Chương 149

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 149
Prev
Next

Chương 149: Subaru 486

Ngày hôm sau, Kiba và Akamaru dậy sớm, chạy nhảy tung tăng trong rừng rất phấn khởi. Cái kiểu tập thể dục buổi sáng này được Kiba gọi là “đi dạo”.

Shino thì mải mê quan sát lũ côn trùng ở đây xem có gì khác biệt với đám sâu bọ ở gần Konoha không. Nghe đâu việc hiểu rõ tập tính của chúng sẽ giúp năng lực của cậu thăng tiến.

Hinata mặc bộ đồ luyện công màu đen bó sát, đứng ngoài bãi trống đánh một bài Nhu Quyền — đây là bài tập bắt buộc mỗi ngày của cô, sau đó mới về phụ giúp Kushina chuẩn bị bữa sáng.

Về khoản chăm chỉ tu luyện, đội 8 chẳng hề kém cạnh đội 7 chút nào.

Kakashi chui ra khỏi lều, ngáp một cái thật dài. Tối qua thầy lại lỡ tay đọc sách đến nửa đêm, cũng may không thức trắng nên vẫn còn trụ được.

Ở phía bên kia, Sakura có chút xuống tinh thần. Cô và Hinata ở chung một lều, lúc Hinata đỏ mặt mặc bộ đồ luyện công làm tôn lên những đường cong cơ thể, cô đã nhìn thấy rõ mồn một.

Sakura nghĩ mãi không thông, cùng là mười ba tuổi, thậm chí cô còn lớn hơn Hinata chín tháng, tại sao chênh lệch lại “trời vực” thế này? Mấy phương pháp thẩm mỹ mà sư phụ Tsunade dạy hình như chẳng có tác dụng gì cả…

Nỗi buồn thiếu nữ chẳng ai thấu, cả đoàn thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Đến chạng vạng tối, họ mới tới biên giới giữa Hỏa Quốc và Hùng Quốc.

Kakashi giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, nhắc nhở: “Phía trước là Thung Lũng Địa Ngục, bên trong đầy khí độc, không được tùy tiện xông vào.”

Naruto quan sát, phía trước là một vách đá dựng đứng, dưới lũng mây độc dày đặc, không rõ nông sâu, chiều rộng chừng trăm mét.

Kiba nhanh nhảu nhất, hỏi: “Thế giờ qua đó kiểu gì thầy?”

“Hoặc là đợi người làng Tinh tới đón, hoặc là…” Kakashi nhìn sang Naruto.

Naruto phối hợp móc ngay ra một cây Kunai Phi Lôi Thần. Cái thứ này lão già Kakuzu còn ném xa được 800 mét, Naruto ném hơn 100 mét chắc chắn là chuyện nhỏ.

Sakura thắc mắc: “Có nơi hiểm yếu thế này, người Hùng Quốc không giao lưu với bên ngoài ạ?”

Kakashi kiên nhẫn giải thích: “Ai muốn ra ngoài đều phải đeo mặt nạ phòng độc đặc biệt, các thương đoàn đương nhiên sẽ thuê Ninja làng Tinh đi hộ tống.”

Trong lúc nói chuyện, Naruto đã ném Kunai sang bờ bên kia, nhưng vì tầm nhìn kém nên cậu không chắc nó cắm chỗ nào ổn không: “Hinata?”

“Byakugan!” Hinata quan sát kỹ rồi gật đầu: “Ổn ạ, nhưng có người đang đi tới, hình như là Ninja làng Tinh.”

“Qua đó rồi tính tiếp.” Naruto ra dấu, có “mắt” (tọa độ) rồi mà không truyền tống thì phí quá.

Mọi người không phản đối, đều đặt tay lên người Naruto. Cả đám “vèo” một cái bay sang bên kia vách đá, đứng chờ người của làng Tinh.

Naruto nghĩ nghĩ rồi phân ra một phân thân, đưa cho nó một cái bình nhỏ: “Đi, thu thập ít khí độc về đây.”

Tên phân thân dán số 001 lên ngực, mở nắp bình, nhìn xuống Thung Lũng Địa Ngục rồi hét lớn một câu: “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!”

Nói đoạn, hắn giang rộng hai tay, lộn nhào 270 độ, làm một cú “nhảy cầu niềm tin” (Leap of Faith) xuống vực.

Cuối cùng Naruto vẫn chẳng biết cái thung lũng đó sâu bao nhiêu, vì tên số 001 chưa kịp chạm đất đã bị độc chết tươi rồi. Cũng may hắn không quên chính sự, trước lúc tan biến đã dùng Phi Lôi Thần truyền cái bình đã đậy nắp về.

Naruto đưa ngay cái bình cho Sakura: “Sakura-ca, thử xem có chế được giải độc đan không, phòng hờ thôi.”

“À ừ, được.” Mấy khóa học giải độc Sakura đã nắm vững, chỉ cần không phải loại độc quá quái chiêu thì cô hoàn toàn tự tin xử lý được.

Kushina nhìn Naruto với vẻ hài lòng: Đúng là con trai mình, biết lo xa, ra ngoài cẩn thận là chuẩn nhất. Có điều cái đám phân thân này của nó bị cái tật gì thế nhỉ? Hay lúc về dẫn nó qua nhà Yamanaka khám tâm thần xem sao?


Sau một hồi Naruto diễn trò, người của làng Tinh cũng tới. Đó là một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặt mũi khá thanh tú nhưng ánh mắt lại chẳng thân thiện chút nào.

Cậu nhóc lên tiếng: “Các người là Ninja làng Lá hả? Tôi là Subaru, tới đón các người đây.”

Cậu ta tên Subaru (mão)? 486? Naruto bỗng nổi hứng: “Cậu có quen Emilia không? Hay là Ram và Rem?” (Nhân vật trong Re:Zero).

Subaru (Mão) mất kiên nhẫn: “Không biết anh đang nói cái gì, các người đến đây không phải để tán dóc chứ?”

Hinata lập tức cảnh giác, những cái tên Naruto vừa đọc hình như toàn là con gái.

“Naruto!” Kushina lườm con trai một cái, rồi ôn tồn nói: “Subaru-kun đúng không? Vậy phiền cháu dẫn đường.”

Cậu nhóc không nói gì thêm, quay người đi thẳng, cả đoàn Konoha bám theo.

Kiba đi phía sau bĩu môi: “Gì mà chảnh thế, rõ ràng là họ thuê mình tới mà làm như mình nợ tiền họ không bằng.”

Nhưng mọi người cũng không để tâm, đi làm nhiệm vụ thì khách hàng kiểu gì chẳng có, chắc cậu nhóc này bực bội vì phải đi chân sai vặt thôi.

Quy mô làng Tinh hoàn toàn không thể so với Konoha, đường xá thưa thớt người. Naruto ước chừng nếu thả con cáo nhà mình ra lăn mấy vòng chắc cái làng này san bằng luôn quá.

Đến trước một căn nhà lớn ở trung tâm làng, Subaru gõ cửa. Bên trong vang lên giọng một người đàn ông trung niên: “Vào đi!”

Cậu nhóc đẩy cửa vào, hành lễ: “Ngài Akahoshi, Ninja làng Lá tới rồi ạ.”

Naruto bước vào, thấy một người đàn ông gầy gò đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Đợi nhóm Konoha ngồi xuống đối diện, ông ta mới lên tiếng: “Các vị đường xa đến đây vất vả rồi. Tôi là Akahoshi, Tinh Ảnh đại diện của làng Tinh.”

Kushina thắc mắc: “Đại diện?”

Sắc mặt Akahoshi không đổi, giải thích: “Một năm trước, Tinh Ảnh Đệ Tam đột ngột qua đời, hiện tại vẫn chưa bầu được người mới.”

Naruto thầm nghĩ: Cái ghế Đệ Tam đúng là dính lời nguyền mà. Đệ Tam Kazekage, Đệ Tam Raikage, Đệ Tam Hokage đều “tạch”, giờ đến lượt Đệ Tam Tinh Ảnh. Nguy hiểm ngang ngửa chức giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts luôn.

“Ông chú này cũng gan thật, dám tự xưng là ‘Ảnh’ dù không thuộc Ngũ Đại Quốc.” Kiba vốn mơ ước làm Hokage nên nghe thấy ai tự xưng Ảnh là thấy ngứa mắt.

Cậu nhóc Subaru đứng phắt dậy, hậm hực: “Không phải Ngũ Đại Quốc thì sao chứ? Tụi tôi chẳng kém gì các người đâu. Tuy giờ chỉ là làng nhỏ, nhưng sớm muộn gì tụi tôi cũng ngang hàng với Ngũ Đại Nhẫn Thôn, lúc đó tôi sẽ trở thành Tinh Ảnh!”

Kiba cũng bật dậy, nắm chặt tay: “Mày nói cái gì?”

“Subaru, không được vô lễ!” Akahoshi nghiêm giọng quát.

“Kiba, đừng quậy nữa.” Kushina bình tĩnh ngăn lại.

Hai thiếu niên nhiệt huyết hậm hực ngồi xuống, trừng mắt nhìn nhau. Cả đội giờ đã hiểu tại sao cậu nhóc này thái độ lồi lõm — không phải nó ghét Ninja làng Lá, mà là nó ghét tất cả Ninja thuộc Ngũ Đại Quốc.

“Thật thất lễ.” Akahoshi xin lỗi rồi nói tiếp: “Như các vị đã biết, chúng tôi sở hữu ‘Tinh’ mà các làng khác luôn thèm khát. Nhờ sức mạnh của ‘Tinh’, sớm muộn gì chúng tôi cũng lớn mạnh thành Nhẫn thôn lớn thứ sáu.”

Chẳng ai thèm đáp lời, mọi người đều giữ vẻ mặt nghiêm túc (kiểu “tôi không cười đâu”), chỉ có Sasuke là sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt. Cậu cảm thấy nãy giờ chưa thấy ai ở cái làng này đủ trình để cậu rút kiếm cả.

Akahoshi không thấy ngại, nói tiếp: “Chính vì thế, ‘Tinh’ đang bị nhắm tới. Hy vọng các vị có thể bảo vệ nó và giải quyết lũ người có mưu đồ xấu. Trăm sự nhờ các vị.”

Kushina đáp: “Tình hình chúng tôi đã rõ. Vậy ‘Tinh’ hiện đang ở đâu?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 149"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly