Chương 23

  1. Home
  2. [TENSURA X ONE PIECE] KHI OCTAGRAM DẠO CHƠI Ở THẾ GIỚI HẢI TẶC
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23: Dressrosa

Đã ba tuần kể từ sau cuộc chiến Thượng Đỉnh. Trong thời gian đó, hải quân quá bận rộn với việc tái thiết trụ sở mới, còn các băng hải tặc thì tận dụng cơ hội này để gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng.

Bảy Thất Vũ Hải cũng không nằm ngoài làn sóng đó, và trong số họ, người nổi bật nhất chính là Doflamingo.

“Joker, em phát hiện một con tàu hải tặc gần bờ phía tây. Chúng ta nên làm gì?”

Viola báo cáo trong lúc đang dùng năng lực để theo dõi con tàu toàn màu đen đó.

“Hửm? Em thật sự cần phải báo cáo cái tin vô dụng đó cho ta sao? Nói với Diamante ấy.”

Viola nghe vậy thì chỉ gật đầu sợ hãi, sau đó cố gắng liên lạc với Diamante qua con ốc sên truyền tin (den den mushi).

Khi đang chờ Diamante nhấc máy, cô nhìn thấy vài bóng người bước xuống từ con tàu.

Và tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô với nụ cười trên môi.

“Áaaa!!”

Chuyện này khiến Viola sốc đến mức cô bất giác ngã khuỵu xuống đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Doflamingo thấy vậy, tất nhiên là không hài lòng với hành động của cô.

“Cô đang làm gì vậy, Viola.”

“B-bọn hải tặc… bọn chúng… phát hiện ra em rồi…”

Lời nói đó khiến Doflamingo hơi sững người, vì Viola đang sử dụng năng lực của mình để theo dõi bọn chúng. Nếu có ai đó cảm nhận được điều này, thì hẳn là trong số bọn hải tặc có một người sử dụng haki rất mạnh.

Tò mò về chuyện này, Doflamingo liền hỏi Viola mô tả đặc điểm con tàu hải tặc đó.

“Con tàu… toàn màu đen. Trên cờ có hình ngôi sao tám cánh, và thủy thủ đoàn khoảng… tám người.”

Viola vừa dứt lời mô tả con tàu thì không nghe thấy Doflamingo trả lời gì cả.

Sau một lúc lâu im lặng, cô quay lại và thấy Doflamingo đang sững sờ, mồ hôi lạnh chảy dài trên cả hai má.

“Ngôi sao tám cánh… chẳng lẽ là… Octagram pirates…”

Nhóm Octagram vừa mới đến liền chia nhau ra ngay, vì ai cũng cần mua đồ dùng cá nhân. Nhưng vì tính lười chảy thây của Dino, anh ta bị ghép đôi với Ramiris.

Còn Milim thì cứ khăng khăng đòi đi theo Rimuru.

“Rimuru! Rimuru! Muốn ăn kẹo bông không?! Tớ mua cho cậu đấy!”

“À, cảm ơn nhỉ?”

Cả hai sau đó cùng đi dạo quanh thành phố, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cho đến khi họ thấy một đống đồ chơi trên đường.

“…kệ đi, định mệnh của chúng ta không phải là để cứu chúng.”

Milim nói khẽ, và Rimuru chỉ khẽ gật đầu.

Khi tiếp tục bước đi, họ thấy một bé gái đang cố ăn trộm một quả táo và bị chủ tiệm đánh.

Milim lập tức chạy đến sạp hàng đó.

“Này, dừng lại! Tôi trả tiền cho quả táo đó!”

“Hmph! Đây là em gái cô à?! Trông nom con nhóc này cho đàng hoàng đi chứ, đồ phiền phức!”

Ông chủ lầm bầm chửi rủa rồi cầm tiền bỏ đi.

“Wuuu…”

Đứa bé vẫn còn run rẩy, ôm chặt lấy mặt mình để che, dù ông chủ đã rời đi.

Thấy vậy, Milim nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đứa trẻ.

“Có chuyện gì vậy nhóc? Đừng sợ nữa, tên xấu đó đi rồi.”

Đứa bé từ từ hé mắt ra sau cánh tay bầm tím và xác nhận rằng ông chủ không còn ở đó.

Sau đó, nó nhìn Milim với ánh mắt đầy cảnh giác.

‘Một đứa trẻ mà phải nhìn người khác với ánh mắt như vậy… đất nước này thật sự đang xuống cấp trầm trọng rồi.’

Milim siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cơn giận.

“Chị không phải người xấu đâu, nên yên tâm nhé—”

“Milim, một đám sâu bọ đang tiến lại gần.”

“——xử lý đi.”

“Rõ, thưa đội trưởng!”

“BOOM!!”

Doflamingo đập vỡ bàn sau khi nghe Viola báo cáo về việc Delinger đã đuổi theo nhóm hải tặc Octagram.

“Phải ngăn thằng nhóc đó lại ngay!!!”

“Bình tĩnh nào Doffy~ sao anh lại phải lo lắng đến thế vì mấy tên hải tặc cỏn con đó chứ~”

Nghe những lời của Trebol, Doflamingo càng thêm tức giận.

“Cỏn con á?! Trebol, anh nghĩ chúng ta có thể đối phó với cái lũ điên khùng đã tự tay phá hủy toàn bộ Marineford đó à?! Tôi đã tận mắt chứng kiến! Đó không phải là loại người mà ta có thể thương lượng được!!”

“Dù vậy, chúng ta có Kaido chống lưng mà~”

“Câm miệng lại và làm theo lệnh của tôi!”

Doflamingo sau đó nhảy thẳng qua cửa sổ và bay về phía Delinger với tốc độ tối đa.

“Chỗ này đáng sợ lắm, cầm số tiền này và đưa mẹ cháu đến bệnh viện sau nhé. Đi đường cẩn thận đấy.”

“Un! Cảm ơn chị nhiều ạ!”

Cô bé sau đó rời đi sau một cuộc trò chuyện khá lâu với Milim. Milim biết được rằng cô bé đã trộm quả táo để nuôi mẹ đang bệnh, nên cô không thể không giúp đỡ.

Trên bầu trời, Doflamingo cuối cùng cũng tìm thấy họ. Hắn nhanh chóng hạ cánh và chạy về phía Delinger.

“Tránh đường ra, con nhãi ranh!”

“Blurgh—”

Hắn đá cô bé nhỏ đến mức cô bay thẳng về phía Milim và Rimuru. Cô bé ói ra một ngụm máu, nhưng vẫn không buông quả táo.

“Ồ? Thiếu gia! Sao người lại ở đây?”

Delinger nói với giọng vui vẻ, nhưng Doflamingo cố tình phớt lờ anh ta khi nhận thấy rõ sự thù địch từ phía Milim và Rimuru.

‘Chuyện quái gì thế này…?! Mình đến trễ rồi sao?!’

Trong khi đó, Milim cố gắng giúp cô bé. May mắn thay, cô bé dần tỉnh lại, nhưng không thể cử động vì toàn bộ xương trong người gần như đã vỡ vụn.

“Chị ơi… mẹ ơi…”

Nghe thấy tiếng thì thầm của đứa bé, Milim đứng dậy và tiến về phía Doflamingo.

“Này nhóc, ban đầu ta vốn định rời khỏi nơi này trong yên bình sau khi hoàn thành công việc, nhưng mà—”

Khi Milim dừng câu nói, nắm đấm của cô phát ra tiếng nổ lách tách như dòng điện xẹt qua.

Doflamingo cũng hiểu rằng vào lúc này, không còn chút hy vọng nào để hòa giải với Milim nữa.

Zzzz

Milim tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Doflamingo:

“Ta cũng không ngại giải phóng luôn vương quốc này trong lúc đang rảnh tay. Ngươi nghĩ sao, Doflamingo?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly