Chương 91
Chương 91: Nữ vương “Bạo ngược” của Tiểu Nhân tộc — Lulu!
Để không ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của Barca, Seppou và Capricorn quyết định nghỉ lại “Hoa viên” thêm một ngày. Cho đến ngày hôm sau, khi Barca tỉnh lại, cả ba mới tiếp tục lên đường.
Barca thực chất không hẳn là tiến hóa chủng tộc, mà là từ thời kỳ ấu thơ trưởng thành vượt bậc sang thời kỳ trưởng thành. Chín cái đuôi trắng muốt phiêu lãng theo gió, hình thể cũng lớn hơn một chút. Tuy chưa thể hóa thành hình người, nhưng cô nàng đã có thể mở miệng nói chuyện.
Điều khiến Seppou ngạc nhiên nhất là Barca cũng nhận được kỹ năng độc hữu mang tên “Suy Diễn Giả”. Ngoài các khả năng như Gia tốc tư duy, Cảm quan ma lực, Vịnh xướng phá khí, thì năng lực mới mang tên “Câu Hồn Nhãn” chính là một “lỗi game” thực thụ. Nó có thể thao túng linh hồn của những kẻ đem lòng si mê chủ nhân của đôi mắt đó. Kết hợp với thiên phú ảo ảnh và mị hoặc, Barca chính là một vũ khí chiến lược trên chiến trường quy mô lớn. Tuy nhiên, kỹ năng này có một khuyết điểm chí mạng: gần như vô dụng đối với phụ nữ.
“Hồng nhan họa thủy mà,” Seppou thầm nghĩ. Khi Barca vừa trưởng thành, ngay cả anh và Capricorn cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho kinh diễm.
Để kiềm chế sức quyến rũ tự nhiên đang phát ra vô tội vạ do Barca chưa kiểm soát được ma tố, Seppou đã tặng cô nàng một dải lụa đỏ có gắn lục lạc – một đạo cụ có khả năng ức chế ma tố.
“Đẹp không ạ?” Barca quấn dải lụa quanh cổ, xoay một vòng điệu đà.
“Đẹp lắm!” – Tiếng trả lời không phải của Seppou, mà là của Capricorn. Hắn đứng ngây người, mặt đỏ bừng nhìn Barca không chớp mắt. Khi Barca tinh nghịch dùng đuôi phất qua má hắn, Capricorn run rẩy, đứng hình tại chỗ với nụ cười ngây ngô đầy say mê.
Seppou ôm mặt thở dài: “Xong rồi, hoàn toàn luân hãm rồi.”
Trên đường đi, Seppou bắt đầu cảm thấy… răng đau (ghen tị). Dù chính anh là người vun vén, nhưng chứng kiến cảnh Capricorn cung phụng Barca từng chút một, từ chải lông cho đến học nấu món thịt thăn để lấy lòng cô nàng, Seppou không khỏi gào thét trong lòng:
“Này, quá đáng lắm rồi nhé! Dù ta có người ngưỡng mộ nhưng về lý thuyết vẫn là ‘cẩu độc thân’ mà! Capricorn, hình tượng nghiêm túc của ngươi đâu rồi? Cha mẹ ngươi mà thấy cảnh này chắc không nhận ra con trai mất!”
Nhưng biết làm sao được, thuộc hạ tìm được hạnh phúc thì chủ nhân cũng phải cắn răng mà chúc phúc thôi.
Trong khi Seppou đang phải nếm mùi “cơm chó” trên đường tới quốc gia của Tiểu Nhân tộc, thì tại nơi đó, bầu không khí cũng đang sắp nổ tung.
“Aaaa! Sao ngài Seppou vẫn chưa tới chứ! Ta đợi lâu lắm rồi đó!” Nữ vương đương nhiệm của Tiểu Nhân tộc đang ở trong phòng cá nhân mà phát tiết tính tiểu thư.
“Bệ hạ, xin hãy trang trọng một chút. Nếu ngài Seppou thấy người thế này sẽ không vui đâu,” Trưởng hầu gái Coco lên tiếng nhắc nhở.
“Thật sao?”
“Tất nhiên. Thân là thục nữ thì không thể la hét om sòm được.”
Nữ vương Lulu lập tức xụ mặt, nhưng rồi lại mơ màng: “Nhưng ta thực sự rất nhớ ngài ấy! Ngươi thấy không? Sức mạnh cường đại! Dáng người uy vũ! Khí thế mênh mông! Khuôn mặt soái khí nữa! Nhaaa… không ổn rồi!”
“Lulu! Bệ! Hạ!” Coco gằn từng chữ, trán nổi đầy gân xanh.
Tiểu Nhân tộc Nữ vương – Lulu, thực tế đã 69 tuổi, tương đương với một thiếu nữ 20 tuổi ở loài người. Thế nhưng, điều khiến các trọng thần đau đầu là tâm hồn nàng vẫn dừng lại ở mức đứa trẻ lên bảy: nghịch ngợm, tùy hứng, ham chơi và hơi một tí là khóc nhè. Một “đứa trẻ hư” chính hiệu.
Chỉ có hai người trị được Lulu. Một là Trưởng hầu gái Coco – người chăm sóc nàng từ nhỏ và luôn ép nàng vào các khóa học “lễ nghi thục nữ”. Người thứ hai là thống lĩnh cận vệ vương cung – Nana, dì ruột của Lulu. Nếu Coco dùng lời dạy bảo, thì Nana dùng… nắm đấm. Nana là người mạnh nhất quốc gia, sở hữu kỹ năng độc hữu “Phẫn Nộ Giả”, càng tức giận sức mạnh càng tăng, và cũng là người duy nhất từng đánh cho Lulu “ra bã” từ bé đến lớn.
Lulu sở hữu thiên phú “tiền vô cổ nhân”, học gì cũng nhanh, đặc biệt là đứng đầu trong lĩnh vực Ma đạo Công trình học – nền tảng của quốc gia. Tuy nhiên, vì tính khí thất thường, một lời không hợp là nổi trận lôi đình, nàng bị dân chúng gọi là Nữ vương “Bạo ngược”, vừa yêu vừa hận.
Nghe tin Seppou sắp đến, vị Nữ vương bạo ngược này đang đứng ngồi không yên vì mong đợi.
Comments for chapter "Chương 91"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com