồ, sự việc sẽ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối. Hiện tại mới 1 giờ chiều, thời gian vẫn còn rất dư dả.

Anh gọi dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa, rồi đứng trước gương quan sát. Thân thể lần này có một “vỏ bọc” rất tốt: trẻ trung, đẹp trai, ngũ quan tinh tế, vai rộng eo thon, cao khoảng 1m85. Nếu không vì bộ dạng lôi thôi và đầu tóc bù xù hiện tại, chắc chắn đây là một cực phẩm nam thần.

Nhưng nguyên chủ lại không biết quý trọng bản thân, uống rượu quá độ đến mức mất mạng, nếu không Từ Tử Phàm cũng chẳng xuyên vào được. Nguyên chủ năm nay 25 tuổi, người gốc thủ đô Yến Kinh. Năm 18 tuổi, cha mẹ mất vì tai nạn máy bay, anh ta vì cú sốc đó mà bỏ học, sống dựa vào số di sản 2 triệu tệ cùng một căn mặt tiền cho thuê. Vì tính cách khép kín, anh ta cắt đứt liên lạc với họ hàng, cũng chẳng có bạn bè, thân thế cực kỳ đơn giản.

Sau khi chấp nhận thân phận mới, Từ Tử Phàm thay quần áo, chuẩn bị mũ lưỡi trai, khẩu trang đen và một chiếc áo khoác rộng bỏ vào túi. Trong lúc chờ nhân viên vệ sinh, anh đặt mua một đống đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm qua mạng đủ dùng trong vài ngày.

Dọn dẹp xong, anh lái xe xuất phát. Quán bar cách nhà khá xa, mà Yến Kinh lại hay tắc đường nên anh đi sớm cho chắc chắn — BOSS làm việc luôn phải ổn định và kỹ lưỡng.

6 giờ chiều, anh đến trước cửa quán bar, đỗ xe ở một vị trí dễ tẩu thoát gần cửa sau. Anh mua ly cà phê, đi dạo xung quanh để làm quen địa hình. Đây là thói quen của anh, dù có thể không dùng đến nhưng lỡ có chuyện gì cần chạy trốn thì cũng không bị động.

Đến 7 giờ, anh thấy Kiều Tử Hân (đã cải trang) cùng Bạch Du xuống xe. Anh giữ khoảng cách rồi bám theo vào trong, thấy họ vào phòng bao số 102. Anh gọi một ly cocktail, ngồi ở vị trí có thể quan sát được cửa phòng đó.

Đợi khoảng nửa tiếng, sau khi thấy nhân viên phục vụ mang rượu vào phòng đó ba lần, đoán chừng Kiều Tử Hân đã say, anh vào nhà vệ sinh mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm rồi gõ cửa phòng 102.

Bạch Du ra mở cửa. Thấy anh che chắn kín mít, cô ta tưởng là người mẫu nam mình thuê (Adam) nên kéo tuột anh vào, thầm thì: “Là Adam hả? Sao đến sớm thế? Chẳng phải hẹn nửa tiếng nữa sao?”

Từ Tử Phàm “ừ” một tiếng, hạ thấp giọng hỏi: “Chỉ cần chụp ảnh thân mật, không cần làm thật đúng không?”

“Đúng rồi, muốn làm thật thì giá khác…”

Từ Tử Phàm ngắt lời: “Nếu làm thật thì phải gấp đôi tiền, giá cô đưa thấp quá.”

Bạch Du biến sắc: “Cái gì? Đã thỏa thuận giá đó rồi còn tăng?”

“Trên mạng nói cô ta chơi bời lắm, tôi cũng sợ lây bệnh chứ. Nếu không phải vì cô ta đẹp, có khi tôi chẳng lấy tiền cũng làm đấy.”

Bạch Du nghe thấy chữ “không lấy tiền”, mắt sáng lên, thử lòng: “Nói thật chứ? Nếu để anh vui vẻ với cô ta một đêm, anh không thu tiền thật à?”

Từ Tử Phàm ngồi xuống cạnh Kiều Tử Hân đang say bí tỉ, cười nhạt: “Cô không nghe ra tôi nói đùa à? Đó là nếu cô ta ‘sạch sẽ’. Nhưng nhìn cái danh tiếng trên mạng kìa…”

Bạch Du đang túng tiền, nghĩ bụng nếu để Kiều Tử Hân “ngủ” một đêm mà tiết kiệm được khoản tiền này thì cũng đáng. Cô ta ghé sát tai anh ra vẻ bí mật: “Tôi nói cho anh biết, đừng có nói ra ngoài nhé. Thực ra đống tin trên mạng là giả đấy, Kiều Tử Hân bảo thủ lắm, chưa để ai chạm vào đâu.”

Từ Tử Phàm giả vờ kinh ngạc: “Vậy là bị hại à? Ai mà ác thế?”

“Ai bảo cô ta nổi nhanh quá làm chi. Giờ cô ta ngã ngựa, ai cũng muốn đạp thêm một nhát, đến cả công ty của cô ta còn bỏ đá xuống giếng nữa là.”

“Ừ, đúng thật. Đến cả bạn thân cũng đâm sau lưng thế này, nhân duyên của cô ta tệ thật.”

Bạch Du tức giận: “Bớt nói nhảm đi! Thế anh có đồng ý không?”

“Thôi, tôi sợ cô ta tỉnh lại báo cảnh sát tội cưỡng bức lắm. Tôi lấy tiền cho chắc. Lát nữa phóng viên tới, tôi sẽ tạo dáng thật thân mật cho họ chụp. Cô thật sự không định thêm tiền cho tôi à?”

“Đã chốt 30 nghìn tệ rồi! Anh mà đòi tăng giá tôi đổi người khác ngay. Đầy đứa muốn ké fame của Ảnh hậu đấy!”

Từ Tử Phàm gật đầu, đỡ Kiều Tử Hân dậy để cô tựa vào vai mình. Bạch Du bĩu môi: “Cái mặt này đúng là mồi chài đàn ông. Đừng có mà mê muội rồi quên nhiệm vụ đấy.”

Từ Tử Phàm nhìn Kiều Tử Hân, rồi ra vẻ do dự: “Đẹp thế này chắc cả đời tôi không gặp được người thứ hai. Hay là thế này, tiền tôi không lấy nữa, coi như hôm nay tôi ‘hời’. Mai tôi trả lại tiền cọc cho cô.”

Bạch Du mừng thầm. Kiều Tử Hân đã say mướt, tiếng xấu lại đầy mình, dù có chuyện gì xảy ra thì cô ta cũng không chứng minh được mình bị ép buộc. Sau tối nay, tình bạn này cũng chấm dứt, Kiều Tử Hân chẳng còn giá trị gì để lợi dụng nữa.

Bạch Du cầm túi đứng dậy: “Nhớ đấy, là Kiều Tử Hân chủ động đòi anh đến nhé!”

Từ Tử Phàm xua tay, mắt không rời khỏi Kiều Tử Hân: “Biết rồi, cô biến đi cho xa, đừng để phóng viên chụp dính cô vào đấy. À, bảo phóng viên nửa tiếng nữa hãy tới.”

“Muốn chơi lâu chút à? Được, tôi hiểu.” Bạch Du cười đầy ẩn ý rồi rời đi.

Sau khi cô ta đi, Từ Tử Phàm lấy ra hai túi nilon nhỏ đựng bột trắng (đường trắng) giắt vào kẽ sofa để lộ ra một nửa, trông như ai đó vừa phê thuốc xong. Sau đó, anh kiểm tra lại file ghi âm trong điện thoại, xác định đã ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại với Bạch Du.

Anh mặc áo khoác cho Kiều Tử Hân, đeo kính râm và xõa tóc cô ra để che nửa mặt rồi dìu cô ra ngoài. Vì lúc nãy anh vào phòng với sự tiếp đón của Bạch Du, nhân viên phục vụ tưởng họ là bạn nên không ngăn cản.

Anh đưa cô ra cửa sau, đặt vào ghế phụ rồi phóng xe đi mất.

Cùng lúc đó, một gã đàn ông ăn mặc chải chuốt (Adam thật) bước vào phòng 102 nhưng chỉ thấy nhân viên đang dọn phòng. Gã gọi điện cho Bạch Du: “Alo? Tôi là Adam đây, không phải hẹn 9 giờ sao? Sao các người đi rồi?”

Bạch Du đang uống nước thì sặc sụa: “Adam? Chẳng phải anh vừa mới ở đó sao?”

“Tôi mới vừa đến quán bar đây! Cô tìm người khác rồi à? Tôi nói cho cô biết, tiền cọc tôi không trả lại đâu nhé!”

Bạch Du rụng rời chân tay: “Hỏng rồi! Người lúc nãy là ai chứ?” Cô ta vội vàng chạy ngược lại quán bar.

Lúc này, Từ Tử Phàm đang dừng đèn đỏ, bình thản bấm số báo cảnh sát: “Alô, tôi muốn tố cáo một phụ nữ tên Bạch Du đang tàng trữ và sử dụng chất cấm tại phòng 102 quán bar Blue. Cô ta đang định bỏ trốn cùng một người mẫu nam, đề nghị cảnh sát đến ngay lập tức.”

Next

Comments for chapter "Thế giới 1 - Fan cuồng của Ảnh hậu hết thời (1)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly