Chương 87
Chương 87: Kế hoạch “Dưỡng thành” Nữ vương
Toàn thân Christine run rẩy, biểu cảm vô cùng thống khổ. Trong lòng nàng đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội.
“Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc nên làm gì đây?…”
Cuối cùng, Claudia không đành lòng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Christine. Christine nhìn Claudia bằng đôi mắt vô thần.
“Bệ hạ, dù ngài đưa ra quyết định thế nào, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ ngài,” Claudia nhẹ giọng nói.
Ngay lập tức, đôi mắt Christine bắt đầu khôi phục thần thái. Lời nói của Claudia tựa như cơn mưa xuân dịu dàng, tưới mát tâm hồn khô cằn của nàng.
“Ngài Seppou, tôi chọn ở lại.” Đây là lần đầu tiên Christine thể hiện sự kiên định đến thế.
“Được, ta đã nhận được câu trả lời.” Seppou gật đầu.
Phù ——
“Tuy nhiên,” Seppou dội ngay một gáo nước lạnh khi cả hai vừa kịp thở phào, “dù đã hạ quyết tâm, nhưng hiện tại cô vẫn là một vị vương không đạt chuẩn.”
“Đại nhân, chuyện này…”
“Nhưng ta sẽ giúp cô. Anh Tuyết, tiếp theo phải phiền tới ngươi rồi,” Seppou quay sang bảo Anh Tuyết.
“Xin ngài cứ yên tâm, Seppou đại nhân. Tôi sẽ ‘dạy dỗ’ Nữ vương Christine thật tốt để nàng phù hợp với yêu cầu của ngài,” Anh Tuyết đáp lời.
“Thật làm phiền ngươi quá.”
“Không đâu, chỉ cần là yêu cầu của Seppou đại nhân, tôi sẽ thực hiện bằng mọi giá.”
Ở bên cạnh, Christine và Claudia có chút ngơ ngác. Hai nàng cảm giác như vừa bị ép ăn “cơm chó” nhưng lại chẳng tìm thấy bằng chứng đâu cả.
Seppou giải thích rằng sự việc ở Tinh Linh quốc đã tạm ổn, Capricorn (Luis) ngày mai sẽ tỉnh lại, cuộc thẩm vấn Nia cũng sắp kết thúc, nên anh không cần ở lại lâu. Anh Tuyết sẽ ở lại với tư cách là đạo sư để huấn luyện Christine trở thành một vị vương đủ tư cách.
Christine thoáng buồn bã vì Seppou rời đi quá sớm, nhưng anh trấn an rằng mình cần tranh thủ đi hết Ngũ Hoa vương quốc để thanh trừ các yếu tố bất ổn và tìm hiểu về Vương quốc ngầm thần bí. Anh giao nhiệm vụ cho hai nàng phải phối hợp với Anh Tuyết để thu thập tình báo.
Khi Claudia lo lắng không có ai hầu hạ và bảo vệ Seppou trên đường đi, anh xua tay cười bảo mình đã lớn, hơn nữa sẽ mang theo Capricorn đi cùng để tiện dạy bảo. Claudia đành sắp xếp chỗ nghỉ cho anh, nhưng vì quá sốt sắng mà vô tình lấn lướt quyền hạn của Nữ vương. Seppou trêu chọc vài câu khiến Claudia đỏ mặt tía tai vì bối rối, may mà Christine đã kịp thời hóa giải bằng cách khẳng định cả hai là chị em chứ không phải quân thần.
Trong phòng nghỉ, Seppou hỏi Anh Tuyết về khả năng Christine trở thành vị vương giỏi. Anh Tuyết khẳng định là “một trăm phần trăm” với một nụ cười quỷ dị khiến Seppou phải rùng mình. Anh thầm nghĩ: “Hy vọng Christine có thể chịu đựng được. Đây liệu có tính là trò chơi ‘dưỡng thành nữ vương’ không nhỉ?”
Đêm đó, Seppou cùng Claudia xuống ngục tối để thẩm vấn Nia. Qua “Thế giới chi ngôn”, anh nhận ra những xiềng xích giam giữ mụ có khả năng nuốt chửng ma tố – một kỹ thuật của Tinh Linh quốc khiến anh rất hứng thú.
Đối diện với Seppou, Nia giờ đây đã tàn tạ, mụ tự giễu rằng mưu lược cả đời của mình đã sụp đổ hoàn toàn trước thực lực tuyệt đối. Seppou không ngần ngại nói thẳng rằng ở thế giới bên ngoài, những kẻ mạnh hơn anh có rất nhiều, từ Mười đại Ma vương đến các “Thánh nhân” hay Long chủng. Tin tức này khiến cả Nia và Claudia đều bàng hoàng, nhận ra bấy lâu nay họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Nia cuối cùng cũng khai ra sự thật: Mụ là hậu duệ của phe phản loạn từ hàng ngàn năm trước. Cuộc phản loạn năm xưa bị trấn áp nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn, năm vị Nữ vương tiền triều vì sợ bị Tôn thượng trách phạt nên đã phong ấn phe phản loạn xuống lòng đất và xóa sạch mọi dấu vết lịch sử.
Vương quốc ngầm đã liên hệ với gia tộc Nia từ thời Nữ vương đời trước, biến mụ thành ma nhân và hứa hẹn ngôi vị Nữ vương để đổi lấy sự hợp tác. Mụ cũng thừa nhận đã nhúng tay khiến Nữ vương Orianna qua đời sớm và buộc Christine phải kế thừa sớm để dễ bề thao túng. Mục tiêu cuối cùng của Vương quốc ngầm là: “Tái sinh sau khi hủy diệt, phá vỡ không gian để chinh chiến ngoại giới.”
“Còn di nguyện gì không?” Seppou hỏi sau khi đã biết hết mọi chuyện.
“Chỉ cầu ngài ban cho ta một cái chết giữ lại chút thể diện cuối cùng.”
Seppou đặt tay lên đỉnh đầu Nia, dùng kỹ năng “Cái nắm tay tử thần” (Death Grasp). Một luồng hắc khí tỏa ra, và Đại trưởng lão Nia trút hơi thở cuối cùng.
Comments for chapter "Chương 87"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com