Chương 130

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 130
Prev
Next

Chương 130: Chúng ta là dân chuyên nghiệp

Bàn bạc xong xuôi, Naruto phân thân ra mười cái ảnh phân thân. Trong đó bảy tên bước đi với dáng vẻ “không coi ai ra gì” hùng hổ tiến ra ngoài; ba tên còn lại lần lượt đi theo bảo vệ Kakashi, Sasuke và Sakura. Riêng bản thể Naruto thì nhảy phắt ra cửa sổ, âm thầm leo lên vách núi.

Mọi di biến động của Đội 7 trong phòng không thể nào qua mắt được Ranmaru. Thế nhưng cậu nhóc có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi: Cái tên phân thân dán thẻ bài “Số 001” trước ngực là có ý đồ gì? Rồi còn một tên phân thân khác tại sao lại biến thành con gái (Naruko)?

Chưa kể, cái cô nàng tóc hồng kia (Sakura) tại sao cứ nhìn vào ngực tên phân thân đó một cái là lại nổi điên lên như sắp phát hỏa vậy?

“Có chuyện gì thế Ranmaru?” Raiga chú ý thấy cậu bé ngập ngừng khi thuật lại tình hình.

“Không, không có gì… chỉ là đám phân thân kia hành động kỳ quặc lắm. Raiga phải cẩn thận đấy.” Ranmaru nghiêm túc dặn dò.

“Đừng lo, chỉ cần có Ranmaru ở đây, ta là mạnh nhất!”

Sau cánh cửa, dàn phân thân đứng thành một hàng, đồng loạt kết ấn:

“Phong Độn: Đại Đột Phá!” x7

Chiêu này Naruto mới học, dùng chưa thạo nên cực kỳ tốn Chakra mà hiệu quả lại thấp, kiểu “làm nhiều công ít”. Thế nhưng… nếu dùng số lượng siêu cấp để bù đắp thì chẳng phải sẽ mạnh hơn Đại Đột Phá bình thường gấp bội sao?

Bảy tên phân thân đồng loạt thổi ra những luồng bão cuồng phong, hất văng cả vạt áo choàng của Raiga, thổi bay mũ trùm đầu của hắn, làm lộ ra cái bọc nhỏ đựng Ranmaru trên lưng. Đến cả lớp sương mù dày đặc cũng bị thổi tan đi không ít.

Raiga một tay che chắn trước mặt để ngăn cát đá bay vào mắt, hai chân găm chặt xuống đất.

“Khốn khiếp! Ranmaru, em không sao chứ?”

“Em ổn.”

“Lũ đáng chết!”

Raiga tức giận giơ cao song đao. Từ lưỡi đao phóng lên hai cột sáng chói mắt, kết nối thẳng tới những đám mây đen trên bầu trời.

“Thiên lôi, giáng xuống đi!”

Bảy tia sét từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác “vỗ đầu” bảy tên phân thân. Ý nghĩ cuối cùng của đám phân thân trước khi tan biến là: Chẳng lẽ quả báo vì khuyên Sakura đại ca đi học y đã tới rồi sao? Nhưng mà ông đi mà đánh bản thể ấy chứ! Bọn tôi chỉ là phân thân thôi mà!

Ở một vị trí cao hơn, Naruto bản thể nghe tiếng sấm ầm đoàng mà trong lòng cứ thấy nhột nhột.

Nhân lúc sương mù nhạt đi nhờ ánh chớp, Kakashi và Sasuke xác định được vị trí của Raiga. Thế là Số 001 đi cùng Sasuke, một tên khác đi cùng Kakashi tạo thành hai tổ đội:

“Phong Độn: Đại Đột Phá!” x2

“Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu!” x2

“Nhẫn thuật tổ hợp: Phong Hỏa Đại Đột Phá!” x2

Vốn dĩ nhẫn thuật tổ hợp đòi hỏi hai người phải luyện tập lâu ngày để đạt được sự ăn ý tuyệt đối. Naruto thì mới học hệ Phong, làm gì có thời gian phối hợp. Nhưng khổ nỗi Sasuke và Kakashi lại có “hack” (Sharinging).

Hai người dùng Sharingan quan sát uy lực và thời điểm Naruto ra chiêu, sau đó dùng Hào Hỏa Cầu của mình để điều chỉnh, ép cho hai thuật lồng vào nhau thành thuật tổ hợp. Bảy tên phân thân hy sinh lúc nãy vừa để thổi sương, vừa là “mẫu thử” để hai người này quan sát.

Hai luồng hỏa trụ khổng lồ cuộn theo gió lốc, xoáy mạnh về phía Raiga như hai con rồng lửa. Raiga thấy mặt đất gần như bị lửa bao trùm, vội vàng nhảy xuống sườn dốc né tránh. Hắn không chạy lên núi vì Ranmaru đã cảnh báo có một “thằng nhóc tóc vàng” đang phục kích ở trên đó.

Hai cột lửa vồ hụt, nhưng lại thổi bay hoàn toàn Sương Mù Ẩn Thuật, soi sáng cả bầu trời đêm. Và ngay sau đó, thứ chờ đợi Raiga là—

“ORA!!!” Sakura tung một cú đấm ngàn cân xuống. Mặt đất rung chuyển, đá núi vỡ vụn.

Dù có Ranmaru nhắc nhở, Raiga vẫn bị cú đấm này làm cho khiếp vía. Hắn lảo đảo nhảy lùi lại, chân đứng không vững.

Lúc này, Naruko (phân thân nữ của Naruto) lao ra sau lưng Sakura, một tay tặng Raiga ba chiếc Kunai gắn bùa nổ, tay kia đặt lên vai Sakura, dùng Phi Lôi Thần đưa cô trở về vị trí an toàn.

Bùm! Bùm! Bùm! Theo quy tắc “có khói mà không có xác”, Naruto bản thể ở trên cao nghe tiếng nổ là biết đến lượt mình “vét máng”. Cậu ném một loạt Kunai Phi Lôi Thần xuống để tìm cơ hội cận chiến. Thế nhưng Raiga lại xoay tròn lôi đao, gạt phăng tất cả Kunai ra ngoài.

“Chậc, tên này không diễn theo kịch bản gì cả.”

Naruto đành kết ấn, thi triển một chiêu “vòi rồng” của Tobirama (Đệ Nhị). Một lượng nước khổng lồ sinh ra từ hư không, tạo thành dòng thác đổ từ trên núi xuống chỗ Raiga. Vì đây là núi mỏ vàng, nên cậu đặt tên luôn là:

“Thủy Độn: Thủy Ngập Kim Sơn!” (Nước tràn núi vàng)

Dòng nước rộng gần 30 mét lao xuống theo sườn núi, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, sóng đánh tan tác về phía Raiga. Raiga phải cắm chặt lôi đao vào vách đá để giữ người không bị cuốn đi. Đợi đến khi nước rút, hắn vừa thở phào thì kinh hoàng nhận ra: Cái bọc đựng Ranmaru đã biến mất!

“Ranmaru!” Raiga phát điên. Cơ thể Ranmaru vốn đã yếu ớt, nếu bị cuốn trôi xuống chân núi thì coi như xong đời.

“Lũ chúng mày!!!” Raiga giơ song đao quá đầu xoay tròn. Một luồng sét cực đại từ trời giáng thẳng xuống đao rồi truyền vào cơ thể hắn. Cả người hắn tỏa sáng rực rỡ như đang khoác một lớp áo giáp điện.

“Lôi Độn: Lôi Chi Khải!” (Giáp lôi)

Trông thì rất oai, cứ ngỡ Raikage nhập xác, nhưng tốc độ của Raiga không nhanh lên bao nhiêu. Cái phiền là hắn như mở chế độ “vô hạn đạn”, vung đao điên cuồng tấn công.

“Cầu lôi! Sấm sét! Lôi long lốc xoáy!”

Chớp mắt, sấm sét nổ tung tóe khắp bãi chiến trường. Kakashi, Sasuke và Sakura vất vả né tránh vài đòn thì đã được ba phân thân dùng Phi Lôi Thần xách cổ về cạnh Naruto bản thể để giữ khoảng cách an toàn.

Naruto đúng kiểu “xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn”: “Thầy Kakashi, Boss nó bật mode cuồng bạo rồi kìa. Thầy không phải có chiêu Chidori (Lôi Thiết) à? Nhào vô cắt nó đi chứ!”

Kakashi nghiêm mặt: “Đừng giỡn. Tên này mượn năng lượng từ trời cao nên Chakra gần như vô tận. Có nghĩa là loại tấn công này…”

Naruto cướp lời: “Hắn có thể chơi cả ngày?”

Kakashi nghẹn họng: “Đúng là ý đó.”

“Thế thì dễ thôi. Mất Ranmaru rồi thì thể thuật của Raiga yếu xìu như Inuzuka Kiba vậy.” Naruto khinh khỉnh nói: “Thầy cứ dùng chiêu Thổ Độn độn thổ sang đó, đánh úp từ dưới đất lên là xong.”

Kakashi vân vê mấy hòn đá vụn: “Dùng Thổ Độn trên cái núi đá này phiền phức lắm.”

“Thì thầy cứ từ từ mà đào. Để em giúp thầy thu hút sự chú ý của hắn.”

“Hết cách rồi.” Kakashi đành kết ấn Thổ Độn.

Naruto giơ ngón cái: “Cố lên thầy, em tin thầy có tố chất làm Tsuchikage đấy.”

Khi Kakashi đã lặn xuống đất, Naruto phân thân thêm 100 cái ảnh phân thân:

“Nhiệm vụ lần này là đi nộp mạng! Bắt đầu tính giờ, trong vòng hai phút đứa nào chưa bị Raiga đánh chết là trừ lương!”

Đám phân thân gào lên:

“Coi thường ai đấy!”

“Sống quá 30 giây tui làm con ông luôn!”

“Đúng thế! Đi nộp mạng chúng tôi là dân chuyên nghiệp rồi!”

Thế là 100 tên phân thân la hét ầm trời, hùng hổ lao xuống chỗ Raiga “hiến tế”. Ngay cả Số 001 và Naruko cũng nhập hội cho xôm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 130"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (13)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly