Chương 40

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 40
Prev
Next

Chương 40: Đám nhóc nghịch ngợm

Ba ngày trôi qua, nhóm Seppou cũng đã đi dạo gần hết vương quốc Ingracia. Đúng lúc này, Yuuki cũng tìm được một căn biệt thự phù hợp cho họ.

“Chính là chỗ này, anh thấy thế nào?” Yuuki dẫn Seppou đến một dinh cơ nằm gần ngoại ô.

“Cũng khá ổn, xung quanh yên tĩnh, diện tích cũng vừa vặn. Bên kia báo giá thế nào?” Seppou hỏi.

Dinh cơ này tuy trông có vẻ hơi hoang phế, nhưng chỉ cần quét dọn lại chắc chắn sẽ rất tuyệt, quan trọng nhất là nó đủ rộng. Seppou có thói quen chuẩn bị trước, bởi tương lai số lượng cấp dưới của anh chắc chắn sẽ tăng lên.

“Họ chưa chốt giá cuối, nhưng tôi đoán không cao đâu. Chủ nhà là một quý tộc đang sa sút, ông ta muốn bán nhanh để về quê sống,” Yuuki giải thích.

Sau khi thương lượng xong xuôi với chủ nhà, Seppou chính thức sở hữu căn biệt thự. Anh phân công cho Anh Tuyết và những người khác bắt đầu dọn dẹp. Để thuận tiện, Anh Tuyết đề nghị thuê thêm người giúp việc tại địa phương thay vì điều người từ rừng Jura sang để giữ bí mật, vì dù sao nơi này cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, và họ sẽ luôn giữ hình dạng nhân loại khi ở đây.

Hoàn tất việc định cư, Seppou tìm Yuuki để thực hiện lời hứa với Shizu.

“Hậu thế có rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu dẫn đến trường học của đám trẻ đó,” Seppou nói.

“Anh muốn đi thăm lũ trẻ sao?” Yuuki ngạc nhiên.

“Đúng vậy, đã hứa với tiểu thư Shizu thì phải thực hiện. Đó là nguyên tắc của đàn ông.”

Yuuki thở dài vẻ ái ngại: “Được thôi, hậu thế anh cứ đến tìm tôi. Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý nhé, lũ nhóc đó… nghịch ngợm lắm đấy.”

Yuuki vốn đang đau đầu vì không tìm được giáo viên phù hợp cho nhóm “Kẻ được triệu hồi” nhí này. Chúng có sức mạnh lớn nhưng chưa định hình được tam quan, giáo viên yếu thì bị chúng bắt nạt rồi đuổi đi, giáo viên giỏi thì lại chẳng ai muốn dây vào đám “tiểu yêu” này. Nhìn thấy Seppou, Yuuki lập tức nảy ra ý định “nhờ vả” anh đảm nhận vai trò giáo viên.

Seppou trầm tư suy nghĩ. Một mặt, anh vốn thích trẻ con và muốn giúp chúng tìm cách kiểm soát ma tố trong cơ thể (vì lũ trẻ này không có kỹ năng độc hữu để dung hòa ma tố nên tuổi thọ chẳng còn bao lâu). Mặt khác, anh còn phải thu thập tình báo. Cuối cùng, anh đồng ý sẽ lên lớp vào những lúc rảnh rỗi.

…

Ngày hôm sau, biệt thự đã rực rỡ hẳn lên. Seppou thuê thêm hai cô hầu gái thật thà từ nông thôn lên với mức lương gấp đôi bình thường.

Đến ngày hẹn, Seppou dẫn theo Anh Tuyết tới trường học, còn nhóm Trường Vân thì bắt đầu nhận các nhiệm vụ mạo hiểm giả cấp thấp để làm quen với cuộc sống mới. Vừa đến trước cửa lớp, Seppou đã nghe thấy tiếng cãi vã ỏm tỏi bên trong:

“Alice! Quyết đấu đi! Tớ mới là đại ca!”

“Hừ! Đồ kiếm sĩ ngốc nghếch như cậu thì đừng mơ!”

“Thôi mà… đừng cãi nhau nữa.”

“Ryota! Cậu đứng về phe ai hả?”

Bầu không khí chỉ im lặng khi một cô bé tóc đen yêu cầu mọi người trật tự để mình đọc sách. Yuuki lau mồ hôi hột, dẫn Seppou vào lớp.

“Chào các em, đây là thầy giáo mới, thầy Seppou.”

Năm đứa trẻ hoàn toàn ngó lơ Seppou. Anh cố kiềm chế ham muốn “tét mông” lũ nhóc này, cầm danh sách lên điểm danh nhưng chẳng đứa nào thèm thưa.

“Hô hô, trước khi điểm danh, thầy giới thiệu với các em một người bạn mới: Ranga (Quang Nha).”

Ranga lập tức giải trừ trạng thái ẩn thân, hiện ra hình thể khổng lồ đầy uy hiếp, gầm gừ nhìn đám trẻ. Lũ nhóc bắt đầu run rẩy. Ranga còn thò cái lưỡi lớn liếm một phát khiến cậu nhóc nghịch ngợm nhất là Kenya ướt sũng từ đầu đến chân.

“Nào, thầy điểm danh lại nhé. Bạn Misaki Kenya?”

“Có… có ạ!” Kenya không dám láo nháo nữa, dõng dạc trả lời.

Sau khi điểm danh xong cả Alice, Ryota, Gale và Chloe, Seppou dẫn chúng ra sân thể dục để “kiểm tra thực lực”.

“Bây giờ, từng em một lên đấu với thầy,” Seppou nói.

“Em! Để em lên trước! Nhưng thầy không được cho con chó kia giúp sức đâu đấy!” Kenya hăng hái nhất, định phục thù cú liếm vừa rồi.

“Tất nhiên, Ranga sẽ không can thiệp,” Seppou nở một nụ cười “nguy hiểm”.

He he he, để các em nếm trải chút ‘đòn roi’ của xã hội nào!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly