Chương 176

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 176
Prev
Next

Chương 176: Người này rất mạnh!

“Hãy cứ để gió mạnh cuốn đi, phía sau cũng cần lưu tâm.”

Naruto buông một câu nghe có vẻ đầy “triết lý” và đậm chất ngầu, khiến cả ba đồng thời dừng bước quay đầu lại.

Chỉ thấy ba tên Ninja làng Sa mặt mũi tầm thường nhảy ra từ đống cát. Tên cầm đầu dõng dạc: “Ninja làng Lá, gặp được Đại Hoàn đại nhân ta là bất hạnh của các ngươi. Giác ngộ đi!”

Naruto chằm chằm nhìn gã đàn ông quấn băng gạc đầy đầu này một lúc, hỏi: “Ngươi tên Đại Hoàn?”

Đại Hoàn ngạc nhiên: “Ồ? Uy danh của bổn đại gia đã truyền đến tận làng Lá rồi sao? Đã vậy thì mau giao quyển trục ra đây!”

Sakura vắt óc cũng không nhớ nổi nhân vật này là ai, nghi hoặc hỏi: “Hắn nổi tiếng lắm hả?”

Naruto gật đầu như thật: “Tất nhiên, vị Đại Hoàn này được xưng là ‘Cát bụi đỏ’, nghe đâu là thanh mai trúc mã của Temari, người đàn ông tương lai sẽ trở thành cánh tay phải của Kazekage, tuyệt đối không thể xem thường.”

Hai tên đồng đội của Đại Hoàn sững sờ: “Hóa ra Đại Hoàn cậu lợi hại thế mà bọn tớ không biết luôn!”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi.” Đại Hoàn cười gượng, khiêm tốn xua tay. Trong bụng gã cũng lầm bầm: Quái lạ, chính mình còn chẳng biết mình lợi hại thế, nhưng nếu người làng khác đã nói vậy thì chắc là mình mạnh thật rồi?

“Như vậy mới bõ công ra tay!” Sasuke phấn khích đến mức mở luôn Sharingan, xông lên tặng cho Đại Hoàn một cú đá quét ngã lăn quay. Sau đó cậu ngơ ngác quay lại nhìn Naruto: “Cánh tay phải của Gaara… chỉ thế thôi á?”

Naruto ngước mặt nhìn trời, vẻ mặt kiểu: Tớ có nói gì đâu. Tên này yếu quá mức quy định, không biết vòng một làm sao mà lết qua được.

Sasuke không thấy Naruto trả lời, liền liếc sang hai tên đồng đội còn lại của Đại Hoàn. Biết đâu hai đứa này mới là “trùm cuối”?

Kết quả, hai tên kia quỳ xuống cực kỳ dứt khoát theo kiểu “ngũ thể đầu địa”: “Chúng tôi xin lỗi!!!”

Nói đoạn, tụi nó lục lọi trên người Đại Hoàn lấy ra cuộn Thiên để xuống đất, rồi mỗi đứa xách một chân lôi Đại Hoàn chạy mất hút. Sasuke nhặt quyển trục lên, chẳng thèm chấp đám tấu hài đó. Thế là xong, bộ Thiên – Địa đã gom đủ?

Có đủ quyển trục nên cả nhóm không còn vội vàng, thong thả định vị phương hướng rồi lên đường. Giữa đường, một con bọ cạp khổng lồ dài 10 mét bất ngờ trồi lên từ lòng cát, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sakura đấm cho một phát “đăng xuất”.

Cũng nhờ nó mà cả đám thoát khỏi cảnh thiếu lương thực. Thịt bọ cạp qua giám định của “Sakura-ca” là ăn được, lại giàu chất dinh dưỡng. Chỉ cần cắt ra rồi bảo Sasuke phun hỏa nướng một chút là xong.

Người nhà Uchiha mà không làm Ninja thì đi mở tiệm đồ nướng chắc chắn sẽ phát tài, vì ai cũng là cao thủ chơi hệ lửa.

Cả ba quây quần bên đống lửa qua đêm đông lạnh lẽo trên sa mạc. Sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi những tiếng chấn động rầm rầm.

Naruto dụi mắt: “Chuyện gì vậy? Động đất à?”

“Không rõ nữa.” Sasuke đáp. Cả ba thay phiên nhau gác đêm, người cuối là Sasuke nhưng cậu cũng không phát hiện điều gì bất thường từ sớm.

“Sự cố đột xuất sao?” Naruto mở bản đồ nhỏ lên xem: “Tenten? Còn có một người không rõ danh tính đang chạy về phía mình, phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo.”

“Đi xem thử đi.” Cả ba quyết định đi cứu Tenten, không quên dùng cát lấp đống lửa lại — dù sa mạc khó cháy rừng nhưng thói quen tốt vẫn nên giữ.

Khi lại gần, họ thấy Tenten cùng một cô gái làng Mưa đang hớt hải chạy trốn, phía sau là một mảng đen kịt đang đuổi sát nút.

Naruto vẫy tay gọi: “Này Tenten! Có chuyện gì thế?”

“Không kịp giải thích đâu, chạy mau đi!” Tenten nắm lấy tay Sakura kéo đi: “Chạy lẹ đi!”

Lúc này nhóm Naruto mới nhìn rõ: phía sau là một đàn kiến khổng lồ đông nghìn nghịt, mỗi con dài hơn 2 mét, ước chừng cả nghìn con. Thật không hiểu cái sa mạc cằn cỗi này nuôi kiểu gì mà ra lắm kiến khổng lồ thế, hệ sinh thái không sợ sụp đổ à?

Naruto và Sasuke đành phải chạy theo. Vừa chạy Naruto vừa hỏi: “Rốt cuộc các cậu đã làm gì thế? Cô nàng này là ai? Neji đâu rồi?”

“Đây là Ajisai làng Mưa, Neji và Lee chắc vẫn đang tìm tụi tớ. Còn chuyện này là vì…” Tenten kể lại.

Nhóm cô đi mãi không gặp ai, cho đến sáng nay gặp đội của Ajisai ở một khu di tích. Hai bên cuộn trục khác nhau nên lao vào tẩn nhau luôn. Tenten kinh ngạc thấy Ajisai cũng là kiểu Ninja giống mình — dùng Khai Phong Thuật triệu hồi nhẫn cụ. “Đồng nghề” gặp nhau, Tenten đòi solo bằng được.

Đang đánh nhau hăng máu bằng nhẫn cụ và bùa nổ, mặt đất bất ngờ sụp đổ khiến cả hai rơi xuống di tích ngầm. Trong lúc tìm lối thoát, hai cô nàng lại nảy sinh tình bạn. Nhưng xui xẻo là Ajisai định bắt một con kiến làm linh thú, ai dè chọc giận cả tổ kiến. Thế là hai người bị truy đuổi từ hầm ngầm ra tới đây, chưa kịp hội quân với đồng đội.

Naruto nhìn Ajisai một lúc với ánh mắt quái dị. Ajisai thấy không tự nhiên, hỏi: “Dù tớ có liên lụy các cậu thì cậu cũng không cần nhìn tớ bằng ánh mắt ‘sắp chết’ đó chứ?”

“À, xin lỗi, tớ đang nghĩ chuyện khác.” Naruto không cố ý, cậu chỉ sực nhớ ra Ajisai này chính là người sau này trở thành Súc Sinh Đạo (đời thứ hai) của Lục Đạo Pain.

Súc Sinh Đạo đời đầu là nam, sau khi bị Jiraiya bắt, Pain đã dùng xác của Ajisai để chế tạo đời thứ hai. Vì ngoại hình nhỏ nhắn, cô nàng còn được giới game thủ gọi là “Loli Đạo”. Cô nàng này hình như chết không lâu sau khi thăng cấp Trung nhẫn, hèn gì Naruto nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Hiểu rõ đầu đuôi, Naruto chợt hỏi: “Thế tại sao mình phải chạy?”

Tenten thản nhiên: “Đánh không lại thì chạy chứ sao!”

Naruto lí nhí: “Nhưng chúng ta đánh lại mà…”

Kétttttt — Tenten phanh gấp, để lại hai đường dài trên cát.

“Sao không nói sớm hả!!!” Tenten chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Nếu Naruto bảo đánh được thì chắc chắn không cần chạy nữa.

Ajisai cũng dừng lại, nhìn Tenten: “Nhiều kiến thế kia, thật sự ổn không?”

Tenten không chút do dự: “Tất nhiên rồi. Điều thứ nhất trong cẩm nang Ninja làng Lá: Tin tưởng đồng đội!”

Sakura cũng dừng lại băng bó vết thương nhỏ cho hai người, mỉm cười: “Naruto và Sasuke mạnh lắm, chắc chắn giải quyết được thôi.”

Ajisai im lặng. Nhiệm vụ “Thiên Sứ” (Konan) giao cho cô là quan sát thiên tài các làng khác. Nếu hai thiếu niên này mạnh thật, cô chỉ cần đứng xem là đủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 176"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly