Chương 109

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 109
Prev
Next

Chương 109: Tia Nắng Ban Mai và Liên Nguyệt, hai đại Tinh Linh Vương!

Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Nhóm Anh Tuyết đã tỉnh lại từ ngày thứ hai. Nhờ phúc lành từ quá trình tiến hóa thành Ma Vương của Seppou, lượng ma tố của họ đã tăng trưởng gấp năm lần. Nếu trước đây Anh Tuyết ở đỉnh cao cấp A, thì nay cô cùng Capricorn, Seisen và Barca đều đã vững vàng bước vào cấp S.

Dưới sự vận hành tự động của các kỹ năng cực cấp từ Seppou, toàn bộ cư dân Lãnh địa Ngũ Hoa đều được ban phước. Alicia, Maya cùng những người thuộc nhân tộc cảm động đến rơi lệ khi nhận ra xiềng xích giới hạn của chủng tộc đã bị phá vỡ. Dù vẫn là con người, nhưng thiên phú của họ nay đã sánh ngang ma nhân, mở ra cơ hội trở thành “Tiên nhân” hay “Thánh nhân”. Các tướng lĩnh trung thành như Phulim, Chloe, Claudia… đều thức tỉnh được kỹ năng độc hữu.

“Ưm… mình lại… ngủ quên sao?” Seppou chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu.

“Ngài Seppou! Cuối cùng ngài cũng tỉnh!”

“Ân, giọng nói quen thuộc, cảm giác êm ái quen thuộc này… để ta ngủ thêm chút nữa, cọ cọ…” Seppou lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.

“Ngài Seppou! Vẫn còn người đang nhìn đấy ạ!” Anh Tuyết hờn dỗi thốt lên.

Seppou giật mình tỉnh hẳn, ngượng nghịu xin lỗi rồi nhìn quanh. Tất cả các tướng lĩnh và thần dân Ngũ Hoa đều quỳ gối hành lễ, chúc mừng anh tiến hóa thành Ma Vương thành công. Sau khi cho mọi người đứng dậy và hỏi thăm tình hình, Seppou được biết chiến dịch đã kết thúc từ ba ngày trước. Năm vạn đại quân dưới lòng đất bị tiêu diệt hoàn toàn mà phía anh gần như không có thương vong, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của “hai người kia”.

Seppou nhìn theo ánh mắt của mọi người và sững sờ. Đứng ở một góc là hai mỹ nhân tuyệt sắc khoảng 25-26 tuổi.

Người thứ nhất mặc lễ phục trắng viền vàng, mái tóc kim sắc điểm xuyết vài sợi đỏ rực, toát lên vẻ thành thục và cao quý. Người thứ hai diện bộ đồ hầu gái phong cách Gothic, tay cầm chiếc ô đen nhỏ, mái tóc tím đen buộc đuôi ngựa đôi, mang vẻ nghịch ngợm nhưng vẫn giữ lễ tiết. Điều khiến Seppou rùng mình chính là lượng ma tố khủng khiếp bên trong họ.

“Theo tiếng gọi của ngài Seppou, chúng tôi đã đến để hỗ trợ kết thúc chiến tranh.” Hai mỹ nhân đồng thanh, hành lễ ưu nhã.

Seppou ngơ ngác nhìn Anh Tuyết và được giải thích rằng chính anh đã thi triển “Triệu hoán Tinh linh” trước khi ngất đi. Để tỏ lòng biết ơn, Seppou hứa sẽ giúp đỡ họ nếu họ có yêu cầu gì.

“Vậy, xin ngài hãy cho phép chúng tôi được lưu lại dưới trướng để phục vụ ngài.” Cả hai đồng loạt quỳ một gối, cung kính khẩn cầu.

Cả căn phòng lặng ngắt. Alicia và những người khác trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi họ đã tận mắt chứng kiến hai người này tiêu diệt ba vạn quân địch dễ dàng như thế nào. Seppou cũng thấy khó tin nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý và quyết định đặt tên cho họ.

“Vậy ngươi sẽ tên là Chân Hy (Chenxi), còn ngươi… sẽ là Liên Nguyệt (Lianyue)… Ủa…?”

Rầm! Seppou lại lăn ra ngủ thẳng cẳng. Việc đặt tên cho hai tồn tại cấp độ này đã rút cạn sạch sành sanh lượng ma tố khổng lồ của một Tân Ma Vương như anh.


Ba ngày sau, Seppou tỉnh lại lần nữa. Nhưng lần này cảm giác có chút lạ lẫm. Mở mắt ra, anh thấy khuôn mặt ưu nhã của Chân Hy và đôi mắt to tròn linh động của Liên Nguyệt. Anh Tuyết và những người khác đã đi xử lý công việc hậu chiến, giao việc chăm sóc Seppou lại cho hai người mới.

Seppou thắc mắc với “Tiếng nói thế giới” trong lòng: “Này, ta đã là Chân Ma Vương, ma tố tăng gấp mười lần trước đây, vậy mà đặt tên cho hai người này vẫn bị hút cạn sao? Ta rốt cuộc đã triệu hồi cái thứ gì thế?”

【 Thông báo: Lượng ma tố tiêu hao tương ứng với cấp bậc của đối tượng được đặt tên. 】

Seppou run rẩy quay sang hỏi hai chị em: “Có thể cho ta biết… thân phận thật sự của hai cô là gì không?”

Chân Hy định khiêm tốn che giấu: “Chúng tôi chỉ là những kẻ vô danh…”

Nhưng cô em Liên Nguyệt thẳng tính đã nhanh nhảu cắt lời: “Tỷ tỷ là Quang chi Tinh Linh Vương đấy ạ!”

Seppou thót tim: “Vậy còn cô?”

“Tôi là Ám chi Tinh Linh Vương!” Liên Nguyệt khoe khoang.

Khụ khụ khụ… Seppou suýt nữa thì sặc hơi.

Tinh Linh Vương! Những tồn tại tối cao ngang hàng với Thủy Nguyên Thất Thiên Sứ hay Nguyên Sơ Thất Sắc Ác Ma, những kẻ đã hiện hữu từ khi thế giới mới hình thành. Vậy mà anh lại triệu hồi được cả hai đại lão đứng đầu hàng ngũ Tinh Linh Vương về làm giúp việc?

“Hai cô bỏ đi thế này, thế giới không loạn sao?” Seppou lo lắng.

“Ngài yên tâm, chúng tôi đã ném hết công việc cho các Tinh Linh Vương khác và thuộc hạ rồi ạ.” Liên Nguyệt lại hồn nhiên tiết lộ bí mật.

Chân Hy vẫn giữ nụ cười “thân thiện” nhưng trán đã nổi đầy gân xanh. Cô nắm lấy tai Liên Nguyệt, xin phép Seppou dắt em gái ra ngoài “dạy bảo” một chút vì tội vạ miệng.

Ngay sau đó, từ bên ngoài lều của Seppou vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Seppou chỉ biết đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: Đúng là đại lão có khác, cách hành sự cũng thật… độc đáo.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 109"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly