Chương 19

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 19: Ngủ say, tỉnh lại, rồi lại ngủ say

Hai ngày trôi qua, những vật dụng hữu ích có thể mang theo của làng Đại Quỷ Tộc đều đã được thu dọn sạch sẽ. Tộc nhân Đại Quỷ Tộc cũng đã dần nguôi ngoai sau nỗi đau chiến loạn vừa rồi.

“Mọi người nghe đây, ta đã thề nguyện trung thành với ngài Seppou và ngài Rimuru. Nếu ai không muốn, có thể tự hành rời đi.” Thủ lĩnh tập hợp toàn bộ tộc nhân lại và chính thức tuyên bố.

Nhưng đúng như vị thủ lĩnh dự tính, không một ai có ý định rời đi.

Dù là chủng tộc mạnh mẽ như Đại Quỷ Tộc thì họ vẫn là sinh vật sống theo bầy đàn. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nếu đơn độc rời đi, họ có thể đi đâu? Sống sót được bao lâu? Chưa kể vị thủ lĩnh vốn luôn có uy tín cực cao trong lòng bộ tộc.

“Tốt quá, mọi người đều nguyện ý đi cùng chúng ta.” Rimuru đứng bên cạnh quan sát, vui mừng ra mặt.

Seppou thì không quá phấn khích, anh chỉ mỉm cười để phối hợp với Rimuru mà thôi.

Hừm, Rimuru ngây thơ quá, cậu thật sự tin đây là quyết định nhất thời sao? Hai ngày qua vị thủ lĩnh kia đâu có ngồi yên đâu. Seppou thầm nghĩ.

Quả thực, trong hai ngày tuần tra tại làng Đại Quỷ Tộc, Seppou đã sớm phát hiện có một nhóm người trà trộn trong đám đông liên tục ca ngợi sự tốt bụng của Seppou, Rimuru và đội lang kỵ binh. Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra đó đều là người của thủ lĩnh phái đi. Chính nhờ hai ngày miệt mài “tuyên truyền” đó mới có được cảnh tượng đồng lòng như vừa rồi.

Nhưng thế cũng tốt, như vậy mình mới có thể yên tâm rời đi. Seppou cảm thán.

Đối với tâm cơ và thủ đoạn của vị thủ lĩnh, Seppou cảm thấy khá hài lòng. Rimuru nhiều lúc quá đỗi ngây thơ và ngốc nghếch, có một vị thủ lĩnh sắc sảo phụ tá bên cạnh là chuyện tốt. Những việc “không được sạch sẽ” có thể giao cho ông ta làm, tránh để Rimuru phải tiếp xúc với những mảng tối đó.

Kế hoạch rời làng vốn đã nằm sẵn trong đầu Seppou. Họ không thể cứ mãi rúc trong rừng Jura, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Quốc gia vũ trang Dwargo chỉ là bước khởi đầu. Tuy nhiên, Dwargo là một đất nước hỗn hợp, còn những quốc gia thuần nhân loại chắc chắn sẽ không thuận lợi như thế, bởi lòng người mới là thứ phức tạp nhất.

Seppou dự định sẽ tự mình đi thăm thú những quốc gia đó để xem họ có thái độ địch ý ra sao và năng lực quân sự đến mức nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Ngài Seppou, ngài Rimuru, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.” Thủ lĩnh báo cáo.

“Được, xuất phát! Lang kỵ binh chia làm hai đội, một đội đi trước dò đường, một đội bọc hậu. Phái thêm hai tiểu đội tuần tra cảnh giới, đảm bảo an toàn trong phạm vi 50 mét, số còn lại hộ tống hai bên sườn cho Đại Quỷ Tộc!” Seppou dứt khoát ra lệnh.

“Tuân lệnh!”

“Ngài Seppou, thực ra Đại Quỷ Tộc chúng tôi không yếu ớt đến thế đâu.” Thủ lĩnh khẽ nói.

“Tôi biết, nhưng cẩn tắc vô ưu. Tên hề Footman chiến đấu với Anh Tuyết lúc trước không hề đơn giản, tôi sợ bọn chúng quay lại đánh úp.” Seppou giải thích.

“Đại nhân quả nhiên suy nghĩ thấu đáo, thuộc hạ không bằng.” Thủ lĩnh cúi đầu.

“Được rồi, đừng có nịnh hót nữa, đi thôi. Về đến nơi còn rất nhiều việc phải xử lý đấy.” Seppou cười khổ.

Anh hiểu rõ thái độ này của thủ lĩnh là muốn mưu cầu một vị trí tốt hơn cho tộc nhân, nên cũng không muốn nói nhiều. Hy vọng ông đừng dùng mấy cái chiêu trò này lên người Rimuru. Một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua mắt Seppou trong tích tắc.

Đoàn người khởi hành từ sáng sớm, đến khi trời chưa tối đã về tới ngôi làng đang xây dựng. Rigurd cùng các cựu trưởng lão Goblin ra nghênh đón. Sau khi sắp xếp nơi ở cho Đại Quỷ Tộc xong xuôi, Seppou lại gặp rắc rối với “cái đuôi” Anh Tuyết. Cô bé lại dùng tuyệt chiêu “ánh mắt ủy khuất” khiến anh hoàn toàn bại trận, đành để cô đi theo.

…

“Oa! Thịt bò nướng BBQ kèm nước sốt đặc chế của cậu đúng là nhất!” Rimuru vừa ăn ngấu nghiến vừa reo hò.

“Thế này đã thỏa mãn rồi à? Có điều kiện tôi còn làm cho cậu một bữa đại tiệc nữa cơ.” Seppou trêu chọc.

“Làm ơn hãy cho tớ ăn!” Rimuru lập tức thực hiện tư thế quỳ lạy (dogeza). Từ khi có vị giác ở dạng người, thuộc tính “ham ăn” của cậu đã được đánh thức hoàn toàn.

Nhìn Rimuru quỳ lạy tiêu chuẩn, Seppou đắc ý cười vang. Trong khi đó, những thành viên Đại Quỷ Tộc mới gia nhập thì há hốc mồm kinh ngạc. Họ khó mà kết nối được hình ảnh hai kẻ “tấu hài” này với vị anh hùng oai phong lẫm liệt trên chiến trường lúc trước.

Rigurd thấy vậy chỉ mỉm cười, vỗ vai thủ lĩnh Đại Quỷ Tộc: “Quen dần là tốt thôi.”

…

Ngày hôm sau, khi Đại Quỷ Tộc đã ổn định, Seppou và Rimuru tập hợp các cấp cao của họ lại.

“Ngài Seppou, ngài Rimuru, mọi người đã đông đủ.” Thủ lĩnh báo cáo.

“Cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là muốn đặt tên cho các bạn thôi.” Rimuru ngây ngô nói.

“Cái gì?” Những người có mặt đồng loạt ngẩng đầu kinh ngạc.

“Ngài Rimuru, ý ngài là đặt tên cho… toàn bộ tộc nhân Đại Quỷ Tộc sao?” Thủ lĩnh run giọng hỏi.

“Tất nhiên rồi, nếu không có tên thì bất tiện lắm.”

Thủ lĩnh hốt hoảng nhìn sang Seppou. Anh nhún vai: “Đừng nhìn tôi, việc đối ngoại là của tôi, còn đối nội là cậu ấy quyết.”

“Ngài Rimuru, xin ngài hãy rút lại quyết định này!” Thủ lĩnh quỳ sụp xuống. Khi nghe Rimuru nói sẽ đặt tên cho tất cả, ông thực sự kinh hãi vì biết rằng lượng ma tố cần thiết để đặt tên cho Đại Quỷ Tộc lớn hơn Goblin rất nhiều.

“Không sao đâu mà, cùng lắm là ngủ một giấc thôi!” Rimuru phất tay.

“Nhưng…”

“Thôi, ông không cần khuyên đâu, tính cậu ấy là vậy rồi.” Seppou lên tiếng giải vây. Anh cảm thấy rất hài lòng khi thủ lĩnh đặt sự an nguy của họ lên trên lợi ích của tộc nhân mình.

“Được rồi, vẫn quy tắc cũ, cậu trước đi.” Rimuru bảo Seppou.

Seppou bước tới trước mặt thủ lĩnh: “Từ nay ông tên là Xích Quỷ (Sekki).”

Tiếp theo là gã hộ vệ: “Trường Vân (Nagumo).”

Đến người thứ năm, Seppou đổ gục, rơi vào trạng thái hôn mê do cạn kiệt ma tố.

“Xem ra nổ hơi to rồi, mới năm người đã nằm đo đất.” Rimuru lầm bầm, rồi cậu bắt đầu gánh vác phần còn lại.

Thiếu chủ được đặt tên là Beni-maru (Hồng Hoàn), vị hộ vệ già là Hakurou (Bạch Lão), sát thủ là Souei (Thương Ảnh), công chúa là Shuna (Chu Thái), và cô nàng ngự tỷ mạnh mẽ là Shion (Tử Uyển)…

Chẳng biết là trùng hợp hay định mệnh, ngay khi vừa đặt tên xong cho những nhân vật chủ chốt cuối cùng, Rimuru cũng đổ rầm xuống đất.

Cứ như thế, hơn một trăm tộc nhân Đại Quỷ Tộc đã được đặt tên thông qua nỗ lực “ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ” đầy gian nan của bộ đôi Rimuru và Seppou.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly