Chương 112
Chương 112: Hoàng Đạo Mười Hai Hiệp Sĩ Đoàn
Kể từ khi Seppou đặt chân đến Ngũ Hoa lãnh, thời gian bên trong đã trôi qua hai năm. Mọi thứ đang phát triển đúng như kế hoạch của anh. Người dân nơi đây đã hoàn toàn rũ bỏ thân phận cũ để trở thành lãnh dân của Ngũ Hoa lãnh thuộc Ma Quốc Liên Bang.
Dù ban đầu có một số kẻ cậy sức mạnh mới mà sinh lòng kiêu ngạo, định gây rối, nhưng sau khi Alicia trấn áp và Seppou trực tiếp tước đoạt sức mạnh của những kẻ cầm đầu trước công chúng, tất cả mưu đồ nổi loạn đều tan thành mây khói.
Hệ thống hành chính mới chính thức được xác lập:
Alicia: Tổng trưởng quân sự, phong hàm Đại tướng quân.
Christine: Tổng trưởng nội chính, giữ chức Thừa tướng, có Phulim hỗ trợ.
Discleadia: Tổng trưởng tình báo, phong hàm Ảnh tướng quân.
Lulu: Tiếp tục bị “ném” vào Viện nghiên cứu để cùng Vesta và Gabil làm việc.
Quân đội cũng trải qua đợt cải cách lớn, chia thành 12 quân đoàn với tên gọi Hoàng Đạo Mười Hai Hiệp Sĩ Đoàn:
Bạch Dương: Chuyên hỗ trợ chiến trường, ma pháp cường hóa. Đoàn trưởng: Aries (Hime – nguyên tư tế).
Kim Ngưu: Chuyên công kiên, phá hủy phòng ngự. Đoàn trưởng dự định: Tauros. Hiện tại Nana tạm quyền Phó đoàn trưởng.
Song Tử: Chuyên tình báo, ám sát. Đoàn trưởng dự định: Chị em Gemini. Hiện tại Didi và Chloe phụ trách.
Cự Giải: Bộ binh chủ lực, quân số đông nhất (10.000 người). Tạm thời do Alicia quản lý.
Sư Tử: Kỵ binh tinh nhuệ. Đoàn trưởng: Leona (Maya). Phó đoàn trưởng: Natalia.
Xử Nữ: Nhiễu loạn và phục kích. Đoàn trưởng: Barca. Phó đoàn trưởng: Chloe (người bất ngờ thức tỉnh kỹ năng độc hữu “Kẻ Mê Hoặc”).
Thiên Bình: Luật pháp và cảnh vệ. Đoàn trưởng: Libra (Melinda).
Thiên Yết: Đội y tế. Đoàn trưởng dự định: Scorpius.
Nhân Mã: Đội tầm xa (cung thủ và pháp sư). Đoàn trưởng: Sagittarius (Claudia).
Ma Kết: Đội phản ứng nhanh và viện trợ. Đoàn trưởng: Capricorn.
Bảo Bình & 12. Song Ngư: (Tạm để trống chờ tuyển mộ không quân và hải quân).
Nhờ kỹ năng cực cấp Quy Tắc Chi Vương (Hestia) với năng lực “Nhân Ma Chuyển Đổi”, Seppou đã giúp Alicia và các lãnh đạo khác (vốn là con người) có thể tiếp nhận “Mệnh danh” để thăng cấp sức mạnh lên hàng “Tiên nhân” mà vẫn giữ được nhân dạng khi cần. Hiện tại, binh sĩ yếu nhất cũng đạt cấp B, cấp A chiếm số lượng lớn. Seppou tự tin rằng đội quân này đủ sức càn quét các quốc gia phương Tây nếu muốn.
Một ngày mới bắt đầu, Seppou thức dậy sớm và việc đầu tiên anh làm là kiểm tra khắp phòng rồi mới giải trừ “Đa Trọng Kết Giới”. Thói quen này hình thành do hai “hung thủ”: Lulu và Discleatina.
Lulu thường xuyên mộng du rồi chui vào giường anh ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, nhân cách thứ hai của Discleadia là Tina thì chủ động “tấn công” một cách tinh vi. Cô ta có thể ẩn nấp ở gầm giường, tủ quần áo hay thậm chí là trên trần nhà, chờ anh sơ hở là lao ra “tập kích” trong tình trạng… không mảnh vải che thân. Để có giấc ngủ yên ổn, Seppou buộc phải giăng kết giới mỗi đêm.
Bước ra khỏi phòng, Seppou gặp Anh Tuyết đang chờ sẵn.
“Ngài Seppou, hôm nay là ‘Ngày trở về’ ạ.”
Seppou thoáng chút mong chờ. Ở Ngũ Hoa đã hai năm, nhưng thế giới bên ngoài mới trôi qua chưa đầy hai tháng. Anh rất muốn thấy vẻ mặt của Rimuru và Rigur khi thấy anh trở về với tư cách Ma Vương cùng một đội quân hùng hậu.
Tại chủ điện mới, các cấp cao cốt cán đã tập trung đông đủ, ai nấy đều hừng hực khí thế và tò mò về thế giới bên ngoài.
“Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát!”
Seppou giơ tay, một cánh cổng không gian mở ra. Điểm đến được chỉ định chính là thành phố Rimuru, thủ đô của Ma Quốc Liên Bang.
Nhưng, điều Seppou không ngờ tới nhất chính là: Thứ chào đón anh khi bước qua cánh cổng không phải là tiếng hò reo vui vẻ, mà là một khoảng sân đầy những thi thể được phủ vải trắng lạnh lẽo.
Comments for chapter "Chương 112"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com