Chương 6

  1. Home
  2. [FANFIC KHR] HỌC VIỆN HITMAN REBORN
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 5: Nguy hiểm

“Ặc… cái… cái này là cái gì vậy hả?!”

Nhìn con robot vừa trồi lên từ dưới đất, Tsunayoshi có một nỗi thúc giục mãnh liệt là muốn ngồi thụp xuống ôm đầu khóc ròng. Thực tế thì cậu cũng đã làm y như vậy.

Chẳng lẽ ý chí của mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ sao? Mình cứ ngõ nhìn thấy bao nhiêu chuyện không tưởng ở cái trường này thì có thể bình tĩnh đối mặt rồi chứ, nhưng tại sao mình vẫn cứ muốn “phun tào” thế này!

Trong lúc Tsunayoshi còn đang ngẩn người, con robot đã lao thẳng tới. May mắn là Dino đứng cạnh đã kịp thời kéo cậu ra, giúp cậu thoát chết trong gang tấc.

“Verde! Anh làm thế này là quá đáng lắm rồi! Anh không sợ bị trừng phạt sao?!” Dino thấy Tsunayoshi không sao mới thở phào, quay sang quát người đàn ông mặc áo blouse trắng — giờ thì đã rõ, gã đó chính là Verde. (Độc giả: Ai mà chẳng biết chứ!)

“Hừ, trừng phạt á… Thứ đó so với nghiên cứu khoa học thì chẳng đáng một xu!” Verde đứng sau con robot, lạnh lùng đáp.

“Vậy thì đừng trách tôi!” Dino rút hộp Box từ trong túi ra, dùng nhẫn thắp lên ngọn lửa. Nhưng ngay lúc định mở hộp, anh lại vô tình dẫm phải dây giày bị tuột, và thế là bi kịch xảy ra…

“Á!!!” Tiếng thét vang tận mây xanh. Dino ôm bụng quằn quại dưới đất. Tsunayoshi vội vàng chạy lại đỡ: “Anh Dino, anh có sao không?!”

Cứ tưởng anh ấy định đại triển thân thủ, kết quả là… Quả nhiên không nên kỳ vọng gì vào dân “phế sài” mà… Á phi, mình đang nói cái gì thế, mình cũng y hệt anh ấy còn gì!

Dino đau đớn chỉ tay vào cái hộp Box dưới đất: “Lúc ngã tớ dẫm trúng nó… đau quá…”

Khóe miệng Tsunayoshi giật giật liên hồi: Cái này… có quá trùng hợp không vậy?! Hay là mình đã đánh giá thấp cái “thể chất” của anh Dino rồi?

Trong lúc Tsunayoshi còn đang cạn lời, con robot của Verde đã vươn cánh tay cơ khí ra, nhanh như cắt chộp lấy hộp Box của Dino.

“Khốn khiếp, hộp Box của tôi!” Dino lảo đảo đứng dậy nhưng lại vấp ngã tiếp. Thấy con robot lù lù tiến về phía anh, Tsunayoshi vội hét lên: “Anh Dino, cẩn thận con robot… Á đau!”

Con robot đột ngột chuyển hướng lao về phía Tsuna, khiến cậu hoảng loạn né tránh rồi ngã nhào.

Tiếng cười của Verde lọt vào tai Tsunayoshi nghe vô cùng chói tai: “Còn thời gian lo cho người khác sao? Ngay cả bản thân mình cậu còn lo chưa xong kìa!”

Tsunayoshi đau đớn nhìn con robot khổng lồ trước mặt mà không biết phải làm sao. Thấy nó càng lúc càng gần, cậu sợ đến mức chân tay cứng đờ, không biết đường chạy.

Đột nhiên, “mặt” con robot phóng đại ngay trước mắt — lý do là nó vừa vấp phải chân Dino mà ngã sấp mặt. (Tác giả: Dino à, xin lỗi cậu nhé… quả nhiên “phế sài” có tính lây lan mạnh thật).

Chứng kiến cảnh này, Verde không khỏi bực mình: “Ngu ngốc, đứng dậy mau!!” Nhưng con robot đó cứ như một con rùa bị lật ngửa mai, loay hoay mãi không lật lại được. Tsunayoshi nhìn cái cảnh “bi thảm” ấy mà suýt chút nữa nảy ra ý định muốn giúp nó một tay.

“Hừ!” Verde hừ lạnh một tiếng, không biết gã đã bấm nút gì mà mặt đất lại rung chuyển, thêm mấy con robot nữa trồi lên.

Tsunayoshi nhìn đám robot mà đầy vạch đen trên mặt: Tại sao con nào con nấy cũng y hệt nhau thế hả! Nhìn mãi cũng thấy phát chán đấy! Ông không biết khái niệm “sáng tạo” là gì sao? Sáng tạo là linh hồn để dân tộc tiến bộ đấy ông chú ạ!

Khi Tsunayoshi kết thúc bài diễn văn trong đầu và định thần lại, nhìn đám robot đang tiến sát, cậu không khỏi rùng mình: Anh Dino ơi mau vấp ngã bọn chúng đi! Nhưng khi nhìn thấy Dino vẫn đang ôm bụng dưới đất, cậu hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhắm mắt chờ chết.

“BOSS!”

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Romario (người vẫn đang bị con chó lúc nãy đuổi theo) đã chạy đến chỗ Dino.

“Tsuna, cẩn thận!”

Không hiểu sao, Tsunayoshi cảm giác Dino lúc này… trông rất khác?

Dino tùy ý rút cây roi da mang theo bên người ra, mấy đường tiên hoa đẹp mắt lướt qua, đám robot đang vây quanh Tsunayoshi lập tức bị đánh bay.

“Tsuna, em không sao chứ?” Dino chạy đến đỡ cậu dậy. “Dạ… em không sao… Anh Dino, anh…” Tsunayoshi trợn tròn mắt kinh ngạc — đây thực sự là “đàn anh phế sài” lúc nãy sao?!

Thấy robot của mình bị đánh bay, Verde nổi trận lôi đình: “Đừng tưởng thế là xong!” Mặt đất lại rung lên, hàng chục con robot khác tràn ra.

Verde cười đắc thắng: “Đám robot này không giống lúc nãy đâu, bề mặt của chúng được bao phủ bởi ngọn lửa hệ Lôi có đặc tính ‘Cứng hóa’.”

Trong khi Verde còn đang thao thao bất tuyệt, đám robot đã bắt đầu tấn công Dino. Dino dùng roi chống đỡ, nhưng do số lượng quá đông nên anh dần bị rơi vào thế hạ phong.

“Ở đây nguy hiểm lắm, em nên rời đi trước.” Romario định đưa Tsunayoshi đi, nhưng cậu lo lắng: “Nhưng còn anh Dino…”

Câu nói của cậu bị một giọng trẻ con cắt ngang: “Dino dù gì cũng là học trò do tôi dạy dỗ, sao có thể dễ dàng bị hạ gục như thế? Dino, nếu thua thì chuẩn bị ăn kẹo đồng đi.”

“R… Reborn!” Cả Tsuna và Dino cùng đồng thanh hét lên. Gương mặt Dino cứng đờ khi thấy Reborn: “Nhưng… không được sử dụng lượng lửa vượt quá mức quy định để mở hộp mà…”

“Cậu đúng là đồ phế sài,” Reborn thong thả nhấp cà phê (Tác giả: Cái ly cà phê đó ở đâu ra vậy?!). “Bây giờ vẫn chưa chính thức khai giảng đâu, Dino.”

Dino nở nụ cười: “A, đúng rồi nhỉ! Quy định ‘cấm sử dụng lửa vượt mức’ chỉ có hiệu lực trong học kỳ. Vậy thì, lên thôi!”

Dứt lời, ngọn lửa Tử Khí màu cam rực rỡ bùng lên trên nhẫn của Dino, lan dọc theo thân roi đến tận ngọn. Anh vung roi về phía đám robot. Mỗi khi roi chạm vào đâu, bộ phận đó của robot liền bị thạch hóa (biến thành đá) rồi vỡ vụn thành cát bụi.

Tsunayoshi kinh ngạc: Chẳng lẽ mình bị ảo giác? Robot kim loại mà biến thành đá được sao?!

Sắc mặt Verde trở nên cực kỳ khó coi: “Đặc tính ‘Điều hòa’ của hệ Bầu Trời dẫn đến thạch hóa à… mình tính sai rồi. Thôi bỏ đi! Lần sau nhất định sẽ bắt cậu về làm thí nghiệm.” Nói xong, Verde nhấn nút cơ quan, nhảy xuống đường hầm ngầm rồi biến mất.

Tsunayoshi run bần bật: Cái ông chú đó rốt cuộc là hạng người gì vậy trời!

“Ngốc Tsuna, lúc Hạ Lạc giới thiệu về trường cậu có nghe kỹ không đấy?” Reborn tung một cú đá khiến Tsuna đo sàn. “Hắn là Arcobaleno hệ Lôi — Verde. Một trong ba nhà khoa học vĩ đại nhất giới Mafia, chuyên về ngụy trang quang học, được mệnh danh là ‘Nhà khoa học điên’. Còn về Dino, cậu biết rồi đấy, anh ta là học trò trước của tôi, cậu nên gọi là sư huynh mới đúng.”

“Ặc, anh Dino sư huynh… Nhưng tại sao Verde lại muốn bắt em?” Tsunayoshi thắc mắc. Cậu nhớ Verde có nói gì đó về “người được Viện trưởng chọn”, rốt cuộc là sao?

“Chuyện đó cậu không cần quan tâm. Tiếp theo,” Reborn ném cho Tsuna một chiếc nhẫn, “Đây là nhẫn chứng nhận học viên, bên trong có 2800 RAB của cậu. Đây là bản đồ học viện, giờ thì đi lấy sách giáo khoa cho tôi.”

“Reborn! Đừng có tự tiện quyết định như thế chứ!” Sự phản kháng của Tsunayoshi lập tức tắt ngóm khi thấy họng súng chĩa thẳng vào mình. Cậu lủi thủi cầm bản đồ đi tìm Bộ Sinh hoạt.

Dino nhìn theo bóng lưng Tsuna, quay sang Reborn: “Cậu bé là người Viện trưởng chọn sao? Chẳng lẽ…”

“Cậu không đoán sai đâu,” nét mặt Reborn trở nên nghiêm túc, “Cậu ta chính là người kế vị Vongola Đệ Thập.”

“Thật sự không giống chút nào, trông cậu ấy hoàn toàn không có khả năng trở thành người thừa kế Vongola.” Dino nhận xét. Trong mắt anh, Tsuna chỉ đơn giản là một chú thỏ con yếu ớt.

“Ai mà biết được ~” Reborn nhếch mép cười, “Với tôi, hiện tại chỉ có hai điều đáng để mong chờ: Một là sự trưởng thành của chú thỏ này, hai là lễ khai giảng năm nay. Viện trưởng sắp xuất hiện rồi.”

“Ồ?” Dino ngẩn người, rồi ánh mắt nhìn về phía Tsuna thêm phần tò mò: Xem ra, cậu nhóc này quả thực không hề đơn giản.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly