Chương 89

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 89
Prev
Next

Chương 89: Luyện luyện tay

Tạm gác lại việc Seppou phải đối mặt với một Anh Tuyết đang “hắc hóa” thế nào, tại một cứ điểm bí mật không ai biết tới của Ngũ Hoa vương quốc, mấy kẻ áo đen đang tụ tập hội quân.

“Bên phía Kỵ sĩ quốc, Euroba và đồng bọn đã bị bắt, những kẻ khác không bị tóm thì cũng bị giáng chức. Tin tức cuối cùng nhận được là kẻ kế thừa đó đã xuất phát tới Tinh Linh quốc, sau đó mọi liên lạc đều bị gián đoạn.”

“Tin đó lỗi thời rồi. Nia đã sa lưới, hơn nữa còn bị kẻ kế thừa đó dùng vũ lực trấn áp mạnh mẽ. Những quân cờ chúng ta bố trí trong vương cung tổn thất thảm trọng.”

“Xem ra tên kế thừa này không đơn giản đâu.”

“Có nên phái người tiêu diệt hắn không?”

“Nia bị hắn một tay trấn áp dễ dàng, ngươi đánh thắng nổi Nia không?”

Cả đám tranh cãi nảy lửa. Bao nhiêu công sức bố trí hàng trăm năm qua lại bị phá hỏng chỉ trong vài ngày tại hai quốc gia có thành quả tốt nhất. Cuối cùng, kẻ ngồi ghế chủ tọa lên tiếng cắt ngang:

“Lực lượng ‘Hoạt tử nhân’ còn lại bao nhiêu?”

“Hoạt tử nhân” chính là đội quân thích khách của Vương quốc ngầm, vốn là những tử tù được xử lý đặc biệt để xóa bỏ ý chí, biến thành những cỗ máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh.

“Tổng cộng năm nước còn khoảng 50 tên.”

“Tập trung toàn bộ lại. Bảo người ở Tinh Linh quốc theo dõi sát sao hành tung của hắn. Chỉ cần hắn rời khỏi đó, lập tức động thủ. Dù hắn có mạnh đến đâu cũng phải thử một phen, biết đâu lại thành công. Dù sao chúng ta cũng không đánh chính diện.”

Sáng sớm hôm sau, Seppou bước ra với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Dù với thực lực hiện tại, anh có thể không ngủ cả tháng cũng chẳng sao, nhưng đêm qua để dỗ dành Anh Tuyết khỏi cơn “hắc hóa”, anh đã phải vận hết tâm lực, thậm chí để cô ngủ trong lòng mình suốt cả đêm không dám cử động.

Seppou cảm thấy tâm mệt vô cùng. Từ khi Anh Tuyết bộc lộ tiếng lòng, cô nàng ngày càng chủ động làm anh rối bời. Anh cũng thích hậu cung chứ, nhưng giờ không phải lúc. Ngũ Hoa vương quốc chưa yên, Vương quốc ngầm vẫn là mối đe dọa, chưa kể anh còn phải trở thành Ma vương để thừa kế di sản của Veldora. Mỗi khi định vượt rào với Anh Tuyết, hình bóng và giọng nói của Luminous lại hiện lên trong đầu khiến anh không dám bước quá giới hạn.

“Haiz, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu vậy,” Seppou thở dài.

“Ngài Seppou, ngài dậy rồi sao?” Capricorn (tên mới của Luis) lên tiếng từ phía sau.

Hắn đã hoàn thành tiến hóa thành Nguyệt Tinh Linh, ma tố trong người tăng gấp ba lần. Seppou vui vẻ tặng hắn một thanh thứ kiếm (kiếm đâm) được rèn từ ma cương khối tại ngoại giới, có thuộc tính gia tăng tốc độ cực hạn. Capricorn vô cùng cảm động, đặt tên cho kiếm là “Phi Tinh” (Ngôi sao bay nhanh).

“Tiếp theo chúng ta đi đâu, thưa ngài?”

“Đến từ biệt Christine và Claudia. Xong việc ở Tinh Linh quốc rồi, chúng ta sẽ sang quốc gia của Tiểu Nhân tộc,” Seppou đáp. Anh yêu cầu Capricorn về nhà từ biệt cha mẹ trước khi đi. Những lời dạy bảo của Seppou về đạo hiếu khiến Capricorn thức tỉnh, hắn vô cùng biết ơn và vội vã chạy về nhà để dành một giờ cuối cùng bên người thân.

Sau khi từ biệt Christine và Claudia, Seppou cùng Capricorn chính thức lên đường. Trên hành trình, Seppou vẫn giữ bản tính “lữ khách”, đi đi dừng dừng để thưởng thức phong cảnh. Anh dạy Capricorn rằng mục tiêu quan trọng, nhưng đừng bỏ lỡ cảnh đẹp ven đường, kẻo sau này nhìn lại chẳng có ký ức gì để nhớ.

Ngày thứ hai sau khi rời vương thành, họ dừng chân bên một dòng suối nhỏ. Seppou bắt đầu dạy bảo Capricorn về binh pháp và kỹ năng chiến đấu. Anh đứng trước một tảng đá lớn, tay phải đè lên chuôi kiếm Minh Dạ.

Xoẹt!

“Đêm – Đầy Sao!”

Trong chớp mắt, Seppou đã xuất hiện phía sau tảng đá. Khi anh tra kiếm vào bao, tảng đá khổng lồ bị cắt thành vô số khối vuông nhỏ rơi rụng đầy đất.

“Thấy rõ không?” Seppou hỏi.

“Chỉ… chỉ miễn cưỡng thấy được một chút,” Capricorn bàng hoàng đáp.

“Chiếu này thuần túy là kỹ xảo, theo đuổi cực hạn tốc độ và sự chính xác. Nó rất hợp với ngươi, nếu đổi trảm kích thành đâm kích thì uy lực sẽ còn kinh người hơn.”

Trong lúc Capricorn đang cảm thán, Seppou bỗng thu lại nụ cười, giọng trầm xuống:

“Đã quen với năng lực ‘Kẻ Cực Nhanh’ chưa?”

“Đã quen rồi ạ.”

“Vậy thì đám chuột nhắt xung quanh giao cho ngươi đấy. Coi như luyện tay đi. Ta cho ngươi thời gian: 50 tên, ba phút. Không hoàn thành sẽ có phạt.”

Nghe đến đây, gương mặt Capricorn đanh lại, sát khí bùng phát:

“Rõ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 89"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly