Chương 8
Chương 8: Đệ Tứ Hokage nhậm chức
Trong phòng hành chính của Konoha, bầu không khí đặc quánh áp lực.
“Đại chiến Nhẫn giới lần thứ ba vừa kết thúc, Konoha tổn thất thảm trọng, biết bao tinh anh đã ngã xuống dưới nanh vuốt của ninja làng khác. Sarutobi Hiruzen, ông phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ!”
Giữa khoảng lặng mênh mông, Danzo là kẻ đầu tiên lên tiếng chất vấn.
Dù Konoha kết thúc chiến tranh với tư thế kẻ chiến thắng, nhưng việc chủ động nhượng bộ và từ bỏ quyền yêu cầu Làng Đá bồi thường chiến phí đã khiến một kẻ hiếu chiến như Danzo vô cùng phẫn nộ.
Hai cố vấn Mitokado Homura và Utatane Koharu cũng bản năng gật đầu đồng tình. Trong cuộc chiến này, Konoha lấy sức một nước chống chọi bốn phương, dù thắng nhưng thương vong vô số, thậm chí Làng Đá suýt chút nữa đã đánh tập kích tận trụ sở chính. Konoha bị sa lầy vào vũng bùn chiến tranh mà chẳng thu lại được lợi lộc gì. Ngược lại, vô số ninja tinh anh đã phải bỏ mạng.
Phải có một người đứng ra gánh trách nhiệm! Và không ai thích hợp hơn Sarutobi Hiruzen.
“Đúng vậy, Hiruzen, ông cần cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.”
“Hiruzen, nói gì đi chứ!”
Trước những lời chỉ trích, Sarutobi Hiruzen vẫn mặt không đổi sắc. Ông chậm rãi lấy tẩu thuốc ra, châm lửa. Mùi thuốc lá sợi bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng trong làn khói tím mờ ảo.
Utatane Koharu khẽ nhíu mày vì không thích mùi khói. Thế nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Hiruzen, ngay cả Danzo cũng chỉ dám đanh mặt lại chứ không thốt thêm lời nào.
Sau một hồi im lặng…
“Cuộc chiến lần này là lỗi của ta với tư cách là Hokage. Ta sẽ từ chức.”
Homura và Koharu liếc nhìn nhau, Homura hỏi: “Ông đã xác định được ứng cử viên kế nhiệm chưa?”
“Đó chính là chủ đề thảo luận đầu tiên của ngày hôm nay!” Sắc mặt Hiruzen đã dịu đi đôi chút.
Quả nhiên! Danzo thầm mừng rỡ. Việc Hiruzen từ chức đã nằm trong dự tính của lão. Những kẻ đủ tư cách làm Hokage chẳng có mấy người, nhưng rốt cuộc là ai? Lão bắt đầu phân tích trong đầu. Danzo biết thừa nếu lão tự ứng cử thì chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt. Vậy thì…
“Ta đề cử một trong Tam Nhẫn – Orochimaru!” Danzo thản nhiên lên tiếng. “Trong cuộc đại chiến vừa qua, Orochimaru đã thể hiện xuất sắc, lại có năng lực lãnh đạo làng thực hiện những cải cách mới. Konoha trong tay hắn nhất định sẽ bừng sáng sức sống.”
Lời của Danzo khiến Hiruzen nhíu mày. Ông phản bác ngay: “Orochimaru đúng là tài hoa hơn người, nhưng dã tâm của hắn quá lớn. Ta đề cử Namikaze Minato!”
“Học trò của Jiraiya, tức là cháu nội truyền thừa của Đệ Tam đây mà.” Utatane Koharu nói đầy ẩn ý.
Hiruzen nhấn mạnh: “Là tinh anh của Konoha với danh xưng ‘Tia chớp vàng’.”
“Namikaze Minato còn quá trẻ!” Danzo nghiến răng nói. Lão làm sao có thể để ghế Hokage rơi vào tay kẻ có sợi dây liên kết sâu đậm với Đệ Tam như vậy? Lão tin rằng chỉ cần Orochimaru lên ngôi, Konoha sẽ vận hành theo ý chí của lão.
Thế nhưng, dã tâm của Danzo làm sao qua mặt được Hiruzen. Ông nhìn thẳng vào lão: “Minato đã thắng trận tại cầu Kannabi, thúc đẩy đại chiến kết thúc. Một mình cậu ấy đã ngăn chặn hơn một ngàn ninja Làng Đá. Nếu cậu ấy không đủ tư cách làm Hokage thì còn ai vào đây nữa?”
Đó chính là ý chí của Hokage! Hai vị cố vấn cũng gật đầu tán thành. Dù Danzo nghiến răng phản đối, nhưng nhìn biểu cảm của những người còn lại, Hiruzen biết đại cục đã định.
“Chuyện này cứ để Lãnh chúa quyết định đi.” Hiruzen bình thản nói tiếp. “Cách đây không lâu, tộc Uchiha muốn chúng ta giao trả Sharingan của Kakashi, nhưng cuối cùng Fugaku đã dẹp yên chuyện đó. Mọi người nghĩ sao về việc để Fugaku tiếp xúc nhiều hơn với các sự vụ trong làng? Đây là chủ đề thứ hai.”
“Uchiha?” Mọi người đều cau mày.
Danzo âm trầm: “Tộc Uchiha dạo này càng lúc càng lấn lướt. Con mắt đã ở chỗ Kakashi thì nó thuộc về Kakashi. Còn Uchiha Fugaku? Hắn là kẻ có thủ đoạn, nhưng ta phản đối việc cho hắn tham gia sâu vào chính sự. Người Uchiha không thể dễ dàng tin tưởng.”
“Tán thành!”
“Tán thành. Nhưng Kakashi có phản ứng bài trừ con mắt đó không?”
Phản ứng của mọi người đều nằm trong dự liệu của Đệ Tam. “Tiêu hao Chakra rất lớn, gánh nặng nặng nề. Với một ninja bình thường thì đó không phải lựa chọn tốt. Tiếp theo là chủ đề thứ ba…”
Vài ngày sau, tin tức Namikaze Minato kế nhiệm Đệ Tứ Hokage lan truyền khắp làng.
“Trông cậy cả vào cậu đấy, Đệ Tứ!”
Giọng nói khàn khàn nhưng nghiêm nghị của vị lão già gầy gò vang lên trên sân thượng văn phòng Hokage. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hình bóng một già một trẻ đứng cạnh nhau hoàn thành cuộc bàn giao quyền lực tối cao của Konoha.
Trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng, Đệ Tam tháo chiếc mũ Hokage trao vào tay chàng thanh niên tóc vàng kim. Đó chính là Namikaze Minato – “Tia chớp vàng” của làng Lá. Từ khoảnh khắc này, cậu chính là Đệ Tứ Hokage. Tiếng reo hò dậy sóng từ đám đông không ngớt.
Giữa đám đông ấy, một cậu bé môi hồng răng trắng mang khí chất đặc trưng của tộc Uchiha vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc. Cậu lách qua dòng người, hướng về khu nhà Uchiha. Trong đầu cậu thầm nghĩ:
Khoảng cách đến ngày Cửu Vĩ loạn làng lại gần thêm một ngày rồi!
Uchiha Kawakaze cảm thấy một sự cấp bách vô hình. Đệ Tứ là vị Hokage có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử. Kawakaze thở dài, cậu hy vọng sự hiện diện của mình có thể thay đổi được điều đó. Bởi cậu biết, nếu không thay đổi được kết cục này, tộc Uchiha sẽ phải đối mặt với thảm cảnh gì.
Cũng may, sau trận chiến với Hyuga Sadu, cậu đã hiểu rõ thực lực bản thân. Có lẽ chưa bằng Thượng nhẫn (Jonin), nhưng Trung nhẫn (Chunin) chắc chắn không phải đối thủ của cậu. Đúng là ninja chỉ tiến bộ nhanh nhất qua thực chiến.
Nhưng cuộc chiến đó cũng lộ ra điểm yếu: Cậu có Sharingan, Ảo thuật, Hỏa Độn, nhưng lại thiếu các nhẫn thuật cấp cao (cấp A và S). Ngay cả các chiêu thức trứ danh của tộc Uchiha như Hào Hỏa Diệt Khước cậu cũng chưa biết. Những chiêu này chẳng ai mang ra diễn giữa phố, còn một đứa trẻ như cậu mà đi hỏi xin quyển trục nhẫn thuật thì rất dễ bị nghi ngờ.
Hay là mình cũng đi cướp Cuộn bản thảo phong ấn nhỉ?
Kawakaze vừa nảy ra ý định đó đã vội gạt đi ngay. Cậu đủ tỉnh táo để hiểu đó là đặc quyền của nhân vật chính, hạng người như cậu tốt nhất đừng nên mơ mộng hão huyền. Suy đi tính lại, vấn đề này tạm thời chưa giải quyết được.
Thôi thì cứ luyện cho nhuần nhuyễn những gì đang có vậy. Dù sao đến lúc đó mình cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, người gánh sát thương chính vẫn là Đệ Tứ và những người khác. Kawakaze tự trấn an mình như vậy.
Comments for chapter "Chương 8"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com