Chương 8

  1. Home
  2. SAU KHI KẾT HÔN GIẤU GIẾM VỚI ĐẠI LÃO, TÔI QUYẾT ĐỊNH NẰM NGỬA
  3. Chương 8
Prev
Next

CHƯƠNG 8: QUY TẮC CỦA BÁ TỔNG

Rượu đủ cơm no, một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Dụ Ninh tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại. Nàng vừa vươn vai vừa chậm rãi mở mắt, sau đó giữ nguyên tư thế nằm bò ở mép giường, thẫn thờ bất động.

Hệ thống online đúng giờ, giọng máy móc lộ vẻ oán hận: 【 Chào buổi sáng. Hy vọng sáng nay cô không nghĩ ra trò gì tự tìm đường chết nữa. 】

Dụ Ninh lười biếng đáp: “Ta đang nghiêm túc cảm nhận cảm giác tỉnh dậy trong biệt thự.”

【 …… 】 Quả nhiên, nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến hậu quả của việc khóa cửa nhốt vai ác ở ngoài suốt cả đêm.

Chỉ cần không kỳ vọng, sẽ không bao giờ thất vọng

Hệ thống âm thầm mở Chú Đại Bi nghe vài lần để bình tâm lại.

Dụ Ninh lăn lộn thêm vài vòng mới hoàn toàn tỉnh táo. Nàng tâm trạng cực tốt, chủ động hỏi: “Tối qua Phó Cảnh Thời sao rồi?”

【 ! Cô bắt đầu quan tâm anh ta rồi sao? 】 Trái tim điện tử vừa được Chú Đại Bi vuốt ve lại bắt đầu đập loạn.

Dụ Ninh: “Ta muốn biết quy tắc giới Bá tổng có cấm tự trải giường chiếu không.”

【 ? 】

Dụ Ninh nghiêm túc nghiên cứu: “Nếu anh ta tự mình trải giường, liệu có bị khai trừ khỏi hội Bá tổng không nhỉ?”

Hệ thống từ chối đối thoại và phẫn nộ vặn to âm lượng Chú Đại Bi.

Dụ Ninh khoác áo tắm bắt đầu mua sắm trang bị mới. Căn biệt thự này chưa có đồ đạc của nàng, nên nàng định chọn một nhãn hiệu vừa mắt để họ mang quần áo, giày dép đến tận nhà.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng: “Thái thái, ngài tỉnh chưa ạ?”

Là một người phụ nữ trung niên hiền hậu tên là dì Phân. Dì cho biết Phó lão gia tử lo Cảnh Uyển thiếu người nên đã phái họ đến hỗ trợ, còn mang theo rất nhiều quà cáp.

Đúng là đãi ngộ của “phu nhân hào môn” trong truyền thuyết. Hàng hiệu mùa mới xếp hàng đưa đến tận cửa để nàng chọn lựa. Chọn đồ xong, có chuyên gia dâng bữa sáng tận nơi, còn ân cần hỏi han khẩu vị.

Dì Phân còn cho biết lão gia tử đã điều hai chiếc xe sang tới cho nàng dùng, nếu không thích có thể đi mua chiếc mới ngay lập tức.

Hệ thống xem đến lác cả mắt: 【 Hình như Phó lão gia tử rất hài lòng về cô. 】 Trong nguyên tác làm gì có đoạn này.

Dụ Ninh: “Hài lòng hay không ta không biết, nhưng chắc chắn Phó Cảnh Thời sẽ không hài lòng lắm đâu.”

Nàng định cải tạo bãi đất trống sau biệt thự thành nhà kính trồng hoa. Dì Phân lập tức liên hệ ngay một nhà thiết kế tài năng. Dụ Ninh đưa ra yêu cầu đơn giản: “À, nhớ lắp thêm một cái xích đu nữa nhé.”

Đang nằm sưởi nắng hưởng thụ cuộc sống thì một cuộc điện thoại cắt ngang. Danh bạ hiển thị: [Ba].

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã quát thẳng vào mặt: “Trưa nay về nhà ăn cơm.” Nói đoạn liền cúp máy, không một lời hỏi thăm.

Dụ Ninh ngơ ngác: Hello? Có cần ta dạy ông cách làm cha không hả?

【 Nhiệm vụ: Về nhà họ Dụ ăn cơm trưa. 】 Hệ thống lên tiếng.

Dụ Ninh: “Nhiệm vụ lần này sơ sài nhỉ, chắc không có tình tiết gì quan trọng.”

Hệ thống không dám nói thật với nàng, rằng đoạn này trong nguyên tác là lúc nàng về nhà bị mắng nhiếc thậm tệ, sau đó suy sụp mà tìm đến Quý Giác để được an ủi, từ đó mới phát hiện ra sự tồn tại của nữ chính.

Dụ Ninh bóp chẹt thời gian mới ra khỏi nhà. Nhưng tài xế lái xe quá vững, sắp đến sớm hơn dự kiến nên nàng gọi dừng: “Tấp vào lề đi.”

Nàng ghé vào một quán cà phê, gọi một miếng bánh ngọt và một ly Latte. Người mang đồ ra là một thanh niên gầy gò, thanh tú như trúc như ngọc. Dụ Ninh theo thói quen nói: “Cảm ơn.”

Chàng trai hơi khựng lại rồi gật đầu. Anh ta vừa quay đi thì bị một cô gái chặn lại.

“Tống Trì! Anh thà đi làm thêm ba công việc một lúc cũng không chịu ở bên em sao?”

Dụ Ninh vừa ăn bánh vừa hóng hớt.

【 Đó là Dụ Dư Phỉ, em gái cùng cha khác mẹ của cô. 】 Hệ thống thở dài, 【 Còn Tống Trì là sinh viên xuất sắc chuyên ngành thiết kế, vì nhà gặp biến cố nên bị Dụ Dư Phỉ hãm hại mang danh sao chép để ép anh ta vào đường cùng, buộc phải yêu cô ta. 】

Dụ Ninh đổi sắc mặt ngay lập tức: “Đúng là đồ thần kinh.”

Dụ Dư Phỉ bám riết lấy Tống Trì khiến khách khứa xung quanh khó chịu. Tống Trì lạnh lùng: “Buông tay ra, tôi còn phải làm việc.”

Dụ Dư Phỉ càng lấn tới, định ôm lấy anh ta thì bất ngờ bị ai đó đụng mạnh vào vai, một dòng cà phê ấm nóng đổ ập xuống áo cô ta.

“A!!! Đồ không có mắt! Có thấy tôi đang…” Cô ta vừa quay đầu lại thì đứng hình: “Dụ Ninh?”

“Ôi chao, em gái.” Dụ Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta, “Thật ngại quá.”

Hệ thống: 【 … Biểu cảm của cô có thể giả trân hơn được không? 】

Dụ Dư Phỉ tức tối: “Thái độ cao cao tại thượng của chị là đang xin lỗi đấy à?”

“Cô là con riêng mà.” Dụ Ninh bình thản, “Ta đương nhiên là cao hơn cô một bậc rồi.”

Dụ Dư Phỉ: “……!!!”

Cả quán cà phê xì xào bàn tán. Dụ Dư Phỉ cảm giác như mọi người đều đang cười nhạo mình là con tiểu tam. Cô ta định giơ tay tát Dụ Ninh thì bị nàng túm chặt cổ tay.

Dụ Ninh hơi cúi người, tỏa ra áp lực nghẹt thở: “Cô điếc à? Người ta bảo cô BUÔNG. TAY. RA.”

Dụ Dư Phỉ sợ hãi buông tay, mặt đỏ gay vì nhục nhã, ôm túi chạy thẳng ra khỏi quán. Tống Trì tiến lại gần: “Cảm ơn cô.”

“Không có gì.” Dụ Ninh gật đầu rồi rời đi.

Đến nhà họ Dụ. Không khí lạnh lẽo như đóng cửa từ chối khách.

Dụ Ninh lục lọi trong túi xách một hồi rồi tiếc nuối: “Kính râm của ta mất rồi, vốn định giả làm người mù đi vào cho ngầu.”

Hệ thống: …… 【 Cô làm ơn đi vào một cách bình thường được không! 】

Gia đình họ Dụ đã ngồi vào bàn ăn: Cha Dụ, dì ghẻ Phạm Uyển Xu và cô em Dụ Dư Phỉ. Cha Dụ mặt đen như nhọ nồi, Phạm Uyển Xu thì tỏ vẻ dịu dàng nép bên cạnh. Xem bộ dạng này là đang chờ mắng nàng đây.

Dụ Ninh liếc nhìn bàn ăn. Vừa hay, chẳng có món nào nàng thích.

Nàng thong thả ngồi xuống, gắp một cọng rau bỏ vào miệng. Cha Dụ đập bàn quát: “Sao chị dám ăn trước——”

Lời còn chưa dứt, Dụ Ninh đột ngột đứng dậy.

Dưới cái nhìn ngơ ngác của cả nhà, nàng quay người đi thẳng ra cửa chính. Sau đó…

Mất dạng.

Gia đình họ Dụ: “???”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly