Chương 4

  1. Home
  2. [KHR] PHÍA SAU NHỮNG ĐIỀU GIẢ DỐI
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4: Lời tiên tri từ mười năm sau

Thành viên thiếu hợp tác nhất trong nhóm đặc huấn chính là Lambo. Một đứa trẻ ham chơi, suốt ngày nghịch ngợm không chịu tập luyện nghiêm túc khiến mọi người không khỏi lo lắng cho trận chiến sắp tới. Ngay cả Mikoto hiền lành cũng phải nản chí. Dù dỗ dành hay đe dọa, chú bò nhỏ này vẫn cứ chứng nào tật nấy, quấy nhiễu đến mức ai cũng đau đầu.

“Này, Baka-Yuki! Mọi người hiện giờ đều bận, cô trông chừng Lambo đi!” Reborn ra lệnh không chút khách khí.

“Tại sao chứ?” Miyuki lộ vẻ không tình nguyện.

“Vì cô đang rảnh nhất!”

“Ngài chắc chắn muốn con chăm sóc nó chứ?” Miyuki nở nụ cười tủm tỉm nhìn Lambo. Rõ ràng là nụ cười xinh đẹp nhưng Lambo lại sợ phát khiếp, khóc lóc om sòm không chịu để cô chạm vào. Miyuki cười càng “hữu hảo” hơn: “Lambo ngoan nào~ Lại đây với chị, chị sẽ ‘chăm sóc’ cẩn thận để em sớm thành một Người bảo vệ bản lĩnh nha~~”

“… Này Reborn, giao Lambo cho Miyuki liệu có ổn không đấy?” Sawada Tsunayoshi nuốt nước bọt. Đổi lại là cậu, cậu cũng chẳng muốn bị cô “chăm sóc” chút nào, nhìn nụ cười đó cứ như thấy hoa bách hợp đen nở rộ sau lưng ấy!

Lambo vì quá hoảng sợ đã lôi khẩu súng Bazooka mười năm sau từ trong tóc ra múa may. Mọi người chưa kịp ngăn cản thì khẩu súng đã đập trúng Mikoto đang ngồi nghỉ mệt gần đó.

Làn khói trắng tan đi, một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Ơ? Đây là mười năm trước sao? Quả nhiên lại bị Bazooka của Lambo-chan bắn trúng rồi, thật sơ suất quá.”

Thay thế cho Mikoto mười tuổi là một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, trông khá suy nhược và xanh xao, nhưng đường nét rõ ràng là Mikoto của mười năm sau.

Miyuki bàng hoàng đứng bật dậy. Cô bước nhanh tới, quỳ một chân trước xe lăn, run rẩy hỏi: “Chị… sao chị lại trở nên thế này?!”

Mikoto tương lai đưa bàn tay gầy gò vuốt tóc Miyuki, mỉm cười mãn nguyện: “Chị ổn mà, Miyuki. Nhìn thấy em khỏe mạnh và tràn đầy sức sống thế này, tốt quá rồi.”

“Tại sao lại như vậy?” Như chợt nhận ra điều gì, Miyuki nhìn cô không chớp mắt: “Có phải vì em không? Chị đã sử dụng ‘năng lực đó’ đúng không!”

“Không phải đâu, không liên quan gì đến Miyuki cả, là chị tự nguyện.” Mikoto tương lai nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười: “Đây là thời điểm diễn ra trận chiến nhẫn nhỉ, hèn gì không thấy người đó đâu.”

“Người đó? Ai cơ?”

“Bí mật nha, em sẽ sớm gặp thôi. Tuy chị thấy anh ta hơi chướng mắt, nhưng hiện tại xem ra anh ta vẫn là một kỵ sĩ không tồi.” Nói rồi, cô nhìn sang Tsuna đang ngây người, ánh mắt dịu dàng như nước: “Tương lai cậu sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo đấy.”

“Hả?” Tsuna đần mặt ra.

“Hì hì… Có vẻ hết giờ rồi. Miyuki phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé, dù chuyện gì xảy ra, chị vẫn lo lắng cho em nhất!”

Khói trắng bốc lên, Mikoto mười tuổi trở lại. Rõ ràng cô đã nhận được thông tin gì đó rất chấn động từ tương lai nên thẫn thờ rất lâu. Bất chợt, cô nhào vào lòng Miyuki nức nở:

“Ghét quá! Sao mình có thể tự tay giao cậu cho gã đàn ông đó chứ! Mình ngu ngốc quá! Miyuki là của mình! Mấy tên đàn ông thối tha mau tránh xa Miyuki ra!!”

Miyuki ngơ ngác: “Hai người có thể thôi đánh đố em được không?”

Từ sau khi từ tương lai trở về, Mikoto có chút thay đổi. Cô thỉnh thoảng lại thẹn thùng nhìn trộm Tsuna, đồng thời bám dính lấy Miyuki, gầm gừ với bất kỳ người khác phái nào muốn tiếp cận em mình, kể cả sư huynh Dino cũng không ngoại lệ.

“Anh! Cách xa Miyuki nhà tôi 100 mét!” Mikoto chỉ tay vào Dino.

“Ơ… anh chỉ muốn chào một câu thôi mà…” Dino dở khóc dở cười vì bị đề phòng như phòng trộm.

Trận chiến hệ Lôi

Trận chiến hệ Lôi diễn ra với sự chênh lệch kinh khủng về tuổi tác và thực lực. Miyuki không hiểu sao Lambo – một đứa trẻ 5 tuổi chẳng biết gì – lại được chọn. Dù Reborn khẳng định Lambo là Người bảo vệ hệ Lôi đích thực, cô vẫn cảm thấy quá tàn nhẫn khi để một đứa trẻ lên sàn đấu sinh tử.

Diễn biến đúng như lo sợ, Lambo bị Leviathan hành hạ tàn nhẫn. Chỉ đến khi Lambo 20 năm sau xuất hiện từ khói trắng, cục diện mới thay đổi. 20 năm sau Lambo nhìn Mikoto với ánh mắt u sầu: “Chị Mikoto, chị phải giữ gìn sức khỏe nhé… Anh Tsuna, hãy bảo vệ chị ấy thật tốt.”

Khi nhìn sang Miyuki, ánh mắt anh vô cùng phức tạp: “Chị Miyuki, nhất định phải giữ vững bản tâm, đừng đánh mất chính mình. Đừng làm em và mọi người thất vọng nhé. Em rất thích chị.”

Miyuki hoang mang tột độ: Đánh mất chính mình là sao? Cô sẽ làm phản à? Hay bị làm sao? Tên nhóc này sao cứ nói nửa chừng thế!

Sự nghi ngờ khiến Miyuki không thể chợp mắt. Cô nhìn khẩu súng Bazooka chưa được thu hồi, đắn đo một hồi rồi quyết định tự bắn vào mình.

Cảm giác không trọng lực đi qua, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông đang che chắn cho cô. Phía đối diện là những người vừa quen vừa lạ.

“Ồ, là bị hoán đổi sao.” Một giọng nói vang lên.

“Miyuki!” Người phụ nữ trên xe lăn gọi cô.

Nhìn thấy Mikoto tương lai, nước mắt Miyuki không kìm được mà trào ra. Cô định chạy tới nhưng bị người đàn ông phía trước giữ lại.

“Buông tôi ra! Anh là ai?!”

Người đàn ông nhướng mày, nụ cười càng sâu: “Samukawa Miyuki, hãy nhớ cho kỹ, tôi là Rokudo Mukuro.”

Miyuki bàng hoàng nhìn về phía Mikoto 10 năm sau. Bên cạnh chị ấy lúc này là Yamamoto Takeshi đang cầm kiếm và một người đàn ông khoác áo choàng với cặp tôn-fa, đối đầu gay gắt với Mukuro.

“Takeshi, Hibari tiền bối, dừng lại đi. Miyuki bây giờ không biết gì cả, xin đừng làm tổn thương em ấy.” Mikoto lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi và đau khổ.

Yamamoto thu kiếm, nở nụ cười sảng khoái quen thuộc: “Nha~ Miyuki, lâu rồi không gặp.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Miyuki run rẩy hỏi.

Mikoto tương lai đau đớn nhìn cô: “Miyuki, dù lúc nào chị cũng coi em là người nhà, nhưng vì em là người nhà nên có những việc chị buộc phải giải quyết… Xin em… đừng hận chị.”

Mukuro kéo Miyuki lại gần mình, gằn giọng với Mikoto: “Sawada Mikoto, dù với lý do gì, việc nhân danh ‘tốt cho cô ấy’ để làm tổn thương cô ấy là điều tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Đứa trẻ này và Chrome sẽ không theo cô về căn cứ Vongola đâu!”

“Anh hiểu rõ mà Mukuro, chỉ khi về căn cứ chúng tôi mới tìm được cách giúp em ấy. Anh mang em ấy đi không phải là lựa chọn sáng suốt.”

“Kufufufu… Mang về để các người làm thí nghiệm trên cơ thể cô ấy như chuột bạch sao? Cô thật tàn nhẫn! Cô không thấy cô ấy đang đau đớn và khước từ thế nào à!”

Chưa kịp nghe hết, thời gian đã hết. Miyuki trở về căn phòng mười năm trước. Mikoto mười tuổi đang quỳ dưới đất khóc nức nở.

“Chị sao vậy?”

Tsuna cuống quýt: “Miyuki… lúc nãy phiên bản tương lai của em đã nói gì đó với Mikoto làm chị ấy khóc rất dữ dội, rồi em biến trở lại.”

Miyuki quỳ xuống trước mặt chị mình: “Chị, em của tương lai đã nói gì?”

Mikoto ôm chặt lấy em gái: “Em ấy nói… nếu có một ngày em không thể tự kiểm soát bản thân được nữa, thì đừng cứu em, hãy giết chết em đi. Em nói việc chị cố gắng cứu chữa chỉ làm em thêm tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức muốn tự sát cũng không làm được! Chị không cố ý mà… Chị đã làm gì em ở tương lai vậy chứ!”

Đêm đó, cả hai chị em đều thức trắng. Tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng gì mà khiến mọi người lại đau khổ đến thế?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly