Chương 19

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 19
Prev
Novel Info

Chương 19: Kết thúc và Khởi đầu mới

Cuối cùng, các chi tiết hợp tác cũng đã được thương thảo xong xuôi.

Sawada Tsunayoshi thở dài thườn thượt, chẳng buồn giữ chút hình tượng nào mà nằm ườn ra bàn làm việc. Mọi việc ở đây sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc anh cũng phải sớm khởi hành trở về trụ sở chính của Vongola.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Bên ngoài nơi ở tạm thời, có vài cụ già chống gậy thong dong tản bộ, không khí thoang thoảng mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ.

Thế nhưng tâm trạng của Tsunayoshi lại chẳng hề tươi đẹp chút nào. Dù đã triệt hạ được Tổ chức Áo đen, hai kẻ nhà Estraneo cũng bị Vindice bắt giữ, và cuộc thương lượng hậu cần đã hoàn tất mỹ mãn, nhưng anh vẫn không thấy vui. Lý do thì cực kỳ trẻ con: Anh đơn giản là không muốn quay về đối mặt với đống công việc chất cao như núi.

Julia hiếm khi thấy vị thủ lĩnh trẻ tuổi bộc lộ khía cạnh trẻ con như vậy, gương mặt bà nở nụ cười mang chút hiền từ. Bà nhẹ nhàng đặt khay trà sữa thơm ngọt lên bàn, hương thơm ấy đã xoa dịu phần nào tâm trạng bực bội của Tsunayoshi.

“Boss, ngài nếm thử công thức trà sữa mới của tôi xem thế nào?” Julia ôm khay vào lòng, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại khi bà mỉm cười. “Xin hãy bớt chút thời gian cho tôi ý kiến nhé.”

Ánh nắng vàng óng ấm áp nhảy nhót trên tà váy đen sạch sẽ của Julia, như thể viền lên đó một lớp lụa vàng sang trọng. Quả là một ngày đẹp trời khiến lòng người nhẹ nhõm.

Về vị thế của Vongola ở thế giới ánh sáng, họ vốn được định vị là một thương hiệu xa xỉ lâu đời, nên việc trực tiếp tiến quân vào Nhật Bản có chút bất tiện. Sau khi Tsunayoshi và Reborn cân nhắc kỹ lưỡng, cộng thêm một cuộc tranh luận (cực kỳ trẻ con) giữa các Người bảo vệ, họ quyết định để Tập đoàn Tài chính Foundation do Hibari Kyoya đứng tên đứng ra thực hiện việc hợp tác và gia nhập thị trường.

Thứ nhất, Foundation vốn là một tập đoàn thương mại lớn có sẵn tại Nhật Bản, việc mở rộng phát triển trong nước là hoàn toàn hợp lý. Các tổ chức dưới tên những Người bảo vệ khác thì không được “danh chính ngôn thuận” như vậy, dễ thu hút những ánh nhìn không cần thiết.

Thứ hai, Hibari Kyoya vốn thường xuyên đóng giữ tại phân bộ Nhật Bản, chỉ đến trụ sở chính báo cáo theo định kỳ. Vì vậy, có anh tọa trấn, Foundation sẽ phát triển có tổ chức và nhanh chóng trở thành một “chiếc đinh” vững chắc của Vongola cắm tại Nhật Bản. (Tất nhiên, kể cả khi không có anh ở đó, tập đoàn Foundation đã được Hibari “huấn luyện” cũng chẳng đời nào xảy ra sai sót, chuyện này thì ai cũng hiểu mà).

Chỉ hai ngày sau khi quyết định được đưa ra, Hibari Kyoya đã nhận được tin từ Reborn và đang trên đường tới. Đợi sau khi hai bên ký kết xong văn bản hợp tác, cả đoàn sẽ thu dọn hành lý trở về Italy. Trước thực tế đó, Tsunayoshi bày tỏ: Không muốn làm việc, vẫn muốn đi chơi thêm mấy ngày nữa, lòng đầy u sầu phiền muộn.

Vị Giáo phụ đang buồn phiền quyết định một mình ra ngoài đi dạo, túi áo thủ sẵn chú sư tử nhỏ Natsu, nghênh ngang xuống phố. (Ai đó nói mỹ miều là đi đổi tâm trạng, nhưng thực tế là muốn tìm trò gì đó vui vui để làm).

“Sao cậu có thể giấu tớ mọi chuyện như thế chứ, tớ đã luôn lo lắng cho cậu!” Mori Ran tức đến đỏ cả mặt, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. “Thấy tớ như một con ngốc chẳng biết gì, cậu thấy vui lắm sao!”

“Ơ tớ… không phải…” Vị danh thám tử vốn mồm miệng lanh lẹ, bình thường có thể bẻ gãy mọi lý lẽ của nghi phạm, lúc này lại luống cuống ngồi xổm trước mặt Ran, há miệng mà chẳng nói nên lời. “Đừng khóc mà Ran, tớ xin lỗi…”

“Gặp chuyện lớn như vậy mà cậu chẳng nói với tớ câu nào, rõ ràng biết tớ lo lắng đến thế nào… Đã bao nhiêu lần tớ ở ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu toàn tìm lý lẽ để chạy đi một mình, rõ ràng tớ cũng có thể giúp cậu mà…” Cô gái nhỏ vùi mặt vào đầu gối, vành tai đỏ bừng lẩm bẩm. “Bây giờ nghĩ lại, cậu đã có vị tiểu thư nhỏ nhắn kia giúp đỡ, chắc là chẳng cần đến tớ đâu…”

Thôi chết! Tâm trí Kudo Shinichi đánh thót một cái, cảm giác cô bạn thanh mai của mình lại đang suy diễn theo hướng không ổn rồi, cậu vội vàng ngắt lời: “Tớ chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm vì tớ thôi!”

“Tớ cũng lo cho cậu chứ! Vạn nhất cậu vì tớ mà xảy ra chuyện gì, tớ…!” Shinichi đột ngột dừng lại, đưa khăn giấy cho Ran. “Tớ chỉ không muốn cuốn cậu vào, tổ chức đó quá nguy hiểm. Cậu đừng khóc nữa mà…”

Cậu vươn tay kéo Ran dậy, hai người đứng dưới hiên nhà nhỏ giọng nói gì đó. Một lát sau thấy Ran che mặt, dậm chân một cái rồi chạy đi. Shinichi hậu tri hậu giác đuổi theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm giải thích.

Sawada Tsunayoshi mỉm cười bước ra từ góc phố, đưa tay vào túi áo vuốt ve bờm của Natsu: “Natsu à, tình yêu thanh mai trúc mã đúng là khiến người ta không chịu nổi nhỉ? Không khí toàn mùi ‘chua chua’ của tình ái thôi.”

Chú sư tử nhỏ chẳng hiểu gì cả, chỉ dụi đầu vào tay anh đầy nũng nịu. Anh cảm thán vài câu rồi thu tay lại, tiếp tục tản bộ. Gánh nặng về Tổ chức Áo đen đã được giải tỏa, vị danh thám tử khi lấy lại hình dáng ban đầu cuối cùng mới có thời gian để chiêm nghiệm lại thái độ vi diệu của cô bạn thân, dường như cũng nếm ra được chút dư vị ngọt ngào.


Tại một phòng thí nghiệm bí mật, các nghiên cứu viên mặc blouse trắng đang kiểm kê thiết bị và dược phẩm, đóng gói dụng cụ quý giá vào thùng gỗ, tiêu hủy từng chồng tài liệu giấy. Tsunayoshi khéo léo lách qua đám đông hỗn loạn để đi vào bên trong.

Phòng nhỏ tận cùng bên trong được dành riêng cho Miyano Shiho và Irie Shouichi để nghiên cứu thuốc giải. Những nghiên cứu viên bên ngoài chỉ là đội ngũ tạm thời được thành lập để thử nghiệm các mẫu thuốc giải mẫu. Khi nghiên cứu kết thúc, đội ngũ này cũng không cần tồn tại nữa. Tsunayoshi đã hạ lệnh không lưu lại bất kỳ tài liệu giấy nào, hồ sơ điện tử thì được mã hóa và khóa trên mạng nội bộ của Vongola, mọi thứ dùng trong thí nghiệm đều phải tiêu hủy hoặc mang đi.

Miyano Shiho vừa uống thuốc giải xong, đang ở trong phòng nhỏ chỉnh đốn lại bản thân. Irie Shouichi ôm máy tính dựa cửa, thấy Tsunayoshi tới liền đứng thẳng người dậy.

“Mọi thứ đã xử lý ổn thỏa chưa?” Tsunayoshi ra hiệu về phía đám nghiên cứu viên đang tất bật bên ngoài.

“Yên tâm đi, xong xuôi cả rồi. Chút nữa bước ra khỏi cửa lớn, họ sẽ hoàn toàn quên sạch nội dung thí nghiệm những ngày qua, không còn một chút ấn tượng nào đâu.” Irie Shouichi đẩy gọng kính, trông cực kỳ đáng tin cậy.

“Ừm, lát nữa Julia sẽ sắp xếp xe đến đón, không có vấn đề gì thì các cậu trực tiếp về trụ sở chính luôn nhé?” Tsunayoshi gửi lệnh cho Julia, rồi đánh mắt nhìn Shouichi. “Cậu không nhân cơ hội hiếm có này về nhà thăm gia đình sao?”

“…” Irie Shouichi há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ôm lấy cái dạ dày đang co thắt vì đau của mình. “Nếu ngài sẵn lòng phê chuẩn cho tôi nghỉ phép… tôi sẽ rất vui.”

Tsunayoshi với tính cách “ác thú vị” mỉm cười rút từ trong túi ra một tấm vé máy bay đưa cho anh: “Vất vả rồi, vé máy bay tôi chuẩn bị sẵn cho cậu đây, đi sớm về sớm nhé ~”

Bên kia, Miyano Shiho đã thu dọn xong và mở cửa bước ra. Cô nhìn thấy Tsunayoshi mà chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí tâm trạng còn rất tốt mà nhướng mày với anh một cái.

Chẳng hiểu sao, nhìn thấy biểu cảm đó, “siêu trực giác” của Tsunayoshi bắt đầu báo động điên cuồng, cảm giác như có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến.

Anh giữ sự cảnh giác cao độ cho đến khi ngồi lên chuyên cơ của gia tộc. Thở phào nhẹ nhõm, anh bưng tách cà phê Julia đã chuẩn bị sẵn lên miệng. Vừa mới hé môi, dư quang chợt nhìn thấy lọn tóc mai xoăn xoăn quen thuộc của ai đó, tim Tsunayoshi đánh thót một cái, định đặt tách xuống đứng dậy ngay lập tức.

Nhưng không kịp nữa rồi. Reborn đột ngột vươn tay tới, nhanh như chớp bóp lấy cằm anh, ép anh phải uống cạn tách cà phê đó. Chờ anh nuốt xuống xong, ông mới cười gian xảo rồi buông tay ra.

“Hừ hừ, baka Tsuna, ở Nhật Bản chơi vui chứ?” Reborn kéo vành mũ xuống, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt. “Giờ đến lượt ta được thư giãn một chút rồi, con thấy sao?”

Bị ép uống loại APTX-4869 phiên bản cải tiến, Tsunayoshi còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp ho sặc sụa vài tiếng rồi mất đi ý thức do tác động của dược vật.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 19"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly