Chương 146
Chương 146: Mau đi thỉnh Tsunade lão tổ!
Truy kích được một quãng, Naruto lên tiếng: “Bọn họ dừng lại rồi.”
Một đội viên có gương mặt đại thúc hỏi: “Đến nơi rồi sao? Là chỗ nào?”
Naruto mô tả sơ qua vị trí. Anh chàng mặt đại thúc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như chỗ đó có một phòng thí nghiệm bỏ hoang, nghe đồn là của Orochimaru để lại.”
Izumi hỏi: “Ở đó có mật đạo gì không?”
Anh ta lắc đầu: “Chắc là không. Sau khi Orochimaru đào tẩu, nơi đó đã bị lục soát kỹ lắm rồi, chẳng còn đồ gì giá trị đâu.”
Hai người đồng đội khác có chút nản chí: “Vậy là nãy giờ công cốc à?”
“Không.” Naruto phản bác, “Lại động đậy rồi! Chakra của bọn chúng tăng vọt, hình như định nhân đà này một hơi chạy trốn thật xa.”
Izumi phỏng đoán: “Dùng bí dược hay cấm thuật sao? Mau đuổi theo, chuẩn bị chiến đấu!”
Naruto bỗng dừng bước, vẻ mặt cổ quái nói: “Cái đó… hình như không cần đâu ạ.”
“Hửm?” Cả bốn người ngơ ngác nhìn cậu.
Naruto giải thích: “Tại vì hôm qua thầy Kakashi với thầy Guy hẹn nhau hôm nay đi leo núi ở sau núi này…”
“Bọn họ… không lẽ đang ở ngay phía trước chứ?” Nếu hai vị đó có mặt ở đây thì coi như xong đời quân cảnh rồi, còn gì mà phải lăn tăn nữa.
Danh tiếng của Kakashi và Guy thì ai mà chẳng biết, kể cả trong tộc Uchiha, hai người này cũng thuộc hàng “máu mặt”. Kakashi thì khỏi nói, một kẻ ngoại tộc mà dùng danh hiệu “Kakashi Sharingan” lẫy lừng giới Ninja, khiến nhiều người Uchiha cũng phải nể phục.
Còn Guy thì đặc biệt hơn, vì ông chú này từng dạy dỗ ba thiếu niên Uchiha “bình thường như cân đường hộp sữa”, giúp họ mở Sharingan chỉ trong một đêm. Thành tích này cả Konoha chưa ai làm nổi.
Chưa kể nửa năm trước, tiểu đội của ba người đó chỉ với bốn Trung nhẫn mà quét sạch mấy chục tinh nhuệ Làng Cát, chiến công chói lọi khiến những kẻ từng cười nhạo họ phải tự vả vào mặt.
Sau đó, cũng có nhiều thiếu niên Uchiha vì thèm khát Sharingan mà đến tầm sư học đạo Guy, nhưng đều nhận được cùng một câu trả lời: “À, cái đó hả, đó là sức mạnh của THANH XUÂN đấy!” kèm theo màn chào hàng bộ đồ bó màu xanh lá huyền thoại.
Kết quả là đám thiếu niên đó đều mặt cắt không còn giọt máu mà lủi thủi đi về. Cái giá này quá đắt, họ “đỡ” không nổi. Cũng nhờ thế mà đường chân tóc của tộc trưởng Fugaku mới được bảo toàn, ông không dám tưởng tượng cảnh tộc nhân Uchiha sau lưng đeo gia huy quạt tròn mà trên đầu lại để tóc úp tô, mặc đồ xanh bó sát thì mặt mũi nào nhìn tổ tiên.
Nhận được cái gật đầu của Naruto, Izumi và đồng đội trầm mặc một hồi: “Đúng là… khéo quá cơ.”
Chuyện đã đến nước này, họ chỉ còn cách chạy tới xem thử, hy vọng hai vị kia không ra tay quá nặng để còn giữ lại chút manh mối.
Khi Naruto và nhóm cảnh vệ chạy tới, Mizuki và Bộ Tứ Âm Nhẫn đã nằm đo đất. Guy đang chống nạnh cười ha hả, rêu rao rằng mình đã thắng. Kakashi thì đang nghiêm túc quan sát hiện trường.
Bộ Tứ Âm Nhẫn trông như đang ở trạng thái Chú Ấn cấp 2, người không ra người quỷ không ra quỷ. Mizuki thì người đầy vằn vện đen vàng như hổ tinh. Điểm chung là cả năm đều trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự, cơ thể đang dần biến trở lại hình người.
“Chào tiền bối Kakashi, tiền bối Guy.” Izumi và đồng đội lễ phép chào hỏi.
Naruto ngồi xổm xuống, tò mò chọc chọc vào cái “da hổ” của Mizuki. Nhìn cũng thật phết, đúng là “Chú Xà” có tay nghề xăm trổ hộ gia đình không phải dạng vừa.
Trong khi Izumi giải thích đầu đuôi sự việc với Kakashi, Guy chẳng thèm quan tâm, chỉ mải đếm xem mình hạ gục kẻ địch nhiều hơn Kakashi một đứa.
Kakashi nghe xong gật đầu: “Có vẻ mấu chốt nằm ở Mizuki, nhưng muốn điều tra thì phải nhanh lên, gã này trông có vẻ sắp thăng thiên tới nơi rồi.”
Mọi người nhìn lại, thấy cơ bắp của Mizuki đang teo tóp lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, gò má hóp sâu, mái tóc bạc trắng cũng mất đi độ bóng. Nhìn gã thê thảm đến mức Naruto phải thốt lên: “Mau đi thỉnh Tsunade lão tổ!”
Mặc kệ ánh mắt quái dị của mọi người, Naruto để lại một dấu ấn Phi Lôi Thần mang tên “Lăng Tiêu Bảo Điện” rồi vèo một cái biến mất tới bệnh viện.
“Chị Tsunade ơi!” Naruto đẩy rầm cửa văn phòng. “Ơ?”
Một mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Tsunade mặt đỏ gay, gối đầu lên một cánh tay ngủ khì trên bàn, khóe miệng còn chảy cả nước miếng. Shizune đang chật vật kéo chú lợn Tonton ra khỏi vòng tay của Tsunade để nó không bị ngạt thở mà chết. Cô ái ngại nói: “Naruto đấy à? Ngài Tsunade uống hơi quá chén, có việc gì không em?”
“Cứu người ạ, gấp lắm! Hay chị Shizune đi với em vậy!” Nói rồi Naruto phân ra một Ảnh phân thân. Cái phân thân này mất 3 giây chạy về nhà lấy cái chăn đắp cho Tsunade rồi ra dấu “OK”, ý bảo ở đây cứ để em lo.
Shizune thấy Tsunade đã ổn, bèn gật đầu: “Được, đi thôi!”
Sau khi hai người đi khỏi, cái phân thân kia biến thành Naruko. Có lẽ trong tiềm thức, Naruto cảm thấy con gái thì biết chăm sóc người hơn…
Shizune theo Naruto quay lại hiện trường, cô bắt đầu kiểm tra cho Mizuki. Naruto thì bế chú lợn Tonton, con lợn này lần đầu đi “tốc độ ánh sáng” nên vẫn còn đang say sẩm mặt mày, chưa kịp sợ hãi đã thấy mình đổi chỗ.
Naruto huých khuỷu tay vào Kakashi, hỏi nhỏ: “Thầy Kakashi, thấy gì chưa?”
Kakashi hơi nghiêng đầu, không hiểu thằng nhóc này lại định giở quẻ gì: “Hửm?”
Naruto cười gian, chỉ vào Mizuki: “Không biết giữ gìn sức khỏe thì sau này thầy cũng héo queo như thế này đấy.”
Kakashi lờ tịt đi, biết ngay là mồm mép thằng nhóc này chẳng có gì tử tế. Thầy quay sang bảo Izumi: “Xong việc rồi thì tụi tôi đi trước đây.” Nói rồi thầy rủ Guy đi tìm chỗ khác tập luyện.
Hai người vai kề vai đi xa dần, một người vẫy tay, một người giơ ngón tay cái, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.
Naruto tặc lưỡi: Hừ, hiện trường có hai mỹ nữ (Izumi và Shizune) mà thầy chẳng thèm ở lại, chỉ mải mê hẹn hò với chú Guy, đúng là phí cả cái mặt đẹp trai.
Mười phút sau, ánh sáng xanh trên tay Shizune biến mất. Cô lau mồ hôi trán: “Mizuki và những người kia đã dùng cấm dược. Nó tăng sức mạnh tức thời nhưng cái giá là đốt cháy sinh mệnh lực quá mức. Giờ nếu truyền dinh dưỡng thì gã chỉ cầm cự được khoảng một tuần. Bốn người kia thể chất tốt hơn một chút, nhưng cũng chẳng sống thọ được đâu.”
Comments for chapter "Chương 146"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com