Chương 54
Chương 54: Ma Quốc Liên Bang và Thành phố Gió Lốc
Sau khi chốt xong mọi chi tiết, Rimuru dẫn theo Seppou, Quốc vương Gazel cùng nhóm Fuze đi tham quan sự thay đổi to lớn của thành phố ma vật.
“Thế nào?” Rimuru tự hào hỏi Seppou, khoe khoang thành quả của mình.
“Thật sự rất ấn tượng, thay đổi đến chóng mặt luôn đấy,” Seppou tán thưởng chân thành.
Hai người vừa đi vừa chí choác về việc ai là kẻ “lười chảy thây” và ai mới thực sự có công lao. Rimuru thì tự nhận mình có nhiều ý tưởng lớn, còn Seppou thì phản bác rằng mình đã lăn lộn thu thập thông tin tình báo, quân sự và văn hóa tại các vương quốc lân cận, thậm chí còn đạt hạng A trong Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Sau chuyến tham quan, cả đoàn trở về công quán dành cho khách quý để nghỉ ngơi và thưởng thức trà bánh.
“Đúng rồi Seppou, trẫm vẫn luôn tò mò về cách chỉ huy quân đội của các cậu. Dorf từng báo cáo nhưng trẫm không tin, hỏi Rimuru thì cậu ta bảo phải hỏi cậu mới rõ,” Gazel vương thoải mái ngồi trên sofa, vào thẳng vấn đề.
“À, cái đó chỉ là chút hiểu biết cá nhân thôi,” Seppou cười xòa định lấp liếm.
“Hiểu biết cá nhân? Đó không đơn giản là hiểu biết đâu. Cái gã ma nhân thượng vị tên Hakurou đó đã biến chiến tranh thành một môn nghệ thuật,” Gazel tán thưởng. Ông đã nghiên cứu kỹ những tinh hoa lịch sử Hoa Hạ mà Seppou tặng, thứ mà thế giới này chưa từng tiếp xúc: vận trù ác trướng, quyết thắng ngàn dặm, dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy chiến quả lớn nhất.
“Ha ha, coi là vậy đi,” Seppou không muốn nói thêm sâu.
“Thật ra trẫm có một suy đoán. Seppou, Rimuru, hai cậu đều là ‘người chuyển sinh’ đúng không?” Gazel vương đột ngột hỏi.
Uỳnh!
Khí thế của Seppou bùng nổ, anh nhìn lạnh lùng vào Gazel: “Làm sao ông biết?”
Đây là bí mật lớn nhất của Seppou và Rimuru. Anh biết Gazel không phải hạng người nói suông, nếu không chắc chắn chín phần mười thì ông ta sẽ không bao giờ hỏi.
“Bình tĩnh đi, mọi thứ các cậu làm quá khác thường so với thế giới này, người có chút kiến thức đều sẽ đoán ra thôi,” Gazel thản nhiên giải thích. Seppou khựng lại một chút rồi thu hồi áp lực, anh nhận ra sự phát triển thần tốc và việc đặt tên hàng loạt cho ma vật đã là bằng chứng quá rõ ràng. Ngay cả Fuze cũng thừa nhận mình đã lờ mờ đoán ra vì tổng soái Yuuki của họ cũng là người từ thế giới khác.
“Được rồi,” Seppou nhún vai thả lỏng.
“Còn một việc nữa, các cậu đã định tên cho quốc gia của mình chưa?” Gazel hỏi tiếp.
Seppou và Rimuru ngớ người. Seppou từng nghĩ đến việc lập quốc nhưng không phải lúc này, còn Rimuru thì chưa từng nghĩ tới. Fuze giải thích rằng những thỏa thuận hôm nay đã nâng tầm lên quy mô quốc tế, vì vậy cần phải có một cái tên chính thức để phục chúng.
Ngay lập tức, các cán bộ cấp cao gồm Hakurou, Benimaru, Setsuna, Shuna, Shion, Hakurou, Souei, Rigurd, Kaijin, Gabil… đều được triệu tập.
Rimuru định “làm màu” tỏ vẻ nghiêm túc nhưng bị Shuna “bóc phốt” ngay tại chỗ là đang bắt chước Seppou để trang bức (làm bộ làm tịch). Milim cũng lao vào lòng Seppou, cùng mọi người trêu chọc Rimuru khiến cậu ta chỉ biết ngồi vẽ vòng tròn dưới đất.
Trở lại vấn đề chính, Rimuru hỏi ý kiến mọi người về tên quốc gia. Các cán bộ đều vô cùng hào hứng vì cuối cùng họ cũng có một quốc gia của riêng mình – nơi các chủng tộc cùng chung sống hòa bình.
“Hay gọi là ‘Liên bang Ma vật Tempest’ đi?” Shuna đưa ra ý kiến, kết hợp giữa họ của Seppou và Rimuru (Tempest mang ý nghĩa gió lốc).
“Tên này nghe hay đấy, nhưng hơi dài dòng,” Seppou nhận xét.
“Vậy gọi tắt là ‘Ma Quốc Liên Bang’ nhé?” Setsuna đề nghị và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Hakurou nhìn con gái mình đầy tự hào, không quên lườm Benimaru một cái vì tội… kém thông minh hơn em gái.
Tiếp theo là tên thành phố thủ đô. Shion đề xuất “Thành phố Seppou Rimuru”, khiến cả hai ông chủ suýt sặc nước. Các phương án khác như “Thành phố Rimuru Seppou”, “Thành phố Tuyết Phong” (Setsu-Fuu) lần lượt bị bác bỏ vì nghe quá kỳ quặc.
Seppou và Rimuru nhận ra trình độ văn hóa của đám thuộc hạ thực sự có vấn đề. “Rimuru, thư viện thôi chưa đủ đâu! Phải lập trường học ngay, bắt tất cả bọn họ đi học!” Seppou truyền tin qua ý nghĩ. Rimuru gật đầu lia lịa đồng ý.
Cuối cùng, Kaijin lên tiếng: “Các vị lão gia, hay cứ gọi là ‘Thành phố Gió Lốc’ (Rimuru City / Jura Tempest City) đi, chẳng phải Tempest chính là gió lốc sao?”
Cái tên này như cứu cánh cho hai người, họ lập tức chốt ngay để tránh nghe thêm những cái tên thảm họa khác.
“Vậy quyết định thế nhé. Quốc gia chúng ta tên là ‘Liên bang Ma vật Tempest’, gọi tắt là ‘Ma Quốc Liên Bang’. Thủ đô là ‘Thành phố Gió Lốc’.” Seppou dõng dạc tuyên bố.
“Tên hay đấy. Vậy với tư cách là Quốc vương của Dwargon, ta tuyên bố chính thức lập liên minh với Ma Quốc Liên Bang,” Gazel vương nghiêm trang chìa tay ra.
“Tôi cũng vậy, đại diện cho Vương quốc Blumund, tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Ma Quốc Liên Bang,” Fuze cũng đặt tay lên.
Seppou và Rimuru nhìn nhau, rồi cùng đặt tay lên tay hai vị khách quý.
“Hợp tác vui vẻ!”
“Hợp tác vui vẻ!”
“Giờ thì… lũ nhóc kia! Mở tiệc thôi!” Seppou và Rimuru cùng hô lớn.
“Oaaa!” Tiếng reo hò vang dậy khắp thành phố. Một kỷ nguyên mới chính thức bắt đầu.
Comments for chapter "Chương 54"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com