Chương 61
Chương 61: Mê cung Yêu tinh
Đúng là “đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng tốn công”. Seppou và Rimuru đã tốn bao công sức tìm kiếm “Tinh Linh Thần Vực”, chẳng ngờ manh mối lại tự tìm đến cửa. Quả nhiên là duyên số thật diệu kỳ.
Sau khi đưa bọn trẻ về trường, cả hai bắt đầu bàn bạc thời điểm khởi hành.
“Cứ quyết định là ngày mai đi, tình trạng của chúng không thể trì hoãn thêm nữa,” Rimuru đề nghị.
“Tôi đồng ý. Nhưng chúng ta chưa từng đến Cộng hòa Ulgrasia nên không thể dùng dịch vụ truyền tống trực tiếp. Tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ để tìm lối vào, sáng mai cậu chỉ việc đưa bọn trẻ truyền tống đến chỗ tôi cho tiết kiệm thời gian,” Seppou bàn tính.
“Cũng được, nhưng cậu đi một mình có ổn không?”
“Không sao, có Hikari đi cùng tôi rồi.”
Dứt lời, Seppou lập tức lên đường. Để tránh gây chú ý, anh truyền tống ra ngoại ô thủ đô rồi mới dang rộng đôi cánh, lao vút về phía Công viên tự nhiên Ür.
Với tốc độ hiện tại, chưa đầy một giờ sau Seppou đã có mặt tại không phận Công viên Ür. Anh sử dụng “Vạn Năng Cảm Tri” để dò xét nhưng cảm thấy nơi này có gì đó rất kỳ lạ.
“Tiếng nói của Thế giới, hãy dùng ‘Giải Tích Giám Định’ phân tích toàn bộ khu vực này.”
【 Thông báo: Địa điểm Công viên tự nhiên Ür phát tán ma tố nồng độ cao. Tại trung tâm có sự tồn tại của phương thức che chắn đặc biệt. Thu thập thông tin… Thất bại… 】
Seppou hơi đau đầu. Đây là lần đầu tiên “Tiếng nói của Thế giới” phân tích thất bại. Điều này chứng tỏ “Tinh Linh Thần Vực” không hề đơn giản như anh tưởng.
Anh hạ cánh xuống đất và tiến về phía trung tâm. Càng vào sâu, sương mù càng dày đặc đến mức giơ bàn tay không thấy năm ngón, ngay cả “Vạn Năng Cảm Tri” cũng mất hiệu lực. Sau vài lần thử bay xuyên qua sương mù nhưng đều bị đẩy ngược lại vị trí cũ, Seppou nhận ra đây là một loại kết giới ngăn chặn kẻ xâm nhập.
Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy mục tiêu: Một cây cổ thụ chọc trời đứng sừng sững giữa một vùng đất trũng. Dưới gốc cây là một cánh cổng đá với tấm bia khắc dòng chữ:
“Mê cung Yêu tinh – nơi tinh linh hội tụ. Ngươi có đủ dũng khí để tiến vào chăng?”
“Cái khẩu hiệu kiểu nhà ma này là thế nào vậy trời?” Seppou lầm bầm rồi quyết định dừng chân nghỉ ngơi đợi nhóm Rimuru. Anh không ngủ mà ngồi thiền để rèn luyện đao thuật, tận dụng từng chút thời gian để bứt phá giới hạn.
Sáng sớm hôm sau, Rimuru đến gặp Yuuki để thông báo tình hình. Yuuki không khỏi kinh ngạc trước tốc độ tìm kiếm của họ. Sau khi được Yuuki hỗ trợ chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm, Rimuru quay lại trường học đón năm đứa trẻ.
Vừa nghe tin đã tìm thấy “Tinh Linh Thần Vực”, bọn trẻ vỡ òa trong hạnh phúc. Hy vọng sống sót một lần nữa thắp sáng tâm trí chúng. Rimuru nắm tay cả năm đứa, thi triển “Cứ điểm di động”. Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh trước mắt họ đã thay đổi hoàn toàn.
“Đây là Tinh Linh Thần Vực sao?” Bọn trẻ phấn khích nhìn ngó xung quanh.
“Vẫn chưa đâu, các em nhìn tấm bia kia kìa,” Rimuru chỉ tay.
Ken’ya tò mò đọc dòng chữ trên bia rồi chê bai cái gu thẩm mỹ kỳ quặc của nơi này, trong khi Ryouta thì hơi run rẩy vì sợ hãi.
“Mà thầy Seppou đâu rồi ạ?” Chloe thắc mắc.
Rimuru bối rối vì phát hiện Seppou không đáp lại liên lạc qua hành lang linh hồn. Cậu định sai Ranga đi tìm thì Hikari bất ngờ xuất hiện ngăn lại.
“Chủ nhân Rimuru xin dừng bước, chủ nhân Seppou không sao cả. Đêm qua ngài ấy bắt đầu tu hành và hiện đang tiến vào một trạng thái đặc biệt.”
Hikari chỉ tay về phía lùm cây cách đó mười mét. Rimuru dở khóc dở cười khi thấy Seppou đang ngồi bất động như một bức tượng, lá khô phủ đầy người khiến không ai nhận ra. Tuy nhiên, Rimuru nhanh chóng nhận thấy ma tố của Seppou đang dao động với một tần suất rất lạ.
“Cậu ấy đang trong trạng thái ngộ đạo, đừng ai làm phiền,” Rimuru ngăn bọn trẻ lại. Cậu thầm hâm mộ vì biết Seppou sắp sửa đột phá lên cấp Tông sư về võ nghệ. Dù Rimuru cũng đạt cấp Đại sư dưới sự dạy bảo của Hakurou, nhưng vì bản tính “cá mặn” lười biếng nên cậu vẫn còn khoảng cách xa so với Seppou.
Trong thế giới tinh thần của mình, Seppou đang đắm chìm trong những khái niệm về “Cõi chết”, “Vĩnh hằng” và “Đêm đen”.
Bất chợt, Seppou ngoài đời thực mở bừng mắt, rút thanh Meiya ra khỏi bao. Rimuru vội kéo bọn trẻ lùi lại để tránh bị dư chấn làm bị thương.
Seppou cầm đao bằng cả hai tay, vung một đường chém vào khoảng không trước mặt. Không một tiếng động, nhưng hàng chục tia đao quang lóe lên, để lại những vết nứt không gian li ti giữa hư không.
“Phù… chiêu này, gọi là ‘Tĩnh Lặng’ đi.” Seppou nhìn kiệt tác của mình, nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, anh đã chính thức bước chân vào cảnh giới Tông sư.
Comments for chapter "Chương 61"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com