Chương 34

  1. Home
  2. TRỌNG SINH NĂM 80: VỢ YÊU CÓ CHÚT CAY NGHIỆT
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34: Công lực “tẩy não” của Lý Phượng Mai

Đột nhập gia cư trộm cắp! Số tiền cực lớn!

Hai điểm mấu chốt này khiến Hạ Hiểu Lan thở phào nhẹ nhõm. Tên Trương Nhị Lại này đúng là tự tìm đường chết, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn dám gây án. Hạ Hiểu Lan cũng không lo hắn sẽ khai gian để kéo cô xuống nước, chẳng lẽ hắn lại chê tội danh của mình chưa đủ nặng hay sao?

Tin tức này khiến cả nhà họ Lưu đều hân hoan ra mặt.

Đặc biệt là Lưu Phân, một người vốn hiền lành nhẫn nhục, nay cũng chỉ mong sao Trương Nhị Lại bị phán tử hình. Dù không chết mà bị nhốt mươi năm, tám năm thì khi hắn ra tù, chuyện tiếng xấu của Hạ Hiểu Lan cũng đã phai mờ, chẳng còn ai lôi ra bàn tán nữa.

“Công an bắt thật đúng! Loại người xấu xa đó phải bắt hết đi mới phải!”

Lưu Phân vừa nói vừa gạt nước mắt. Hạ Hiểu Lan làm sao có thể nhìn trúng loại như Trương Nhị Lại, một gã lưu manh gần ba mươi tuổi đầu vẫn chưa cưới nổi vợ. Trước kia con gái bà có kiêu kỳ, có hiếu thắng thật, nhưng mắt nhìn người của con bé cũng rất cao! Tiếc là ở nhà họ Hạ chỉ có Lưu Phân tin tưởng con gái, những người khác không ai đứng ra đòi lại công bằng cho Hiểu Lan, thậm chí còn mắng con bé là loại lăng loàn làm nhục gia môn.

Lý Phượng Mai cũng lén an ủi em chồng:

“Sau này nhà họ Hạ sẽ có lúc phải hối hận. Tôi thấy con bé Hiểu Lan rất có tiền đồ, chẳng lẽ không vào đại học thì nhất định sẽ thua kém chị họ nó sao? Người nhà họ Hạ đúng là chỉ biết bợ đỡ Hạ Tử Dục, nên mới dồn ép Hiểu Lan đến đường cùng.”

Lưu Phân thật thà, còn Lý Phượng Mai lại có chút tâm cơ. Nếu không, sao một người lông bông như Lưu Dũng sau khi cưới bà vài năm lại dần dần biết tu chí làm ăn?

Ai cũng bảo Hạ Hiểu Lan quyến rũ anh rể tương lai, nhưng theo Lý Phượng Mai thấy, đặt Hiểu Lan và Hạ Tử Dục cạnh nhau, đàn ông chắc chắn sẽ thích Hiểu Lan hơn. Một bàn tay vỗ không kêu, nếu Hiểu Lan không cảm thấy mình bị chị họ nẫng tay trên thì đã chẳng làm loạn lên như vậy.

Trong nhà hai chị em cùng tranh một người đàn ông, chuyện này ở nông thôn chẳng phải hiếm, người tốt ai mà không muốn gả.

Chỉ khác ở chỗ, nhà họ Hạ không xử công bằng, mà lại nghiêng hẳn về phía Hạ Tử Dục… Đó chính là cái uy của danh hiệu “nữ sinh viên đại học”. Lý Phượng Mai đoán nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến, nên bà ngày nào cũng “tẩy não” Lưu Phân, để đến lúc Hạ Đại Quân xuất hiện, em chồng bà sẽ không vì sợ hãi mà mềm lòng.

“Cô mà không làm chỗ dựa cho Hiểu Lan, nhà họ Hạ sẽ càng khinh rẻ con bé!”

Trước đây Lý Phượng Mai không mấy mặn mà với cô em chồng này. Dù là chị dâu em chồng nhưng hai người cũng xấp xỉ tuổi nhau. Lưu Dũng ngoài ba mươi mới lấy vợ, Lý Phượng Mai lại là tập hai, lúc đó Lưu Phân đã đi lấy chồng từ lâu nên cả hai ít có cơ hội tiếp xúc, tình cảm vốn nhạt nhẽo. Trước kia Lưu Dũng còn lén lút tiếp tế cho em gái, lúc đó ai cũng nghèo khó nên Lý Phượng Mai tuy không nói ra nhưng trong lòng chẳng mấy vui vẻ.

Lưu Phân lại là người chất phác, chẳng biết lấy lòng chị dâu, cô con gái Hạ Hiểu Lan thì mắt mọc trên đỉnh đầu, Lý Phượng Mai mà thích mẹ con họ mới là lạ.

Chẳng qua bà nể mặt chồng, mỗi năm gặp nhau vài lần thì đối đãi cho phải đạo mà thôi.

Khi Lưu Dũng đột ngột đưa em gái và cháu ngoại từ nhà họ Hạ về, Lý Phượng Mai không phải là không có ý kiến, bà chỉ chịu đựng vì không muốn vợ chồng xích mích.

Tất nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc gần đây Lưu Dũng kiếm được khá nhiều tiền. Nửa năm nay ông thường xuyên ra ngoài, mang về cho bà không ít tiền. Kinh tế gia đình dư dả hơn một chút nên nuôi thêm hai miệng ăn cũng không thành vấn đề. Nếu nhà mà nghèo rớt mùng tơi, thì dù có ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, Lý Phượng Mai chắc chắn sẽ tìm cách nói bóng nói gió để đuổi mẹ con họ đi.

Hơn nữa, mẹ con Hạ Hiểu Lan cũng không phải hạng người lười biếng.

Lưu Phân đảm đương phần lớn việc nhà, còn Hạ Hiểu Lan thì ra tay rất hào phóng, cô có bản lĩnh buôn bán kiếm tiền và chẳng tiếc tay chi tiêu cho cả gia đình.

Chưa đầy nửa tháng ở chung, Lý Phượng Mai thực sự đã coi họ là người một nhà. Đã là người nhà thì phải nói lời gan ruột. Bà biết Hạ Hiểu Lan có chí khí, sẽ không ở mãi nhà cậu. Với tốc độ kiếm tiền này, chưa nói đến việc định cư ở Thương Đô, nhưng việc mua một căn nhà cấp bốn ở huyện là điều hoàn toàn có thể.

Kẻ kéo chân sau duy nhất lúc này chính là Lưu Phân.

Mọi người đều sợ Lưu Phân mềm lòng. Nếu Hạ Đại Quân vừa tìm đến mà bà lại chạy về nhà họ Hạ tiếp tục kiếp sống nhẫn nhục, bị khinh khi, thì dù Hạ Hiểu Lan có giỏi giang đến đâu cũng sẽ bị nhà họ Hạ nắm thóp… Hạ Hiểu Lan có hiếu thuận với mẹ hay không, Lý Phượng Mai đều nhìn thấy rõ. Một đứa con gái đối với mẹ ruột còn chẳng ra gì thì sau này mong gì nó đối tốt với cậu mợ?

Nghe Lý Phượng Mai phân tích, Lưu Phân vừa rửa bát vừa gật đầu lia lịa.

Nghĩ lại những ngày tháng ở nhà họ Hạ, nhà đông người ruộng cũng nhiều, lẽ ra không đến mức ăn không đủ no. Nhưng bà cụ Hạ lấy đạo hiếu ra ép buộc, không cho ba con trai chia gia tài. Mọi thu hoạch từ ruộng đồng đều do một tay bà cụ quản lý, lương thực phân phối ra sao đều là bà cụ quyết định hết.

Nhà họ Hạ cả thảy 12 miệng ăn, nhưng sức lao động thực thụ chỉ có 4 người!

Bà cụ Hạ một mình nuôi ba con trai khôn lớn nên giờ không phải xuống ruộng. Nhà bác cả Hạ Trường Chinh có hai con, cô con gái Hạ Tử Dục quanh năm đi học trên huyện, sau khi lên cấp ba thì được coi là “hạt giống đại học”, bà cụ không cho động tay vào việc gì vì sợ ảnh hưởng học hành. Vợ bác cả là Trương Thúy cũng được bà cụ đồng ý cho lên huyện chăm sóc con gái. Đứa con trai nhỏ của nhà bác cả mới 10 tuổi, chẳng giúp được gì.

Nhà chú út Hạ Hồng Binh có ba đứa con. Con gái lớn Hạ Hồng Hà 17 tuổi, học xong lớp 8 thì nghỉ ở nhà cùng mẹ là Vương Kim Quế chỉ việc nấu cơm, nuôi gà, tuyệt đối không làm việc nặng. Hai đứa em trai của Hồng Hà còn nhỏ, đứa lớn chưa học xong tiểu học, đứa nhỏ thì bằng tuổi cu Đào, chẳng tính là sức lao động.

Chỉ có nhà Lưu Phân và chồng là Hạ Đại Quân là lao động chính trong nhà. Lưu Phân là đàn bà mà phải làm việc bằng đàn ông, việc nặng việc khổ gì cũng đến tay. Nhà bà có hai sức lao động, nhưng lần nào bà cụ Hạ chia đồ cũng chia cho nhà bà ít nhất. Lần này Hạ Tử Dục đỗ đại học, bà cụ bắt cả ba nhà phải đóng góp sinh hoạt phí, còn nói thẳng là nhà bà ít người, gánh nặng nhỏ, lại không có con trai cần lập gia đình nên bắt Hạ Đại Quân phải đóng nhiều tiền nhất — Hạ Đại Quân thật thà, móc sạch vốn liếng tích góp từ những lúc đi làm thuê làm mướn bấy lâu nay, một mình đóng hẳn 300 tệ.

Vụ mùa thu hoạch cũng nộp hết cho bà cụ, tiền này là tiền mồ hôi nước mắt của ông.

Lưu Phân nghĩ đến đây, mắt bỗng đỏ hoe.

Hạ Tử Dục cần vào đại học, vậy con gái bà không cần lấy chồng sao? Vốn liếng móc sạch rồi, đến vài cái chăn mới hay cái chậu rửa mặt, ấm nước cũng chẳng sắm nổi, thì gả vào được nhà tử tế nào? Những điều này trước đây Lưu Phân không dám nghĩ sâu, vì bà đã quen nhẫn nhục quá lâu rồi.

Nhưng sau khi được Lý Phượng Mai “dạy bảo” suốt mấy ngày, Lưu Phân chợt thấy thật không đáng.

Hạ Tử Dục có phải mồ côi đâu? Đi học Kinh đô, bố cô ta là Hạ Trường Chinh cũng chỉ bỏ ra hơn 100 tệ, nhà chú út thì góp đúng 100 tệ tròn để lấy lệ. Nếu bà theo Hạ Đại Quân về, tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hạ, dùng tiền mồ hôi nước mắt nuôi con gái kẻ khác, trong khi con gái ruột của mình nằm trên giường bệnh chờ chết mà không có tiền thuốc thang hay sao?

Lưu Phân lấy mu bàn tay quệt nước mắt, kiên định nói:

“Chị dâu, em không về nhà họ Hạ đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly