Chương 64
Chương 64: Ramiris thực sự có đại trí tuệ?
Để bồi thường cho tâm hồn đang bị tổn thương của Ramiris, nhóm Seppou đã tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ. Nhân dịp này, họ cũng hỏi rõ lý do vì sao Ramiris lại bày ra những trò quái đản như vậy.
Đồng thời, họ cũng thắc mắc về lời đồn đại những nhà thám hiểm và lữ khách “có đi mà không về” khi lạc vào đây. Bởi theo cảm nhận của họ, Ramiris dù nghịch ngợm nhưng không phải kẻ tàn ác hay thích sát sinh, dù cô bé mang danh là một Ma Vương.
“À, các ngươi hỏi cái đó hả? Vì buồn chán thôi,” Ramiris đưa ra một câu trả lời cực kỳ vô nghĩa.
Hóa ra, khả năng chiến đấu trực diện của Ramiris không mạnh, nhưng bên trong mê cung, cô bé gần như vô địch nhờ khả năng thao túng mọi sự vật. Vì không thể rời khỏi mê cung, Ramiris bị Milim gọi là đồ “tự kỷ”. Qua năm tháng dài đằng đẵng, cô bé nghĩ ra cách giải khuây bằng việc trêu chọc những người xâm nhập.
Kết cục của họ cũng giống Seppou và Rimuru, đều sẽ gặp Bảo hộ thánh tượng. Nhưng không phải ai cũng mạnh như hai người để đánh bại nó. Ramiris sẽ hù dọa họ cho vui, sau đó mới hiện thân cứu mạng để được họ tôn sùng như thần thánh. Cuối cùng, cô bé dùng “Thao túng tinh thần” để xóa ký ức của họ rồi “ném” ra một lối ra ở tận biên giới quốc gia khác. Đó chính là sự thật về việc lữ khách mất tích.
“Hức hức… Nói tới Bảo hộ thánh tượng, đó là món đồ chơi ta khó khăn lắm mới nhặt về được, cả đám tinh linh cùng đồng tâm hiệp lực mới sửa xong, vậy mà bị các ngươi phá hủy rồi. Bắt đền đấy!” Ramiris lại bắt đầu ăn vạ.
“Gì chứ… chẳng phải chỉ là một con rối ma pháp thôi sao, có cần thiết vậy không?” Rimuru châm chọc.
“Đơn giản? Ngươi làm thử một con xem! Đó là tuyệt tác tinh hoa của công học tinh linh đấy! Dùng tinh linh Đất để thao túng trọng lượng, tinh linh Nước làm khớp xương, tinh linh Lửa tạo động lực, tinh linh Gió điều tiết nhiệt độ… Nó là sự kết hợp hoàn hảo của các nguyên tố!” Ramiris liến thoắng giải thích.
Nghe đến đây, ánh mắt Seppou và Rimuru nhìn Ramiris đã thay đổi hoàn toàn.
“Ngươi cũng biết về Công học tinh linh sao?” Seppou hỏi.
“Tất nhiên! Về mảng này ta mà nhận số hai thì không ai dám nhận số một!” Ramiris kiêu ngạo tuyên bố.
Cô bé còn tiết lộ rằng mình chính là người dẫn dắt dự án “Ma trang binh” mà Dwarf và Tinh linh từng hợp tác. Tuy nhiên, do tộc Dwarf không tạo được “Lõi ma đạo tinh linh” để làm trái tim nên kế hoạch thất bại. Ramiris đã mang cái vỏ thép đó về và sửa lại thành Bảo hộ thánh tượng.
“Xem ra cái quân bài tẩy của Gazel-vương cũng đáng gờm đấy chứ,” Rimuru dùng hành lang linh hồn cảm thán với Seppou.
“Hẳn là ông ấy muốn tìm một con đường quân sự mới không phụ thuộc vào các ‘Người triệu hồi’ chăng?” Seppou suy đoán. “Nếu Ma trang binh thành công, Dwarf sẽ sở hữu một đội quân ‘Robot’ mạnh mẽ mà không cần người điều khiển quá giỏi. Nói cách khác, đó chính là sản xuất hàng loạt ‘Gundam’ vậy.”
“Hóa ra cái con nhóc ngốc nghếch này thực sự có đại trí tuệ à?” Rimuru lẩm bẩm.
“Ừ, phải thừa nhận là chúng ta nhìn lầm người rồi,” Seppou gật đầu.
Thấy mình bị phớt lờ, Ramiris bay đến trước mặt hai người tra hỏi. Rimuru vội lái sang chuyện khác: “Này Ramiris, chúng ta có việc cần ngươi giúp.”
“Hừ, tại sao ta phải giúp…” Ramiris chưa kịp nói hết câu thì thấy trên tay Rimuru nhảy nhót một tia lửa đen đầy đe dọa. “… Nhưng nếu cầu xin thì ta cũng có thể cân nhắc.”
“Ta sẽ làm cho ngươi một con rối ma pháp mới,” Rimuru tung ra mồi nhử.
“Chốt đơn! Ta rất sẵn lòng!” Ramiris thay đổi thái độ ngay lập tức.
Họ kể cho Ramiris nghe về tình trạng của bọn trẻ. Ramiris gật đầu cảm thông và dẫn cả nhóm tiến sâu vào bên trong mê cung, nơi ẩn giấu “Tinh Linh Thần Vực” thực sự.
“Vậy ra đây vẫn chưa phải là Tinh Linh Thần Vực à?” Seppou ngạc nhiên.
“Tất nhiên rồi, chỗ này chỉ là vỏ bọc thôi. Thế các ngươi có muốn ta dẫn đến gặp Nữ vương Tinh linh không?” Ramiris hỏi.
“Hả? Chẳng phải ngươi nên dẫn đường sao?”
“Ủa, ta chưa nói à? Ta chính là Nữ vương Tinh linh đây.”
“Cái gì?!!” Cả nhóm há hốc mồm kinh ngạc.
“Tiểu muội muội, Ma Vương sao có thể là Nữ vương Tinh linh được chứ?” Rimuru không tin.
“Ngược lại mới đúng! Chính vì Nữ vương Tinh linh bị sa đọa nên mới trở thành Ma Vương!” Ramiris giải thích, ánh mắt thoáng qua một tia hoài niệm mà chỉ Seppou mới kịp bắt lấy.
Để chứng minh, Ramiris kể về việc từng có một kẻ tên Leon đến đây thử thách.
“Leon? Có phải là ‘Bạch kim Kiếm Vương’ Leon không?” Seppou hỏi ngay. Đó chính là kẻ mà Shizu đang tìm kiếm.
Ramiris huênh hoang kể rằng mình đã “đánh bại Leon dễ dàng”, nhưng ánh mắt láo liên đã tố cáo cô bé. Thực tế là Leon lúc đó dù còn trẻ nhưng đã suýt phá nát mê cung của cô. Cuối cùng, Tinh linh Ánh sáng của Ramiris còn “phản chủ” chạy sang theo Leon, khiến cô bé phải công nhận hắn là “Dũng giả”.
“Khoan đã, được ngươi công nhận là Dũng giả, sao hắn lại đi làm Ma Vương?” Rimuru thắc mắc.
“Ai mà biết, chắc là bắt chước ta thôi,” Ramiris nhún vai.
Biết được thông tin về Leon, Rimuru trầm ngâm suy nghĩ về khoảng cách thực lực. Seppou liền an ủi cậu rằng họ còn nhiều thời gian và cả những người bạn đồng hành mạnh mẽ tại ma quốc liên bang.
Ramiris kết thúc câu chuyện bằng việc Leon đã cướp mất Tinh linh Thượng vị hệ Lửa của cô để phát tiết bực tức vì không tìm được câu trả lời mình muốn. Và con tinh linh đó chính là Ifrit sau này.
Nhóm Seppou chỉ biết cảm thán: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!”
Comments for chapter "Chương 64"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com