Chương 114

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 114
Prev
Next

Chương 114: Cái chết của Rimuru

Tại ngoại ô vương quốc Ingracia, Rimuru và Hinata đã lao vào cuộc đối đầu trực diện.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng đao kiếm va chạm liên hồi phát ra những âm thanh thanh thúy, bóng dáng hai người đan xen với tốc độ chóng mặt.

“Hô… Thanh kiếm này trông nguy hiểm thật đấy. Đại Hiền Giả, tiến hành ‘Giải tích giám định’ mau.”

【 Thông báo: Vũ khí của đối phương vượt quá cấp Đặc Chất, thuộc cấp Truyền Thuyết, có chứa năng lực đặc thù. Đang phân tích… Thất bại. 】

“Phiền phức rồi, là vũ khí cấp Truyền Thuyết sao? Tuyệt đối không được để nó chạm vào người.” Rimuru tự nhủ.

“Hừ, quả nhiên khó nhằn nhỉ? Một tên ma nhân lại tinh thông võ nghệ đến vậy, thật khó hiểu.” Hinata lạnh lùng nhận xét. Ban đầu, cô định dùng vương bài của Giáo hội là “Thánh Tịnh Hóa Kết Giới” để phong tỏa ma pháp, sau đó dùng thanh đoản kiếm cấp Truyền Thuyết này để kết liễu Rimuru nhanh gọn.

Trong nhận thức của Hinata, ma nhân thường chỉ biết dùng lượng ma tố khổng lồ để đè bẹp đối thủ. Nhưng Rimuru lại khác, kỹ năng kiếm thuật của cậu đã đạt đến đỉnh cao cấp Đại sư, chỉ còn một bước nữa là chạm tới cấp Tông sư.

Thực tế, Rimuru vốn cũng định chiến đấu theo kiểu “lấy thịt đè người”, nhưng nhờ có sự tồn tại của Seppou – một thiên tài kiếm thuật luôn lấy việc Rimuru “lười biếng” ra để trêu chọc – nên cậu đã không ngừng luyện tập. Rimuru không muốn bị Seppou bỏ lại phía sau, cậu muốn được tiếp tục đứng vững để sóng vai chiến đấu cùng anh.

“A, cái tên ma nhân thần bí kia đâu rồi? Ta thắc mắc tại sao hắn không đi cùng ngươi… Mà thôi, xử lý ngươi xong, ta đi tiêu diệt hắn cũng chưa muộn.” Hinata lại thủ thế với thanh đoản kiếm.

Trên chuôi kiếm khảm bảy viên bảo ngọc nhỏ, tỏa ra thứ ma lực màu đỏ nhạt đầy chết chóc.

“Dù rất ngạc nhiên vì ngươi đạt cấp Đại sư, nhưng tiếc là, ta thuộc cấp Tông sư. Chết đi! Bí kiếm: Yến Thiểm Thất Tinh!”

Vừa dứt lời, thanh đoản kiếm trong tay Hinata như phân thân thành bảy lưỡi kiếm, mang theo ánh sáng đỏ rực, phong tỏa mọi đường lui của Rimuru.

“Hỏng bét!” Rimuru vội vã dùng “Cơ thể bọc giáp” kết hợp với thanh kiếm Getsu trên tay để đỡ đòn. Dù đã gạt được năm kiếm, vẫn có hai kiếm đâm trúng người cậu.

“Hự… đau quá! Sao có thể? Mình có kỹ năng ‘Vô hiệu hóa cảm giác đau’ mà!” Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Rimuru cảm nhận được cái đau thấu xương.

【 Giải thích: Vũ khí đối phương có khả năng tấn công tinh thần, sát thương trực tiếp tác động lên linh hồn. 】 Đại Hiền Giả phản hồi.

“Thứ vũ khí này ăn gian quá rồi đấy.” Rimuru thầm mắng.

“Ồ? Chặn được năm kiếm sao? Ta cứ ngỡ chiêu này sẽ kết liễu được ngươi luôn rồi.” Hinata thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn Rimuru như một vật thể đã chết.

“Có ý gì?” Rimuru nhíu mày. Nếu chỉ là bảy kiếm trúng đích, cậu sẽ bị thương nặng nhưng chưa thể chết ngay. Chắc chắn thanh kiếm đó có bí mật.

“Phát hiện ra rồi sao? Năng lực của thanh kiếm này là Cầu Vồng Kết Thúc. Chỉ cần bị đâm trúng liên tục bảy lần, mục tiêu chắc chắn sẽ tử vong.”

“Này! Khinh người quá đấy! Ngươi dám nói ra át chủ bài của mình sao?” Rimuru tức giận.

“Biết thì đã sao? Ta chỉ cần đâm trúng thêm ba lần nữa là đủ.”

Rimuru biết mình không thể ngăn cản hoàn toàn bí kiếm đó bằng kỹ năng hiện tại. Cậu quyết định triệu hồi Ifrit bằng kỹ năng “Biến Chất Giả” để hỗ trợ, nhưng Ifrit vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã gục xuống đau đớn.

【 Giải thích: Cá thể Ifrit đang bị ‘Cưỡng chế đoạt lấy’. 】

“Cưỡng chế đoạt lấy? Đó là kỹ năng độc hữu của ngươi sao? Ngươi có thể cướp năng lực của người khác?” Rimuru nhìn Hinata.

“Hóa ra ngươi cũng có chút kiến thức. Đây là kỹ năng độc hữu của ta: Kẻ Chiếm Đoạt.”

Biết không thể kéo dài thời gian, Rimuru quyết định dốc toàn lực cho đòn cuối cùng.

“Hinata, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Một chiêu định thắng bại đi!”

“Được thôi, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của ngươi.”

Hinata lại tung ra Yến Thiểm Thất Tinh, trong khi Rimuru gầm lên: “Thức tỉnh đi, Bạo Thực Giả!”

Bảy đạo cầu vồng xuyên qua cơ thể Rimuru, nhưng ngay giây sau, Hinata nhận ra điều bất thường. Rimuru hóa thành một khối chất lỏng khổng lồ mấp máy, nuốt chửng cả thanh đoản kiếm của cô. Hinata vội vàng lùi lại.

Rimuru bấy giờ trông như một con quái vật bạo tẩu, tập hợp tất cả đặc điểm của những ma vật mà cậu từng nuốt chửng. Ý thức của Rimuru dường như đã lịm đi.

“Thì ra là bạo tẩu sao?” Hinata lẩm bẩm. Cô tung ra một xấp bùa chú: “Thuật trói buộc!”

Lá bùa phát ra kim quang giam cầm Rimuru, nhưng anh dễ dàng phá vỡ và lao tới tấn công. Hinata không có vũ khí, đành liên tục né tránh và triệu hồi bốn tinh linh để kìm chân đối thủ.

“Kết thúc rồi. Nhân danh thần linh, xin ban cho ta sức mạnh thánh khiết! — Linh Tử Tan Vỡ (Disintegration)!”

Một ma trận vàng rực hiện ra trên đỉnh đầu Rimuru, cột sáng mang theo hơi thở hủy diệt giáng xuống. Rimuru tan thành những đốm sáng li ti trong không trung.

Khi cột sáng tan đi, chỉ còn lại một cái hố khổng lồ. Hinata nhìn vào đống đổ nát, khẽ nói: “Cô Shizu, em đã báo thù cho cô rồi.”

Nói xong, cô lạnh lùng quay lưng bước đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 114"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly