Chương 58

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 58
Prev
Next

Chương 58: Bọn trẻ trưởng thành

Ba người chậm rãi tiến vào trường học, nhưng không trực tiếp lộ diện mà đứng ở một bên lặng lẽ quan sát.

Vút! Vút! Vút! Ken’ya không ngừng múa may thanh đoản kiếm trong tay, luyện tập các động tác cơ bản.

Chloe thì đang điều khiển một khối cầu nước, lúc biến thành con cá, lúc hóa thành con chim. Sau đó cô bé bắt đầu biến nó to dần thành hình hổ, hình ưng. Đến cuối cùng khi định hóa thành hình rồng, khối cầu nước mất khống chế nổ tung tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Chloe không hề nhụt chí, lập tức bắt đầu lại từ đầu.

Gale thì không ngừng nghỉ phóng năng lượng đạn vào một tấm kim loại khổng lồ. Có vẻ huấn luyện viên Chouun nhận ra Gale không giỏi thao tác ma tố tinh tế, cũng không có trí tưởng tượng phong phú như Chloe, nên đã để cậu tập trung vào một chiêu duy nhất, biến nó trở nên mạnh nhất.

Alice đang rèn luyện khả năng điều khiển tinh vi. Thay vì những con thú nhồi bông nhỏ bé trước đây, cô bé đã đổi sang một con rối kim loại lớn. Mục tiêu của Alice là điều khiển nó linh hoạt như người thật, tùy tâm mà động.

Còn Ryouta… Chouun bảo cậu ngồi thiền. Vì Ryouta không biết gì khác ngoài kỹ năng “Cuồng chiến sĩ hóa” dễ làm mất lý trí, nên ngồi thiền là để rèn luyện tâm tính bình hòa. Hiện tại Ryouta đã có thể duy trì lý trí khoảng 30 giây khi hóa cuồng.

“Dù ngài Chouun có hơi nghiêm khắc quá mức, nhưng phải công nhận năng lực huấn luyện viên của ông ấy thật lợi hại,” Yuuki cảm thán.

“Đúng vậy, không hổ danh là một trong hai ‘Huấn luyện viên ác ma’ mà,” Rimuru tán đồng.

Nhận thấy đã quan sát đủ, nhóm Seppou bước ra. Ngay lập tức, hai bóng hình nhỏ nhắn lao vào lòng anh.

“Thầy Seppou! Thầy về rồi!” – Alice reo lên.

“Thầy ơi, em nhớ thầy lắm!” – Chloe nũng nịu.

Ba cậu nhóc còn lại cũng vây quanh. Ken’ya vừa thấy Seppou đã định “mách lẻo” nhờ anh đuổi “lão già thối tha” Chouun đi, nhưng cảm nhận được luồng khí lạnh sau gáy, cậu nhóc lập tức đổi giọng khen ngợi huấn luyện viên hết lời khiến cả nhóm Seppou phải đổ mồ hôi hột.

“Vất vả cho ông rồi, Chouun,” Seppou nói.

“Không có gì đâu, thưa ngài Seppou. Là do bọn trẻ có thiên phú tốt, tôi chỉ dẫn đường và giám sát thôi, hoắc hoắc hoắc,” Chouun cười khiến bọn trẻ rùng mình tập thể.

Sau khi Chouun cáo lui, Ken’ya lại bắt đầu lên mặt: “Thầy ơi, giờ em lợi hại lắm rồi! Em nhất định sẽ đánh bại thầy!”

“Hơ hơ, vậy sao? Xem ra em lại tự tin quá rồi. Đây là bạn thầy, Rimuru, sau này cũng là thầy của các em. Chỉ cần đánh thắng cậu ấy, các em mới có tư cách quyết đấu với thầy,” Seppou chỉ tay vào Rimuru.

Bọn trẻ nhìn Rimuru bằng ánh mắt khinh khỉnh, cho rằng cậu chỉ là một “nhóc tỳ” yếu đuối. Bị coi thường, Rimuru không khỏi cáu tiết. Được thôi, hôm nay không cho đám nhóc này thấy sự lợi hại thì cậu không phải Rimuru!

Ken’ya là người đầu tiên xông lên. Cậu nhóc định dùng chiêu “Lửa cháy phun trào” để úp sọt Rimuru, nhưng Rimuru có kỹ năng “Kháng nhiệt biến động” nên chiêu đó hoàn toàn vô dụng. Kết quả là Ken’ya bị Rimuru tặng cho một cú cốc đầu đau điếng đến phát khóc.

Tiếp đến là Chloe. Cô bé bao vây Rimuru trong một cột nước xoáy chứa đầy những con cá mập bằng nước tinh khiết. Rimuru thừa nhận chiêu này rất có ý tưởng nhưng vẫn dễ dàng phá giải bằng “Hắc viêm”. Chloe mếu máo vì “món quà” dành tặng thầy Seppou bị phá hỏng, khiến Seppou phải dỗ dành mãi mới thôi.

Ryouta ra sân với trạng thái “Cuồng chiến sĩ hóa” nhưng vẫn giữ được lý trí. Cậu nhóc cầm cự được 39 giây trước khi kiệt sức đâm sầm vào tường.

Gale thì chơi chiêu “Ma đạn vô hạn liên”, bắn năng lượng đạn liên tiếp như súng máy. Rimuru phải dùng đến “Năm tầng phòng ngự” mới chặn đứng được. Kết quả, Gale cũng bị Rimuru tặng thêm một cú cốc đầu vì tội “trẻ con mà suốt ngày mở miệng là đòi sống đòi chết”.

Cuối cùng là Alice với con rối kim loại linh hoạt. Rimuru tránh né các đòn tấn công rồi bất ngờ xuất hiện xoa đầu cô bé. Không ngờ Alice lại đỏ mặt mắng Rimuru là “đồ biến thái” vì dám chạm vào “thân thể thục nữ”.

“Phụt… ha ha ha!” Seppou cười bò lăn bò càng.

“Im đi! Cười cái gì mà cười! Đồ rồng hậu cung!” Rimuru mắng mỏ.

“Thì chẳng phải… phụt… giờ cậu đang là… trẻ con sao? Ha ha ha.”

Rimuru đành phải giải thích với bọn trẻ rằng mình chỉ đang ngụy trang, thực chất cậu cũng là người lớn như Seppou. Seppou cũng lên tiếng xác nhận và hứa sẽ sớm tìm được “Tinh Linh Thần Vực” để cứu bọn trẻ.

Nghe thấy hy vọng sống sót, năm đứa trẻ vỡ òa trong hạnh phúc. Chúng đồng thanh chào Rimuru một cách cung kính:

“Vâng ạ! Thầy Rimuru, xin thầy chỉ giáo thêm!”

“Ừ, sau này chỉ giáo thêm nhé.” Rimuru mỉm cười hài lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly