Chương 29

  1. Home
  2. [TENSURA X ONE PIECE] KHI OCTAGRAM DẠO CHƠI Ở THẾ GIỚI HẢI TẶC
  3. Chương 29
Prev
Next

Chương 29 : Mầm mống xung đột

Cuộc gặp gỡ giữa Tứ Hoàng Big Mom và băng hải tặc Octagram khét tiếng đang làm rung chuyển cả thế giới.

Octagram là một thế lực nổi danh với sức mạnh ngang ngửa Tứ Hoàng, và nếu chúng chủ động tìm đến Big Mom, kịch bản tệ nhất có thể xảy ra chính là hai bên sẽ liên minh.

Dù mục đích của họ là gì, chỉ cần họ hành động… ngay cả Hải quân cũng buộc phải dốc toàn lực, nếu không, điều đó có thể dẫn đến tai họa cho Chính phủ Thế giới.

“Đúng là một tin chấn động.”

“Ừ, ít nhất thì ta biết họ không nhắm vào cậu.”

Nghe những lời của Tanaka, Fuyumi vẫn không cảm thấy yên tâm dù chỉ một chút.

Nếu băng Octagram thực sự nhắm vào họ, tình hình sẽ rất tệ nhưng vẫn còn có thể ứng phó… còn bây giờ, Octagram lại có động thái mà không ai lường trước được.

Nỗi sợ hãi đến từ điều chưa biết.

“Tạm thời, chúng ta sẽ tập trung vào việc tìm thầy…”

Cô nghĩ thầm khi đưa tờ báo cho Tanaka.

Đã một thời gian kể từ khi Milim kết thúc trận giao đấu với Big Mom, và giờ cả hai đang thưởng thức một bữa ăn ngon trong lâu đài của Big Mom.

“Không hiểu sao tôi lại ngạc nhiên khi các người thực sự cố gắng cứu tôi.”

“Thì… cũng không hẳn là chúng tôi đâu… nhưng thôi, vậy cậu đã rút ra bài học chưa? Lười biếng có thể dẫn đến tai họa đấy.”

“Hehe, tất nhiên rồi! Tôi là kiểu người biết học từ sai lầm mà!”

Rimuru nghe rõ cuộc trò chuyện, trong lòng nghi ngờ lời tên này nói, nhưng cũng quyết định bỏ qua.

“À, đây là món quà tôi nhận được từ Big Mom.”

“Trái Ác Quỷ à? Lại còn là hệ Zoan Thần Thoại…”

“Tôi đưa nó cho cậu vì nghĩ cậu có thể làm được gì đó với nó. Giờ tôi phải đi gặp những người khác, tôi sẽ đợi ở Black Pearl.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Rimuru hỏi Ciel thêm về thông tin liên quan đến Trái Ác Quỷ.

<<Đó là Hito Hito no Mi: Model Banshee>>

“Banshee à… Vậy sinh vật đó trong thế giới này được xếp vào loại Hito (con người) sao? Ừm, dù sao thì nó cũng là một truyền thuyết.”

<<Nếu ngài muốn, tôi có thể dung hợp nó với Yami Yami no Mi. Thực ra, tôi rất mong được tự tay làm việc đó>>

“Mình nên làm gì với trái này đây… thôi kệ, quăng xuống biển vậy.”

<<Ngài không thể làm vậy với tôi, thưa chủ nhân…>>

“Đùa thôi—cậu cứ cầm lấy và làm gì tùy thích. Dù sao thì nó cũng sẽ có lợi cho chúng ta.”

<<Wenn es der Wille eines Gottes ist!! Sau khi dung hợp, tôi nên giữ nó ở dạng Zoan chứ?>>

“Ừ, như vậy cũng ổn… mà khoan, nãy có phải tôi vừa nghe tiếng Đức không??”

<<Chỉ là tưởng tượng của ngài thôi>>

“Mamamamama!! Ở cạnh cậu vui thật đấy, thuyền trưởng Milim!! Cậu có chắc là không muốn gia nhập băng của ta sao?!”

“Wahahahaha!!! Ta e là lá cờ của bà sẽ không chịu nổi những gì ta gây ra trong tương lai đâu!”

“Mamamamama!!!”

“Wahahahaha!!!”

Trong lúc cả hai đang cười nói vui vẻ, Big Mom bỗng ngừng lại, nhìn chằm chằm Milim, đồng thời phóng thích Haki Bá Vương.

Milim thì chỉ mỉm cười, cũng giải phóng khí thế của mình để đáp lại.

“Nhân tiện, chuyện cô nói lúc nãy… là thật chứ?”

“Chưa bao giờ có lời nào đúng hơn thế.”

“Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đến điên rồ.”

“Tôi biết.”

“Và gần như là bất khả thi.”

“Tôi biết.”

“Vậy cô vẫn định làm à?”

“Ai mà biết được?”

“Đúng là một lũ điên…”

“Ai cũng biết điều đó mà.”

Sau một lời tạm biệt ngắn gọn, Milim rời khỏi lâu đài của Big Mom.

Cô không ngờ rằng Big Mom lại là một người khá dễ chịu khi ở cùng. Hơn nữa, trong nguyên tác bà ta cũng không làm điều gì quá vượt giới hạn, nên Milim cũng không hẳn là ghét bà.

Hơn nữa, mục đích của cô khi đến thế giới này là để tận hưởng niềm vui, không phải chiến đấu. Dù chiến đấu cũng là một phần của niềm vui, nhưng không phải là tất cả.

“Mấy cô nói chuyện xong chưa?”

“Rồi, kéo neo lên, chuẩn bị ra khơi!”

“Rõ!”

Leon và Dagruel lập tức kéo neo, trong khi Luminous bung buồm con tàu Black Pearl, để lộ lá buồm mang biểu tượng Octagram với hình đầu lâu ở chính giữa.

Trong lúc đó, Ciel—sau khi hoàn tất việc dung hợp hai trái—đang khoe thành quả với Rimuru.

“Tên thì không đổi, nhưng giờ nó sở hữu sức mạnh của cả hai trái! Đúng là Ciel mà!”

<<Kukukuku, chuyện này là lẽ đương nhiên đối với tôi>>

Rimuru thực ra đã có ý định về người phù hợp với Trái Ác Quỷ này, nên không chần chừ thêm.

“Guy! Lại đây!”

“Rimuru? Có chuyện gì vậy?”

“Tôi nghĩ trái này rất hợp với cậu, muốn lấy không? Nó là Zoan Thần Thoại, nhưng tôi đã cải tiến nó một chút.”

Nghe vậy, Guy nở một nụ cười rộng. Với cậu ta, “một chút cải tiến” của Rimuru có thể khiến trái này trở thành mạnh nhất từng tồn tại.

“Ừ, vậy tôi nhận. Cảm ơn vì trái này.”

“Không có gì.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Ramiris đột ngột đạp cửa xông vào.

“Oi!! Có chuyện rồi! Cả cái Buster Call chết tiệt đang đuổi theo chúng ta ngay lúc này!!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly