Chương 31
Chương 31: Kệ con chứ!
Mười con rồng nước gầm thét lao xuống, tông thẳng vào mặt đất tạo thành những tiếng nổ vang dội. Sóng nước bắn tung tóe ra bốn phía, dần dần lan rộng đến tận dưới chân các phân thân.
Kakashi đã sớm biến mất khỏi vị trí cũ. Nhóm mười phân thân Naruto cùng bộ ba bản thể Naruto – Sasuke – Sakura lập tức di chuyển đội hình. Ba người bản thể đứng lưng tựa lưng vào nhau ở giữa, mười phân thân bao quanh tạo thành một vòng tròn cảnh giới.
Đột nhiên, một bàn tay thò ra từ dưới chân Sakura, lôi tuột cô bé xuống lòng đất. Mặt đất chỉ còn lộ ra đúng một cái đầu — chính là chiêu Thổ Độn: Tâm Trung Trảm Thủ Chi Thuật!
Kakashi nhân đà đó nhảy ra ngoài. Anh chợt nghe thấy Sakura hét lên một tiếng “Sasuke!”, nhưng giọng phát ra lại là của Naruto. Ngay sau đó, “Sakura” nở một nụ cười rạng rỡ rồi hóa thành làn khói trắng tan biến.
Lập tức, một “Sasuke” và một “Naruto” khác lao vào Kakashi nhằm quấy rối động tác của anh.
Mười phân thân bên ngoài đồng loạt xoay người lại. Trong đó một cái khôi phục lại hình dáng thật của Sasuke, đôi tay kết ấn nhanh thoăn thoắt — Tỵ, Mùi, Thân, Hợi, Ngọ, Dần. Sasuke phồng má:
“Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”
“Ảnh Phân Thân sao?” Kakashi kinh ngạc. Cậu nhóc này đã nhân lúc mình bị đám rồng nước thu hút sự chú ý mà dùng Biến Thân Thuật tráo đổi Sakura sao?
Làm sao nó biết mục tiêu của mình là Sakura? Không, chỉ cần cả ba người đứng chung với nhau đều là Ảnh Phân Thân, thì dù mình có tập kích đứa nào thì kết quả cũng như nhau cả thôi!
Kakashi lập tức hiểu ra ý đồ của bộ ba. Đôi tay anh kết ấn với tốc độ nhanh đến mức không thấy rõ, phát huy tối đa “tốc độ tay” của người độc thân hơn hai mươi năm:
“Thổ Độn: Thổ Lưu Bích!”
Hai tay Kakashi đập xuống đất, lấy tay làm điểm tựa thực hiện một cú xoạc chân “chữ nhất” cực đẹp trên không, đá bay hai cái phân thân đang lao tới. Cùng lúc đó, một bức tường đất cao bốn năm mét đột ngột mọc lên, chặn đứng quả cầu lửa đang gầm thét. Trên bức tường còn khắc hình đầu chó bị nướng cho đen thui.
Naruto nhân cơ hội kết ấn — Thần, Sửu, Mão. Một lượng nước khổng lồ phun ra từ miệng cậu:
“Thủy Độn: Thủy Loạn Ba!”
Sakura đứng cạnh Naruto giải trừ Biến Thân Thuật, ném ra sáu chiếc Shuriken, phong tỏa không gian né tránh ở hai bên sườn của Kakashi.
Đồng thời, Naruto giải trừ một cái Ảnh Phân Thân. Khi phân thân đó tan biến, một phân thân khác ở phía bên kia tường đất nhận được thông tin, lập tức ra hiệu cho Sasuke.
Kakashi chạy dọc theo bức tường đất lao lên. Vừa ngẩng đầu, anh đã thấy hai chiếc Kunai từ trên không bắn thẳng xuống — chính là kỹ thuật ném Shuriken của Sasuke!
Kakashi rút Kunai của mình ra gạt phăng đòn tấn công, tốc độ không giảm lao lên đỉnh tường đất, đứng từ trên cao nhìn xuống ba đứa trẻ.
Đòn Kunai không thành công, sáu chiếc Shuriken của Sakura găm vào tường đất, chiêu Thủy Loạn Ba của Naruto đập vào tường rồi chảy xuống, làm mực nước dưới chân dâng cao trong chốc lát.
Sasuke lúc này cũng đã vòng qua tường đất để hội quân với Naruto. Theo kế hoạch đã bàn trước, cả ba phải tụ lại một chỗ để tránh bị bẻ gãy từng người.
Trên đỉnh tường đất, Kakashi vỗ tay tán thưởng: “Sự phối hợp đồng đội rất xuất sắc. Đầu tiên là dùng mười phân thân để nghi binh phân tán sự chú ý của thầy.”
“Sau đó mười phân thân cùng dùng Thủy Long Đạn để tấn công diện rộng. Nhân lúc thầy mất tầm nhìn, các em dùng Biến Thân Thuật tráo đổi bản thể với phân thân, dùng phân thân làm mồi nhử.”
“Khi thầy ra đòn, các em lập tức giáp công hai bên sườn. Naruto và Sakura phong tỏa đường lui, đồng thời dùng phân thân quấy rối liên tục.”
“Dường như các em còn vận dụng linh hoạt đặc tính truyền tin của Ảnh Phân Thân để chỉ rõ hướng tấn công cho Sasuke khi cậu ta đang ở góc khuất. Thầy thực sự phải nhìn các em bằng con mắt khác rồi. Thế nhưng Naruto này, Chakra của em chắc là tiêu hao lớn lắm nhỉ? Có muốn nhận thua luôn không?”
Đúng là tiêu hao rất lớn. Hai mươi cái Ảnh Phân Thân, mười phát Thủy Long Đạn quy mô lớn trong môi trường không có nước, thêm một phát Thủy Loạn Ba… Nếu là Kakashi, bấy nhiêu đó cũng đủ để rút cạn anh rồi.
Naruto rất phối hợp giải trừ nốt mấy cái phân thân trong tầm mắt Kakashi, thở hổn hển đáp: “Đúng là tốn sức thật, nhưng mà thầy đoán xem tại sao ba đứa em lại ngoan ngoãn đứng đây nghe thầy diễn thuyết nãy giờ…”
Kakashi bỗng nhiên thực hiện một cú lộn nhào, nhảy vọt xuống khỏi tường đất. Anh vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn vào một sợi xích vàng rực vừa mới thò đầu ra trên bức tường.
“…xong xuôi thế?” Khi Kakashi nhảy xuống rồi, nửa câu sau của Naruto mới lọt vào tai anh.
“Ngươi… đến chiêu này mà cũng học được rồi?” Kakashi nhìn theo sợi xích. Nó vươn ra từ sau lưng Naruto, men theo đùi rủ xuống, mượn lớp nước mỏng trên mặt đất để che giấu rồi lặng lẽ bò vòng qua tường đất vươn lên đỉnh. Hóa ra chiêu Thủy Loạn Ba lúc nãy còn có tác dụng làm màn chắn che mắt cho sợi xích này!
“Thầy nhớ chiêu này đâu có dùng kiểu đó đâu?” Kakashi sững sờ. Sợi xích Kim Cương Phong Tỏa của sư nương Kushina uy mãnh thế nào chứ, đúng nghĩa là thần ngăn diệt thần Phật cản sát Phật. Sao con trai bà ấy dùng cái chiêu này nhìn nó cứ… khụ, “linh hoạt” một cách đầy tiểu nhân thế này?
“Kệ con chứ!?” Sợi xích vàng tan biến thành những mảnh nhỏ. Naruto lúc này mới thực sự bắt đầu thở dốc. Mệt thật chứ đùa, nếu mình mà bá đạo như mẹ mình thì đã tung bốn sợi xích vả thẳng vào mặt thầy rồi, cần gì phải tốn công tốn sức thế này?
Thấy Naruto thấm mệt, Sasuke rút Kunai chắn phía trước bên phải, Sakura cũng học theo chắn phía trước bên trái bảo vệ cho cậu.
Kakashi hài lòng nhìn hành động của họ, nói: “Được rồi, là một ninja, các em ứng dụng nhẫn thuật rất tốt. Nhưng thầy muốn dạy cho các em một bài học khác về tâm đắc chiến thuật ninja, đó chính là — Ảo thuật!”
“Hỏng rồi!” Naruto thoáng chốc ngẩn ngơ, liền thấy một cái đuôi khổng lồ khẽ chạm vào mình một cái. Cậu lập tức tỉnh táo lại: “Cảm ơn nhé, đại hồ ly!”
“Hừ, cái loại ảo thuật cỏn con này cũng dính, thật mất mặt!” Cửu Vĩ chế nhạo.
Naruto không cãi lại, cậu mở mắt ra thì thấy Sakura đã tự kết ấn giải trừ xong ảo thuật cho mình. Lợi hại thật, trình độ giải ảo thuật của Sakura quá đỉnh.
Đang định giúp Sasuke giải vây thì cậu thấy mắt Sasuke chợt trợn trừng rồi chuyển sang màu đỏ rực, mỗi bên mắt có một viên Câu Ngọc (Tomoe) đang xoay chuyển chậm rãi.
Naruto đứng hình: Người anh em, cậu hack game à! Lại còn hack ngay giữa bài kiểm tra, quá đáng vừa thôi chứ!
Kakashi cũng sững sờ: Chẳng lẽ em trai Itachi cũng là một thiên tài sao?
Sasuke cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, cậu nhìn đôi bàn tay mình rồi siết chặt lại thành nắm đấm. Nở một nụ cười “chuẩn soái ca”, cậu khẽ nói: “Sức mạnh này… chắc là đủ để đánh bại Naruto rồi.”
Naruto cảm thấy cả người không ổn chút nào: Tôi coi cậu là anh em, cậu vừa lên cấp đã nghĩ ngay đến chuyện đập tôi?
Sakura thì hoàn toàn bị nụ cười của Sasuke “hớp hồn”, mắt sắp hiện hình trái tim luôn rồi: Đẹp trai quá, ngầu quá…
May mà Kakashi vẫn còn tỉnh táo, không quên đây là buổi diễn tập. Anh khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh khỉnh: “Sharingan sao? Thầy cũng có đấy. Để xem một người tộc Uchiha như em có so được với một người ngoại tộc như thầy không?”
“Đừng có khinh người!” Sasuke không chịu nổi sự khích bác này, đôi mắt đỏ rực lao thẳng lên.
Thật là không biết xấu hổ, đánh với mấy đứa con nít mà cũng dùng Sharingan, lại còn chơi đòn tâm lý nữa. Naruto đành phải lao theo, chỉ để lại một câu cho Sakura: “Yểm hộ!”
Kakashi chẳng thấy xấu hổ chút nào, anh tiếp tục giáo huấn: “Tâm đắc chiến thuật của ninja, ngoài Nhẫn thuật và Ảo thuật ra, còn có…”
Kakashi biến mất tại chỗ, một cú đá tống thẳng vào ngực Sasuke rồi mới bồi thêm nửa câu cuối cực ngầu: “…Thể thuật!”
Naruto nhanh tay giữ chặt lấy Sasuke đang bị đá bay ngược ra. “Nắm tay” thành công!
Sakura chớp thời cơ ném Kunai ra, cố gắng kéo dài thời gian để Naruto và Sasuke điều chỉnh lại trạng thái — vừa rồi cô hoàn toàn không nhìn rõ động tác của Kakashi!
Comments for chapter "Chương 31"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com