Chương 140

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 140
Prev
Next

Chương 140: Thọ mệnh +1 +1 +1?

“Nhóc con, Shukaku đến gần rồi đấy.” Cửu Vĩ đột ngột lên tiếng nhắc nhở.

“Hả?” Naruto nhìn quanh quất không thấy ai, bèn mở “bản đồ nhỏ” trong đầu ra xem. Cậu thấy một điểm sáng lớn và hai điểm nhỏ hơn đang tiến lại gần, chính là ba chị em Gaara.

Đợi họ đến gần, Naruto vẫy tay gọi lớn: “Gaara!”

Gaara hơi ngạc nhiên, hỏi: “Naruto? Sao các cậu lại ở đây?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm. Nguyên nhân là do cái ông thầy không đáng tin nhà tớ nhận cái nhiệm vụ cấp C, sau đó thì… bla bla.” Naruto tóm tắt lại đầu đuôi sự việc một lượt.

Thầy “không đáng tin” thật sự xin lỗi các em nhé, Kakashi đứng bên cạnh cũng không ngăn cản Naruto giải thích. Dù sao Ninja Konoha tự ý vào địa phận Phong Quốc cũng nên có lời giải thích với Làng Cát cho phải phép.

Nói xong, Naruto hỏi ngược lại: “Thế còn các cậu?”

“Chúng tớ cũng đi làm nhiệm vụ thôi.” Temari định trả lời lấp liếm, chuyện nội bộ Làng Cát không nhất thiết phải khai hết với người Konoha.

Nhưng Gaara lại rất thẳng tính: “Có một nhóm người không rõ lai lịch đổ bộ từ bờ biển, tấn công vùng biên giới Phong Quốc, chúng tớ lần theo dấu vết truy tra đến tận đây.”

Kankuro nháy mắt nhắc nhở: “Này Gaara, chuyện này là…”

Gaara thản nhiên: “Không sao, có thể tin tưởng họ.”

“Thật là…” Temari và Kankuro chỉ biết thở dài bất lực, nhưng trong giọng nói lại đầy vẻ nuông chiều cậu em út.

Naruto cũng chẳng khách sáo, hỏi luôn: “Có cần giúp một tay không?”

Kakashi nhắc nhở: “Naruto, dù là đồng minh nhưng đây là nhiệm vụ của Làng Cát, chúng ta không nên tùy tiện xen vào thì hơn.”

“Cái đó… thực ra các người đã xen vào từ lâu rồi còn gì.” Temari chỉ tay vào ba nữ kỵ sĩ đang nằm đo đất cùng đám binh lính sắt vụn đầy đồng.

“Đám đó không lẽ chính là kẻ địch xâm lấn Phong Quốc à?” Kakashi chỉ tay vào pháo đài thép phía trước.

Gaara gật đầu: “Đúng vậy, đó là một pháo đài di động, vừa có thể chạy trên cạn vừa có thể làm tàu lớn đi trên biển.”

Lại là công nghệ đen à, Naruto bắt đầu thấy “ham hố”. Cái thứ này về mặt chức năng trông giống hệt “Lâu đài bay của pháp sư Howl” vậy, cậu muốn có nó. Nhưng tiếc là thứ này nếu thu giữ được thì cũng tính là tài sản của Phong Quốc, nếu cậu nẫng mất thì Gaara khó mà ăn nói với cấp trên.

“Hết cách rồi.” Kakashi vò đầu bứt tai. Chẳng hiểu sao đi tìm con chồn thôi mà cũng dính vào xung đột biên giới của nước khác, thầy đành chấp nhận số phận: “Xem biểu hiện của ba kẻ lúc nãy, tên thủ lĩnh của chúng chắc đang ở bên trong di tích để tìm thứ gì đó. Rốt cuộc đó là cái di tích gì vậy?”

Gaara quay sang nhìn Temari, trước đây cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ khảo cổ này.

Temari giải thích: “Tình báo cụ thể chúng tớ cũng không rõ, chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nguyên bản ở đây là một thành phố cổ, nhưng hình như đã bị hủy diệt vì chiến tranh.”

Kankuro rút hai con rối sau lưng ra: “Tóm lại cứ tóm cổ gã thủ lĩnh là rõ hết.”

Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Trước sự kinh ngạc của mọi người, toàn bộ khu di tích sụt xuống sâu hàng chục mét. Những kiến trúc đổ nát ầm ầm sụp đổ, ngay cả pháo đài thép cũng bị vùi lấp thành đống sắt vụn.

Một lát sau, chấn động dừng lại, phạm vi di tích cũ biến thành một hố sâu khổng lồ. Một luồng ánh sáng xanh lục phát ra, trong bán kính 5km, bất kể là sỏi đá hay sa mạc, tất cả đều mọc lên cỏ xanh và bụi rậm, biến thành một ốc đảo xanh mướt ngay tức khắc.

Ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường. Mọi mệt mỏi hay vết thương nhỏ trên người đều biến mất sạch sành sanh.

“Đây có vẻ là năng lượng sinh mệnh?” Kakashi là người cảm nhận rõ nhất, thầy xoay xoay bả vai, cảm thấy cơ thể như được “lên đời” vậy.

Thảm nhất là Kankuro. Hai con rối quấn băng vải sau lưng anh ta đột nhiên vặn vẹo, từ trong khe hở của băng vải chui ra từng mầm non xanh mướt.

“Cái quái gì thế này!” Kankuro khóc không ra nước mắt. Ô Nha và Hắc Kiến là hai con rối tốt nhất anh ta có thể tìm được ở Làng Cát, không ngờ đột nhiên lại “nảy mầm” thế này, chẳng biết còn dùng được không.

Naruto nén cười, chỉ tay xuống hố sâu: “Xuống đó xem thử đi.”

Dưới hố, một gã quái vật tóc bạc, sau lưng mọc đôi cánh chuồn chuồn đen kịt đang bóp cổ một thiếu niên mặc giáp.

Thiếu niên đó chính là Temujin, cậu ta thều thào hỏi: “Đại nhân Haido… tại sao?”

Haido phẫn nộ gầm lên: “Temujin, tất cả những gì ta làm là để có được mạch khoáng Gelel! Ngươi là hậu duệ vương tộc duy nhất có thể mở mạch khoáng, không ngờ dòng máu của ngươi lại dám hủy hoại nó!”

Temujin không tin nổi vào tai mình: “Ngài nói là muốn cứu tôi, muốn thành lập một vương quốc lý tưởng cơ mà…”

“Đúng, ta đã cứu ngươi, nhưng làng của ngươi cũng chính tay ta hủy diệt! Tất cả chỉ vì bí mật trên người ngươi thôi. Nhưng giờ giấc mơ của ta đã tan thành mây khói, ngươi hết giá trị rồi!”

Haido thọc tay vào ngực Temujin, móc ra một viên đá xanh lục rực rỡ, rồi ném cậu ta sang một bên như ném một món đồ chơi.

“Chí chí!” Con chồn tuyết lao đến cắn vào chân Haido nhưng bị gã đá văng đi.

Haido ngẩng đầu nhìn lên đám người phía trên hố, điên cuồng hét: “Tất cả các ngươi… chính vì các ngươi cản đường mà ta mới thất bại! Chết hết đi để chôn cùng giấc mơ của ta!”

Nói đoạn, đôi cánh sau lưng gã rung lên, gã bay vút lên cao. Haido rất mạnh, gã không chỉ biết bay mà nhờ có viên đá Gelel khảm trên mu bàn tay, tốc độ, sức mạnh và khả năng hồi phục của gã đều vượt xa người thường.

Nhưng… “mạnh” cũng chỉ là tương đối.

Kakashi hất băng bảo vệ đầu lên, lộ ra Sharingan.

Sakura khởi động cổ tay, nắm đấm kêu răng rắc.

Sasuke rút Lôi Đao, điện xẹt đùng đoàng.

Naruto phân ra một đám phân thân, mỗi đứa nặn một viên Rasengan.

Nút hồ lô sau lưng Gaara bật mở, cát tràn ra.

Temari mở tung cây quạt lớn.

Kankuro… lẳng lặng lùi ra xa — một nghệ nhân rối mất rối như anh ta thì tốt nhất là nên đứng xem thôi.

Và thế là Haido đi đời. Gaara đích thân ra tay cho gã “mồ yên mả đẹp” dưới lớp cát sâu.

Tiếc là viên đá Gelel trên tay gã không biết do quá tải hay bị đánh nát mà vỡ vụn, nếu không Naruto còn muốn nghiên cứu xem có cách nào dùng mà không bị biến thành quái vật không. Nhưng dù sao, nhờ đợt sóng năng lượng sinh mệnh lúc nãy, chắc thọ mệnh của cả bọn cũng được cộng thêm “+1 +1 +1” rồi.

Sakura bế con chồn tuyết lên kiểm tra, thấy nó chỉ bị thương nhẹ mới thở phào. Từ trong đống đổ nát của pháo đài thép, mười mấy thiếu niên bước ra với ánh mắt ngây ngô, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Sakura, xem thử cậu thiếu niên mặc giáp kia còn cứu được không, cậu ta chắc biết nhiều thông tin đấy.”

Sakura cứu tỉnh Temujin đang hôn mê. Dưới ánh mắt ra hiệu của Kakashi, Gaara bước tới hỏi: “Các người rốt cuộc là ai? Những đứa trẻ kia là thế nào?”

Temujin ánh mắt vô hồn, không nói lời nào.

Naruto vỗ vai Sasuke: “Sasuke, cho cậu ta một ‘ánh mắt’ để cậu ta tự thấu hiểu đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 140"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly