Chương 51

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 51
Prev
Next

Chương 51: Về nhà

Đúng như lời đã hứa, trong lúc đoàn điều tra nghỉ ngơi, Seppou ra lệnh cho Youm tập trung mọi người lại.

“Các anh thật sự quá yếu. Phối hợp không có, thực lực không xong, trí tuệ cũng chẳng thấy đâu. Sẵn lúc ta đang rảnh rỗi, ta đã đồng ý với đại ca các anh là sẽ huấn luyện các anh một chút,” Seppou thản nhiên nói.

“Xì, ngươi tưởng ngươi là ai chứ! Chẳng qua chỉ là tên tiểu bạch kiểm núp sau lưng đàn bà…”

Một tên đàn em định mỉa mai, nhưng chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán. Thanh Minh Dạ của Seppou đã tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm lạnh lẽo kề ngay yết hầu hắn từ lúc nào.

“Khi ta chưa cho phép, ta không thích nghe ai lên tiếng cả,” Seppou lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua một vòng khiến đám lưu manh im phăng phắc. “Bây giờ, còn ai có ý kiến gì không?”

Thấy không ai dám ho he, Seppou mới thu kiếm lại, bắt đầu chỉnh đốn hàng ngũ. Anh bắt bọn chúng đứng nghiêm chỉnh, thẳng lưng như những người đàn ông thực thụ. Đám đàn em vốn dĩ quen thói lười nhác, nay bị khí thế của Seppou dọa cho hồn xiêu phách lạc, chỉ biết răm rắp nghe theo.

“Nha~ Seppou đại nhân của chúng ta trông uy phong gớm nhỉ?”

Đột nhiên, một giọng nói tinh quái vang lên từ trên bầu trời. Đám người Youm giật mình định rút vũ khí cảnh giới, nhưng Setsuna chỉ mỉm cười đứng yên sau lưng Seppou. Anh ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe môi nhếch thành nụ cười hài hước:

“Phát hiện ra ta nhanh vậy sao? Xem ra Hakurou và những người khác làm việc không tệ.”

Từ trên cao, Rimuru lao xuống như một tia chớp, rút thanh bội đao chém thẳng về phía Seppou.

Keng!

Seppou rút Minh Dạ đỡ đòn, tia lửa bắn tung tóe. Youm tưởng có kẻ địch tấn công định lao lên ứng cứu thì bị Setsuna ngăn lại.

“Không sao đâu, ngài Seppou và ngài Rimuru chỉ đang nô đùa thôi.”

“Hảaa?” Youm đơ mặt ra như vừa ăn phải thứ gì đó khó nuốt. Nô đùa cái kiểu gì mà như muốn bổ đôi đối phương thế kia?

“Này Rimuru, mới không gặp một tháng mà có cần nhiệt tình thế không?” Seppou gồng tay chống lại lưỡi đao của Rimuru, trêu chọc.

“Chết đi cái đồ khốn này! Ngươi dám bỏ ta lại rồi lẻn ra ngoài chơi một mình! Xem ta có chém chết ngươi không!” Rimuru gào lên oán trách.

“Hắc hắc, tiếc là cậu không chém nổi đâu.”

Đang lúc hai bên “kẻ tung người hứng” thì giọng của Shuna vang lên khiến Rimuru rùng mình một cái.

“Ngài Rimuru, có thể phiền ngài dừng tay một chút không?”

Rimuru lập tức quay đầu lại, thấy Hakurou cùng mọi người đã tới đông đủ, và quan trọng nhất là Shuna đang nở một “nụ cười ác quỷ”. Rimuru lập tức đổ mồ hôi hột, vội vàng giải thích:

“Ấy… Shuna… ta chỉ là… quá xúc động thôi! Hoan nghênh Seppou về nhà!”

“Vậy sao ạ?”

“Vâng! Ta sai rồi!” Rimuru giây trước còn hổ báo, giây sau đã “túng” ngay lập tức.

Seppou còn đang cười nhạo Rimuru thì Shuna đã quay sang phía anh. “Ngài Seppou?”

“Khụ… Shuna à, đã lâu… đã lâu không gặp.”

“Vâng, Seppou đại nhân, đã lâu không gặp. Chuyện ngài âm thầm rời đi, tôi hy vọng ngài sẽ có một lời giải thích thỏa đáng.”

“Tuân lệnh! Ta sai rồi!” Seppou cũng lập tức quỳ gối xin hàng.

Youm cùng đoàn điều tra nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm kinh ngạc. Khi Setsuna và Hikari khôi phục lại hình dáng Quỷ nhân và tiến lại chào hỏi mọi người, Youm mới bàng hoàng nhận ra Seppou cũng là một ma nhân cấp cao, và anh chính là một trong hai chủ nhân của thành phố vĩ đại trong rừng sâu này.

Dưới sự dẫn dắt của Rimuru và Seppou, đoàn điều tra tiến vào thị trấn. Nỗi sợ hãi về ma vật trong lòng họ nhanh chóng tan biến khi họ thấy con người và ma vật chung sống hạnh phúc, và đặc biệt là bị chinh phục hoàn toàn bởi bữa tiệc tiếp đón thịnh soạn.

Trong bữa tiệc, Seppou kể lại hành trình của mình: từ việc cứu nô lệ ở Blumund, xử lý nhóm “Người triệu hồi” ở Falmuth, đến việc gặp gỡ Yuuki ở Ingrassia. Rimuru nghe mà thèm thuồng, đòi lần sau phải đến lượt mình đi chơi.

“Cậu cứ yên tâm mà ở lại đây làm linh vật đi, ha ha ha!” Seppou đắc ý cười lớn.

Hai người lại bắt đầu chí choác cho đến khi Shuna đặt tay lên vai cả hai, mỉm cười dịu dàng: “Hai người phải chung sống hòa bình đấy nhé.” Cả hai lập tức gật đầu lia lịa như máy giã gạo.

Sau đó, Seppou chuyển sang chủ đề nghiêm túc về tình trạng của năm đứa trẻ ở Ingrassia. Rimuru nghe xong cũng trầm mặc, đồng ý sẽ cùng Seppou đi tìm cách cứu chúng bằng việc khế ước với tinh linh.

“Này Rimuru, cậu tính xử lý nhóm người của Youm thế nào?” Seppou hỏi.

“Thì cứ để họ ở lại đây chơi ít lâu, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở thôi.”

“Ta có ý này hay hơn. Falmuth sớm muộn gì cũng tàn, hay là chúng ta hỗ trợ một vị vua mới lên thay? Thú vị lắm đấy,” Seppou nhướng mày đầy ẩn ý.

“Ồ! Nói tiếp đi! Nghe có vẻ hay ho đấy!” Rimuru lập tức hưởng ứng. Đám Hakurou đứng cạnh chỉ biết đổ mồ hôi lạnh nhìn hai ông chủ đang bàn bạc chuyện đại sự quốc gia mà cứ như đang bàn trò đùa dai.

Đúng lúc đó, cánh cửa đại sảnh bị đẩy mạnh ra, một cô bé tóc buộc hai bên cực kỳ xinh xắn lao vào:

“Rimuru! Cậu quá gian xảo! Mở tiệc mà không gọi ta gì cả!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (8)
  • Ngọt sủng (5)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly