Chương 6

  1. Home
  2. UCHIHA CÁ MẶN Ở LÀNG LÁ
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6: Kẻ tàn nhẫn!

Theo tiếng nói, một ninja đeo băng bảo vệ trán chậm rãi bước ra. Hắn có gương mặt gầy gò, tóc đen, đôi mắt trắng dã đặc trưng với hai hàng mi dài, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh khiến Kawakaze không tự chủ được mà liên tưởng đến Orochimaru.

“Người của phân gia Hyuga? Ngươi là ai?” Giọng Kawakaze non nớt nhưng tràn đầy vẻ cảnh giác.

Kẻ đối diện là Hyuga Sadu. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, hắn không hề có ý khinh địch. Chỉ vì mải đuổi theo hai tên địch nhân khác mà đảo quanh rừng vài vòng, không ngờ nơi này đã xảy ra chuyện lớn thế này.

Hắn khẽ cười giới thiệu: “Ta là Hyuga Sadu, thuộc hạ của ngài Orochimaru. Có lẽ ngươi nên đi gặp ngài ấy một lần, năng lực của ngươi khiến ngài Orochimaru rất hứng thú.”

“Hứng thú nên mới phái người đến bắt ta đi sao?” Kawakaze lạnh lùng đáp, tâm không chút dao động.

Sadu cười bảo: “Có lẽ có chút hiểu lầm, yêu cầu của ta là đưa ngươi ‘còn sống’ về căn cứ.” Hắn nhìn Kawakaze đầy ẩn ý: “Hơn nữa, một kẻ có thực lực vượt xa Hạ nhẫn bình thường lại luôn che giấu bản thân như ngươi… Bạn nhỏ Uchiha à, bất kể ngươi đang toan tính điều gì, ngài Orochimaru có lẽ sẽ là chỗ dựa tốt cho ngươi đấy.”

Ta tin ngươi mới lạ! Nếu không biết bộ mặt thật của Orochimaru, có lẽ Kawakaze đã bị gạt. Hắn cười đáp: “Ngươi nói rất đúng, nhưng có một chuyện ta phải xin lỗi.”

“Chuyện gì?” Sadu ngạc nhiên.

Kawakaze nở nụ cười đầy ác ý: “Ta sợ rắn lắm!”

“Xem ra ngươi đang giỡn mặt với ta?” Ánh mắt Sadu lạnh dần. “Vậy thì ta đành tự tay bắt ngươi đi.”

Vừa dứt lời, thân hình hắn nhòa đi. “Ngươi tưởng ta cũng giống lũ tép riu kia sao?”

Vút! Một tiếng động khẽ vang lên ngay sát bên tai, cánh tay Kawakaze đột nhiên tê dại.

“Nhu Quyền: Điểm huyệt!”

Bóng dáng Sadu hiện ra ngay sau lưng hắn. Kawakaze kinh hãi, ngay cả Sharingan cũng không bắt kịp tốc độ của gã này, hắn tiếp cận từ lúc nào không hay? Khi Kawakaze kịp quay đầu lại, xung quanh đã lại rơi vào tĩnh lặng.

“Nhận thua đi nhóc con Uchiha, ngươi không thắng nổi ta đâu!” Tiếng thì thầm như ác quỷ bên tai, nhưng Kawakaze không nản lòng. Dù đối thủ có chiêu thức quái dị khó phòng bị, nhưng dưới nhãn lực Sharingan, hắn không phải không có sức kháng cự.

“Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”

Ngay lập tức, Kawakaze tạo ra hai phân thân, cả ba chạy về ba hướng khác nhau.

“Muốn chạy? Vô ích!”

“Nhu Quyền: Điểm huyệt!”

“Nhu Quyền: Bát Quái Chưởng!”

Hai phân thân nhanh chóng bị Sadu đánh tan. Kawakaze cảm thấy toàn thân đau nhức vì chấn động dội lại từ phân thân. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

“Ngủ đi, nhóc con!” Sadu đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, tung một cú chặt tay đầy cao ngạo.

Bùm! Một luồng khói trắng bốc lên. Lại là phân thân? Sadu biến sắc: “Không ổn!”

“Hỏa Độn: Long Hỏa Chi Thuật!”

“Hỏa Độn: Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật!”

Sức nóng khủng khiếp ập đến. Sadu còn chưa kịp hiểu tại sao đối phương có thể qua mặt được Bạch Nhãn và cảm quan của mình thì những nhẫn thuật chí mạng đã cận kề.

“Hồi Thiên!”

Một khối cầu Chakra bùng nổ, đánh bật các đòn tấn công vật lý. Dù phản ứng cực nhanh nhưng Hỏa Độn không hoàn toàn là vật lý, Sadu vẫn bị thương nặng. Khi luồng xoáy chậm lại, hắn đã thủ thế định tháo chạy. Tên nhóc này quá quỷ dị, từ Sharingan đến Hỏa Độn đều thuần thục đến khó tin, lại còn có loại năng lực ẩn nấp khiến hắn không kịp trở tay.

Ngay sau đó, hắn đã biết đó là gì.

“Ma huyễn: Gông Xiềng Chi Thuật.”

Một giọng nói đầy sát khí vang lên bên tai. Sadu cứng đờ người, tứ chi như bị đinh dài đâm xuyên qua, đau đớn đến mức mất sạch khả năng hành động. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy lồng ngực lạnh toát. Một thanh kunai đã đâm xuyên qua trái tim hắn.

Mình… chết rồi sao? Ánh mắt Sadu tràn đầy vẻ không tin nổi, nhưng thanh kunai trước ngực đã khẳng định sự thật tàn khốc. Hắn ngã gục xuống, ý thức chìm vào bóng tối.

Kawakaze lúc này mới dám thở phào, đầu óc hơi choáng váng vì tiêu hao quá nhiều thuật. Nhìn bãi chiến trường tan hoang, hắn biết mình không nên ở lại lâu. Dù không có kinh nghiệm ngụy trang hiện trường, hắn vẫn bồi thêm một chiêu Hào Hỏa Cầu để làm xáo trộn mọi dấu vết rồi lập tức rời đi. Hắn tính toán rằng Danzo và Orochimaru sẽ nghĩ đây là tác phẩm của một ninja Uchiha cấp cao nào đó đã phát hiện ra vụ bắt cóc này.

Ít lâu sau khi hắn rời đi, một thiếu niên tóc ngắn đeo băng bảo vệ trán cùng một ninja trung niên xuất hiện.

“Chuyện gì thế này? Ai đã giết Hyuga Sadu?” Thiếu niên kinh hãi nhìn cái xác. Cậu bé này trạc tuổi Kawakaze nhưng tỏ ra rất lão luyện.

Ninja trung niên ôn tồn xoa đầu cậu: “Shisui, đừng vội, con thử tìm xem có manh mối gì không.”

Uchiha Shisui nhíu mày quan sát một hồi lâu rồi ủ rũ lắc đầu: “Thưa cha, con không tìm thấy gì ạ!”

Người cha mỉm cười: “Kẻ giết Sadu tuy đã xóa dấu vết nhưng vẫn còn sơ hở. Thứ nhất, dùng Hỏa Độn để hủy hiện trường đã vô tình tố cáo năng lực của hắn. Đây chắc chắn là một ninja tinh thông Hỏa Độn.”

Ông dẫn Shisui đi xa hơn một chút rồi trầm ngâm: “Lạ ở chỗ, dấu vết của Sadu xuất hiện ở ba nơi cùng lúc. Nếu là ba người ra tay thì dấu vết không thể ít thế này. Vậy kẻ địch chắc chắn tinh thông phân thân thuật. Có thể lừa được Bạch Nhãn thì phải là Ảnh phân thân, và phân được 2-3 cái cùng lúc thì lượng Chakra phải ở cấp Trung nhẫn trở lên.”

Shisui tò mò hỏi về làn hơi nước xung quanh, liệu có phải ninja Làng Sương Mù không? Người cha bác bỏ vì đây là gần làng Lá.

“Ta hiểu rồi. Ở đây ngoài Hyuga Sadu và kẻ bí ẩn kia, Sadu còn có đồng bọn! Vì một ninja Hỏa Độn sẽ không lãng phí Chakra để tạo ra môi trường hơi nước bất lợi cho mình. Shisui, tìm xem xung quanh còn thứ gì chưa bị cháy không.”

Họ tìm thấy nửa chiếc mặt nạ mèo và vài mảnh kunai sứt mẻ. Shisui kinh ngạc: “Một mình hắn đánh bại cả ba người, bao gồm cả một Trung nhẫn sắp lên Thượng nhẫn như Hyuga Sadu… Hắn là ai chứ?”

Cha của Shisui, với kinh nghiệm của một Anbu, nhận ra chiếc mặt nạ thuộc về tổ chức “Căn”. Liên kết các manh mối về nhãn lực, Hỏa Độn và Ảo thuật, ông nhìn Shisui và hỏi: “Con thấy quen không?”

“Cha ý nói… là người tộc Uchiha làm?” Shisui tròn mắt.

Cậu bé lập luận: “Nhãn lực đối đầu được với Bạch Nhãn, tinh thông Hỏa Độn, lại có Ảo thuật mạnh mẽ… Chỉ có thể là Sharingan của tộc ta.”

Cha của Shisui thở dài nhìn về phía làng Lá: “Xem ra tộc Uchiha lại xuất hiện một kẻ tàn nhẫn đáng gờm rồi.” Liên tưởng đến vụ trẻ em mất tích gần đây, ông quyết định: “Đi thôi, chúng ta phải về báo cáo ngay với ngài Hokage.”

“A! Chúng ta được về làng thật sao ạ?” Gương mặt Shisui rạng rỡ hẳn lên. “Tuyệt quá, vậy con có thể đi tìm Itachi và Kawakaze rồi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly